MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nói Lời Nên Nói, Nghe Điều Nên Nghe
Thứ Bảy, Ngày 5 tháng 9-2015

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B

Nói lời nên nói, nghe điều nên nghe

Sinh bệnh lão tử là quy luật của con người. Khi mắc bệnh, ai cũng muốn được chữa lành. Nhưng có những thứ bệnh, con người phải bó tay. Một trong những căn bệnh đó là bệnh câm điếc. Thông thường người bị câm thì cũng bị điếc. Người bị câm điếc chịu thiệt thòi rất nhiều trong cuộc sống. Người câm không thể dùng miệng lưỡi để truyền đạt ý kiến của mình. Người điếc không thể dùng tai để nghe ý kiến truyền đạt của người khác. Nhiều lần tôi tiếp xúc với các em câm điếc. Một điều tôi nhận ra ở nơi các em đó là các em rất muốn nói, và cố hết sức để hiểu những gì người khác muốn truyền đạt.

Cho đến hôm nay, khoa học có thể “cải thiện” được đôi chút, chứ không bao giờ chữa khỏi được bệnh câm điếc.

Các nhà khoa học vừa phát minh được một thiết bị giúp người điếc "nghe" được nhạc thông qua sự dao động, gọi là Vibrato.  Khi người nghe áp năm mặt ngón tay của họ vào thiết bị này, họ có thể cảm nhận được các nhạc cụ, nhịp điệu và nốt nhạc khác nhau. Nếu được kết nối với một chiếc máy tính, thiết bị này còn có thể giúp những người điếc soạn được những bản nhạc. Đây là phát minh của nghiên cứu sinh Shane Kerwin thuộc Đại học Brunei. Ông đã chế tạo được một thiết bị mẫu mà ông hy vọng nó sẽ giúp những đứa trẻ khiếm thính có thể tham gia vào các lớp học âm nhạc”

Thiết bị đặc biệt có tên là intendiX cũng có thể giúp người câm đánh vần dựa vào sóng não bộ.

Như vậy, con người phải bó tay trước bệnh câm điếc, có chăng cũng chỉ “cải thiện” được đôi chút thôi, nhưng Chúa Giêsu thì không. Ngài đã chữa khỏi bệnh câm điếc. Không những bệnh câm điếc, tin mừng còn cho chúng ta thầy Chúa đã chữa được rất nhiều chứng bệnh khác nhau: Chúa chữa bệnh cho nhạc mẫu Simon. Chúa chữa cho người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm. Biết bao nhiêu bệnh nhân đem đến với Ngài đều được khỏi: kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ chết sống lại…Chúa dùng nhiều hình thức, cách thế khác nhau để chữa bệnh. Có khi Chúa chỉ phán một lời. Có khi Chúa chữa bệnh từ xa. Chúa sờ tay vào người bị bệnh. Phép lạ hôm nay xem ra có vẻ phức tạp hơn. Thánh Mc kể: “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha!”, nghĩa là: “Hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng”(Mc 7.33-35). Phép lạ này ứng ngh
iệm lời tiên tri Isaia tiên báo hàng trăm năm trước mà chúng ta nghe trong bài đọc I: 

 “Bấy giờ mắt người mù mở ra,
tai người điếc nghe được.
Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,
miệng lưỡi người câm sẽ reo hò”

Thật vậy, miệng người câm sẽ reo hò. Sau khi được Chúa chữa khỏi: nói được, nghe được. Làm sao không reo hò, làm sao không cất lời ca ngợi tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chắc chắn niềm vui của người được Chúa chữa khỏi không thể diễn tả nổi.

Còn chúng ta thì sao? Đa số chúng ta không bị câm điếc về thể lý. Đó là một hồng ân Chúa ban, phải cảm tạ Chúa mỗi ngày. Cảm tạ bằng cách sử dụng tốt hai giác quan này.

Về lời nói: Khi nào cần nói. Khi nào cần im lặng. Đức Giám Mục Bùi Tuần khuyên: Có những lúc chúng ta cần im lặng. Vì im lặng là quê hương của kẻ mạnh. Vì trong im lặng mới phát sinh được những tư tưởng mạnh, nhờ im lặng mới nung nấu được những động lực mạnh, và để im lặng thường phải có ý chí mạnh. Vì thế người ta thường nói: “im lặng là vàng”. Trong đời sống gia đình, cộng đoàn có những lúc cũng cần phải nhịn. Nhịn để có sự bình an trong gia đình, trong cộng đoàn.

