MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Một Người Tu Xuất (1)
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 7-2016

CẢM NGHIỆM MỘT NGƯỜI TU XUẤT (1)

LTS: Đây là tâm sự của một người rất yêu mến Thiên Chúa mà quyết định dâng mình cho Ngài nhưng sau khi vào hai nhà Dòng, một là nhà Dòng Mỹ, hai là nhà Dòng do người Việt Nam làm Bề Trên thì cô đã phải xuất ra vì có những khó khăn và thử thách không thể vượt qua được.

Xin mọi người cầu nguyện cho những người hăng say đi tìm Chúa và muốn sống đời thánh hiến nhưng gặp nhiều thử thách đến nỗi phải trở về và mang những vết thương lòng sâu đậm. Chúng tôi biết người này đã rất lâu và biết chắc rằng cô không phải là người bài bác giáo hội và các dòng tu. Hi vọng đây cũng là một kinh nghiệm cho những ai muốn bước chân vào cuộc sống tu trì. (KH)

Ngày 20/7/2016

"Chào chị,

Cả hai nhà dòng em đã đi tìm hiểu như đã kể chuyện với chị, chủ trương của nhà dòng không đến nỗi tệ vì họ vẫn có thánh lễ hằng ngày, có 1 tiếng chia làm hai lần để nguyện gẫm và nguyện kinh chung, có mời cha về tĩnh tâm hàng năm hay cho các sơ đi học hỏi chỗ này chỗ kia...

Nhưng còn tùy theo con người điều hành, và tùy theo tính tình "đấng" bề trên lên nắm quyền vào các thời điểm khác nhau. Chẳng hạn như bà giáo coi dự tu, tập sinh hay học viện, tùy theo cách và tính tình mỗi người họ cấp tiến hay bảo thủ, thiên vị, thành kiến...có óc cởi mở nhân bản, hay có óc hẹp hòi không thôi....

Nhóm dự tu nào may mắn gặp người thoáng cởi mở, thánh thiện và không có đầy thành kiến hẹp hòi, thiên vị trông coi, thì số người đậu lại nhà dòng đông hơn. Nhóm nào thiếu may mắn thì số người bỏ về đông.

Trước khi em về thì bỗng có một loạt 9 sơ đã khấn bỏ về hết, mấy sơ này ở trong dòng từ lúc còn học trung học, mà các sơ này đều trẻ và giỏi giang đạo đức.

Em nhớ thêm là: ở Dòng Mỹ trước khi vào họ nói rất rõ điều lệ cho em biết, chẳng hạn họ nói em chỉ cần mang cái người không vào thôi, nhà dòng đài thọ chi phí hết ăn ở học hành...v.v, còn như nhà băng em đang có tiền, có credit card, có xe thì cứ để như vậy, đừng bán nếu như em còn gia đình trông coi, để lỡ em có đang trong thời gian tạm tìm hiểu 1-2 năm có đổi ý, thì mọi sự vẫn còn đó em không bị lỡ làng. 

Nhà Dòng đã đúng, sau 1 năm em ở thử đổi ý về thì em không bị khủng hoảng tinh thần hay phải lếch thếch vì mọi sự còn đó...chỉ đi tìm việc làm lại thôi.

Nhưng nhà dòng Việt nam họ dấu điều này không hề cho biết, họ chỉ nói đóng cho nhà Dòng một ít lệ phí vào Dòng thôi tùy theo khả năng, và phải đóng hết nhà băng, cancel thẻ, bán xe, có nghĩa là phải từ bỏ hết...và chỉ mang theo ít đồ cần dùng thôi...ngoài ra không nói gì thêm.

Nhưng đến lúc vào ở, ngoài số tiền $5,000 em mang theo để đóng chi phí cho nhà Dòng xong, em mới chưng hửng và bực mình vì có nhiều điều mà họ không cho em biết sự thực trước để chuẩn bị. Khi đóng tiền xong rồi họ mới hỏi thêm em là có mang dư thêm tiền gì không thì phải đưa cho chị giáo trông coi cất giữ chứ bọn em không được giữ xài riêng muốn làm gì thì làm, và nếu cần chi tiêu gì thì phải vào xin phép họ cho lấy số tiền đó ra tiêu.

