B. NHÌN
VỀ ĐỨC MARIA
Trên đây, chúng ta không có tham vọng thuật
hết các đoạn TƯ tả về quyền chức
và vinh quang của CG, Chúa các Chúa, đang hưởng trên
trời, chỉ phác vài nét đan thanh cho thoáng thấy
điều kiện sống vinh hiển của Ngài, thế
cũng tạm đủ để chứng nhận câu
tuyên bố của Công Đồng Vat 2 là:
“Thiên Chúa tôn Maria làm Nữ Vương vũ
trụ, để Mẹ nên
giống Con của Người là Chúa các Chúa cách trọn
vẹn hơn.” (HC GH số 59).
Nhờ nhìn vào vinh quang của ĐK, Con
Mẹ, ta có thể suy diễn ra một phần nào vinh
hiển của Mẹ, vì
Người rất giống Con mình, cả trong vinh
quang và quyền lực.
Vậy thì
điều kiện sống trên trời hiện nay của
Đ.Maria là thế nào?
Cuộc tôn vinh Đ.Maria hồn xác lên
trời chẳng là gì khác sự thực hiện lời loan
báo của Th.Phaolô: CK đã sống lại và được
tôn làm Chúa vinh quang, thì mọi kẻ thuộc về Ngài
cũng sẽ được sống lại và tôn vinh (1Cr
15.20-28), nhưng theo thứ tự:
“Quả
thế, cũng như nơi Ađam mọi người
đều phải chết, thì trong ĐK mọi
người cũng sẽ được tái sinh. Nhưng ai theo thứ tự
nấy. Mở đầu là ĐK trước hết, rồi đến các kẻ
thuộc về ĐK, vào buổi Quang Lâm của Ngài”
(cc.21-23).
Trong thứ tự ấy, chúng ta có thể
nghĩ ngay rằng Đ.Maria phải ở đầu
bảng , sau
ĐK mở đầu. Nếu ĐK là Ađam mới,
được Th.Phaolô gợi lại ở đây so
với Ađam cũ, thì ai sẽ là Eva-mới, người
trợ giúp đương đối của Ađam
mới, nếu chẳng phải là Đ.Maria, cộng tác viên chặt chẽ
với ĐK trong công cuộc Cứu chuộc? Và
với danh hiệu ấy, Đ.Maria hẳn phải là
người đầu tiên theo thứ tự nói trên,
được cả xác hồn sống lại và tôn vinh.
Sau việc đó, Đ.Maria được “Chúa
tôn vinh làm Nữ Vương”, làm Hoàng Hậu để
hoàn toàn nên giống Con của Người, là Chúa các Chúa” (HC
GH số 59). Một khi CG là
Vua ,
là Chúa các Chúa, và ở trên trời - trong vinh quang Chúa Cha
- Ngài vẫn không chối bỏ chức vị là Con của
Mẹ Maria, thế thì vốn là Mẹ của Vua Giêsu,
đương nhiên Đ.Maria là Nữ Vương, là Hoàng Hậu rồi.
Lại có lời tiên báo này nữa của ngôn
sứ Đaniên (7.13t) :
“Đấng
Lão Thành (TC Cha) trao cho Ngài (CG) quyền thống trị, vinh
quang và vương vị … quyền thống trị của
Ngài là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ;
vương quốc của Ngài sẽ chẳng hề suy
vong",
lời tiên báo ấy công
bố Vương quyền của ĐG Kitô Vua là “Vương
quyền vĩnh cửu… vô cùng vô tận” , vậy thì chức Nữ
Vương của Đ.Maria cũng được “ăn
theo”, vì thế Công Đồng Vat. 2 mới “dám” tuyên xưng
rằng chính “Thiên Chúa tôn Maria làm Nữ Vương vũ
trụ” vĩnh viễn
đời đời bên cạnh Vương Nhi Con
mình.
Đ.Maria được tôn là Nữ
Vương để làm gì ?
Những người bị “sốc” vì
Đ.Maria được tôn làm Nữ Vương, bởi
họ chỉ nghĩ GH Rôma tâng bốc Đ.Maria lên quá
cỡ, mà không nghĩ tới việc Người
được tôn vinh như thế để làm gì! Chúng ta
ai cũng biết Đ.Maria đã xưng mình là “Nữ
tỳ hèn hạ” (Lc 1.38,48), Người đâu có tham danh
vọng, quyền chức. Tôn phong Người lên
địa vị Nữ Vương, không để cai
trị ,
mà là để Người phục vụ loài
người, con cái Mẹ, điều này HC GH
chương 8, số 62-63 của Công đồng Vat.2 đã
nói nhiều.
