MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 6: Ivanka (3)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 10-2008

MĐLC Chương 6: Ivanka (3)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Mẹ Của Cô Dâu


159. H: Ivanka, hãy nói cho chúng tôi biết chút ít về cuộc hôn nhân của cô. Chắc là rất khó khăn cho cô, vì mẹ ruột cô đã về thiên đàng, tuy nhiên Đức Mẹ mới là mẹ thật của cô dâu kia mà.

Đ: Đức Mẹ đã giúp tôi rất nhiều.

H: Giúp cách nào?

Đ: Ngày 25-6-1986, khi diện kiến Đức Mẹ, tôi hỏi Mẹ rằng khi tôi quyết định lấy anh Raico, Mẹ có bằng lòng không, Mẹ đáp: “Ngày lễ cưới, Mẹ sẽ ban chúc lành của Mẹ cho con”. Rồi Người xin tôi chuẩn bị cho đám cưới bằng cách cầu nguyện thật nhiều, để chúng tôi có thể được hưởng niềm vui và sự bình an lớn lao vào ngày cưới. Mẹ bảo tôi hãy chạy đến nhờ Mẹ về từng chi tiết một.

H: Cô có làm theo không?

Đ: Có chứ. Mẹ đã giúp đỡ tôi đắc lực về đủ mọi thứ. Còn anh Raico (chồng tôi) có phát biểu: “Hôn nhân là 1 trường học suốt cuộc đời, chúng tôi là học trò và thày giáo là Chúa Giêsu” (Z, 54).


160. H: Ivanka, cô có vẻ là 1 người khiêm nhường sâu xa?

Đ: Đức Mẹ mới thật sự khiêm nhường. Tôi không biết mình có khiêm nhường hay không nữa. Chúng ta chẳng bao giờ có thể xét đoán chính mình.

H: Ivanka, Đức Mẹ có lần nói: “Mẹ khiêm nhường là vì Mẹ hiểu biết Thiên Chúa là ai. Chúng con càng hiểu biết Thiên Chúa, thì đức khiêm nhường càng trở thành tính tình thật của tâm hồn mình. Khiêm nhường không phải là 1 đặc điểm bề ngoài. Khiêm nhường là dấu ta liên hệ với Thiên Chúa. Khiêm nhường không thể dùng giác quan mà thẩm định. Khiêm nhường là 1 điều kiện để tâm hồn sống”.

Đ: Đó là lý do Mẹ luôn luôn nói với chúng tôi rằng đừng bao giờ người này được phép xét đoán người kia.

H: Theo cô hiểu thì khiêm nhường là gì, Ivanka?

Đ: Nó thuộc thành phần những điều của thiên đàng.

Ivanka Trong Đời Sống Hàng Ngày Và Thiên Thần


161. H: Ivanka, cô có 1 mái nhà ấm cúng, 2 đứa con xinh xắn, 1 người chồng làm ăn cực nhọc nhưng mạnh tin, cô tỏ ra đang có 1 cuộc sống đầy bình an và giản dị.

Đ: Đó là hoa trái của sự cầu nguyện và ăn chay. Quả là những ân huệ Chúa ban.

H: Cô có bao giờ nghĩ đến ăn mặc theo thời trang không?

Đ: Trước khi Đức Mẹ hiện đến với tôi, tôi thường chú ý tới điều đó. Nhưng từ khi đời sống cầu nguyện của tôi triển nở, thì chạy theo thời trang trở nên vô vị.

H: Thời trang chỉ là nhất thời rồi cũng qua đi như mọi sự khác ở trần gian, phải không?

Đ: Phải. Hiện nay, tôi cố gắng đừng mua sắm vật gì mà mình không cần tới.


162. H: Ivanka, những bà mẹ trẻ tuổi thường có những công việc làm khiến họ phải rời xa con sơ sinh hay nhỏ tuổi của họ trong nhiều giờ. (Vì thế) đôi khi các bà mẹ đó có mặc cảm tội lỗi.

Đ: Thiết tưởng họ chẳng nên có cảm tưởng tội lỗi như thế. Nếu họ chịu cầu nguyện, họ sẽ cảm nghiệm được từ trong lòng đâu là giải đáp cho họ. Nếu như họ vẫn làm việc và thấy bình an trong lòng, thì đó là dấu họ đang đi trong Thánh Ý Thiên Chúa. Còn nếu không cảm thấy bình an, lúc đó họ phải cầu nguyện, để tìm ra Thánh Ý Thiên chúa cho họ và cho con cái họ.


