Hạt Châu Ngọc
(208)
25-6-1993 :
"Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ
rất vui mừng vì sự hiện diện
của các con nơi đây. Mẹ ban cho các
con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ và chuyển
cầu cho từng người các con
trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi
các con, một lần nữa, hãy sống các
Sứ Điệp của Mẹ, hãy đem
các Sứ Điệp vào đời sống và
thực hành. Ngày ngày, Mẹ ở
với các con và chúc lành cho tất cả
các con. Các con yêu dấu, đây là thời
gian đặc biệt và vì thế, Mẹ ở với
các con để yêu thương XE "yêu thương" và che chở các con; để
bảo vệ trái tim các con khỏi Satan XE "Satan" và để đem tất cả
các con đến gần Trái Tim Chúa Giêsu,
Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại
lời kêu gọi của Mẹ."
25-7-1993 : "Các con yêu dấu
! Mẹ cám ơn các con về lời cầu nguyện và
tình yêu thương các con dành cho Mẹ. Mẹ mời
gọi các con hãy quyết định cầu nguyện cho
các ý chỉ của Mẹ. Các con yêu dấu, hãy nguyện
kinh Tuần cửu nhật, hãy hy sinh từ bỏ
điều gì mà các con cảm thấy gắn bó nhất.
Mẹ muốn cuộc sống các con gần gũi với Mẹ. Mẹ là Mẹ các con,
các con bé nhỏ, và Mẹ không muốn Satan lừa gạt
các con vì nó muốn dẫn các con đi sai đường.
Vì thế, các con bé nhỏ, hãy đổi mới việc
cầu nguyện trong trái tim mình, và
rồi các con sẽ thấu hiểu được lời
kêu gọi của Mẹ và nỗi khát khao của Mẹ
muốn giúp đỡ các con. Cám ơn các con đã đáp
lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI ANH CHỊ EM
SUY NIỆM
Sứ điệp của
Đức Mẹ Mễ Du đến với chúng ta hôm nay, trùng
hợp với Đại Lễ Kỷ niệm mừng
Đức Mẹ đã hiện ra 40 năm tại Mễ
Du, hay nói cách thân tình hơn, mừng Đức Mẹ đã
đến ở với chúng ta nơi trần gian
đầy xáo trộn này tròn 40 năm trời! Sứ
điệp nói trên Mẹ ban năm 1993, năm ấy tại
Mễ Du cũng đang diễn ra một cuộc chiến
tranh tàn khốc không thể tưởng tượng nổi,
(như có lần đã trình bày cho ace), thế mà mặc
dầu tình thế khủng khiếp nguy hiểm chết
người ấy, Mẹ vẫn thấy con cái Mẹ
từ khắp năm châu bốn bể liều mạng đến
khá đông đảo để mừng lễ và tạ
ơn Mẹ, cho nên Mẹ cảm động và nói : “Mẹ
rất…rất vui mừng vì sự hiện
diện của các con nơi đây.” Cùng với
niềm Vui, Mẹ tuôn ra một tràng ơn phúc: “Mẹ
ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của
Mẹ và chuyển cầu cho từng người
các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa.”
Còn năm nay 2021 thì
sao?
Theo tin tức
chính thức từ Mễ Du thì ngoài việc làm Tuần
cửu nhật và những việc thường lệ khác
để chuẩn bị tâm hồn, thì điều
mới lạ năm nay ở Mễ Du là vào chính ngày
mừng lễ, gíáo xứ sẽ tổ chức một
cuộc rước kiệu bắt đầu lúc 4 giờ
30 chiều, và khởi đi từ đồi Hiện ra
cho tới Nhà thờ giáo xứ Th.Giacôbê. Lúc 7 giờ
tối, sau chuỗi Mân Côi, Thánh lễ trọng thể
sẽ khởi sự bằng cuộc Rước kiệu
tượng Đức Mẹ diễn ra trước bàn
thờ của lễ đài ngoài trời. Và vào giờ
hiện ra thường lệ, Mẹ sẽ từ trời
ngự xuống và ban sứ điệp đặc biệt
cho hôm đó, ngày 25-6-2021!
Tại nước
Việt Nam ta, với tình hình đại dịch Cô-vít bùng
phát này, chắc chắn Đức Mẹ không hưởng được
nỗi vui mừng thấy con cái tụ họp mừng
lễ Mẹ tưng bừng như thế…Nhưng con cái
Mẹ cũng không vì vậy mà quên chuẩn bị tâm
hồn bằng những việc đạo đức thường
quen, tuy làm âm thầm hơn mọi khi. Và chắc chắn
Đức Mẹ cũng sẽ rất vui lòng và lặp
lại lời Mẹ nói với ace ở Mễ Du: “Mẹ ban cho các con Phúc
Lành Từ Mẫu của Mẹ và chuyển
cầu cho từng người các con
trước Thánh Nhan Thiên Chúa.”
