CHƯƠNG 2
SO SÁNH CHỨC LINH MẪU CỦA ĐỨC
MARIA VỚI CHỨC LINH MẪU CỦA HỘI THÁNH
A/ CHỨC LINH MẪU CỦA HỘI
THÁNH LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ CHỐI CÃI
KT tiên báo về
chức làm Mẹ phổ quát của thành Sion (=Giêrusalem), hôn
thê của TC, tiền trưng
của HT mới:
“Sion, sẽ không còn bị
người ta nói là “Đồ chồng bỏ”,
Vì thiên hạ sẽ gọi
ngươi: “Sủng ái của Ta”.
Như
trai tài sánh duyên thục nữ, Đấng xây dựng
ngươi sẽ cùng ngươi kết nghĩa giao duyên”
(Is 62.4-5).
Sức sinh sản của
Sion-Mẹ thật phong phú:
“Phải chăng cả dân có
thể ra chào đời một trật, thế mà Sion
chưa kịp ở cữ đã sinh ra đàn con cái” (Is
66.7-8).
“Về Sion, người ta
sẽ nói: người người đều đã sinh
ở đó” (Tv 87.5).
Nắm
chắc các lời hứa tiên tri nói trên được
ứng nghiệm vào HT, Th.Phaolô chào mừng HT là “Giêrusalem ở trên cao, là Mẹ
chúng ta” (Gal 4.26tt).
·
Nhưng trước
tiên, HT được sinh ra
Trong trình
thuật tạo dựng Eva “từ
xương sườn của Ađam” (St 2.21), các Giáo
phụ đã nhìn thấy ở đó hình bóng tiên tri về
mầu nhiệm HT được sinh ra tại Núi Sọ
“từ cạnh sườn CK” .
Th.Aogutinô nói tiếp: “Eva xuất ra từ cạnh
sườn chồng mình thiếp ngủ, HT sinh ra từ
ĐK chết trên Thập giá, bởi việc máu và
nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài” .
Như vậy, việc Máu và Nước chảy ra tự
cạnh sườn Chúa Cứu Thế do TM Gioan (Ga 19.33) thuật lại là hình bóng tiên
trưng việc HT được sinh ra.
Cha
G.Thuấn góp một câu ý nghĩa: “Trong việc sinh ra Giáo
Hội trong muôn vàn đau đớn của thập giá,
ĐG đã không cô đơn. Theo trái tim con người
của Ngài, trong cơn đau đớn ấy Ngài rất
cần một sự trợ giúp, và Đ.Maria, Mẹ Ngài
đứng bên thập giá, đã giúp Ngài chấp nhận và
hiến dâng tất cả (giúp Ngài hoàn tất cuộc
tế lễ hy sinh); như một người Mẹ,
Đ.Maria đã tham dự vào việc sinh ra Giáo Hội.” (KT
chuyên khoa, tập 6, tr.186-87).
·
HT sinh ra làm Hiền
Thê và làm Mẹ:
Tiến thêm bước nữa, giáo huấn của các Giáo phụ căn
cứ vào KT mà dạy rằng: Giống như Eva
được rút từ cạnh sườn Ađam
để làm vợ ông và làm Mẹ các kẻ sống,
thì HT cũng sinh ra từ cạnh sườn ĐK bị
đâm thủng để làm
Hiền thê Ngài và làm Mẹ các kẻ sống.
Mới
đây, ngày 21-05-2018, trong một bài giảng của
Thánh Lễ, Đ.G.Trưởng Phanxicô nói: “Hội Thánh là
“đàn bà” vì HT là Hiền thê… là Mẹ, sinh hạ con cái… Duy
một HT “đàn bà” mới có thể sinh sản phong phú.
Cần thiết HT phải là đàn bà, phải có tư cách
là Hiền thê và là Mẹ. Khi chúng ta quên mất điều
đó, HT chỉ còn là một HT “đàn ông”; khi thiếu
chiều kích ấy, thì buồn thay, HT trở thành một HT
của những “trai già”, sống cô độc, không còn
khả năng yêu thương, không có khả năng sinh
sản.”
