MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
PHÉP LẠ MEDJUGORJE, NAM TƯ, # 10, CÂU CHUYỆN THỨ 6
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 9-2008

PHÉP LẠ MEDJUGORJE, NAM TƯ, # 10, CÂU CHUYỆN THỨ 6

thông Điệp Ngày 25/6/1990
§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ xin cám ơn các con đã hy sinh và cầu nguyện nhiều. Mẹ chúc lành cho các con với tình yêu Từ mẫu của Mẹ. Mẹ mời gọi các con hãy quyết định đến với Chúa, để rồi hàng ngày các con sẽ tìm thấy Thánh Ý của Chúa trong lời cầu nguyện. Mẹ ao ước mời gọi các con hãy thống hối, ăn năn trở lại để tâm hồn các con có tràn ngập niềm vui. Mẹ rất vui mừng vì có nhiều các con đã đến đây.
Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 6: NHỮNG TẠO VẬT CỦA TETKA

Cô em Tetka bắt đầu làm việc chăn cừu từ khi cô lên 7 tuổi cho đến nay. Cô ở trong một làng đã được Đức Mẹ chọn làm con cái ngoan của Mẹ vì dân làng cô có niềm tin rất đơn sơ và trọn vẹn: “Chúa là Thiên Chúa.”

Tetka sống hòa hợp với thiên nhiên và với Đấng Tạo Hóa, cô sống hồn nhiên. Cô biết từng con chiên của cô cũng như từng khe suối trong thung lũng của Medjugorje vậy. Ngay cả bây giờ, ai cũng có thể tìm thấy cô ngồi trên một tảng đá ở vùng Sivric. Cô vừa đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi, vừa chăn cừu.

Mỗi buổi chiều trước Thánh Lễ, cô mặc quần áo đẹp để đi lễ. Cô đi qua những con đường gạch đỏ chạy dài theo cánh đồng. Không gì có thể ngăn cản được cô, cho dù mưa đá hay gió bấc. Trời nóng tháng 7 cũng không thể làm cô chùn bước được. Mái nhà của cô là bầu trời và sự an ninh của cô là cùng đi với Chúa.

Tôi rất thích làm bạn với cô. Vẻ mặt cô sáng láng, sáng rực rỡ, vì vậy mà Đức Mẹ đã lựa làng này. Nơi đây không có lý thuyết, không có nhiều ngôn ngữ rườm rà, nhưng họ có hàng thế kỷ của đức khiêm nhu, và sự lắng nghe những tiếng thì thầm của Thiên Chúa trong từng trái tim mỗi người. Mọi người dân ở đây đã đổ mồ hôi và nước mắt trên các thung lũng vùng Bosnia này, nơi chỉ có Chúa là bạn chí thân mà họ có thể tin cậy được mà thôi. Ngài là sức mạnh, là Thiên Chúa của Niềm Tin để chống lại Hồi Giáo và Cộng Sản.

Khi tôi nói chuyện với Tetka, tôi học nhiều về Thiên Chúa hơn là học ở tu viện. Với cô ta, mọi chuyện rất rõ ràng và đơn giản. Giống như những người Croatian khác trong vùng, cô ta nói rất nhẹ nhàng nhưng bằng giọng của kẻ chỉ huy. Đó cũng là sự duyên dáng của cô. Hàng ngàn người hành hương đến nơi này cũng không làm cô thay đổi thái độ sống.

Tự nhiên mà nói, mọi sự khác biệt mà những người ngoại quốc này đem đến cũng làm cô ta ngạc nhiên nhưng tôi tin là cô cảm tạ Chúa cho những sự may mắn này. Ngài đã làm cho cô hạnh phúc vì cô được trông nom đàn cừu, xa khỏi cái thế giới quay cuồng, điên đảo nơi mà nhiều người không thể phân biệt phải trái.

Tetka sống với các cháu trai: Peter, Anka và Mladen, các em này cũng là bạn tốt của tôi. Một hôm, Peter nói với tôi:

“Sơ ơi, mấy con cừu bị đau rồi. Chúng nó sẽ chết và chúng em lo sợ cả đàn cừu sẽ bị bệnh theo.”

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé, tôi bèn nói vài lời an ủi cậu. Thình lình có một ý tưởng đến trong đầu tôi, tôi nhớ lại thông điệp của Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 12 năm 1988, Đức Mẹ đã mời gọi chúng tôi hãy chuyển giao “Ơn lành của Mẹ Thánh cho tất cả mọi tạo vật”. Tôi thường tự hỏi: “Ý Mẹ muốn nói gì về tất cả tạo vật? Liệu các thú vật có nhận được phép lành của Mẹ không?”

