MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3488: Quyền Năng Phép Thánh Thể
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 4-2016

CN 3488: QUYỀN NĂNG PHÉP THÁNH THỂ

www.courageouspriest.com

(Hình: LM Charles Nwora Okeke)

LM Charles Nwora Okeke nói rằng Chúa  Giêsu Kitô giải thoát:

“Hỡi các anh chị em Tin Lành. Tôi gửi cho các anh chị một lời khuyên và lời thách đố. Xin các anh chị đứng trước Mặt Nhật Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa thực sự hiện diện trong Bí Tích này, thì xin soi sáng cho con và con sẽ phục vụ Chúa với trọn trái tim và linh hồn con.”

Nếu các anh chị chân thành thì sẽ sớm trở nên người Công giáo.”

PHÓ TẾ TIN LÀNH CÓ DẤU BỊ QUỶ ÁM

Khoảng một tuần lễ trước đây, có một Phó Tế Baptist đến gặp tôi. Ông có vẻ bối rối vì có nhiều chuyện lạ xẩy ra nơi nhà của ông. Chẳng hạn như ông thấy người ta bước vào phòng khách nhà ông rồi biến đi khi đi qua bức tường. Ông phải dọn đi và ở thuê trong một khách sạn nhưng ông bắt đầu cảm thấy mọi sự chuyển động qua thân xác ông. 

Ông có thể làm theo các động tác, rồi những đồ vật có thể rớt xuống trên người ông, chúng nặng như bàn cân và đè ông làm cho ông bị tê liệt trong một hồi lâu, đặc biệt là khi ông cố gắng đi ngủ. Giờ đây ông ta sợ không dám vào giường.

Phó Tế tìm đến một nhà thờ Công giáo

Ngay lập tức, tôi và ông cùng bước vào nhà thờ, ông nhận thấy những gì đã chuyển động trong người ông chợt trốn chạy và biến đi. Ông phó tế này ngạc nhìên vì không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tôi bảo ông rằng bất cứ sự gì cũng không thể đứng vững trước sự hiện diện của Chúa  Giêsu Kitô nơi Nhà Tạm. Rồi tôi hỏi ông có tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu không? Và ông nói “Có.”

Tôi hỏi tiếp

-Vậy sao ông không trở nên người Công giáo?”

Ông tỏ ra lúng túng. Sau đó, chúng tôi cùng đi đàng thánh giá với nhau, tôi tặng cho ông một bình nhựa đựng nước phép và một cây thánh giá trừ quỷ của Thánh Benedicto.

Khi trở về nhà, ông trở thành một người vui vẻ, nhưng tôi nhắc nhở ông rằng sự chữa lành chỉ tạm thời mà thôi. Nếu ông đọc những lời cầu nguyện Công giáo và chịu các phép Bí tích thì sẽ được chữa lành lâu dài và tốt hơn."

Kim Hà
29/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
Cn 3493: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (2) (4/30/2016)
Hoa Kinh Tháng Năm (4/30/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3492: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (1) (4/30/2016)
Tháng Hoa Dâng Mẹ (4/29/2016)
Tháng Năm, Nghĩ Về Tình Mẫu Tử Nơi Mẹ Maria (4/29/2016)
Cn 3489: Cảm Nghiệm Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Maria (4/29/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3483: Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Đang Chẩy Máu (4/27/2016)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fátima (4/26/2016)
Trận Động Đất Kinh Hoàng Tại Ecuador Làm Sụp Đổ Tất Cả Nhưng Tượng Đức Mẹ Còn Nguyên (4/25/2016)
Cn 3480: Bàn Tay Mẹ Che Chở, An Ủi Và Ban Ơn Cho Các Con (4/24/2016)
Chia Sẻ Phép Lạ Về Chuỗi Mân Côi (4/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768