ĐIỀU QUAN TRỌNG và KHÔN NGOAN NHẤT
BIẾT CHÚA và BIẾT MÌNH, HẦU LỚN LÊN TRONG Ý THỨC CỦA CÁC THÁNH. Trước tiên, chúng ta cần nhận biết: 1) Thiên Chúa là ai? -Ngài là Đấng tối cao, duy nhất, Đấng tự có, -Là Đấng Thánh, tốt lành, công minh, hoàn hảo và yêu thương vô cùng, -Là Đấng toàn năng và quyền phép vô biên, -Là Đấng hằng hữu( từ thuở đời đời, hiện có và mãi mãi) 2) Con người là gi?
- Chỉ là thụ tạo, được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa,
- Được Thiên Chúa ban cho tất cả, cái gì cũng phụ thuộc vào Đấng Tạo Hoá ( Nếu Ngài cất đi, tôi còn có gì?). Loài người, cũng giống như các loài thụ tạo khác: các Thiên thần sa ngã và tổ tiên của họ, có yếu điểm là tội kiêu ngạo. Cứ tự thổi phồng mình lên: Có một tí thì tưởng là có nhiều, có tất cả; Khôn một chút là tưởng biết hết, biết nhiều; Giỏi một chút, cứ tưởng không ai giỏi bằng và quên cả "Ông Trời". Nếu chúng ta nhận ra rằng, thật sự chúng ta chẳng có gì: mạng sống, sức khỏe, trí thông minh... Tất cả đều nhờ ơn Chúa, Ngài cho thì có, Chúa lấy đi là trắng tay! Nếu chúng ta ý thức được sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta hẳn phải sống và tiến tới trong cõi Đời Đời, qua các gương sống của các vị Thánh. 3) Các Thánh sống như thế nào?
- Đời sống là những chuỗi ngày cầu nguyện (như vậy họ mới cảm thấy tình yêu và sự hiện diện của Chúa). - Dĩ nhiên rất khiêm nhường vì biết mình là gì rồi! - Sống và làm theo Thánh Ý Chúa, - Sống phó thác và tín thác vào Chúa vì Chúa biết gì phải làm cho chúng ta, điều gì không nên, - Sống theo Lời Chúa dạy, - Không phạm tội, it phạm tội, tránh phạm tội. (Tội? Có dịp, chúng ta sẽ bàn về "tội" ở bài viết khác.) - Hy sinh, hãm mình, ăn chay, sám hối, khó nghèo, không mê thế gian, sống bác ái... - Coi "đời" chỉ là cõi tạm, để lập công và đền tội. Ý hướng duy nhất là cõi Đời Đời. - Đừng tưởng các Thánh không hạnh phúc khi còn đang ở trần gian. Không đâu, họ có hạnh phúc của riêng họ, vì họ có Chúa.
Kết luận:
Ai cũng phải mơ ước nên Thánh, xin ơn nên Thánh... Và rồi có ngày nên Thánh với sự trợ giúp của Chúa và Mẹ Maria.
Nghe đến chữ "Thánh", chúng ta thấy sợ nhưng thật ra muốn vào Nước Trời, trước hay sau rồi cũng phải nên Thánh và những người muốn làm Môn Đệ của Chúa, Tông Đồ của Mẹ Maria càng phải sớm xin ơn này. Paris, ngày 25/05/2016 VU Anne
|