Tuy nhiên không phải luôn luôn im lặng. Nhiều khi phải nói. Nói không phải xấu. Xấu tốt là do nội dung ý hướng và cung cách. Nội dung lời nói phải là sự thật. Ý hướng lời nói phải là sự thiện. Cung cách lời nói phải là lịch sự. Lời nói là người. Lời nói là một ký hiệu. Ký hiệu là dấu bề ngoài, vì nó dùng để chỉ một sự bên trong. Không thấy được bên trong, nên phải dùng dấu bề ngoài. Dấu chỉ có thể mang nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa một ngôn từ thường được hình thành do một sáng kiến, một thói quen. Nó có thể biến đổi. Một ngôn từ khi đã dùng cho nhiều nghĩa khác nhau thì việc chọn lựa phải rất thận trọng. Vì vậy, chọn lời mà nói. Chọn chữ mà dùng. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ. Nói hợp với người nghe. Việc đó không dễ. Chắc không phải vô cớ mà Thánh Giacôbê quả quyết: “Ai không sai lỗi trong lời nói, đó là người hoàn hảo”(Gcb 3,2). (X. bài Nói Năng của Đgm Bùi Tuần).

Thực tế cho thấy, rất nhiều người sai lỗi trong lời nói. Có người hễ lên tiếng là “sinh chuyện”: Nói lời hai ý, nói xấu, nói hành. Nhiều bậc làm cha mẹ, hễ nói với con cái là to tiếng, quát mắng, chửi bới, không biết dùng lời hay ý đẹp để giáo dục con cái. Có nhiều người hễ nói là văng tục. Có những người hễ nói là gây chia rẽ: trong gia đình, giữa làng xóm, trong hội họp. Có những người nói về chuyện đời, chuyện phiếm thì thao thao bất tuyệt, nhưng không bao giờ mở miệng để nói về Chúa, không bao giờ đọc kinh cầu nguyện.

Có những người không dám lên tiếng vì sợ: sợ kẻ mạnh, sợ những người có quyền, sợ liên luỵ đến mình, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Họ sợ “mở miệng mắc quai”: Họ không dám nói về yêu thương bác ái vì họ không sống bác ái yêu thương. Họ không dám nói về công bằng, không dám bênh vực cho công lý và sự thật vì họ không sống những điều đó. Vì vậy, nhiều người sống vô cảm, theo chủ nghĩa “Makeno”, theo kiểu“đèn nhà ai rạng nhà nấy”. Đối với chúng ta thì sao? Trước mặt Chúa, dù nói hay im lặng, chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mặt Chúa.

Về cách lắng nghe: Hãy nghe điều nên nghe. Hãy biết nghe những điều hay điều tốt. Hãy sàng lọc để loại bỏ những từ, nội dung không tốt khi nghe. Trong đời sống thiêng liêng: Hãy nghe tiếng Chúa qua lương tâm, qua Lời Chúa, qua bề trên. Trong cuộc sống hằng ngày, nghe cũng là một nghệ thuật giúp chúng ta thành công”. Hãy lắng nghe ý kiến của người khác một cách cẩn thận và kiên nhẫn. Cần phải đặt mình vào vị trí của người nói. Cần phải phản hồi lại ý kiến đó, nhưng luôn luôn phải biết tôn trọng ý kiến của người khác.

“Lắng nghe là kỹ năng sống rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, nó không chỉ giúp chúng ta kiềm chế được cảm xúc của mình mà còn giúp chúng ta học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích. Nếu không hài lòng với ý kiến của ai đó chúng ta hãy phân tích một cách chính xác và thuyết phục để người khác công nhận. Thay vì đả kích như một người không biết suy nghĩ. Nếu chúng ta tôn trọng ý kiến của người khác thì chắc chắn họ cũng tôn trọng ý kiến của chúng ta và ngược lại”(nguồn: internet).

Thực tế trong cuộc sống cho chúng ta thấy. Nhiều người không chịu mở tai để nghe tiếng Chúa qua: lương tâm, Lời Chúa, bề trên. Vợ chồng không biết lắng nghe nhau. Con cái không lắng nghe Cha mẹ. Bề dưới không biết lắng nghe bề trên và ngược lại. Có khi nghe một đàng làm một nẻo. Có những người chỉ thích nghe những lời khen ít khi chấp nhận những lời khuyên bảo, góp ý để sửa đổi mình. Đối với  chúng ta thì sao? Hãy kiểm điểm lại cách lắng nghe của chúng ta để sửa đổi cho hợp ý Chúa và mưu ích cho gia đình và cộng đoàn.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con đôi tai, miệng lưỡi. Xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều lúc chúng con không biết lắng nghe, không biết nói những lời đáng nói.  Xin mở miệng con, mở tai con để con luôn biết nói lời nên nói và nghe điều nên nghe. Đặc biệt xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và cất lời cao rao tình thương của Ngài. Amen

Lm. Anthony Trung Thành

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cuốn Sách Một Chữ (9/9/2015)
Thơ Mẹ Là Nữ Vương (9/9/2015)
Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! (9/7/2015)
Lạy Mẹ Là Mẹ Chúa Cứu Thế, Xin Chớ Bỏ Lời Con Kêu Xin! (9/7/2015)
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria (9/7/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ Yêu (9/5/2015)
Tin/Bài khác
Ðức Maria Nữ Vương (8/15/2018)
Chuỗi Mân Côi Là Thanh Kiếm Từ Trời (9/4/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (9/4/2015)
Các Thánh Ca Tụng Kinh Mân Côi (9/4/2015)
Thơ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08/09 (9/3/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768