163. H: Ivanka, hiện nay (1991) cô còn xem thấy thiên thần không?

Đ: Thỉnh thoảng.

H: Các vị như thế nào?

Đ: Rất đẹp.

H: Cô luôn luôn xem thấy thiên thần chứ?

Đ: Tôi luôn luôn thấy các vị mỗi lần Đức Mẹ hiện ra.

H: Cô có thấy vào dịp khác chăng?

Đ: Tôi nhận thấy họ khi tôi cầu nguyện. Tất cả những ai siêng năng cầu nguyện đều hiểu điều này: các thiên thần giúp ta rất nhiều khi ta chạy đến với họ.

H: Các vị ấy chắc lấy làm vô cùng sung sướng được phục vụ con cái của Thiên Chúa trên dương gian, phải không?

Đ: Vâng, khi ta giao cho họ những dự án, nhờ họ làm những công tác, lúc ấy ta mới nghiệm thấy họ hiện diện trong cuộc sống của ta.


164. H: Cô đã thấy thiên đàng rồi chứ?

Đ: Dạ vâng.(e bis)

H: (Cũng như khi thấy Luyện tội) có phải cô ngủ mơ thấy các điều đó không?

Đ: Không. Tôi thấy các nơi đó như trong bức tranh.

H: Tại sao Đức Mẹ cho cô thấy các nơi đó?

Đ: Đức Mẹ muốn tôi nhắc cho con cái Người các hậu quả về những chọn lựa (xấu, tốt) của họ lúc còn sống trên dương thế.

H: Cô có thể cho biết về thiên đàng?

Đ: Không có lời nào có thể tả được. Ai yêu mến Thiên Chúa, tất biết thiên đàng. Kẻ không yêu mến Thiên Chúa thì phải cầu nguyện. Chỉ có cách ấy, mọi người có thể hiểu được và khao khát nước thiên đàng.


165. H: Các thiên thần còn làm gì khác nữa không?

Đ: Các vị cho ta biết khi nào ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Điều này làm họ bất an và họ sẽ cho ta biết.

H: Như thế nào?

Đ: Thiên thần không để ta được bình an, bao lâu hành vi xúc phạm Thiên Chúa chưa ngưng hẳn. Những ai có đời sống cầu nguyện sẽ hiểu điều đó.

H: Cô còn biết gì khác về các thiên thần không, Ivanka?

Đ: Các vị là những nhân vật thuần thiêng, tràn bình an và hòa nhã, khả ái. Họ có quyền lực rất lớn. Họ cũng hết sức tôn trọng chúng ta vì ta là con cái của Thiên Chúa.

H: Khi trong ta thiếu vắng sự bình an và tốt lành khả ái, ta có nhận ra ta đã quay lưng cho triều thần thiên quốc chăng?

Đ: Ta cần phải cầu nguyện ngay lập tức khi điều đó xảy ra.


166. H. Khi quay lưng cho triều thần thiên quốc, là lúc ta bắt đầu tiếp xúc với Satan, phải không?

Đ: Bà sẽ nhận ra ngay sự có mặt của Satan ở nơi nào có căm thù, giận dữ, bạo lực, hỗn loạn. Khi các hoạt động trở nên gay gắt và cuồng nhiệt, thì rõ ràng là có mặt Satan ở đó. Đức Mẹ bảo ta hãy cầu nguyện và nó sẽ chẳng có quyền gì trên ta.


167. H: Làm sao phát huy được mối quan hệ hòa hợp với các thánh thiên thần?

Đ: Các vị chẳng bao giờ rời bỏ ta. Chỉ cần ta thưa chuyện với họ. Họ nghe được cả tiếng kêu yếu ớt nhất của ta. Họ thích khích lệ ta vào những lúc ta sầu đau, ngã lòng, lao nhọc. Ngược lại cũng thích được chia sẻ với ta những giờ phút hoan lạc.

H: Ivanka, có phải Đức Mẹ đã đưa cô vào thế giới vô hình bao quanh chúng ta không?

Đ: Thế giới đó, bất cứ ai dùng con mắt đức tin cũng có thể nhìn thấy.(g) Nó vốn luôn mãi là thành phần của Giáo Hội.

H: Cô có biết các thiên thần của 2 con cô không?

Đ: Có. Rất nhiều bà mẹ biết được các thiên thần của con cái họ. Các vị và chúng tôi đã sống chung với nhau như 1 gia đình trước khi các con tôi sinh ra. Cũng vậy, các bà mẹ với những đứa con chưa chào đời và các thiên thần của những đứa bé chưa ra chào đời ấy đều sống chung với nhau.

