MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ông Thánh Đấu Nhau Với Ma Quỷ, Cha Pio
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 10-2015

Ông thánh đấu nhau với Ma Quỷ, Cha Pio

Các chuyện này không phải muốn làm bạn sợ, nhưng là để thêm lòng tin của bạn vào Chúa. Bởi không một ác thần nào có thể tách lìa một linh hồn sống hiệp nhất với Chúa Giêsu.

Thánh Pio thành Pietrelcina, hay thường gọi là Cha Pio, là một linh mục dòng Phanxicô, người Ý. Cha sinh vào cuối thế kỷ XIX, 1887, và mất năm 1968. Cha được phong thánh vào năm 2002. Ở tuổi 15, một thị kiến đã cho cha hiểu ra sứ mạng của mình, đó là: cha phải chiến đấu với Ma quỷ.

web-pope-francis-holy-family-icon-marcin-mazur-uk-catholic

Các thị kiến thiên đàng

Theo cha Gabriele Amorth, linh mục trừ quỷ lừng danh của Roma, thì ‘đấu tranh lớn và không ngừng nghỉ của các vị thánh là cuộc chiến chống lại các địch thù của Thiên Chúa và linh hồn, các ác thần tìm cách chiếm lấy linh hồn người đó.’

Từ thời trẻ, Cha Pio đã được thấy các thị kiến thiên đàng, nhưng cha cũng chị đau khổ vì bị ma quỷ tấn công. Cha Amorth cho biết: ‘Ma quỷ hiện ra với ngài trong nhiều hình thể khác nhau: một con mèo đen lớn, hoang dại và đáng sợ, hay một con vật ghê tởm, rõ ràng là muốn dọa ngài, hoặc dưới lốt những cô gái trẻ lõa thể mời mọc nhảy những điệu vũ khiêu dâm, rõ ràng là để thử thách sự khiết tịnh của người linh mục trẻ. Tuy nhiên, chuyện xấu nhất, là ma quỷ đội lốt hình dạng cha linh hướng của ngài, hay giả dạng Chúa Giêsu, Đức Trinh nữ Maria, hay thánh Phanxicô.’

‘Các ác thần này không ngừng đánh tôi và ném tôi ra khỏi giường.’

Chiến thuật cuối cùng, khi ma quỷ hiện ra với ngài trong lốt vẻ một người tốt lành thánh thiện, thật là đáng ngại. Và chính ở đây, mà Cha Pio nhận định xem thị kiến của mình là thật hay giả. Khi Đức Trinh nữ Maria và Chúa Giêsu hiện ra, ngài cảm nhận một sự rụt rè, tiếp theo là một cảm thức an bình khi hết thị kiến. Còn khi ma quỷ đội lốt mà hiện ra, thì ngài cảm nhận một sự vui mừng và lôi cuốn, nhưng khi thị kiến qua rồi, ngài lại cảm thấy buồn và hối hận.

Satan cũng tìm cách gây hại thể lý lên ngài. Cha Pio từng tả các đau đớn này trong lá thư gởi một sư huynh, bạn tâm giao với ngài, ‘Các ác thần này không ngừng đánh tôi, thậm chí còn khiến tôi lăn nhào khỏi giường. Chúng thậm chí còn xé áo tôi để đánh tôi. Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ chúng nữa. Chúa Giêsu yêu thương tôi, Ngài thường nâng tôi lên và đặt tôi trở lại giường.’ Cha Pio đã làm chứng rằng nếu một người gần gũi với Chúa, thì chẳng có gì phải sợ hãi ma quỷ cả.

Thái Hòa

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3214: Kinh Mân Côi Thanh Tẩy Tội Lỗi (10/17/2015)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Cho Các Linh Hồn Trong Lửa Luyện Ngục (10/14/2015)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con (10/14/2015)
Cn 3208: Lời Đức Mẹ Mân Côi (10/13/2015)
Cn 3207: 25 Điều Cần Biết Về Chuỗi Mân Côi (2) (10/13/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Bảo Vệ Kinh Mân Côi (10/12/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2017)
Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai (10/11/2015)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu (10/11/2015)
Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức (10/11/2015)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (10/10/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768