MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, # 4
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 10-2008

MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, #4

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. 

(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch giả: Kim Hà
(Tiếp Theo)

Hình nhóm hành hương Giờ Của Mẹ chụp chung với Lm tác giả Svetozar Kraljevic. Có Lm Nguyễn Hòai Thương,và dịch giả Kim Hà trong số này. Chụp vào ngày cuối của cuộc hành hương 9/10/2008, sau khi cha Svet nói chuyện với nhóm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY THỨ BA.

Vào ngày thứ ba, tin tức về cuộc hiện ra đã được loan truyền ra khỏi làng Bijakovici. Có đến hàng ngàn người tụ tập trên đồi. Họ là dân làng của các làng Miletina, Citluk, Ljubuski, và ở những nơi xa khác.

Anh Marinko Ivankovic là người hàng xóm của các em thị nhân. Anh ấy là một người Kitô hữu chân thành và ngoan đạo. Anh trở nên một thành viên của nhóm thị nhân. Nhưng anh ấy không phải là thị nhân, mà là người tổ chức, bảo vệ, ủng hộ, hướng dẫn và cố vấn cho các em này.

Vào ngày thứ ba, các thị nhân và anh Marinko quyết định gặp nhau ở dưới chân đồi , ngay bên dưới nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên. Trong ngày thứ ba ấy, trước khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì có một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra trên ngôi làng và trên toàn khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 28 tháng 6 năm 1981, linh mục Jozo hỏi em Jakov Colo như sau:

“Con có thể tự tìm được điểm Mẹ hiện ra hay con được dẫn dắt tới điểm ấy bằng một dấu hiệu đặc biệt?”

Jakov Colo trả lời:

“Thưa cha, con không thể tự tìm được điểm ấy. Chúng con nhìn thấy một luồng ánh sáng bao chung quanh Đức Mẹ Maria, và chúng con đi theo nơi có ánh sáng và Đức Mẹ.”

Các dân làng cũng thấy luồng ánh sáng ấy nên họ tin rằng ánh sáng ở đâu thì đó là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra với các trẻ thị nhân. Họ giải thích luồng ánh sáng ấy như là một dấu hiệu cho các em.

“Các con ơi, Mẹ đang ở đây này!”

Và cũng là dấu hiệu cho tất cả những người khác:

“Các con ơi, đây là nơi đặc biệt. Có những điều đặc biệt đang xẩy ra ở đây.”

Mỗi cuộc hiện ra đều có luồng ánh sáng bất thường đi trước.

Trong một cuộc phỏng vấn với tôi (linh mục Svetozar) vào ngày 27 tháng 2, năm 1983, anh Mariko Ivankovic thảo luận về tất cả các biến cố mà anh là nhân chứng gần gũi nhất. Anh nói về ngày hiện ra thứ ba như sau:

“Những người khác nói:

-Hãy nhìn luồng ánh sáng! Hãy nhìn Đức Mẹ Maria!”

Vào tối ngày hiện ra thứ ba, Đức Mẹ hiện ra ở khoảng 300 thước xa hơn nơi mà Mẹ đã hiện ra vào hai ngày vừa qua. Các em bảo con đi đến chỗ nào là con đi. Vả lại, con cũng biết rõ về đồi này. Vì thế con biết làm cách nào để đến nơi đó, và chúng con leo lên chỗ đồi cao. Con mang theo nước phép từ nhà. Con rẩy nước phép chung quanh nơi có thị kiến để biết chắc rằng bà ấy là ai: Là Đức Mẹ Maria hay là ma quỷ? Tuy nhiện, khi chúng con trèo lên đồi cao, chúng con đều quỳ xuống. Con liền đưa nước phép cho Vicka rẩy về phía Đức Mẹ Maria. Cô ấy nói:

”Nếu bà là Đức Mẹ Maria thì xin Mẹ ở với chúng con. Nếu bà không phải là Đức Mẹ Maria, thì bà hãy đi ngay!”

Các em báo cáo rằng Đức Mẹ Maria mỉm cười rất đẹp với các em, sau khi họ thử thách Mẹ. Các em hiểu rằng sở dĩ Mẹ cười cách vui vẻ vì các em thực hành đức tin khi Mẹ hiện diện.

