MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6530: Các Linh Hồn Luyện Ngục (1)
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 11-2023
CN 6530: CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Có nhiều sự kiện xẩy ra dường như là các hiện tượng siêu nhiên. Đôi khi chúng ta cho rằng đó là do các Thiên Thần làm, nhưng cũng có khi là do các linh hồn nơi luyện ngục can thiệp. Chúa dùng các linh hồn để làm những điều tốt lành trên trái đất, đặc biệt là làm mọi sự lành cho thân nhân của các linh hồn.

Trước tiên, các linh hồn thường biểu lộ cho các thân nhân của họ. Họ biểu lộ cho những người mà họ thương yêu nhiều nhất, cho những ai mẫn cảm, cho những người dễ mến, cho những người cầu nguyện nhiều nhất. Các linh hồn làm như vậy vì mong rằng họ sẽ được những người ấy cầu nguyện cho mình. Có khi các linh hồn hiện ra với những người bạn thân nhất, hoặc cho những người có lòng mẫn cảm với thế giới siêu nhiên, hoặc cho những ai mà Chúa tín thác để họ dâng chính mình để cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.

Có khi các linh hồn tỏ lộ cho bạn thân hay cho các trẻ thơ vô tội. Cũng có khi các linh hồn tỏ lộ cho những người xa lạ, cho những ai còn thù hận họ trong cõi lòng.

Trong nhiều trường hợp thì các tín hữu nghe được tiếng các linh hồn và có thể nhìn thấy các linh hồn nữa. Các linh hồn cũng có thể gọi tên của chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của các linh hồn để nhở đến họ. Các linh hồn có thể trở nên tích cực bằng cách chuyển động đồ vật, cửa tự động đóng lại hay từ động mở ra. Họ cũng có thể báo tin qua các giấc mơ. Có khi các linh hồn cố gắng tạo cho chúng ta chú ý để xin lời cầu nguyện của chúng ta.

Bà Maria Simma, một phụ nữ người Áo (Austria) nhớ rằng có một người nghe tiếng gõ cửa và đếm. Người ấy biết rằng mỗi tiếng gõ cửa là một lời xin 1 Thánh Lễ mà linh hồn cần.

Hãy luôn phải nhớ rằng chúng ta không thể liên lạc với các linh hồn đã chết. Chỉ có Chúa mới cho phép điều này xẩy ra.

Bà María Simma nói rằng các linh hồn luyện ngục đều có những hoạt động mạnh mẽ để giúp những người còn sống.

Có một thanh niên đang đi tìm một người vợ tốt và thánh thiện. Anh ta đến thăm một cô gái nhưng mỗi lần anh ta đến gần nhà của cô ấy thì thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài và nói với anh rằng:

“Con đừng đến nơi ấy vì con sẽ không có hạnh phúc với cô ấy đâu."

Lần đầu tiên thì anh ấy không chú ý, nhưng đến lần thứ ba thì anh ta ngừng lại. Anh ta nhìn kỹ người đàn ông ấy và biết rằng ông ta chính là người cha đã qua đời của anh. Ông cảnh cáo con ông rằng đừng liên lạc với cô ấy nữa.

Các linh hồn nơi luyện ngục luôn quan tâm đến các thân nhân của họ mà còn quan tâm đến những người xa lạ nữa.

Bà Simma nói rằng có những linh hồn đã giúp dập tắt lửa cháy tại lò nguyên tử Chernobyl và làm rút ngắn cuộc chiến tranh Vùng Vịnh (The Gulf War). Sở dĩ các linh hồn luyện ngục có thể làm điều này vì có rất nhiều người cầu nguyện cho những sự kiện trên.

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho các Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt ĐỨC CHÚA TRỜI Sáng Láng Vui Vẻ Vô Cùng. AMEN.

Kim Hà, 8/11/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768