Với gia đình này, nếu cả đàn cừu chết hết thì quả là một sự tàn khốc. Vậy mình phải hành động gấp rút.

Tôi bèn nói giọng khẩn cấp: “Peter, giải pháp cho vấn đề của em đã nằm trong những lời thông điệp của Mẹ Maria. Các em có nhớ lời Mẹ nói về ơn lành đặc biệt của Mẹ không?”

Peter nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. “Sơ nói gì vậy?”

Tôi biết ngay là cậu bé chưa hề nghe đến thông điệp này. Tôi bèn chọc cậu bé một chút, tôi nhìn cậu một cách tinh nghịch và nói:

“Cái gì đây? Tôi nghe có rõ không? Em, một người dân Croatian, một người đàn ông sinh ra ở Medjugorje mà không biết đến thông điệp này à? Vậy mà em phải để cho một kẻ ngoại quốc kể lại cho em nghe những gì Đức Mẹ nói với dân của Mẹ hay sao? Mẹ nói bằng tiếng của nước em và ở trong làng của em.”

Cậu bé cười. Tôi bắn đinh trúng ngay đầu cậu. Như thế cậu sẽ không bao giờ quên mệnh lệnh của Đức Mẹ mà tôi sắp kể cho cậu nghe...

“Đức Mẹ nói: “Hôm nay, Mẹ ban cho các con một ơn phước đặc biệt của Mẹ. Các con hãy ban ơn phước này cho tất cả mọi tạo vật để tất cả đều được bình an. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ!”

Khi Đức Mẹ nói “tạo vật”, chắc chắn là Mẹ nói đến súc vật nữa. (Tôi đã tự hứa là tôi sẽ kiểm lại với Marija lần nữa). Điều này có nghĩa là em hãy ra với đàn cừu và cầu cho chúng để chúng cũng nhận được ơn lành của Đức Mẹ...”

Peter lại nhìn tôi với vẻ lúng túng: “Mình làm được à?”

Tôi biết ngay, cậu bé có cách làm khác và điều này không hợp với ý cậu. Ở Medjugorje, không dễ gì mà làm cho một người dân đổi ý ngay được.

Cậu bé nói: “Sơ à, em muốn sơ làm việc này. Sơ là một nữ tu. Nếu sơ làm việc này gùm cho em thì tốt hơn là em làm!”

Được rồi! Tôi hứa với cậu bé là tôi sẽ trở lại vào buổi chiều với các anh chị em trong cộng đồng của tôi. Đến giờ, cô Tetka đem bầy cừu của cô đến và các anh chị em chúng tôi, 6 người ngoại quốc, bắt đầu cầu nguyện cho bầy thú. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi cầu nguyện cho đàn cừu thay vì cầu nguyện cho con người, và tôi cảm thấy niềm hoan lạc của Đấng Tạo Hóa ở giữa chúng tôi. Tất cả mọi sự xảy ra thật đơn giản. Tôi giải thích cho Peter rằng Đức Mẹ không đưa ra một công thức nào hay một đường lối nào đặc biệt cả. Vì thế chúng ta có thể cầu kiểu nào thì ơn của Đức Mẹ vẫn đến được, chỉ cần ta cầu với trái tim chân thành.

Tôi phải nói rằng tất cả những con cừu bịnh được bình phục ngay và từ đó không có bịnh tật nào đến với chúng nữa trong những năm gần đây. Điều bí mật là mọi người, mọi vật ở đây rất khiêm nhu. Có lẽ Peter và Tetka vẫn tiếp tục ban cho bầy súc vật những ơn lành của Nữ Vương Thế Giới đã hứa ban cho.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần-b (9/3/2008)
Bài 1: Cuối Cùng Trái Tim Vô Nhiễm Của Mẹ Sẽ Chiến Thắng (9/3/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới, Phần-a (9/3/2008)
ÔN LẠI TÌNH YÊU MẪU TỬ: Tượng Đức Mẹ chảy mầu máu ở Cộng Đoàn Việt Nam Sacramento có thật không? (9/3/2008)
Bài Medu 213: Ðược Kêu Gọi Tới Sự Tự Hối (9/2/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
Tin/Bài khác
Bai Medu 212:phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 3 (8/31/2008)
Bài Medu 211: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 2: (8/31/2008)
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
Bài Medu 208: Với Chuỗi Mân Côi Này, Mẹ Ở Với Các Con. (8/31/2008)
Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Tại Orange County, California. (8/30/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768