Hạt Châu Ngọc (204)
Lời
Đức Mẹ Mễ Du
25-11-1992 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay, hơn bao giờ hết, Mẹ kêu
gọi các con hãy cầu nguyện. Chớ gì cuộc
sống các con trở nên lời cầu nguyện liên lỉ.
Không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện.
Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu mến trên
hết mọi sự Thiên Chúa, Đấng tạo nên
cuộc đời các con. Rồi các con sẽ
hiểu biết Thiên Chúa và yêu thương XE "yêu thương" Người trong mọi sự
như Người yêu thương các con. Các con yêu dấu, việc Mẹ ở
với các con là Một Hồng Ân. Vì vậy,
các con hãy chấp nhận và Sống Sứ
Điệp của Mẹ vì lợi ích của
các con. Mẹ yêu thương các con và vì
vậy, Mẹ ở với các con để
dạy dỗ, dẫn dắt các con tới
một cuộc sống mới của hoán cải và hy sinh từ bỏ. Chỉ bằng cách
này, các con sẽ khám phá được Thiên
Chúa và tất cả những gì xem ra còn
xa vời đối với các con hiện nay.
Vì thế, các con yêu dấu của Mẹ, hãy cầu
nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ."
MỜI
ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Lại một
lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu,
Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện, và lần
này có thêm một lời nhấn mạnh “Hôm nay, hơn bao
giờ hết”, vậy hình như có
sự gì quan trọng? Sự quan trọng là đây: “Chớ gì cuộc
sống các con trở nên lời cầu nguyện liên
lỉ.” Quả thật, đối với Mẹ việc
cầu nguyện luôn là điều quan trọng và có thể
nói bao nhiêu sứ điệp Mẹ ban cho chúng ta qua gần
40 năm ròng rã là bấy nhiêu lần Mẹ kêu gọi chúng
ta cầu nguyện dưới đủ mọi hình
thức. Đến nỗi có nhiều
người nghe đến phát ngán. Tội nghiệp
cho Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ thấy việc cầu
nguyện vô cùng quan trọng cho đời sống chúng con, đến
nỗi các thánh thường ví cầu nguyện như
hơi thở, ngưng là chết chắc, nên Mẹ mới
ra sức kêu gọi không biết mỏi mệt, thì chúng con
lại tỏ ra chán ngán. Chắc Mẹ buồn lắm!
Thôi ít ra lần này, chúng ta
cố gắng cung kính nghe lời Mẹ một lần
nữa xem sao…Mẹ nói tiếp: “Không có tình yêu, các con
không thể cầu nguyện.” À! vậy là hôm
nay Mẹ có một điều mới mẻ để
dạy chúng ta: Phải có tình yêu mới cầu nguyện
được! Thế mà chúng ta thường lơ là trong
việc cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện mà không có
tình yêu, cầu nguyện không “vì” yêu mến, cầu
nguyện không “với” lòng yêu mến trong tim. Mẹ phải
nói: “Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu
mến trên hết mọi sự Thiên Chúa, Đấng
tạo nên cuộc đời các con.” Yêu mến Thiên Chúa trên
hết mọi sự, mới cầu nguyện được, mới
cầu nguyện nên, lời cầu nguyện của ta
mới thấu đến tai Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện
của chúng ta từ trước đến nay có lẽ đã
lạt lẽo, đã vô vị, chỉ có hình thức mà không
có tình yêu…, cho nên cuộc đời gia đình chúng ta
bất hòa, xáo trộn, mỗi người cá nhân chúng ta
không yêu thương nhau, nên không được bình an, và có
lẽ có nhiều lầm lạc, sa ngã… Trước
tình cảnh đáng buồn đó, ai trong chúng ta lại
chẳng muốn cải thiện cho tốt hơn?
Vậy hãy nghe lời Mẹ đi, và kết quả sẽ rất
tuyệt vời đúng như Mẹ nói: “Rồi các con
sẽ hiểu biết Thiên Chúa và yêu thương
XE "yêu thương" Người trong mọi sự
như Người yêu thương các con.” Nghe câu này, nếu ace để tâm
suy nghĩ, và nhất là nếu cầu xin ơn soi sáng
của Chúa Th.Thần, ace sẽ thấy nó lớn lao, cao trọng và qúi báu vô cùng. Nói không ngoa,
Đức Mẹ hứa đem chúng ta vào Thiên đàng ngay
khi còn dưới thế!
Thật vậy, nếu ace quen
đọc Kinh Thánh, ace sẽ thấy việc hiểu biết Thiên Chúa không phải là
một sự hiểu biết trên trí khôn, nếu chỉ
như thế ace sẽ nói rằng: “Tôi biết Thiên Chúa
rồi, học hỏi giáo lý và nghe giảng thì
được biết Thiên Chúa là Đấng Tạo thành
muôn loài muôn vật, là Đấng hằng có, là Đấng
cứu độ, là Đấng đầy thương
xót, v.v… Ồ! Đấy là sự hiểu
biết trên trí khôn. Tốt rồi.