Cũng đừng nghĩ quyền chức
Nữ Vương kia chỉ là hư vị, hoặc
một tước danh dự để thưởng công
cho Đ.Maria, vì đã chu toàn vai trò làm Mẹ ĐG trong
cuộc đời dương thế, nhất là đã
đồng chịu thống khổ để hợp công
với Ngài trong công cuộc cứu chuộc. Cũng vì thế,
chúng ta thường quan niệm Thiên Đàng như một
chỗ nghỉ ngơi hưởng sung sướng,
một “nơi thanh nhàn vui vẻ chẳng hay hết
chẳng hay cùng…”
Không đúng. Đ.Maria đã được
vinh thăng làm Nữ Vương là để phục
vụ, để làm một chức vụ, để thi
hành một sứ vụ nào đó tương xứng
với chức vị Nữ Hoàng của Người. Và nhất
là xin nhớ lại điều đã viết ở
Phần “Đ.Maria chuyển cầu phổ quát trên
trời”, chúng ta sẽ thấy Người thi hành chức
năng môi giới và chuyển cầu rất năng
động.
Chưa hết, Đ.Maria Nữ Vương còn
can thiệp một cách
mạnh mẽ và đầy uy quyền vào trong thế
giới! Người thi hành việc ấy như một Nữ Hoàng trong
Vương quốc của Vua Giêsu. Nghĩa là sau khi hồn
xác về trời và được TC tôn vinh làm Nữ
Vương vũ trụ, Đ.Maria tiếp tục hợp tác
với CG, Vua của Vương quốc, để phân phát ơn cứu
độ cho nhân
loại và sử dụng những phương thế
thích hợp để đưa nhân loại về
với TC.
Thông Điệp MĐCT (số 41) viết:
“Thực vậy, Thánh Mẫu ĐK được tôn vinh
làm Nữ Vương Vũ Trụ, người Nữ
đã từng tự nhận là “nữ tỳ TC” ngày sứ
thần truyền tin,…như thế, Người tỏ ra
là môn đệ đích thực của ĐK, Đấng
đã nhấn mạnh tính cách phục vụ trong sứ
mạng mình (x. Mt 20.23). Vì thế Đ.Maria trở thành người
đầu tiên trong số những người phục
vụ ĐK nơi tha nhân, họ khiêm nhường và
nhẫn nại đưa anh em mình đến cùng
Đức Vua (HCGH, số 36). Vậy vinh dự phục
vụ mãi mãi là lời tôn vinh vương giả của
Đ.Maria, nữ tỳ Chúa.”
Và ta biết phục
vụ ấy gồm những việc gì rồi:
trước hết là liên lỉ chuyển cầu cho ta
trước CK, như CK đã là Thượng Tế luôn
sống để chuyển cầu cho ta trước Cúa Cha
(Hr 9.24); và
sau là dạy dỗ, hướng dẫn, bảo ban và
cứu giúp các kẻ được chọn cho đến
lúc hết thảy đạt tới quê trời (x. HC
GH, số 62; và x. Phần “Chức Linh mẫu).
Phục vụ của Đ.Maria không chỉ
nằm trên lãnh vực thiêng liêng tâm hồn, song còn cụ
thể như chính sự phục vụ của CK.
Chương trình phục vụ này CK đã nói lên ở
Hội đường Nadarét (Lc 4.18-22): nó có tính cách
thiết thực, cụ thể bao hàm cả hồn và xác con người, nó cũng có tính cách xã hội:
bảo vệ công lý, chống áp bức kẻ nghèo hèn,
nhỏ bé… Chính Mẹ đã ca tụng hành động
ấy của TC trong bài Magnificat.
ùöù
Sau khi nghe
trình bày những lý lẽ cho hiểu việc TC tôn Đ.Maria
làm Nữ Vương, bây giờ chúng ta hãy nghe:
-Lời
ca tụng của các
Giáo phụ và thần học gia xưa nay
Bên Tây Phương, Th.Bonaventura (+1274) xưng
tụng: “Bởi việc Người là Mẹ của
Đấng Tạo thành muôn vật, Đ.Maria đã
được lập làm Nữ Hoàng của muôn loài” (Sermo 6
de Assumpt). Th.Bênađô (+1153),
Th.Anselmô (+1109), Th.Phêrô Đamianô (+1072), Th.Bêđa
(+735) cũng xưng hô: “Bởi uy quyền của CG, Con
mình: Mẹ Maria sinh ra và được gọi là Bà Chúa”.
Th.Tôma Aquinô
tiến sĩ (tk.13) nhận xét : “Mọi người
tung hô Đ.Maria là Bà Chúa của thế giới và Nữ
Vương các Thiên sứ”. Th.Anphongsô Ligori (+ 1787) viết
trong cuốn Vinh quang Mẹ Maria: “ĐTN Maria uy nghi đã
được nâng lên chức vị là Mẹ của “Vua
trên hết các vua” (Kh 19.16), vì thế, thật là hợp
lẽ khi HT tôn kính Người và muốn các con cái mình cũng
tôn kính Người với tước hiệu vinh quang là
Nữ Vương”.