Nhưng sau đó,
Mẹ không quên nhiệm vụ của Mẹ khi đến
với chúng ta, nên Mẹ nhắc nhở: “Mẹ kêu gọi các
con, một lần nữa, hãy sống các Sứ
Điệp của Mẹ, hãy đem các Sứ
Điệp vào đời sống và thực
hành.” Bao nhiêu cuộc rước
kiệu hoành tráng, bao nhiêu hoa, nến, lời ca tiếng hát
mừng và tạ ơn Mẹ, cũng không làm cho lòng Mẹ vui
sướng bằng việc chúng ta “sống các Sứ Điệp của Mẹ, và
đem các Sứ Điệp vào đời sống
và thực hành.”
Đúng
không? Điều
ấy chẳng nói ace cũng biết rồi. Vậy
mà sao Mẹ cứ nhắc nhở lại hoài? Bởi vì
Mẹ là một bà Mẹ kinh nghiệm, dạy con nhỏ bé
điều gì, thì phải nhẫn nại nhắc đi
nhắc lại hàng trăm lần, nói một lần, con cái
nhỏ bé của Mẹ đãng trí, ham chơi không nhớ được.
Chẳng phải trong các sứ điệp
Mẹ vẫn thường gọi chúng ta là “những con bé nhỏ của Mẹ” đấy
ư?
Rồi Mẹ thổ lộ tâm
tình một cách hết sức dễ thương hệt
như một người Mẹ thầm thì nỉ non
với con nhỏ: Các con ơi, các con có thấy không ? “Ngày ngày, Mẹ
ở với các con đấy, và chúc
lành cho tất cả các con ... Mẹ ở với
các con để yêu thương
XE "yêu thương" và
che chở các con; để bảo vệ trái tim
các con khỏi Satan
XE "Satan" và
để đem tất cả các con đến
gần Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ.”
Ôi! Trước những lời
âu yếm của Mẹ, tâm hồn chúng ta sao không run lên vì
vui sướng, vui sướng vì được
Đức Mẹ tỏ bày yêu thương và che chở
chúng ta? Nhất là trong những ngày đại dịch
đen tối và kinh hoàng này, ai trong chúng ta lại chẳng
mong có được người nào quyền uy che chở,
bảo vệ cả linh hồn lẫn thể xác…? Chúng ta
cuống quít tìm đọc mọi thứ kinh cầu
khấn, hớt ha hớt hải chạy đi xin các thánh
cầu bầu…, thế mà nay nghe Đức Mẹ Chúa Trời bảo đảm
cho chúng ta sự bảo vệ, sự che chở bằng chính lời của
Mẹ thì còn gì bằng!
Dĩ nhiên
để được Đức Mẹ phù hộ, che
chở, Mẹ cũng đòi hỏi chúng ta “hy sinh hãm mình từ
bỏ đôi điều”, và cần nhất là “sống
gần gũi với Mẹ…vì Mẹ không muốn Satan
lừa gạt các con vì nó muốn dẫn các con đi sai
đường.” Đức Mẹ cảnh giác chúng ta đó, vì trong
những hoàn cảnh rối rắm náo loạn như
thế này, biết đâu chẳng có những người
sẽ dễ bị những trò lường gạt của
ma quỉ mà mê tín dị đoan, tin vơ thờ quấy…:
vì cầu xin Chúa Mẹ mãi không được, thì nghe bạn
bè xúi giục, quay sang vái lạy tà thần…! Thật đúng
như người ta thường nói: “Hữu sự thì vái
tứ phương…”
Để khỏi sa vào chốn
lầm lạc, Mẹ lại thương mách bảo cho ta
cách giải thoát : “Vì thế, các con bé
nhỏ, hãy canh tân đổi mới việc cầu
nguyện trong trái tim mình, và rồi các con sẽ thấu
hiểu được lời kêu gọi của Mẹ và
nỗi khát khao của Mẹ muốn giúp đỡ các con.”
MỜI
ACE CÙNG CẦU NGUYỆN
Vâng, lạy Mẹ Maria, chỉ
có đổi mới, hâm nóng việc cầu nguyện,/ theo
thời gian đã trở nên khô cạn,/ mới giúp chúng con
trong những ngày nguy khốn này,/ mới biết
được nơi đâu có sự giúp đỡ chúng con
thật sự:/ “Các con sẽ thấu hiểu được
lời kêu gọi của Mẹ và nỗi khát khao của
Mẹ muốn giúp đỡ các con.”/ Thật ra chúng
con cũng có chạy đến kêu khấn Mẹ,/ nhưng chỉ coi Mẹ như một
người trong số những thần thánh chúng con
đến cầu khấn,/ chứ chưa “thấu hiểu nỗi khát khao của Mẹ
muốn giúp đỡ các con…”,/ chưa coi Mẹ như
là nơi chúng con trông cậy tuyệt đối/ như
Nữ Trạng sư thần thế nhất, mà Hội
Thánh hằng cao rao!
THỰC
HÀNH: Bạn đã đổi mới, hâm nóng lời
cầu nguyện của bạn với Mẹ chưa??
Lm.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|