MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - G, #6
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 8-2008

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - G, #6
§ Kim Hà

GIFT-QUÀ TẶNG:
-Hãy luôn chấp nhận ngay những món quà mà Mẹ ban cho các con để rồi các con được hưởng lợi từ đó. (11/6/84)

-Mỗi người các con đều có một món quà đặc biệt riêng tư. Một mình con có thể hiểu nội dung của món quà ấy. (7, 1985)

-Nếu các con nhận được món quà từ Thiên Chúa, thì các con phải biết cảm tạ ơn Ngài, đừng nói rằng đó là của mình. Nhưng hãy nói đây là quà của Chúa ban. (10/9/85)

-Các con thân mến, Trái Tim Mẹ đầy tràn ân sủng và tình yêu. Trái Tim Mẹ là món quà mà Mẹ ban cho các con. (16/6/87)

-Hỡi các con nhỏ bé, các con hãy thấu hiểu sự lớn lao của món quà mà Chúa đang ban cho các con qua Mẹ. (25/3/90)

-Các con đừng quên rằng đời sống các con không thuộc về các con, nhưng là một món quà mà các con phải mang niềm vui cho người khác và hướng dẫn họ đến đời sống vĩnh cửu. (25/12/92)

-Trong sự tốt đẹp và tình thương của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa, Mẹ đến với các con như là một món quà. (25/10/95)

GLORIFY GOD-VINH DANH CHÚA:
-Chúa sẽ ban cho các con các món quà và với các món quà ấy, các con sẽ vinh danh Ngài cho đến cuối cuộc đời của các con trên trần thế. (2/6/84)

-Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy canh tân lời cầu nguyện trong gia đình các con và trái tim các con sẽ vinh danh Chúa và Thiên Đàng sẽ ngự trị trong trái tim các con. (25/5/97)

-Cũng vậy, hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy vinh danh Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, trong các mầu sắc của thiên nhiên. Ngài cũng nói với các con qua những cánh hoa nhỏ bé nhất về vẻ đẹp và chiều sâu của tình yêu Ngài. Với điều ấy, Ngài dựng nên các con. Hỡi các con nhỏ bé, mong lời cầu nguyện chảy từ trái tim các con như nước mát từ dòng suối. Mong các cánh đồng lúa mì nói với các con về lòng thương xót của Chúa đối với từng tạo vật. (25/8/99)

GOD-THIÊN CHÚA:
-Các con hãy nghiêm túc nghe Mẹ nói. Khi Chúa đến giữa nhân loại, Ngài không đến để nói đùa nhưng là để nói những gì nghiêm trọng. (1983)

-Khi Chúa bắt đầu công việc của Ngài, không ai có thể chận đứng được. (4/4/83)

-Chúa dâng hiến chính Ngài cho các con. (25/11/88)

-Chúa muốn cứu rỗi tất cả các con. (25/3/90)

-Chúa là người bạn vĩ đại nhất của các con. (25/2/92)

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để rồi qua cầu nguyện, các con đặt Chúa trên hết mọi sự. (25/11/2000)

GOODNESS-ĐIỀU THIỆN HẢO:
-Hôm nay, cũng vậy, Mẹ vui mừng với các con và Mẹ kêu gọi các con hãy trở nên tốt lành. Mẹ mong muốn rằng mỗi người phản chiếu và mang sự bình an trong trái tim, và nói: “Tôi muốn đặt Chúa trên hết trong đời sống của tôi.” Bằng cách ấy, hỡi các con nhỏ bé, mỗi người các con sẽ trở nên thánh thiện. Hỡi các con nhỏ bé, hãy nói với mọi người: “Tôi muốn anh được mọi sự tốt lành.” Và người ấy sẽ đáp lại với sự tốt lành, và hỡi các con nhỏ bé, sự tốt lành sẽ đến ở lại trong trái tim mỗi người. (25/12/97)

GRACE-ƠN LÀNH:
-Thế giới đang ở một thời điểm là nhận được nhiều hồng ân của Mẹ và Con của Me. (15/11/81)

-Chúa cho phép Mẹ giúp đỡ các con hàng ngày với hồng ân để bảo vệ các con khỏi sự dữ. Đây là tháng của Mẹ. Mẹ muốn tặng cho các con. Hãy cầu nguyện và Chúa sẽ ban cho các con ơn lành mà con đang tìm kiếm. (25/10/84)

-Các con không hiểu được những thông điệp mà Chúa gửi cho các con qua Mẹ. Chúa đang ban cho các con hồng ân cao cả mà các con không biết. Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Linh để Ngài soi sáng. Nếu các con biết được các hồng ân cao cả mà Chúa đang ban cho các con, thì các con sẽ cầu nguyện không bao giờ ngừng nghỉ. (8/11/84)

-Các con thân mến, trong những ngày này, Chúa của Mẹ cho phép Mẹ cầu bầu để xin thêm ơn lành cho các con. Vì thế, Mẹ khẩn nài các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ! Bằng cách ấy, Mẹ sẽ ban cho các con niềm vui mà Chúa ban cho Mẹ. Với các ơn lành này, các con thân mến ơi, Mẹ muốn các nỗi đau khổ của các con trở nên nguồn vui. (19/6/86)

-Hỡi các con, hãy tìm kiếm các ơn lành mà Chúa đang ban cho các con qua Mẹ. Mẹ đang sẵn sàng cầu bầu với Chúa về những gì các con đi tìm để rồi sự thánh thiện của các con đuợc hoàn thành. Do đó, hỡi các con thân mến, đừng quên tìm kiếm, bởi vì Chúa cho phép Mẹ xin ơn lành cho các con (25/8/87)

-Đây là thời kỳ ân sủng. Hỡi các con nhỏ bé, và Mẹ mong ước ân huệ của Chúa đổ dồi dào trên từng người các con. (25/6/89)

GROWTH-TRƯỞNG THÀNH:
-Mẹ muốn niềm bình an lớn lao và tình mến tăng trưởng nơi các con. Để được như vậy, các con hãy cầu nguyện! (29/9/83)

-Mẹ muốn kêu gọi các con hãy lớn lên trong tình yêu. Một đóa hoa không thể lớn mạnh nếu không có nước. Hỡi các con thân mến, các con cũng không thể lớn mạnh nếu không có ơn lành của Chúa. Các con cần tìm kiếm ơn phúc của Ngài mỗi ngày để tăng trưởng bình thường và thi hành công việc trong sự hiệp thông với Chúa. (10/04/86)

-Mẹ mong ước rằng qua mỗi một người các con mà chương trình của Chúa được thể hiện, và những gì mà Chúa ươm giống trong trái tim các con sẽ được tăng trưởng. (25/4/87)

-Các con hãy lo bồi đắp tâm linh các con. Sự bồi đắp này sẽ tồn tại cho đến cuối cuộc đời của các con. (27/3/89)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính (8/27/2008)
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Karzan, #5 (8/23/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Karzan #4 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #3 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #2 (8/22/2008)
Ảnh Tượng Ðức Mẹ Kazan, Moscow, Nga (8/21/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Của Thánh Bênađô (8/20/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768