Hạt Châu Ngọc (2001)

Cầu
chúc Mùa Giáng Sinh An Lành Thánh Đức
---
2020
Sứ điệp Đức Mẹ
Mễ Du:
25-12-1991 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt Mẹ bồng
Chúa Giêsu Hài Nhi (đến) cho
các con để Người ban cho các con Phúc
Lành Bình An và Yêu Thương XE "yêu thương" của Người. Các con yêu
dấu, đừng quên rằng đây là ân
sủng mà nhiều người không hiểu
hoặc không đón nhận. Vì thế, các con,
những người vẫn nói mình thuộc
về Mẹ và cần tìm sự giúp
đỡ của Mẹ, hãy cho đi tất cả
những gì thuộc bản thân các con. Trước tiên,
hãy trao tình yêu và gương mẫu của các
con trong gia đình mình. Các con nói Giáng Sinh
là lễ của gia đình. Vì thế, các con
yêu dấu, hãy tôn Thiên Chúa lên trên hết trong gia
đình các con ngõ hầu Người có
thể ban bình an cho các con và bảo vệ các con
không những khỏi chiến tranh, nhưng còn
bảo vệ các con khỏi từng cuộc tấn
công của Satan trong thời gian hòa bình. Khi Thiên
Chúa ở với các con, các con có
tất cả. Nhưng khi các con không cần
Người, các con sẽ khổ sở và
xiêu lạc, và rồi các con không biết mình
thuộc về bên nào. Vì thế, các con yêu dấu,
hãy quyết tâm chọn Thiên Chúa, để các
con sẽ đạt được tất cả. Cám
ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ."
MỜI
ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Trong suốt 39 năm hiện ra
tại linh địa Mễ Du, hầu như năm nào, vào
ngày lễ Giáng Sinh, Đức Mẹ cũng bồng Chúa
Giêsu Hài Nhi đến với các thị nhân. Trong sứ
điệp hôm nay cũng thuật lại việc ấy, và
Mẹ cho biết việc này không phải là để họ
được hạnh phúc nhìn thấy Chúa, song còn là “để
Người ban cho các con Phúc Lành Bình An
và Yêu Thương
XE "yêu thương" của Người”, và qua các thị nhân là ban cho
tất cả chúng ta, con cái của Chúa. Ôi tuyệt vời!
Vậy mời ace vốn là con
cái Chúa và Đức Mẹ, vào ngày Đại lễ Giáng
Sinh, hãy đón nhận phúc lành
Bình an và Yêu thương của Chúa Hài Đồng, dù
chúng ta không ở tại linh địa Mễ Du.
Trước một việc phúc
lộc dường ấy, thế mà Mẹ lại cho
biết một sự thật đáng ngạc nhiên và
đáng buồn rằng: “đây là ân
sủng mà nhiều người không hiểu
hoặc không đón nhận.” Ủa! Nghe vậy, chúng
ta ngạc nhiên và tự hỏi: Làm sao mà người ta có
thể không hiểu và không đón nhận ơn phúc lành
ấy của Chúa Hài Đồng, mà vì là ngày Đại
lễ Giáng Sinh của Ngài, Mẹ đặc biệt
bồng Ngài đến để ban cho chúng ta?
Mẹ đã nói đúng:
người ta có thể không hiểu, và vì không hiểu nên
không đón nhận ơn phúc lành ấy: bởi vì mấy ai
hiểu được rằng “Mẹ
bồng Chúa Giêsu Hài Nhi (đến)…”, là bởi vì Mẹ muốn nhắc lại cho chúng ta sự
kiện vô tiền khoáng hậu và vô cùng vĩ đại cách
đây hơn hai ngàn năm: Chúa Hài Nhi đó là chính Thiên
Chúa Ngôi Hai mặc xác làm người, sinh ra trong hang đá
Bê-lem!
Hồi
đó, chúng ta không ai có mặt ở đấy để
chiêm ngưỡng, ca ngợi và thờ lạy Chúa. Cho nên nay Mẹ bồng Ngài đến để chúng
ta có thể thờ lạy, ca ngợi và yêu mến Ngài, không
phải như trong một cái hang đá làm giả bằng
giấy, và tượng Chúa Hài đồng do tay chúng ta
nặn ra, mà chính là Giêsu Hài
nhi thật và sống động được Mẹ
bồng trên tay.
