MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 6: Ivanka (2)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 10-2008

MĐLC Chương 6: Ivanka (2)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Thống Hối Và Ân Sủng


145. H: Ivanka này, thống hối tội lỗi là thế nào?

Đ: Thống hối là 1 ân sủng lớn lao. Nhưng ta phải đón nhận mới được. Khi lòng ta ra chai đá, ta chẳng màng đến ân sủng của Thiên Chúa. Ta ngăn chặn nó.

H: Làm thế nào để thôi ngăn cản ân sủng?

Đ: Bằng sự cầu nguyện. Chúng ta xin điều đó mỗi ngày khi đọc kinh Lạy Cha.

H: Tại sao lại là kinh Lạy Cha?

Đ: Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy thật sự có sức mở lòng ta ra, miễn là ta đọc với lòng yêu mến (ct 11).

H: Hy vọng ấy thật tuyệt vời, Ivanka nhỉ!


146. Cô đã được gặp mẹ cô từ thiên đàng đến thăm cô 4 lần. Cô bảo rằng bà đến với cô trong khi Đức Mẹ hiện ra với cô.

Đ: Thưa vâng. Đức Mẹ có tặng tôi nhiều món quà. Người tặng quà cho hết mọi con cái của Người đang sống ở dương gian. Rất nhiều người thậm chí chẳng hề biết đến Người Mẹ Thiên quốc của mình, nhưng Mẹ thì luôn luôn trông nom các con cái của Mẹ. Mẹ luôn luôn ban cho ta những sự tốt lành. Có 1 điều làm cho Thiên Chúa hết sức vui lòng là khi ta nhận biết và yêu mến Người Mẹ Hồng Phúc mà Chúa ban tặng cho ta.

H: Ivanka, thế là sao?

Đ: Thiên Chúa sắp sẵn kế hoạch cho hết thảy chúng ta như Người đã nói trong Kinh Thánh. Kế hoạch đó được thực hiện qua Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, cũng là mẹ ta. Nếu không có Đức Maria trước, thì cũng chẳng hề có Đức Giêsu. Kế hoạch của Thiên Chúa là vậy đó.

Ivanka Gặp Lại Mẹ Ruột


147. H: Được gặp lại mẹ ruột và cách riêng biết được mẹ đang sống trên thiên đàng, cái cảm tưởng ấy như thế nào, Ivanka?

Đ: Tôi mừng rỡ quá sức. Mẹ tôi có đến đây cùng với Đức Mẹ hồi năm ngoái. Mẹ tôi trông thấy Kristina và cháu bé sơ sinh Josef. Đức Mẹ đã cám ơn anh Raico và tôi, vì 2 đứa đã chấp nhận sự sống mà sinh ra Josef và Kristina.(đ)

H: Ivanka, mẹ cô lúc này có giống như Mẹ cô lúc còn sống không?

Đ: Có. Y hệt.

H: Màu tóc, khuôn mặt, nếp nhăn, nụ cười, ánh mắt... đều giống như xưa ư?

Đ: Phải. Giống y hệt trong tất cả mọi sự. Chỉ có áo mặc là không. Bà mặc 1 áo dài màu xám.

(Người phỏng vấn có gợi ra một thắc mắc: “Ivanka, quả thật kỳ lạ! Khi chúng tôi rời khỏi nhà cô, chúng tôi sẽ đi ngang qua nghĩa trang mẹ cô được chôn cất. Ay thế mà, cô lại đã thấy bà với cả thân xác y như thể ngày còn sống dưới thế. Bà đã qua đời thật rồi!” ( x. Queen..., 41). Thắc mắc này chưa được giải thích.

Nhưng tạm thời, chúng ta có thể nhớ một câu nói của Đức Mẹ (ở chương 5, số 131 bis): “Thể xác này bởi đất mà ra, sẽ tan rã trong mồ sau khi chết, nó sẽ không bao giờ hồi sinh trở lại cuộc sống con người nữa. Người ta sẽ nhận một thân xác biến hình đổi dạng”. Nhờ câu này, thắc mắc trên sẽ dễ giải thích hơn phần nào. Thiên Chúa sẽ ban cho người ở trên thiên đàng một thân xác biến hình đổi dang. Thân xác này không phải thân xác khác, mới, thứ hai..., song là thân xác của ta.

Chỉ có điều Đức Mẹ không nói nó sẽ được ban ngay hay phải chờ đến tận thế lúc Chúa Quang Lâm? (x. 1Cor 15,25-23; Ph 3.21; 1Tx 4,16). Hội Thánh hiện nay “tin rằng xác loài người ngày sau, (nghĩa là thời tận thế) sẽ sống lại”. Thế mà đây hình như mẹ cô Ivanka được ban thân xác ấy rồi (?), giống như P.Â. Matthêô 27.52-53 mô tả. Theo cha F.X.Durrwell: “Hình như T.Phaolô không nghĩ đến việc Kitô hữu sau khi chết, sẽ sống một thời gian không có thân xác” (Đức Yêsu Phục sinh, tập II, tr.604).