Tình cảm của các em và dân làng dâng lên cao vời. Có thể diễn tả rằng đó là một cuộc đáp trả với tình cảm dạt dào, một niềm tin tôn giáo mãnh liệt. Ai cũng muốn trở nên một nhân chứng sống thực về những sự kiện xẩy ra. Lúc ấy, khí hậu đã nóng nực, lại càng trở nên nóng hơn vì số người đến quá đông.

Các khách hành hương chỉ có thể thấy các trẻ thị nhân mà không có thể thấy Đức Mẹ Maria. Do đó, các em trở nên trung tâm của sự chú ý, ai cũng muốn đến gần các em. Từng tư tưởng, từng động tác, từng đôi mắt đều hướng về các trẻ ấy. Dưới bầu trời nóng nực, các áp lực và đòi hỏi của khách hành hương trở nên không thể chịu đựng nổi. Thật sự, Ivanka và Mirjana đã bị té xỉu và được đưa đi ra xa và chữa trị.

Vào ngày thứ ba, cuộc thị kiến kéo dài chừng 30 phút. Sau 10 phút, Đức Mẹ Maria nói với các thị nhân rằng:

”Các con hãy đứng lên, đừng quỳ nữa.”

Vào ngày 3 tháng 3 năm 1982, linh mục Tomislav phỏng vấn cô Vicka ở tại Medjugorje. Vicka đã nói về các biến cố của ngày thứ ba và thông điệp của Đức Mẹ Maria như sau:

LM Tomislav: Khi cô ở trên đồi vào ngày thứ ba, có điều gì đặc biệt về những gì xẩy ra không? Hay ngày ấy cũng giống như ngày thứ hai?

Vicka: Trong ngày thứ ba thì chúng con đặt câu hỏi. Chúng con được dậy là hãy hỏi tên bà và lý do tại sao bà lại đến làng của chúng con.

LM Tomislav: Bà nói thế nào?

Vicka: Bà nói: “Ta là Đức Trinh Nữ Maria.”
Bà nói tiếp: “Ta đến đây bởi vì ở đây có nhiều tín hữu ngoan đạo. Ta đến để làm cho nhân loại hoán cải và làm hoà.”

Linh mục Tomislav: Cô nói rằng thông điệp đầu tiên của bà là lời kêu gọi hòa bình phải không?

Vicka: Vâng…nhưng ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, và ngày thứ tư thì chúng con nhớ một cách lẫn lộn. Tuy nhiên, con biết rằng một trong những ngày này, Mẹ Maria nói rằng thông điệp quan trọng nhất của Mẹ là kêu gọi thế giới hãy có hòa bình.

Linh mục Tomislav: Cô hiểu lời kêu gọi hòa bình như thế nào? Đó là cho toàn thể nhân loại hay chỉ cho các cá nhân mà thôi?

Vicka: Con nghĩ Đức Mẹ Maria kêu gọi nhân loại hãy có hòa bình. Nếu Mẹ nói là: “Hãy hoà giải giữa chúng con!” thì điều đó sẽ có một ý nghĩa khác.

Linh mục Tomislav: Có phải Đức Mẹ thực sự bảo cô rằng Mẹ hiện ra là để kêu gọi thế giới có hòa bình không?

Vicka: Vâng.

Linh mục Tomislav: Mẹ còn ban những thông điệp nào khác nữa?

Vicka: Các thông điệp chính của Mẹ là kêu gọi thế giới hãy có hòa bình, hoán cải, cầu nguyện và sám hối.

Trong cuộc phỏng vấn với linh mục Jozo vào ngày 28 tháng 6 năm 1981, Jakov Colo giải thích cụ thể hơn về thông điệp hòa bình của Đức Mẹ Maria vào ngày thứ ba. Anh Jakov nói:

”Chúng con hỏi: ‘Thưa Mẹ yêu dấu, tại sao Mẹ đến với chúng con?’

 Mẹ Maria đáp:

‘Mẹ đến là vì có nhiều tín hữu ở nơi đây!’

Rồi Đức Mẹ nói rằng:

‘Tất cả phải sống trong bình an và tất cả phải hòa giải với nhau.’

