MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5839: Vị Linh Mục Kể Tội Của Tôi Ở Medjugorje
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 10-2022
CN 5839: VỊ LINH MỤC KỂ TỘI CỦA TÔI Ở MEDJUGORJE

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins chia sẻ:

Anh Brian và chị Lisa sống tại vùng Indiana, tiểu bang Pennsylvania. Anh Brian đã đi hành hương Medjugorje 7 lần rồi. Còn chị Lisa thì hành hương Medjugorje 6 lần.

Khi nhóm của anh Brian đến Medjugorje thì bỗng có một phụ nữ tên "Ann" đến gặp anh Brian và nói với anh bằng một giọng chắc nịch:

"Trong tuần tới này, tôi sẽ là mẹ của anh."

Anh Brian tự nghĩ chắc là anh đang gặp phải một kẻ cuồng tín rồi.

Rồi anh Brian làm bạn với bà Ann. Thì ra bà Ann có một người con trai cũng tên là Brian và con bà được 55 tuổi, cùng tuổi với anh Brian.

Trước khi anh Brian đi hành hương thì mẹ của anh là người đã đến hành hương Medjugorje từ 13 năm trước, bà bảo anh hãy đi xưng tội ở nơi đó.

Anh thú nhận:

"Tôi chẳng phải là người Công Giáo ngoan đạo."

Nhưng mẹ của anh cứ tiếp tục dặn dò con:

"Con phải đi xưng tội ở đó."

Vì thế anh đành phải nói:

"Vâng, vâng thưa mẹ. Con nhớ rồi."

Khi sắp chấm dứt chuyến hành hương mà anh Brian vẫn chưa đi xưng tội. Anh vẫn nghe văng vẳng lời mẹ anh dặn:

"Hãy đi xưng tội."

Vì thế anh Brian đành phải đi xưng tội cho xong chuyện. Anh đi về phía nhà thờ. Lúc đó thì Lễ Quốc Tế mới bắt đầu.

Các linh mục không ngồi toà giải tội mà đi dự Lễ cả. Bỗng dưng anh thấy ở gần bụi cây có một linh mục già mặc áo Dòng Phanxico đang ngồi đó.

Anh nghĩ đây là lần cuối mà anh ấy có thể xưng tội nên anh đi tới trước vị linh mục, quỳ xuống và bắt đầu xưng tội.

"Vị linh mục bảo tôi rằng vợ tôi đã chết, rằng tôi là một người cha tồi tệ. Ngài kể cho tôi về những tội mà tôi đã phạm."

Khi anh xưng tội xong thì người ta đang rước Lễ. Anh Brian đứng lên để rước Lễ. Anh kể:

"Tôi là người cuối cùng đi rước Lễ. Khi vị linh mục đặt Mình Thánh Chúa trên lưỡi của tôi thì tôi quay lại tìm vị linh mục Dòng Phanxico đã giải tội cho tôi xem ngài còn ngồi ở đó không. Nhưng ngài đã biến đi đâu mất rồi."

"Khi tôi kể cho vị linh mục chánh xứ của tôi nghe về chuyện này thì ngài đoán rằng có lẽ vị linh mục giải tội cho tôi là Thánh Padre Pio bởi vì ngài có thể kể tội của các hối nhân."

"Ngài đã từng hiện ra với nhiều người sau khi ngài qua đời vào năm 1968."

Anh Brian kể rằng hôm ấy, anh đã khóc như một em bé trong suốt cuộc xưng tội. Vì thế anh không nhìn vào đôi tay của vị linh mục để có thể nhìn thấy đôi găng tay có Máu của ngài.

"Tôi đoán rằng ngài nghĩ:

'Thế là đủ cho tôi rồi. Tôi phải đi ra khỏi nơi này ngay. Tôi cần phải thưa chuyện với Chúa về người hối nhân này.'

Dù anh Brian không biết rõ vị linh mục giải tội cho anh ta là ai nhưng anh nói rằng:

"Đó là một chuyến hành hương đầy ân sủng cho tôi."

Kim Hà, 28/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768