H: Mẹ cô nói gì với cô, bà có ôm hôn cô không?

Đ: Không, lần này thì không. Mẹ tôi chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi 1 cách hết sức trìu mến.


148. H: Tại sao Đức Mẹ đem mẹ cô tới?

Đ: Đức Mẹ luôn thấu suốt những gì có trong lòng tôi. Người biết hết những gì trong lòng mọi người. Thiên Chúa đã dựng nên Mẹ để làm Mẹ của cả loài người nơi dương gian, khi Người dựng nên Mẹ để làm Mẹ Chúa Giêsu. Đây là sự thật, cho dù người ta có nhận biết Mẹ hay không. Mẹ đã được ban cho những quyền thế bao la trên trời dưới đất để Mẹ chăm sóc con cái của Mẹ.

H: Các quyền thế ấy Mẹ nhận từ đâu?

Đ: Từ nơi Thiên Chúa và đó là chương trình Chúa đã định. Tất cả những ai quay về với Đức Mẹ sẽ nghiệm được tình thương, quyền thế và sự dịu dàng, âu yếm của Người. Không 1 ai bị khước từ. Tôi chắc chắn như vậy.

H: Còn những kẻ không quay về với Mẹ thì sao?

Đ: Mẹ là Mẹ chúng ta. Mẹ lo lắng cho từng đứa con, cho dù họ có biết hay không. Mẹ yêu thương bằng chính tình yêu của Thiên Chúa.

H: Ivanka, cái “quyền thế” của Đức Mẹ mà cô nói đó là gì vậy?

Đ: Đó là tình yêu của Chúa Giêsu đối với Mẹ.


149. H: Ivanka, cô có biết tại sao mỗi người chúng ta có 1 thiên thần bản mệnh không?

Đ: Công việc của vị ấy là bảo vệ linh hồn chúng ta. Người che chở ta trừ phi ta ngăn chặn nỗ lực của Người.

H: Ngăn chặn như thế nào?

Đ: Do phạm tội, thờ ơ hay mê muội. Đủ thứ hết.

H: Làm cách nào để thiên thần bản mệnh hộ giúp ta?

Đ: Khi còn sống trên trần, mỗi người chúng ta có tự do chọn lựa. Chúng ta có thể làm ngơ với Thiên Chúa và với thiên thần bản mệnh. Khả dĩ chúng ta cho rằng không có các thiên thần, mặc dù Thiên Chúa ban cho ta hết mọi thứ ta có và thiên thần bản mệnh của ta tỏ mình ra cho ta trong mọi lúc. Công việc thực sự của vị thiên thần là gìn giữ ta trên con đường về trời. Thiên thần của ta luôn luôn chiêm ngắm Thiên Chúa, nên muốn ta cũng được thấy Thiên Chúa như Người. Vì thế Đức Mẹ mong muốn ta lấy Thánh Lễ làm trung tâm cuộc sống ta. Đức Mẹ đã dạy tôi giá trị của Thánh Lễ.


150. H: Nhưng cô Ivanka này, rất nhiều người trên dương thế không phải là Công giáo.

Đ: Đức Mẹ nói Thánh Lễ được dâng hiến cho cả họ nữa, mặc dù họ không biết gì về điều đó. Thánh Lễ là cho mọi người dương gian. Thánh Lễ chính là quyền lực của hiến tế Đức Giêsu dâng trên thập giá,(đ bis) nó ban cho ta sức mạnh tiến bước trên con đường dương thế, cho đến khi vào trong vòng tay chờ đón của Thiên Chúa và đó là Ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bởi vậy, thiên thần bản mệnh luôn luôn giúp đỡ chúng ta vững bước trên con đường về trời ấy, nếu ta bằng lòng.


151. H: Ivanka, có thật các thiên thần được cho làm bạn đồng hành và tâm giao với chúng ta?

Đ: Các thiên thần là bạn đích thực của chúng ta. Các vị là bạn đồng hành tuyệt vời và cũng là bạn tâm giao với ta số một.

H: Ta có làm phật lòng thiên thần khi ta quên tìm đến với các vị chăng?

Đ: Làm phật lòng Thiên Chúa chứ! Các thiên thần chờ đợi ta suốt ngày đêm. Không lúc nào các vị ngưng việc phục vụ chúng ta, bao lâu ta còn mang xác thể trần gian này. Chúng ta làm cho thiên thần cực kỳ vui sướng khi ta quì gối trước mặt Đức Trinh Nữ hoặc Con Chí Thánh Người.