Nhưng hiểu biết mà Mẹ nói đây là hiểu
biết theo nghĩa Kinh Thánh nên nó tha
thiết, nó thâm sâu vô cùng: là biết nhau như chồng biết
vợ, vợ biết chồng, là kết hợp, là ở
trong nhau… Bằng chứng: Sách Sáng thế viết: “Ađam biết Eva, vợ ông, và
bà đã có thai…” (St 4.1; 24.16; Ds 31.17t; Tl 21.11t…).
Được hiểu
biết Thiên Chúa rồi, Đức Mẹ nói thêm: “Và
yêu thương XE "yêu
thương" Người trong mọi sự
như Người yêu thương các con.”
Hiểu biết và
yêu thương Chúa và được Chúa yêu thương, đó
là tất cả hạnh phúc đời đời sau này
trên Thiên đàng! Thế mà nay ta được nếm
hưởng trước nơi trần gian!
Chính
là để được những ơn huệ vĩ đại nói trên mà Mẹ mời chúng
ta chấp nhận các sứ điệp của Mẹ: “Vì
vậy, các con hãy chấp nhận và Sống Sứ
Điệp của Mẹ vì lợi ích của
các con.” Thật đáng buồn khi nghe Mẹ phải “xin”
chúng ta chấp nhận và sống sứ điệp của
Mẹ! Nào Mẹ được lợi gì khi chúng ta nghe và
sống sứ điệp của Mẹ? Chẳng được lợi lộc gì mà “Chỉ vì lợi ích của các
con”. Hơn thế,
chỉ vì “Mẹ yêu thương các con và vì vậy,
Mẹ ở với các con để dạy
dỗ, dẫn dắt các con tới một
cuộc sống mới…”
Thế mà, cho đến bây
giờ, đã 40 năm Mẹ từ trời thân hành ngự
xuống trần gian này để khuyên bảo, để
dạy dỗ, mà vẫn có nhiều người xưng mình
là con cái Mẹ, chẳng chịu chấp nhận sự
hiện diện của Mẹ, các sứ điệp
của Mẹ. Thật không thể hiểu nổi vì sao
lại có sự ơ hờ, vô tâm và vô ơn đến
như vậy?
Thánh Phaolô, sau khi trình
bày công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô
với cái giá là sự hy sinh mạng sống của Ngài trên
thập giá, đã tuyên bố: “Nếu
ai không yêu mến Chúa, thì hãy là đồ chúc dữ” (1Cor
16.22). Còn bây giờ, sau khi nghe bao yêu thương, bao công
lao khó nhọc Mẹ Mễ Du dành để dạy dỗ
và dẫn dắt con cái đến đời sống
mới tốt đẹp, mà Mẹ chỉ nhận
được sự ơ hờ, vô tâm, dửng dưng thì
phải nói sao về những người ấy? “Nếu ai không chấp nhận
sự hiện diện của Mẹ, không chấp nhận
và sống các sứ điệp của Mẹ, thì hãy là
đồ…gì?”
Còn ace là những người thành
tâm sùng kính Mẹ Mễ Du, thái độ ace đối
với sự hiện diện của Mẹ, với các
sứ điệp Mẹ là như thế nào? Xin để
ace vấn tâm và trả lời cho Mẹ!
CHÚNG
TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Mẹ ôi, Cám ơn Mẹ
thật nhiều,/ vì hôm nay Mẹ dạy
một điều mới mẻ trong việc cầu
nguyện:/ “Không có tình
yêu, các con không thể cầu nguyện.”/ Chúng con còn
cám ơn Mẹ nữa vì Mẹ đã không quản ngại,/ thân hành từ trời xuống dạy
dỗ chúng con suốt mấy chục năm/ chỉ vì lợi ích cho
đời sống chúng con. /Chưa hết, chúng con còn phải
cám ơn Mẹ nhiều nhiều/ vì lòng“Mẹ yêu thương các con/ và vì vậy,
Mẹ ở với các con để dạy
dỗ, dẫn dắt các con tới một
cuộc sống mới…” /
Trước tất cả tấm lòng yêu thương
vô bờ bến ấy của Mẹ,/
chúng con mượn lời thánh Phaolô mà nói với chính mình
rằng:/ “Ai không biết ơn
Mẹ, không yêu mến Mẹ thì kẻ ấy là đồ…??”
THỰC
HÀNH
Nên
đọc lại mỗi tháng một lần, sứ
điệp và bài suy niệm hôm nay.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|