· HT thi
hành chức linh mẫu của mình
Với hai chức
vị vừa kể trên: là
Hiền thê ĐK và làm Mẹ các kẻ sống, HT thi
hành chức linh mẫu của mình, hay nói rõ hơn, vì ơn cứu chuộc và
sự sống thần linh chỉ có ở trong Thân Thể
CG tử nạn và phục sinh, mà HT chính là Hiền Thê
kết hợp bền chặt muôn đời với Chúa
Cứu Thế, do đó HT trở thành Mẹ, và ngang qua
Mẹ HT này, các dòng suối sự sống siêu nhiên (x. Ga
7.37-39) từ Chúa chảy đến chúng ta. F.X.Durrwell nói :
Như thế, chính nhờ HT mà ĐK, “Thần Khí tác sinh”, sinh ra nhân loại mới.
(Trích sách Trong ĐK Cứu Thế, tr.348-49).
HT còn là Mẹ nuôi dưỡng con cái mình, theo lời Công
Đồng Vat 2 dạy: “GH luôn luôn không ngừng lấy bánh
ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa, cũng
như từ bàn tiệc Mình CK để ban phát cho các tín
hữu…” như bà mẹ phân phát bánh và sữa nuôi con cái mình.”
(HC Lời TC, số 21)
***
B/
CHỨC LINH MẪU CỦA Đ.MARIA THÌ SAO?
Đ.Maria
đã là đại diện và hiện thân của HT ở
ngày Ngôi Hai Nhập thể (Lc 1.26-38) và ở ngày CG tử
nạn trên thập giá đồi Canvê (Ga 19.25-27), và cũng
chính nơi đây, Người được CG
đặt chính thức làm Mẹ siêu nhiên của các Kitô
hữu và toàn thể nhân loại, điều này ta đã xem.
Bây giờ cần tìm hiểu việc Người thi hành
chức năng ấy thế nào.
Trên
đây cho biết Người là Mẹ siêu nhiên các tín
hữu, vậy là giống như HT, nhưng hơn HT
bởi chính CG đặt Người làm Mẹ toàn thể
nhân loại tức là làm Mẹ của cả HT nữa,
và đã được Thiên Chúa tặng phong làm Nữ
vương trời đất sau khi Người
được rước cả hồn xác về
trời, với địa vị cao cả ấy,
Đ.Maria sẽ thi hành chức linh mẫu của
Người cách thế nào bên cạnh chức linh mẫu
của HT?
Thưa:
Thi hành trong hiệp
nhất với HT, nhưng bằng cách thức khác
nhau.
Nói
rằng: Thi hành trong
hiệp nhất với HT là rất đúng vì hai chức linh mẫu
của HT và của Đ.Maria hợp chung thành một, căn cứ vào sự hiệp nhất của
HT, mà Đ.Maria là một phần tử, (tuy là phần
tử cao quí nhất, vì là Mẹ TC). Vậy tất
cả HT là Mẹ, nên chỉ có một chức linh
mẫu duy nhất; cách
thức thi hành tuy có khác nhau song lại hòa quyện vào
nhau, nương tựa vào nhau, và nhờ liên kết
với nhau mà phát huy năng lực của mình cách hữu
hiệu” (x. Ep 4.11-13; v.v…).
Cách thức
thi hành khác nhau như thế nào?
A)
Trước hết, ta hãy xem cách HT thi hành chức linh
mẫu. HT thi hành chức linh mẫu trên hai bình diện:
+ Bình
diện thứ nhất, thì nối kết
với cơ cấu phẩm trật (hiérarchie),
tức là HT:
a/ Sinh ra
các Kitô hữu, dân TC, trong đời sống siêu nhiên
bởi “quyền hành của các chức thánh”, tức là
nhờ cơ cấu giáo phẩm ban Lời Chúa và các Bí tích (1Cr 4.15; 1Pr 1.22t; 2.2; v.v…).