H: Tại sao?

Đ: Các vị thích thấy ta tôn kính Đức Giêsu và Nữ Vương của họ, cũng là Mẹ Chúa Giêsu. Khi ta không còn ở trong thân xác này, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô biên, vì đã được quì phục trước Nhan hai Đấng lúc chúng ta còn tự do để lựa chọn làm như thế.

H: Có phải Mẹ có mặt luôn luôn khi ta lần hạt Mân Côi?

Đ: Đúng thế. Mẹ luôn luôn có mặt.

Chúa Muốn Ta Sống Thế Nào?


152. H: Vicka bảo rằng Đức Mẹ luôn luôn nhìn đến chúng ta, Người không đời nào rời xa bất cứ đứa con nào của Người. Mọi hành vi trong đời chúng ta đều được quyết định trước mặt Người và trước mặt Thiên Chúa. Một ngày gần đây, hết thảy các con cái dương gian của Mẹ sẽ được biết chân lý ấy, phải thế không?

Đ: Sẽ sớm hơn người ta tưởng.

H: Làm sao sớm hơn? [ Ivanka nhìn lên trời và nhún vai]. Ivanka, những cuộc hành hương tới Medjugorje hẳn đã trở nên 1 phúc lành cho 1 số người quá ít ỏi trên thế giới. Việc đi viếng nơi thánh hình như giải thoát chúng ta khỏi bao nhiêu ràng buộc?

Đ: Thiên Chúa đã ban nhiều ơn soi sáng cho các con cái Người đến Medjugorje đây.


153. H: Ivanka, có 1 số nhà thần học lỗi lạc nói rằng Medjugorje là phương thế làm sáng tỏ vai trò đích thật của Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ. Con cái Chúa ở dương thế đều thuộc về Đức Mẹ bằng 1 mối quan hệ cho tới giờ đây mới được bày tỏ. Cô có biết gì về vấn đề này?

Đ: Tôi cũng biết chút ít. Một số người đã được hiểu biết nhiều về Đức Thánh Mẫu.

H: Mọi sự trên dương trần đều đặt dưới quyền của Mẹ để sử dụng cho việc cứu độ các con cái Mẹ, phải thế không?

Đ: Đúng vậy. Tuy nhiên, Mẹ hết sức tôn trọng quyền tự do lựa chọn của chúng ta.

H: Liệu sẽ tới ngày mà mọi người sống trên địa cầu hiểu ra rằng Đức Mẹ có tất cả điều tốt lành của trái đất này để ban tặng cho họ chưa?

Đ: Ngày đó đã đến cho nhiều người rồi đó.


1534. H: Chúa muốn cho chúng ta sống cuộc sống như thế nào, cô có biết không?

Đ: Người chẳng muốn 1 đứa con nào của Người phải chịu phiền não, cay cực.

H: Thế còn những lối sống xa hoa thì sao?

Đ: Khi 1 con người sống quá đầy đủ tiện nghi, thì đời sống tâm linh dễ sa sút. Vì thế, Đức Mẹ xin chúng ta ăn chay. Mẹ bảo ai không ăn chay thì không hiểu biết được Thiên Chúa. Trong lần Hiện Ra 25-6-1989, Đức Mẹ bảo ta phải cầu nguyện nhiều hơn, vì Satan muốn nắm quyền chi phối trên đời ta. Nó làm đủ mọi chuyện có thể làm và sử dụng mọi lợi thế để làm điều ấy, cách riêng trong đời sống vật chất của ta. Mẹ muốn chúng ta tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Mẹ đang cầu bầu cùng Con Mẹ cho ta.

H: Tại sao phải ăn chay?

Đ: Phải ăn chay để được tự do nhiều hơn. An chay sẽ giải thoát khỏi (làm nô lệ) các sự vật. Nó cho ta tự do để phụng sự Thiên Chúa và Đức Mẹ, phục vụ anh em, chị em ta, khi chúng ta không phải luôn luôn lo lắng về các nhu cầu và những gì chúng ta muốn không giây phút nào ngơi.

H: Thế trong Mùa Chay, cô làm sao?

Đ: Suốt 40 ngày mùa chay, tôi chỉ ăn bánh mì và uống nước lã, như các tổ tiên tôi đã làm từ 700 năm nay. Tôi làm như vậy vì Đức Mẹ bảo tôi: ăn chay có sức chặn đứng chiến tranh. Tôi biết về tương lai của thế giới, vâng, chứ không chỉ về riêng đời tôi. Đó là 1 gánh nặng. Nên tôi biết tôi phải cầu nguyện và ăn chay như Đức Mẹ dạy.

