MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3374: Dâm Ô Xác Thịt Đưa Con Người Vào Hỏa Ngục
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 2-2016

CN 3374: DÂM Ô XÁC THỊT ĐƯA CON NGƯỜI VÀO HỎA NGỤC

Nguồn: Spiritdaily.com

Dục vọng không chỉ là dâm ô về xác thịt. Nó còn là sự ham mê  tiền bạc, danh tiếng, trả thù. Tuy nhiên những dục vọng sai trái về xác thịt là điều cần được thanh tẩy. Vì thế chúng ta cần sống trong sạch.

Trong tờ báo Christian Post, một viên kỹ sư tên Randall Rathbun, đang làm việc ở Texas vào năm 2002 thì anh ta gặp một tai nạn xe hơi làm cho anh gần chết. Khi xe hơi của anh bay lên cao thì anh bị ngất xỉu. Chúa cho anh một thị kiến về hỏa ngục rất đáng sợ. Anh không chuẩn bị cho những gì sắp xẩy ra. Anh kể:

"Một tiếng hét rất lớn ở bên cạnh đầu của tôi, tiếng hét làm cho tôi điếc tai. Một tiếng nói ghê rợn cất lên:

"Nó thuộc về tôi, nó thuộc về tôi rồi. Tên của nó là nói dối, nói dối, nói dối, và tôi đang mang nó đi đến hồ lửa.”

Anh Rathnun đến nhà thờ thường xuyên và thuộc về một nhóm cầu nguyện nhưng anh không sống cuộc đời thanh khiết, và đó là điều làm cho anh gặp khó khăn khi chết. Anh thú nhận:

“Vào những buổi tối Thứ Bẩy, tôi sống cuộc sống hai mặt, tôi lái xe xuống vùng San Diego, gặp gỡ những cô gái điếm mà không ngờ rằng tôi đã tạo cho mình một điều nguy hiểm.”

Anh theo con đường dâm ô vì chịu ảnh hưởng của Internet. Anh tâm sự:

“Internet đưa tôi vào con đường dâm loạn. Sách Cách Ngôn có nói rằng hãy kiểm soát đôi mắt của mình. Tôi đã không kiểm soát đôi mắt mình mà còn nhìn ngắm một cách láo liên. Bởi vì tôi là một kỹ sư chuyên về computer nên tôi biết cách tìm tòi mọi sự kiện hơn nhiều người khác.”

"Trong thị kiến tôi thấy thân xác tôi bị trói bằng dây xích và bị ném vào hồ lửa và tôi nghe nhiều tiếng la hét ghê sợ. Tôi cảm thấy có mùi khói và lửa nóng. Tôi cũng đọc được 3 câu Kinh Thánh nói về lối sống hai mặt của mình. Lửa hỏa ngục bốc tới gần tôi, rồi mọi sự trở nên đen tối và tôi thấy mình ở khoảng 3 ngàn dặm trên mặt đất.”

Trong thị kiến tôi thấy ba câu Kinh Thánh:

"Lương bổng của tội lỗi là sự chết.” (Roma 6:23)

"34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội." (Gioan 8:34)

“7 Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy." (Galat 6:7)

May mắn cho anh Rathbun vì lúc ấy chưa phải là giờ chết của anh. Chúa tỏ lòng thương xót. Anh được sống lại từ hố sâu hỏa ngục. Thiên Chúa nói với anh với một giọng oai nghiêm và đầy uy quyền nhưng cũng đầy tình yêu và sự dịu dàng.

Khi được sống lại, anh không còn đi tìm đĩ điếm nhưng đang hoán cải và sống ngay lành.

Nếu chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đánh thức chúng ta và kéo ta ra khỏi những sự dâm ô dấu kín, dù đó là tội chúng ta ý thức hay không ý thức thì Chúa đều thấy rõ. Trong thời đại này, xem phim ảnh dâm ô là tội lỗi mà người ta dễ mắc phải.

Chúng ta cần đi xưng tội và làm việc sám hối về những tội như dục vọng, bất toàn, cái tôi “vĩ đại”, thiếu quân bình, không tha thứ, ích kỷ…

Mùa chay là thời gian để chúng ta tự thanh luyện mình trong lúc còn sống. Mỗi buổi sáng hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn hành động của chúng ta. Xin Chúa tha thứ tội lỗi và hướng dẫn chúng ta lên Thiên Đàng sau cuộc sống này.

Kim Hà
9/2/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768