Bên Đông phương, Th.Phêrô Kim ngôn (+450), Th.Gioan Đamaxênô (+749) cũng không
thua kém: “Đ.Maria đã được lập làm Nữ
Vương muôn loài, lúc mà Người được
trở thành Mẹ của Đấng Tạo Hóa” (PG 94,1158).
Th.Germanô (+733), Th.Sôphrôn thành Giêrusalem (+638), v.v…
đều nói với Đ.Maria : “Nữ Trinh Mẹ TC và là
Nữ Hoàng, con đặt tất cả lòng trông cậy
nơi Mẹ, Đấng đã được nâng lên trên
các tầng trời”. - “Hãy vui mừng, Nữ Hoàng tất
cả mọi người chết, niềm vui và vinh
hiển của các Thiên sứ…”.
- Lời các Công Đồng
Công Đồng Nixê (787) gọi Đ.Maria là
“Nữ Chúa rất tinh truyền của chúng con”. Còn Công Đồng Vaticanô 2, chúng ta có
thể nhắc lại những lời đã trích
dẫn trên kia : “Đức Nữ Trinh vô nhiễm… đã
được đưa lên hưởng vinh quang trên
trời cả hồn lẫn xác, và được TC tôn
vinh làm Nữ Vương
Vũ Trụ, để nên giống Con của
Người là Chúa các Chúa cách trọn vẹn hơn” (HC GH, số
59). Ở số 66, Công Đồng còn thêm: Cũng như
Đức Chúa vinh hiển có quyền tối thượng
trên các Thiên sứ, thì “Đ.Maria cũng được tôn
vinh… vượt trên các Thiên
sứ và loài người”. Các Thiên sứ tốt lành
trên trời đều tôn kính Người bởi khâm
phục và yêu kính Mẹ của TC, các thần dữ là ma
quỷ cũng phải kính tôn Người tuy bởi kính
sợ và đầy tức tối, vì gót sen vô nhiễm
tội của Bà “đạp nát đầu rắn” (Kh 3.15).
-
Lời các
Đức Giáo Trưởng
Các Th.Martinô (+665),
Grêgoriô (+731), Hadrianô (+ 795), Lêô III (+816)… truy tặng
Đ.Maria tước Nữ Vương.
Các Đức Giáo Trưởng cận
đại như Lêô 13,
trong 10 Thông Điệp về Phép Mân Côi; Piô 10 (Thông Điệp, Ad Die millum, 1904); Piô 11 nhấn mạnh thêm
điều đã tuyên bố trong Tông Hiến Ineffabilis Deus
(1854): “Đ.Maria được TC lập làm Nữ
Vương trời đất, được nâng lên cao hơn
các phẩm Thiên sứ và các thánh, và do đó, lời
chuyển cầu của Người rất thần
thế.”
Đức Piô 12 rất nhiều lần: Ngày 31-10 và 08-12-1942,
trong lời dâng hiến loài người cho Trái Tim Vẹn
sạch Đ.Maria, Ngài đã khẩn cầu Đ.Maria là
“Nữ Vương hoàn cầu” (A.A.S 1942, 346). Trong Thông
Điệp Mystici Corporis (1943), Đức Giáo Trưởng nói:
ĐTN “trên trời cai trị với Con mình và huy hoàng trong
vinh quang cả hồn lẫn xác”. Và nhiều dịp khác…
Nhất là trong Sắc chỉ “TC vô cùng rộng
lượng” (1950): “Đ.Maria được lên trời
hồn xác trong vinh quang tuyệt đỉnh cõi trời,
để tỏa sáng ở đó như Nữ Vương
bên cạnh Con mình, Vua hằng sống đời
đời”. Cuối cùng và cách
đặc biệt, Ngài đã ra một Thông Điệp
với tít đề Ad Coeli Reginam (1954) tuyên xưng
quyền chức Nữ Vương của Đ.Maria .
- Trong Phụng
Vụ:
“Lời
cầu nguyện là sự phô diễn lòng tin” (Lex Orandi, Lex
Credendi), đây là phương châm ai cũng chấp
nhận.
Trong các Phụng
vụ Đông phương, nhất là trong Thánh
lễ, luôn có đoạn kính nhớ ĐTN “là Bà Chúa rất
thánh, rất trong sạch, được chúc phúc trên
hết mọi sự và đầy vinh hiển của chúng
con”.
