MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Suy Niệm Tin Mừng Mùng Hai Tết- Kính Nhớ Tổ Tiên 2016
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 2-2016

SUY NIỆM TIN MỪNG MÙNG HAI TẾT- KÍNH NHỚ TỔ TIÊN 2016 ( Mc 7, 1 -13)

“ DÂN NẦY THỜ KÍNH TA BẰNG MÔI MIỆNG …”

Vâng kính thưa quý vị, ngày mùng hai tết được Giáo Hội Công giáo Việt Nam chọn để kính nhớ Tổ Tiên. Vâng, Tổ Tiên được hiểu là nguồn gốc của con người( sự hữu hình), trong đó gồm ông bà, cha mẹ, bậc tiền bối của chúng ta. Công Đồng Vaticano II cho phép các giáo hội địa phương được phép tùy nghi ấn định cho phù hợp với truyền thống đạo lý. Theo đó, việc thắp hương trên bàn thờ gia tiên không còn là việc cấm kỵ
Nhưng, để cho giáo huấn của Giáo Hội được thực thi nghiêm túc hầu mang lại hoa trái theo Lời Chúa, thì đã có sự hướng dẫn cách tích cực, cụ thể bởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc kính nhớ Tổ Tiên.

Vâng, nhiều người biết trước Công Đồng Vaticano II, người Công Giáo Việt Nam bị “ mang tiếng” là theo đạo “bỏ ông bà”, tức không cúng giỗ, thắp hương, vái lạy Tổ Tiên.

Nhưng, thực ra Lời Chúa cho chúng ta biết người Công giáo luôn kính nhớ ông bà, cha mẹ , không phải chỉ đến ngày giỗ, dù không cúng vái, bánh trái , xôi chè như người bên lương. Nhưng giáo hội dạy chúng ta qua Lời Chúa, đặc biệt sách Huấn Ca ( Hc 3,1- 18) ( Hc 44, 1-  15), nhưng toàn bộ sách Huấn Ca giáo huấn chúng ta kính nhớ Tổ Tiên, hiếu kính cha mẹ là bổn phận cần thiết không kém việc phụng thờ Thiên Chúa. Vì , chính những điều ấy do Thiên Chúa dạy bảo.

Người Công giáo phải là người có hiếu nhất đối với bậc sinh thành. Vì diều ấy chính là Điều Răn cao trọng nhất đứng sau Thiên Chúa, Điều Răn Thứ Bốn : “Thảo Kính cha mẹ”. Vì , không ai làm thánh mà người ấy lại bất hiếu đối với cha mẹ được.

Thiên Chúa nâng con người lên với Ngài, trước tiên là bậc sinh thành, là cha mẹ, tổ tiên của chúng ta, đó là Điều Răn Thứ Bốn. Điều Răn đứng đầu trong Mười Điều Răn. Như vậy, từ khởi sự Thiên Chúa đã đề cao “chữ hiếu”, chính là nằm trong giới luật yêu thương.
Vì hai Giới Răn trọng nhất chính là : “ Mến Chúa và Yêu Người”. Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính Chúa đã yêu ta. Vậy, giới răn đầu tiên và Lời Hứa kèm theo chính là ”Mến Chúa yêu người” để ngươi được giàu có và trường thọ.

Vậy, “yêu người”, trước tiên là “yêu” ai ? Há chẳng phải là cha mẹ, tổ tiên, ông bà của chúng ta. Từ, chiếc nôi gia đình đến ngoài xã hội. Vì , không ai yêu người “ dưng” hơn cha mẹ mình. Mà , nếu không yêu thương cha mẹ mình, thì nói chi đến bác ái với tha nhân. Thức tế, không phải không có, nhiều người hăng say làm bác ái với ngưới ngoài để lấy tiếng, nhưng, cha mẹ mình thì bỏ mặc cho “muỗi cắn chơi”. Vâng, nói đến thì dễ chạm tự ái, nhưng, thực tế là như vậy.

Trở lại Lời CHÚA hôm nay ( Mc 7 , 1- 13), Chúa Giêsu đã dùng Lời Kinh Thánh chỉ trích những người thông thái , học cao của người Dothai trong trách nhiệm hướng dẫn Kinh Thánh cho dân chúng, đó là những thấy luật sĩ , biệt phái Pharisieu, tức những vị lãnh đạo tinh thần của dân Chúa.
Họ lách luật, để những của “co-ban” là dâng cho họ. Chứ không dâng cho Chúa cũng như không dành cho chính cha mẹ của những người dâng lễ. Thật là ranh ma, vì vậy, họ bị Chúa Giêsu lên án.

Như thế, qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy, chính Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật, trong đó việc hiếu thảo cụ thể qua Điều Răn thứ bốn “THẢO KÍNH CHA MẸ” được trả về đúng ý nghĩa, hầu bậc cha mẹ của mọi thời đại được thế hệ con cháu “THẢO KÍNH” theo đúng Lời Chúa.

Theo đó, lời cầu nguyện cho cha mẹ hằng ngày khi còn sống cũng như lúc đã qua đời dâng lên Thiên Chúa bởi người Công giáo, một lần nữa xác tín Đạo Công giáo không phải là Đạo ” bỏ ông bà”, mà là một Đạo được giáo huấn hiếu thảo với tổ tiên, ông bà cha mẹ, không chỉ riêng ngày mồng hai tết, mà là mọi ngày suốt năm, hầu kính nhớ Tổ Tiên, vì đó là một “Điều Răn” bởi Thiên Chúa, chứ không phải bởi tay người phàm.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha đã ban cho loài người khi sinh ra có cha mẹ phần hữu tính, hầu tạo nên một dân riêng bởi Cha là Đấng Tạo Thành. Cha đã thương xót loài thụ tạo trong đó có loài người, Cha đã đặt lên làm chủ mọi loài. Nhưng, khi họ bị sa ngã Cha đã không hủy diệt, nhưng đã ban Đấng Cứu Chuộc là Đức Kitô, Vị Thủ Lãnh hoàn thiện hầu giải thoát và ban bình an. Và, chính Đức Giêsu – Kitô đã dạy chúng con cách tháo hiếu, kính trọng ông bà, cha mẹ cách phù hợp như trong đoạn Tin Mừng hôm nay ( Mc 7, 1 -13). Xin cho con người mọi thời, mọi nơi biết thảo kính cha mẹ mình như Chúa dạy, hầu mang lại hoa trái cho chính họ, vì : “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Amen.

Mùng hai tết Bính Thân 2016

Xin quý vị thương cầu cho LH Giuse Trần Đình Thẩm, là ba con. Xin tri ân.

P.Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768