H: Ăn chay tự nguyện là dấu mình thân thiết với Thiên Chúa, phải thế không Ivanka?

Đ: Vâng. Việc ăn chay tự nguyện rất làm hài lòng Thiên Chúa.

H: Thế còn ăn chay ngoài ý muốn thì sao?

Đ: Thiên Chúa yêu mến con cái. Những ai không muốn hoặc không thể ăn chay, thì Người gửi đến cho họ việc ăn chay ngoài ý muốn.

H: Tại sao?

Đ: An chay chữa trị chúng ta khỏi căn bệnh tội lỗi.


155. H: Đức Mẹ xin chúng ta ăn chay bằng cách tránh những nơi, những hoàn cảnh và những thú vui xác thịt tội lỗi, có phải thế không?

Đ: Mẹ nói các con cái Mẹ phải ăn chay về con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, tay, chân...

H: Qua chay tịnh, phải chăng ý muốn của con người sẽ hướng theo hơi thở của Thiên Chúa?(e)

Đ: Đúng thế! Không ăn chay, ta không tài nào cảm nghiệm được Thiên Chúa.


156. H: Thế ăn chay “về người ta” thì như thế nào?

Đ: Chúng ta thường hay chọn bạn (để chơi). Chính ở điểm này, ta có thể bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa qua sự chọn lựa của mình (khi chọn bạn tốt, bỏ bạn xấu).

H: Đôi khi, Ivanka, người ta thường gặp khó khăn trong quan hệ gia đình hoặc quan hệ nghề nghiệp, những chuyện đó ta không thay đổi được. Phải làm sao trong trường hợp đó?

Đ: Cầu nguyện. Hãy dâng cả người hoặc cả cảnh ấy cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria và tin cậy vào Chúa Giêsu.

H: Cho những ai yêu mến Thiên Chúa thì mọi sự, mọi hoàn cảnh đều hợp tác làm nên tốt lành, phải thế không?

Đ: Đúng thế, nhưng Đức Mẹ cảnh giác ta đừng bao giờ xét đoán tha nhân. Luôn luôn Người dặn ta hãy yêu thương và phục vụ tha nhân. Có đôi khi vấn đề xem ra gay go nơi người khác, thực chất lại là vấn đề của chính chúng ta mà ta cần phải giải quyết. Nếu ta cầu nguyện và ăn chay, ta có thể được Thiên Chúa hộ giúp để giải quyết những mối quan hệ và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


157. H: Thế còn ăn chay “về nơi chỗ” là sao?

Đ: Đức Mẹ muốn ta tránh xa những nơi từng là ổ cám dỗ cho ta, hoặc chúng thu hút tâm trí ta ra khỏi Thiên Chúa và đường lối của Người.

H: Còn ăn chay “về các sự vật”? Các sự vật đâu có đưa ta về thiên đàng, nhưng chúng có thể cản trở ta lên đó, phải thế không?

Đ: Đúng thế. Bằng cách chiếm chỗ nhất trong cuộc sống ta.

H: Có phải cô đang nói Đức Mẹ muốn chúng ta ăn chay về người, về nơi chỗ và về các sự vật vẫn thường lôi kéo ta ra khỏi con đường dẫn về Vương quốc trên trời?

Đ: Nếu ta yêu mến Thiên Chúa, ta sẽ phải làm như vậy.


158. H: Phải chăng đây là lý do tại sao ta phải trải qua những bệnh tật, đau khổ, tuổi già và cái chết?

Đ: Các thử thách trên giải thoát ta khỏi dính bén với những điều phù phiếm mau qua. Đức Mẹ xin ta ăn chay với lòng mến, vì phần thưởng sau này sẽ thật lớn lao.



(đ) Sự sống là 1 ơn huệ của Chúa ban. Đức Mẹ cám ơn 2 vợ chồng Ivanka, vì đã không ích kỷ, sống hưởng thụ, mà lại chấp nhận hi sinh, khó nhọc để cho 2 mạng sống ra đời, chứ không phá đi.

(đ bis) Theo chứng từ của cha xứ Jozo, Đức Mẹ đã hiện ra với cha và đã khóc khi nói về Thánh Lễ: “Đời sống các con phải trở thành Thánh Lễ, dâng hiến. Đức Giêsu đã trở nên của lễ dâng hiến. Ngài không chỉ là Đấng Thiên Chúa toàn năng, nhưng còn là Thiên Chúa, trong Đức Giêsu đã trở thành Hiến tế, dâng hiến” (Z, 26).

(e) Có lẽ muốn nói: “theo Thần Khí của...”.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768