MĐLC Chương 5: Mirjana (5)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Ý Nghĩa Đặc Biệt Của Cuộc Hiện Ra
87. H: Cô có nói là lần Hiện Ra của Đức Nữ Trinh Maria Hồng Phúc tại Medjugorje đây là lần quan trọng nhất trong lịch sử thế giới.
Đ: Vâng, đúng thế.
H: Cô nói là cuộc Hiện Ra này là lần sau chót Đức Mẹ hiện ra trên trái đất. Có đúng thế không?
Đ: Đúng, chính Đức Mẹ đã nói những lời ấy.
H: Cô có biết tại sao đây là lần Hiện Ra cuối cùng của Đức Mẹ trên trái đất không?
Đ: Tôi biết nhiều điều, nhưng tôi không biết tại sao lần này là lần Hiện Ra cuối cùng của Đức Mẹ trên trái đất. Mẹ nói: 1 khi các bí mật đã được thực hiện, Mẹ không còn cần phải đến nữa.
H: Cô có nhớ mạch lạc chung quanh lời phát biểu của Mẹ thế nào, để có thêm chút chỉ dẫn mà hiểu ý nghĩa sâu xa đó chăng?
Đ: Không, tôi không rõ Đức Mẹ có ý gì khi Mẹ nói đây là lần Mẹ hiện ra sau chót ở dương gian. Có vài nhà thần học đến hỏi tôi: có phải Đức Mẹ muốn nói đây là lần Hiện Ra cuối cùng của Người theo phương thức này không? Chính tôi cũng không rõ ý nghĩa tiềm ẩn của lời Đức Mẹ nói. Lời Mẹ thật đơn giản. Mẹ chỉ nói đây là lần Hiện Ra cuối cùng của Mẹ trên trái đất này. Mẹ bảo rằng: 1 khi các bí mật được thực hiện, Mẹ không cần đến lại nữa.
H: Mirjana, dưới ánh sáng các bí mật mà cô thông biết, cô có thể nói cho tôi đâu là ý nghĩa của lời Đức Mẹ phát biểu: đây là lần Hiện Ra cuối cùng của Người trên trái đất?
Đ: Đơn giản Đức Mẹ chỉ nói với tôi và các bạn khác: đây là lần Người hiện ra cuối cùng trên trái đất. Người không đưa ra lời giải thích nào. Tôi cũng chẳng có lời giải thích nào cả.
88. H: Mirjana, cô có biết gì về các cuộc Hiện Ra khác của Đức Mẹ ở nhiều nơi trên thế giới chăng?
Đ: Không, tôi không biết. Nếu Mẹ có hiện ra ở các chỗ khác thật sự, thì không ai còn có thể bảo rằng mình không được báo trước.
H: Mirjana, chắc chắn có nhiều tranh luận lớn chung quanh cuộc Hiện Ra ở đây?
Đ: Vâng, tôi biết.
H: Điều này có làm cô buồn lòng không?
Đ: Tôi có buồn, song tôi tự nghĩ: nó còn làm cho Đức Mẹ buồn hơn.
H: Vì sao thế, Mirjana?
Đ: Vâng, Mẹ thực ra không có nói, nhưng tôi đoán rằng chính vì Người cũng gặp phải 1 phản ứng mà chính Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã gặp khi Chúa đến trên thế gian này. “Ngài đến nhà mình, nhưng người nhà đã không tiếp đón Ngài. Song những ai tiếp đón Ngài, Ngài ban cho họ quyền được trở nên con cái Thiên Chúa” (Ga 1,11-12). Ngày nay, với Đức Mẹ thì cũng thế. Ai tiếp nhận Mẹ, ai chào đón Mẹ, ai nghe lời Mẹ, Mẹ trao cho họ quyền được trở nên con cái Thiên Chúa. Mẹ đem Chúa Giêsu tới.
89. H: Mirjana, có phải những gì cô làm cho Đức Thánh Mẫu đều trở nên 1 nguồn vui lớn cho cô?
Đ: Đức Mẹ có báo trước cho chúng tôi là sẽ phải chịu nhiều đau khổ và chúng tôi đang chịu đây.
H: Điều ấy có làm cô bị phiền lòng không?
Đ: [mỉm cười] Chẳng có ai ưa thích đau khổ, đặc biệt cá nhân tôi, nhưng có Đức Mẹ trợ giúp tôi. Mẹ nói nếu tôi cầu nguyện, tôi sẽ được bình an. Mẹ bảo chúng tôi “sẽ” có sức mạnh để chịu đựng bất cứ sự gì xảy tới.
H: Liệu đau khổ có tăng thêm không?
Đ: Có. Các kẻ có lòng tin ở đâu đâu cũng phải chịu khổ nhiều.
H: Thế còn người vô tín?
Đ: Những gì đang chờ đợi họ, đó là những thống khổ khủng khiếp do tự họ chọn lựa.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|