Trong Phụng
vụ La Tinh, chúng ta thường đọc kinh
“Lạy Nữ Vương Thiên đàng”…, “Lạy Nữ
Vương, Mẹ nhân lành…”, đặc biệt “Kinh
cầu Đức Bà” có những câu cuối cùng kêu cầu
Đ.Maria bằng đủ thứ tước hiệu
Nữ Vương…; và vô số các lời xưng tụng,
cầu nguyện khác trong Thánh Lễ kính Đ.Maria, trong các
giờ kinh Phụng vụ, trong các bài Thánh ca…, và nhất là
trong Phụng vụ hiện tại, ngày 22 tháng 8, GH lập
một riêng mừng kính Đ.Maria Nữ Vương”.
- Trong
những lần Đ.Maria hiện ra
Quyền chức là
Nữ Vương trên loài người và cả trên thiên
nhiên vũ trụ không những
được bày tỏ trong những lần hiện ra
mới đây nhất: Lộ Đức (1858), Fatima (1917) và
Mễ-Du hiện nay (từ 1981- …) bằng những tước
hiệu Người tự xưng mình là “Nữ
Vương Rất thánh Mân Côi”, là “Nữ Vương hòa
bình” v.v…, mà còn qua những phép lạ vĩ đại
như suối nước chữa lành hàng ngàn vạn
bệnh nhân tật nguyền mà khoa học đã bó tay
(ở Lộ-Đức), rồi mặt trời múa, mưa
hoa hồng (ở Fatima, ở Mễ Du), v.v…
***
- Đến
đây, là Phần chúng ta
Đáp lại tất cả mọi ân huệ
Đ.Maria Nữ Vương đã ban cho ta, mọi hoạt
động, mọi hy sinh và phục vụ Người
đã làm cho ta, ta phải có những bổn phận làm
người bầy tôi đối
với Bà Hoàng của
mình: một sự phục vụ hết mình và phải
được biểu lộ trong hành động, chúng ta
sẽ đem tất cả lòng yêu mến mà tôn kính
Người, sẽ hết sức tùng phục quyền bính
của Người, đem tất cả ý chí vâng theo các
mệnh lệnh của Người, đem tất cả
trí tuệ hầu việc Người...
Cách riêng bằng một việc mà cha Matéo, tông đồ của Tôn
vương Thánh Tâm, trong một bài giảng tĩnh tâm
tả như sau: “Để tỏ lòng sùng kính Đức
Mẹ Maria, một trong những món quà đơn sơ song
lớn lao và quí giá (ta có thể dâng lên Mẹ) đó là Tình
yêu Thánh Thể nồng nàn tha thiết. Ô! Đâu đâu
cũng có rất nhiều những linh hồn đạo
đức và tốt lành, đang khi họ muốn kính
mến Đức Mẹ cách rất chân thành, nhưng
lại không hiểu rõ đủ. Trong sự tôn sùng ấy
vẫn thiếu một điều thật quan trọng :
đó là chưa nhiễm mầu sắc Thánh Thể…
“Những hoa thơm dâng lên rồi sẽ héo,
những bảng tạ ơn rồi sẽ phủ
đầy bụi, những bài thánh ca sẽ im tiếng,
nhưng một việc Rước lễ và nhất là việc
Rước lễ sốt sắng là đã chiếm
được phần phúc muôn đời. Đức
Mẹ Maria đòi hỏi việc Rước lễ ấy
! “Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, nếu các con thành
thực yêu mến Mẹ, nếu trái tim các con tìm kiếm
Trái Tim Mẹ, và muốn làm vui lòng Mẹ và dâng cho Mẹ
một sự tôn kính sán lạn huy hoàng, và nếu các con
muốn chiếm được Mẹ và Trái Tim Mẹ hoàn
toàn cho các con, nếu các con muốn Mẹ là Mẹ của
các con khi sống cũng như lúc chết, thì ôi ! hãy
chứng tỏ lòng mến của các con bằng sự tôn
thờ Thánh Thể, bằng việc đến dự
Tiệc Thánh. Hãy theo Mẹ đến Nhà Chầu,
đến dưới chân CG, đó là tất cả
điều Mẹ xin các con…Còn các sự khác, CG và Mẹ
sẽ làm cho.” (Jésus, Roi d’amour, tr.469)
Phục vụ Nữ Hoàng còn có việc là cùng Người chiến
đấu chống lại Satan, kẻ thù của
Người, chống lại dòng dõi của nó, tức là
những kẻ hiến mình làm việc cho ma quỷ và gây
tội ác trên trần gian dưới mọi hình thức,
công khai hay ngấm ngầm… đang đưa nhân loại
vào chốn diệt vong (xem HC MV, số 27).
Hầu việc Người còn là làm Tông đồ của
Nữ Vương trời đất, giúp cho mọi cá nhân
và gia đình, các cơ cấu, tổ chức, tập
thể… nhìn nhận, tôn kính và yêu mến Đ.Maria,
để cho họ đón được một món quà quí
báu mà Đ.Maria Nữ Vương hằng muốn trao
tặng mọi người: ĐG Kitô, Thánh tử của
Mẹ.
dd X cc
|