Ôi! nếu chúng ta hiểu được như
thế, mùa Giáng sinh năm nay chúng ta thật sung
sướng, lòng chúng ta sẽ thêm say sưa yêu mến và
chúc tụng tạ ơn Chúa.
Trong phần thứ hai của
sứ điệp, Mẹ bảo: “Các con nói
Giáng Sinh là lễ của gia đình. Vì thế,
các con yêu dấu, hãy tôn Thiên Chúa lên trên hết (mọi
sự) trong gia đình các con, ngõ hầu
Người có thể ban bình an cho các con và
bảo vệ các con không những khỏi chiến
tranh, nhưng còn bảo vệ các con khỏi
từng cuộc tấn công của Satan trong thời gian
hòa bình.” Đức Mẹ hứa cho chúng ta,
nếu tôn Thiên Chúa và yêu mến Người trên hết
mọi sự, chúng ta sẽ được Người ban
bình an và được bảo vệ khỏi chiến tranh
bên ngoài do loài người gây ra, và khỏi các cuộc
tấn công bên trong tâm hồn do Satan gây ra.
Quả thật đấy là
lời hứa về hai ơn quí báu nhất trong cuộc
đời: khỏi khói lửa chiến tranh tan nhà nát
cửa, vợ chồng con cái ly tan…, chiến tranh là
đại họa tàn khốc nhất trên đời; và
khỏi bị các cám dỗ của Satan đưa
đến việc mất linh hồn đời
đời, vốn là đại họa vô phương
cứu chữa. Chính Chúa đã phán: “Được cả thế giới mà mất linh
hồn mình thì nào được ích gì!” (Mt 16.26)
Chưa hết, Mẹ còn
nhắc nhở mấy điều quí báu hết sức: “Khi
Thiên Chúa ở với các con, các con
có tất cả.” Sướng chưa! Mẹ
không hứa hão đâu, Mẹ chỉ nhắc lại lời
Kinh Thánh vẫn thường xác quyết : “Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh
hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu
thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói
khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu
của gì.” (Thánh vịnh 34.10-11)
Còn ngược lại
thì sao? Mẹ
trả lời: “Nhưng khi các con không
cần Người, các con sẽ khổ
sở và xiêu lạc, và rồi các con
không biết mình thuộc về bên nào.” Nghe Mẹ nói
thế ace có thấy rùng rợn không? Có
thấy nao lòng không? Ace cứ nghiền gẫm một
chút sẽ thấm thía! Những lời ấy
đánh động vào tâm hồn ta, chẳng cần
giải thích dài dòng.
Kết thúc, Mẹ không muốn
dừng lại trên nốt nhạc tiêu cực đen
tối, nên Mẹ đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng và
tràn trề hi vọng: “Vì thế, các con yêu dấu,
hãy quyết tâm chọn Thiên Chúa, để các
con sẽ đạt được tất cả."
CHÚNG
TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Sứ điệp Mẹ ban hôm
nay thật tuyệt vời,/ chúng con sẽ phải
đọc đi đọc lại mới thấy cái hay,/
và mới thấm vào tâm hồn./ Song chúng con cảm thấy
buồn/ vì con cái Mẹ nhiều người không đón
nhận các sứ điệp của Mẹ,/ nhiều
người khác còn chê các sứ điệp vô vị,
nhạt nhẽo, chẳng có gì lạ…/ Sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa mà sao có
thể vô vị, nhạt nhẽo được!/ Nói
vậy là lộng ngôn phạm thượng!/ Con nhớ có lời
Mẹ nói:/ Phải cầu nguyện thì mới hiểu
sứ điệp của Mẹ./ Đúng, không cầu
nguyện, không hiểu được sứ điệp
của Mẹ./ Vậy, chúng con nài xin Mẹ mở lòng
họ,/ để đón nhận các sứ điệp
của Mẹ, rất cần ích cho linh hồn…
THỰC HÀNH: Đọc đi đọc
lại sứ điệp hôm nay cho đến khi hiểu
thấm thía.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|