MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 5: Mirjana (3)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 10-2008

MĐLC Chương 5: Mirjana (3)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Các Thông Điệp Của Mirjana


79. H: Mirjana, xem ra cuộc sống của cô nghiêm túc lắm thì phải. Phải chăng cô sống trong sự sợ hãi trước các thông điệp mà cô đang nắm giữ ?

Đ: Tôi cố trung thành với những mục tiêu Đức Mẹ đã trao cho tôi. Tôi cố gắng sống vâng phục các lời Đức Mẹ dạy bảo.

H: Thế hiện nay Đức Mẹ hiện ra với cô cách thế nào, Mirjana ?

Đ: Tôi thấy Người ở cả 3 chiều,(g) y như tôi nhìn thấy 1 người bình thường đang ở với tôi. Mẹ thật gần gũi và thật thân tình hơn cả mẹ đẻ có thể đối xử với tôi.

H: Cách như thế nào hở Mirjana ?

Đ: Đức Mẹ biết rõ tôi và yêu thương tôi, con người tôi ra sao, Mẹ thương tôi như vậy. Mẹ luôn luôn mong muốn điều tốt nhất cho tôi, Mẹ đặt tin tưởng vào tôi, Mẹ thương mến tôi.

H: Cô có nói: Đức Mẹ là Mẹ “thật” chúng ta. Tại sao ?

Đ: Bởi vì Người là Mẹ sự sống vĩnh cửu của chúng ta - (Ý muốn nói: Ta có hai sự sống thế tạm và đời đời, sự sống đời đời mới là chính, mới là quan trọng. Đức Mẹ là Mẹ sự sống này. Tuy vậy, Đức Mẹ cũng chú trọng và săn sóc cả sự sống thế tạm của chúng ta nữa, như đời sống mấy em thị kiến là bằng chứng) - Chúng ta là các con cái mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Mẹ từ trên Thập Giá, Mẹ muốn mỗi người con cái Mẹ được về thiên đàng với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa đời đời.


80. H: Mirjana này, Mẹ là Đấng Trung Gian hết mọi ơn phúc (ct 9), phải thế không ?

Đ: Mẹ đầy ơn phúc mà.

H: Cô có thể diễn tả xem khi được gần gũi 1 con người đầy tràn ơn phúc thì nó ra sao ?

Đ: Bà có thể nghiệm được sự hiện diện của Mẹ với ta ngay trong căn phòng này, ngay bây giờ, nhờ đức tin. Toàn thế giới có thể nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Mẹ nhờ đức tin. Ai ai trên trái đất này cũng có được đặc ân đó.

H: Mirjana, chẳng phải Đức Mẹ chỉ hiện ra ở những nơi đặc biệt thôi sao ?

Đ: Không đâu. Mẹ luôn luôn hiện diện. Khi lắng sâu trong cầu nguyện, ta có thể nghiệm được sự hiện diện của Mẹ. Mẹ hiện ra cho tôi để nói chuyện với tôi. Như vậy, Người nói với tôi, dù tôi đang ở đâu. Nếu tôi đang ở đây, trong nhà mình, thì cuộc Hiện Ra xảy ra trong phòng ngủ của tôi.

H: Có phải cuộc Hiện Ra luôn xảy đến trong khi cầu nguyện và trong giờ giấc đặc biệt không ?

Đ: Đúng thế. Tôi biết trước khi nào Đức Mẹ sắp hiện ra và tôi chuẩn bị. Trái tim tôi đầy khao khát mong chờ đến nỗi có thể nói đời sống của tôi chỉ để trông chờ Mẹ.

H: Thế Thiên Chúa không phải là cuộc sống của cô sao ?

Đ: Chờ đợi Đức Mẹ cũng là chờ đợi Thiên Chúa vậy.

H: Tại sao, Mirjana ?

Đ: Bởi vì Đức Mẹ luôn luôn dẫn tôi tới Con Chí Thánh của Người. Đức Mẹ luôn đem tôi tới Thiên Chúa. Thiên Chúa là cội nguồn của tất cả mọi hiện hữu. Bản thân Đức Mẹ cũng chỉ là 1 thọ tạo. Tôi là 1 thọ tạo. Bà là 1 thọ tạo. Hết thảy chúng ta đều là thọ tạo trước mặt Thiên Chúa.


81. H: Vì sao bây giờ Đức Mẹ vẫn còn hiện ra cho cô ngày mồng 2 mỗi tháng ?

Đ: Vâng, bà biết đấy, Mẹ đã hứa với tôi là Mẹ sẽ đến với tôi bất cứ khi nào tôi phải chịu khổ đau, lo lắng vì các bí mật mà tôi đang giữ.

H: Mirjana, các bí mật khiến cô phải bị khổ sở nhiều trong những ngày này ư ?

Đ: Tôi đau khổ đủ đường.

H: Mirjana, chắc chắn là cô đang mang những trách nhiệm tầy đình. Cô là người duy nhất được tuyển chọn để loan báo về ngày giờ mở 10 điều bí mật mà Đức Mẹ gởi đến cho toàn thể thế giới. Liệu cô có tự lãnh trách nhiệm tiết lộ những ngày tận cùng của hành tinh này chăng ? (g bis)

Đ: Tôi sẽ loan báo từng điều bí mật với Cha Petar. Cha là người sẽ công khai báo tin về những gì sẽ xảy tới [Cha Petar Ljubicic, dòng Phan Sinh, là cha dòng đang cư ngụ trong giáo xứ thánh Giacôbê ở Medjugorje. Ngài được Mirjana chọn để tiết lộ lần hồi các bí mật và từng điều 1 cho thế giới biết. Hiện nay (1992), tuổi Ngài xấp xỉ ngũ tuần. Người ta thắc mắc không biết Ngài có nghĩa vụ phải tiết lộ các bí mật hay Ngài có thẩm quyền quyết định nên hay không nên tiết lộ. Mirjana thì chỉ tiết lộ các bí mật cho cha Petar mà thôi].

H: Đây quả là 1 trách nhiệm đáng sợ. Cô xử trí ra sao ?

Đ: Với Thiên Chúa thì không có gì Người không làm được. Về phần tôi, tôi chẳng làm gì được cả. Tự sức tôi, hoàn toàn tôi không có khả năng làm bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ đến thăm tôi ngày mồng 2 mỗi tháng để giúp đỡ tôi.

H: Thời gian này, Mirjana, cô có nói với Đức Mẹ về các bí mật khi Mẹ hiện đến với cô không ?

Đ: Hiện giờ, khi tôi diện kiến Đức Mẹ, Mẹ vẫn yêu cầu tôi nói với hết thảy mọi người trên thế giới hãy cầu nguyện, hầu giúp Mẹ làm cho các người vô tín ăn năn trở lại.



(g) Khi xem 1 bức tranh, hình ảnh ấy chỉ có 2 chiều: ngang và cao, không có chiều sâu, bề dầy.

(g bis) Những kiểu nói như trên, hoặc : “các bí mật liên quan đến những chương cuối cùng của lịch sử địa cầu” v.v... mà ta hay gặp là những câu của tác giả sách này. Không thấy Đức Mẹ hay các thị nhân nói như vậy.


Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768