MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3640: Tri Ân Cố Lm Joachim Vũ Tuấn Tú, Gp Orange (2)
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 7-2016

CN 3640: TRI ÂN CỐ LM JOACHIM VŨ TUẤN TÚ, GP ORANGE (2)

1. Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, cha xứ giáo xứ Thánh Linh, giáo phận Orange

Ngày 22/7/2016, trong cả hai Thánh Lễ buổi sáng bằng tiếng Anh và buổi chiều bằng tiếng Việt, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn đã chia sẻ về tâm tình của ngài đối với Cố LM Joachim Vũ Tuấn Tú như sau:

"Sáng nay, tôi vừa đi dự tang lễ của Cha Cố Joachim. Có các Đức Giám Mục và rất nhiều linh mục và nam nữ tu sĩ cùng đông đảo giáo dân đến tiễn đưa ngài lần cuối. Ai ai cũng thương tiếc ngài. Cha Tú có công rất lớn trong việc xây dựng cộng đồng Công giáo người Việt tại giáo phận Orange.

Khoảng năm 1989, lúc ấy tôi mới 13, 14 tuổi ở trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể thì cha Cố Tú làm cha linh hướng trong phong trào này. Tôi nhớ nhất là cha Cố Tú có lòng khiêm nhường, hiền lành và đạo đức. Trong các Thánh Lễ cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thì cha Cố Tú thường có thói quen đọc lên những bài giảng dọn sẵn của ngài với giọng trầm buồn và đều đặn.

Vì giới trẻ tính hiếu động nên thích những gì sinh động.Vì thế khi cha Tú giảng thì có một số em ngủ gà, ngủ gật. Cha ngửng đầu lên nhìn cử tọa và kêu than một câu mà cho đến nay tôi còn nhớ mãi:

"Chúa chọn tôi là chọn nhầm người rồi!"

2. Tâm tình của Bà Thanh Hương, Hoa Kỳ, ngày 23/7/2016

Chị Kim Hà mến,

Sau khi đọc những kỷ niệm chị viết về cố Linh Mục Joachim Vũ Tuấn Tú trên www.memaria.org hôm 21 tháng 7, tôi ao ước chia sẻ thêm với chị một vài điều về ngài:

Năm 1975, sau khi xuất trại Camp Pendleton, gia đình tôi ở Buena Park, Orange County và được biết cha Joachim khi dự Thánh Lễ Chủ Nhật tại nhà nguyện St. Catherine’s Academy ở trên đuờng Lincoln, trước khi cộng đoàn giáo dân VN đầu tiên dời về nhà thờ St. Boniface. Có lẽ chị cũng thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu phải không?

Tháng 7 năm 1975, trong hôn lễ đầu tiên của tôi thì được ngài chủ tế tại nhà thờ St. Boniface. Cháu Duy, con lớn của tôi và ba của các cháu cũng được ngài rửa tội tại nhà thờ này.

Khi ngài về sống tại nhà hưu dưỡng các linh mục gốc Bùi Chu ở thành phố Garden Grove, thì thỉnh thoảng tôi đưa mẹ tôi đến dự Thánh Lễ ngày thường. Nhiều hôm, dù chỉ có một mình cha Tú, hai người lo giúp việc cho các cha, mẹ tôi và tôi, cha Tú luôn từ tốn, giảng vài câu cho số giáo dân ít ỏi hôm đó. 

Lần cuối gặp cha Tú, cha cho tôi xem một bức tượng bằng thủy tinh, trong đó có hình 3D của ngài. Cha định dùng tượng ấy làm quà tặng trong dịp mừng lễ Kim Khánh kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của cha. Tôi không biết lễ Kim Khánh có được cử hành hay vì sức khỏe của cha đã không cho phép?
 
Tôi rất tiếc không còn ở Cali để dự Tang Lễ của ngài, nhưng tôi đã xin Lễ cho ngài. Xin Chúa mau đón linh hồn ngài về Thiên Đàng! (TH)

Lạy Chúa, xin Chúa sớm nhận linh hồn Thầy Cả Joachim kính yêu của chúng con. Amen! 

Kim Hà, 24/7/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768