MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Vqm44: Tin Tưởng Đến Gần Tòa Ân Sủng
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Thế nên, nào! Theo lời thánh tông đồ Phaolô khuyến khích, chúng ta hãy tin tưởng đến gần tòa ân sủng, để nài xin tình thương và tìm kiếm ân sủng trong thời gian thuận lợi này. (He 4:6). Thánh Anbêtô Cả viết:

“Tòa ân sủng đây chính là Mẹ Maria.”

Nếu chúng ta muốn được ân sủng, chúng ta hãy đến gần tòa ân sủng, chúng ta hãy đến cùng Mẹ Maria. Chúng ta hãy đến cầu xin Mẹ với một niềm xác tín rằng chúng ta sẽ được nhậm lời. Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta, và Mẹ sẽ xin được Chúa ban cho hết những gì Mẹ muốn. Tôi xin nói lại một lần nữa lời thánh Bênađô:

“Chúng ta hãy đi tìm ân sủng và nhờ Mẹ Maria mà tìm.”

Phải, chúng ta cứ tin tưởng kêu gọi Mẹ Maria, nhớ lại lời Mẹ đã phán với thánh nữ Mêtinđa rằng:

“Khi trào đổ trên Mẹ sự sung mãn dịu ngọt của Chúa, Thánh Linh đã biến hóa Mẹ nên rất đẹp lòng Chúa, đến nỗi hết những ai nhờ Mẹ can thiệp mà xin ơn gì, nhất định được hưởng lĩnh.”

Nếu chúng ta nhận câu nói trứ danh của thánh Anselmô: chúng ta xin được ơn cứu độ nhờ lời cầu xin danh thánh Maria, lại có phần mau chóng hơn nhờ lời cầu xin danh thánh Chúa Giêsu, thì đôi khi chúng ta cũng nhận được những ân sủng chúng ta mong cầu nhờ Mẹ Maria, mau chóng hơn nhờ Chúa Giêsu. Đành rằng Chúa Giêsu là nguồn mạch, là Chúa cao cả tạo dựng hết mọi ân sủng. Nhưng khi chúng ta đến cầu xin Mẹ Maria, thì Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và lời cầu bầu của Mẹ Maria bao giờ cũng có mãnh lực hơn lời cầu xin của chúng ta, vì lời cầu xin của Mẹ là lời cầu xin của một Mẹ Thiên Chúa.

Bởi thế, đừng bao giờ chúng ta rời xa chân Mẹ là đấng quản thủ mọi ân sủng; hãy luôn thưa Mẹ bằng lời thánh Gioan Đama sau đây:

“Lạy Mẹ chí thánh Thiên Chúa, xin mở cửa tình thương cho chúng con, vì Mẹ là ơn độ phúc của cả nhân loại.”

Vâng, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin đoái thương cầu xin cho chúng con mà mở cửa tình thương cho chúng con vào, vì lời Mẹ cầu bầu mang lại ơn cứu độ cho toàn thể loài người.

Sau cùng, khi chạy lại cùng Mẹ Maria, tốt nhất là cầu xin Mẹ van nài cho chúng ta, và xin Mẹ ban cho chúng ta những ơn nào Mẹ biết là có lợi ích cho chúng ta hơn.

Cha Rêginađô, tu sĩ dòng Đa Minh, đã làm như vậy, theo như niên sử Dòng ấy để lại. Một lần cha lâm trọng bệnh và xin cho được bình phục. Đức Mẹ Maria liền hiện ra, có thánh nữ Cêxilia và Catarina tháp tùng. Mẹ hỏi cha với một giọng êm dịu rằng:

“Này con của Mẹ, con muốn Mẹ làm gì cho con bây giờ?”

Nghe lời dịu dàng dễ thương ấy, cha Dòng xấu hổ không biết trả lời ra sao, thì một thánh nữ nói với cha:

“Cha Rêginađô, cha có biết phải làm gì không? Cha cứ hoàn toàn phó thác cho Đức Mẹ Maria, đừng xin gì cả. Mẹ sẽ ban cho cha một ơn hoàn hảo hơn cha có thể xin Mẹ.”

Cha theo lời khuyên và Mẹ Maria đã cho cha khỏi bịnh.

Phần chúng ta, nếu chúng ta ước ao được phúc Nữ Vương Thiên Đàng đến viếng thăm, thì điều chúng ta phải tận lực làm là ân cần đến thăm viếng Mẹ, hoặc trước ảnh tượng Mẹ, hoặc trong một đền thờ kính Mẹ. Xin đọc câu chuyện sau đây, sẽ thấy Đức Mẹ Maria đem những hồng ân đặc biệt thế nào để thưởng công cho những người con nhiệt tâm đến viếng Mẹ.

(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)

Thánh Alphonso Ligouri

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 6: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (7/10/2008)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria (8/13/2007)
Video Clip: # 1 Ave Maria, Kinh Kính Mừng! Bài Ca Bất Hủ (8/13/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768