Nói cách khác, HT thi hành chức
linh mẫu bằng cách chuyển ân sủng cứu
độ và sự sống siêu nhiên ấy khi ban bố Lời Chúa và các
Bí Tích, như Th.Phaolô đã thi hành :
“Vả
chăng cho dẫu quản giáo anh em có từng vạn trong
ĐK, nhưng Cha thì không nhiều đâu! Vì trong ĐK, nhờ Tin Mừng chính tôi đã sinh ra anh em” (1Cr
4.15).
b/ Giáo hóa bởi
“quyền tài thẩm,” tức là cũng ngang qua hàng giáo
phẩm mà HT dạy dỗ, giáo hóa các tâm hồn cho
đạt sự sống đời đời.
+ Bình
diện thứ hai,
bằng ân sủng và lòng mến, thì mở rộng cho tất cả HT tức là cho cả
giáo dân, vì sự sung mãn ân sủng cứu độ
của ĐK còn có thể chảy tràn trong nhân loại
bằng những ảnh hưởng bên trong khác nữa,
chứ không chỉ qua ngả cơ chế phẩm
trật.
Trong
HT CK, nếu các chức năng ban bố Lời Chúa và phân
phát các Bí tích được dành riêng cho một ít
người (thuộc hàng giáo phẩm), thì tất cả mọi phần
tử trong HT lại có thể lãnh các ân sủng cho
mình và tỏa lan cho kẻ khác bằng lòng mến, lời
cầu nguyện và các hy sinh,
và dẫn đưa kẻ khác tới đàng lành nhờ
ảnh hưởng của mình. Nền tảng của cách
thi hành chức linh mẫu này là sự kết hợp
của các chi thể HT với CK, và nhờ thế,
được có sức sinh sản do Thánh Thần của
CK tác động. (1Cr 12:11; Ep
2.20-22).
Trường
hợp Đ.Maria là tiêu biểu về điều đó:
Người ở trong HT và ở trung tâm HT, bởi sự
sung mãn ân sủng mà Người đã lãnh được,
Người tụ hội nơi mình tất cả sức
lực thánh hóa; do đó, Người thi hành một chức
linh mẫu ngoài cơ cấu phẩm trật (en dehors de la
hiérarchie) nghĩa là không bằng cách thông truyền lời
Chúa và ban phát Bí tích, nhưng vẫn là một chức linh
mẫu thực thụ đối với chúng ta.
B) Bây giờ xem cách thi hành chức linh mẫu của Đ.Maria:
Chính trên bình diện ân sủng và lòng mến mà
Đ.Maria thi hành chức linh mẫu của mình.
Vì Người không thuộc về cơ chế phẩm trật, không ở trong
hàng ngũ giáo phẩm, Người không phải là linh
mục, Giám mục hay Giáo Trưởng, cho nên không thi hành
chức linh mẫu bằng tác vụ ban Lời Chúa và các Bí
tích.
Tuy Đ.Maria
chỉ thi hành chức linh mẫu trên bình diện ân
sủng và lòng mến,
nhưng những gì HT làm trên bình diện cơ cấu giáo
phẩm vốn là những việc phục vụ
thuộc lãnh vực các dấu chỉ, lại nhờ ân
sủng và lòng mến của Người mà gây
được hiệu quả. (Một hình thức trung
gian các ơn của Đ.Maria).
Trong trật
tự siêu nhiên hiện thời của công cuộc cứu
độ, thì ân sủng
và lòng mến của
người Kitô hữu lan tỏa sang các anh em khác theo
mức độ thánh hóa mà ân sủng đang thực
hiện nơi mình họ.
Áp dụng vào
Đ.Maria – phần tử tôn quý, cao cả nhất của
HT vì là Đấng vô nhiễm nguyện tội, và là Mẹ
TC – thì thấy Đ.Maria đã thông hiệp bởi lòng tin
và mến nồng nhiệt - (một
lòng mến bao la, trổi vượt trên tất cả lòng
mến của các thánh trong HT)
- vào công trình cứu chuộc của ĐK, đến mức
Người đã lãnh được ơn cứu
chuộc của ĐK với tất cả sung mãn. Và chính
vì “đầy ân sủng và đắc sủng hoàn toàn”, mà ân
sủng của Người tràn lan sang tất cả các
chi thể khác cho đến ngày chung tận.
ííí
Theo ý kiến của
thần học gia người Đức, M.Scheeben (1835-1886): Les Mystères
du Christianisme, Traduct., Kerwoorde, Paris, 550-560
|