Trong báo cáo của các thị nhân thì những lời khai của các em có vẻ hơi khác nhau, khi các em lập lại lời của Đức Mẹ Maria, chẳng hạn như lời khai của Vicka và Jakov. Tuy nhiên, sự khác biệt là do cách họ dùng chữ, chứ không phải là khác trong ý nghĩa căn bản.

Khi tôi khảo cứu tin tức và các sự kiện về cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, tôi sợ rằng  mình có thể bỏ quên một chiều kích quan trọng của việc đối thoại giữa Đức Mẹ Maria và các thị nhân. Lời cầu nguyện là một hình thức đối thoại quan trọng nhất với Đức Mẹ, trong các thị kiến và trong đời sống hàng ngày. Điểm chính của thị kiến ngày thứ ba, hay bất cứ thị kiến nào, ở bất cứ ngày nào là việc cầu nguyện, có thể là việc đọc kinh hay hát, hay có khi chỉ cần hiện diện ở đó.

Khi các thị nhân hỏi Đức Mẹ là liệu Mẹ còn hiện ra nữa không thì Mẹ trả lời:

”Mẹ sẽ lại đến ở chỗ cũ. Các con hãy ra đi trong bình an của Thiên Chúa.”

Các thị nhân và dân làng bắt đầu rời ngọn đồi. Khi Marija đi về phía ngôi làng với một số phụ nữ, thì bỗng nhiên Đức Mẹ Maria hiện ra lần nữa với cô và Marija vội vàng quỳ ngay xuống. Sau đó, cô ta nói rằng cô nhìn thấy một cây thánh giá được tạo thành bằng nhiều mầu sắc của cầu vồng, nhưng không có hình dáng Chúa Giêsu. Ngay trước cây thánh giá là Đức Mẹ Maria đang khóc. Mẹ khẩn khoản nói:

”Hòa bình, hòa bình, chỉ có hòa bình. Các con hãy làm hòa với nhau. Hòa bình phải được thực hiện giữa Thiên Chúa và nhân loại và giữa con người với nhau.”

Lời nói cuối của Đức Mẹ Maria là:

”Các con hãy đi trong bình an của Thiên Chúa.”

Dân Địa Phương và Thời Đại Mới:

Người dân trong giáo xứ Medjugorje, và đặc biệt là dân làng Bijakovici, chịu ảnh hưởng sâu đậm của các cuộc thị kiến. Vào ngày thứ ba, và kể từ ngày đó, các khách hành hương, từ các miền và từ khắp nơi trên thế giới đã đến nơi này. Tất cả mọi người đều cảm nghiệm được tình yêu và sự hiếu khách của dân làng. Khách hành hương trở nên những nhân chứng nói về sự thật của các thị kiến. Dân làng trở nên kiên nhẫn với khách hành hương, khi họ xin nước uống hay khi họ đặt câu hỏi. Trong lúc ấy, cả dân làng cũng như khách hành hương đều cùng chịu nhiều áp lực nghiêm trọng.

Các thị nhân cùng các linh mục, nữ tu, và giáo dân (đặc biệt là các gia đình của thị nhân) đã đóng các vai trò đặc biệt trong cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Điều này cũng xẩy ra cho những người trong chính quyền. Có nhiều cuộc sống, nhiều linh hồn và nhiều tâm trí được tác động.

Khi linh mục John Bertolucci và Ông Bob Cavnar đến Medjugorje để thâu phim cho một chương trình truyền hình, họ hỏi Đức Mẹ Maria, qua các thị nhân, rằng liệu phái đoàn thâu phim có thể đi đến Medjugorje không. (Vì họ ở Roma và đang đợi chính quyền cho phép vào nước này.) Đức Mẹ Maria trả lời:

“Sẽ gặp khó khăn, nhưng tất cả cho vinh quang của Thiên Chúa.”

Vậy chúng ta cũng lập lại lời phán đoán này cho mọi sự xẩy ra ở Medjugorje:

“Sẽ có khó-khăn và phải kiên- nhẫn, có lúc phải chuẩn-bị để chịu đau-khổ. Nhưng mọi sự là cho vinh quang lớn hơn của Thiên Chúa.

(Còn tiếp)

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768