Dần dần, em mới biết thêm tất cả mọi chi phí dự tu đệ tử, tập sinh,(chưa phải là members chính thức của Dòng thì) phải trả hết như em đã kể rồi.

Nếu em biết trước, em đã không vào, vì không còn đi làm nữa thì làm gì có tiền chi phí tiêu pha, em từ nhỏ có trí khôn cho tới lớn đều tự lăn lộn ngoài đời đi làm nuôi thân, giúp má và các em ăn học cho tới lúc họ học xong, em mới lo phần (giấc mơ đi tu) của em ấp ủ từ hồi 16, 17 tuổi; còn các anh chị em của em ai cũng có gia đình, không lẽ làm phiền họ..., má em thì đã già, nhưng vì em đã lỡ bỏ hết mọi sự và đã bước chân vào nhà dòng rồi, nên "phóng lao phải theo lao", không lẽ bỏ về ngay khi mới bước chân vào!

Đối với nhà Dòng thì họ nói họ muốn tập cho tụi em biết cách xin phép...có lần em vào gặp bà giáo nói:

"Xin chị ký cho em cái check số tiền....để trả tiền mua đồ",

Bà ấy bực bội bảo làm như bà là người mắc nợ em mà em nói cái giọng đó. Em rất buồn nghĩ trong bụng:

"Ơ hay, chính họ muốn giữ tiền của tụi em rồi bắt tụi em phải xin cho như vậy sao giờ la om sòm là sao?"

Rồi họ cũng không cho em biết bất cứ ai vào dòng đều phải đi lấy lớp học lại theo nghề nghiệp nhà dòng, để em chuẩn bị lấy "transcript" bảng điểm học bạ từ trường cũ qua luôn một thể, làm em lại phải mất công gọi về nhà nhờ cô em gái lấy dùm rồi gửi gấp qua tốn gần 100 đô (vừa tiền gởi vừa tiền đóng chi phí cao cho trường học bên em để lấy học bạ điểm gấp).

Nếu em đi ở bất cứ tiểu bang nào mà muốn đến trường ở nơi đó học lại, thì phải lấy "transript điểm" của nhà trường cũ cho họ biết để chuyển tiếp, thì họ mới cho học và trả học phí bình thường, còn nếu không thì phải trả tiền học phí mắc theo giá học sinh ngoại quốc, cho dù có thể xanh đi nữa họ vẫn không chịu (lúc ấy em chưa có quốc tịch), vì em không phải là dân thường trú ở tiểu bang đó ít nhất là 1 năm.

Điều này em đã bị khi vào Dòng Mỹ, Sr. Bề Trên tỉnh Dòng rất yêu thương em và đám đệ tử đang tu thử, vì nhà dòng mấy chục năm rồi không có ơn gọi... Có điều sơ rất cấp tiến và trong cách nói chuyện thì sặc mùi chống đối Tòa Thánh...Cho nên em sợ mới bỏ về.

Trong số 5 người tập tu: 3 người Việt Nam, 1 người Canada và 1 người Nicaragoa thì em xin sơ cho em đi học thêm English, Sr. đồng ý ngay. Nhưng vì em không có học bạ điểm chứng minh cho trường học thấy, cho nên sơ và nhà Dòng phải trả tiền cho em đắt bằng giá học sinh ngoại quốc. 

Lúc em về thì sơ luôn dặn em chừng nào đổi ý thì trở lại với các sơ. Nhà Dòng Mỹ họ rất cưng ơn gọi và chiều đủ thứ vì họ thiếu ơn gọi, chứ không như Dòng Việt Nam. Trong số 5 người, em bỏ về trước, 1 chị bạn Việt kia ở gần 10 năm lúc gần khấn vĩnh viễn thì bỏ về, rồi chị người Canada cũng bỏ về nốt, chỉ còn lại 1 chị Việt và chị người Nicaragoa ở lại khấn vĩnh viễn, hai chị đó lúc vĩnh khấn thì cũng đã 50 tuổi.

Từ đó em không thấy dòng đó có ai đi tu nữa. Thỉnh thoảng em vẫn lui tới Dòng này thăm các sơ, vì nhà dòng có gần nhà em, nhưng mới đóng cửa bán nhà rồi vì các sơ già hết về hưu mà không có người tiếp nối.

Trở lại nhà Dòng Việt Nam, các sơ bắt những người mới vô phải lấy lớp học về đạo cũng như lấy lớp học nghề tại trường đại học tư Công Giáo, giá rất mắc, chỉ cần lấy 3 lớp học một khóa thôi là hết gần mười ngàn, chưa kể chi phí sách vở  và nhiều chi phí khác.

Em cũng nghe lời và ghi danh lấy lớp xong, nhưng khi coi giá tiền học em mới tá hỏa tái mặt, vì em không đi làm, nhà dòng không trả tiền cho học, mọi chi phí em phải lo hết, lỡ tu không đậu tiền đâu mà trả, cho nên em nói với Sơ phụ trách là em không thể lấy lớp học như vậy được, và nhất định cancelled. Em nói em chỉ đủ tiền trả lấy lớp học nghề ở đại học cộng đồng thôi, vì giá rẻ hơn.

Thế rồi có mấy người tu tạm chung nó bắt chước em cũng làm như vậy, và sơ phụ trách phải nhượng bộ, còn lại mấy người khác tưởng chắc ăn tu vĩnh viễn nên rất nghe lời các sơ, đến khi họ nó đổi ý xuất tù, người thì ôm nợ, $25,000 tiền học, người thì hơn $10,000 ...etc, tùy theo họ lấy nhiều lớp hay ít, mà ôm nợ theo đấy.

Họ gọi phone cho em than van và nói biết vậy em bắt chước theo chị. Vì mấy người ấy ít tuổi hơn ra trường đi làm ở ngoài trước khi vào tu đâu có bao nhiêu năm, đâu có để dành được nhiều như em... mà sau khi chi phí trong nhà dòng xong thì về họ cũng đã rỗng túi, có người đến bây giờ mới trả dứt nợ học trong nhà dòng trước kia.... như em đã kể với chị đó.

Còn có một chị bằng tuổi em, ba của chị đòi kiện nhà Dòng, nhưng chị ngăn lại. Vì chị đó trước khi đi tu có việc làm và bảo hiểm sức khỏe ngon lành...Chị ấy ở được gần hai năm dịp hè chị về thăm gia đình thì nhà Dòng gọi về cho chị nói chị ấy đừng trở lại nhà dòng nữa vì không có ơn gọi...nhà Dòng không muốn nhận lại nữa mà không cho biết lý do...Chị gọi phone cho em khóc và khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Chị ấy đành trở lại nhà dòng thu xếp nốt đồ đạc.

Em đã giúp chị ấy làm resume nộp đơn khắp nơi xin việc đến mấy năm sau mới kiếm được việc làm vì đang trong lúc kinh tế suy thoái. Ba chị làm dữ đòi kiện nhà dòng ra tòa vì người ta đang có việc làm bảo hiểm.... nhà dòng hứa hẹn nhận với người ta rồi đùng cái không nhận không cho biết lý do là sao?"

Kim Hà

24/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Điệp Khúc Tháng Tám (7/31/2016)
Cn 3648: Kinh Mân Côi Quan Trọng Vô Cùng (7/31/2016)
Cn 3647: Thực Hành Các Mệnh Lệnh Fatima (7/31/2016)
Chưa Thấy Ai Xin Mẹ Về Không. (7/27/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes) (7/27/2016)
Tin/Bài khác
Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (7/22/2016)
Cn 3635: Chuỗi Mân Côi Giải Quyết Mọi Vấn Đề Nan Giải (7/21/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lộ Đức (lourdes), Pháp (7/20/2016)
Sự Kiện Đức Mẹ Lavang, Việt Nam (7/20/2016)
Không Ngờ Tôi Được Đón Nhận Phép Lạ Nhiệm Mầu! (7/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768