H: Cô có vẻ hạnh phúc và an bình, Ivanka. Cả con cái cô cũng tươi vui và bình an.

Đ: Các thiên thần của chúng tôi đều dễ mến và hiền hòa. Các vị khơi dậy trong chúng tôi nhiều niềm vui và hi vọng.

H: Như thế nào?

Đ: Hàng ngày, chúng tôi đợi chờ những sự kỳ diệu của Thiên Chúa mở ra trước mắt chúng tôi. Việc này xảy ra trong các gia đình biết cầu nguyện, ăn chay và trông cậy vào Thiên Chúa.


168. H: Cô và chồng có cầu nguyện chung với nhau không?

Đ: Có. Chúng tôi hằng cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi và chúng tôi cầu nguyện chung với con cái. Khi cầu nguyện, chúng tôi biết Đức Mẹ và toàn thể triều thần thánh cùng cầu nguyện với chúng tôi. Lúc cầu nguyện, chúng ta tất cả chỉ là 1 gia đình trước Nhan Thiên Chúa.

H: Ivanka, Đức Mẹ vẫn thường nói ở Medjugorje đây rằng khi chúng ta cầu nguyện, thì Mẹ cũng cầu nguyện với ta. Nay ta lại được biết các thiên thần của Mẹ và các thánh cùng hợp với Mẹ mà cầu nguyện với ta. Điều gì xảy ra cho gia đình không cầu nguyện chung?

Đ: Đức Mẹ bảo cầu nguyện ngăn chận được chiến tranh.

H: Hóa ra gia đình không cầu nguyện, họ có thể thấy xảy ra chiến tranh trong gia đình ư?

Đ: Đức Mẹ đã hứa gia đình nào cầu nguyện chung, thì họ sẽ có bình an trong gia đình họ.


169. H: Cô có biết điều gì về thiên thần đã sa ngã theo Satan không?

Đ: Chúng có thật. Công việc của chúng nó là hủy diệt các con cái của Thiên Chúa.

H: Có bao giờ cô lấy làm lo sợ về các thiên thần sa đọa, tức ma quỉ chăng?

Đ: Không bao giờ. Khi chúng ta là những con người cầu nguyện, thì ta chẳng phải sợ gì, trừ ra xúc phạm tới Thiên Chúa.

Cầu Nguyện


170. H: Cô siêng năng cầu nguyện không?

Đ: Tôi ra sức cầu nguyện luôn luôn.(g bis)

H: Cô làm cách nào?

Đ: Đức Mẹ dạy tôi hãy đặt các việc Nước Trời lên trước mọi sự.

H: Điều đó có nghĩa thế nào?

Đ: Khi vừa thức dậy, tôi cầu nguyện ngay. Sau đó, tôi cố gắng đón nhận 1 cách bình an mọi sự xảy ra trong ngày, những điều tốt đẹp cũng như những điều xem ra chẳng tốt đẹp gì lúc ấy.

H: (Cô nói Thiên Chúa yêu thương mọi người). Vậy làm thế nào đáp lại tình yêu Chúa?

Đ: Ta yêu Chúa bằng cách cầu nguyện, bằng tình yêu của ta. Những ai yêu thương và giúp đỡ kẻ khác thì nên giống Thiên Chúa yêu ta. Nhiều tín hữu không cầu nguyện. Càng cầu nguyện, ta càng đến gần Thiên Chúa và cũng nhờ cầu nguyện mà ta biết tình yêu Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, thì đừng chú tâm đến số lượng các việc cầu nguyện, nhưng lấy tất cả tấm lòng mà vào sâu trong mầu nhiệm (và trong sự kết hợp) với Thiên Chúa. Chính Đức Mẹ khởi sự cũng chỉ xin chúng tôi đọc 7 kinh Lạy Cha v.v... rồi sau này mới tới 3 chuỗi mỗi ngày... (Z, 55).

H: Thế thì kẻ không cầu nguyện sẽ ra sao?

Đ: Người ta sẽ biết mình có sống theo tình yêu Chúa hay không khi họ cảm thấy họ được bình an bao nhiêu. Nếu họ cảm thấy không có bình an trong trái tim, họ biết ngay họ không làm đúng. Ai làm theo Thánh Ý Thiên Chúa sẽ có bình an. Đời họ tràn niềm vui và mãn nguyện, dù ở giữa những đau khổ tệ hại nhất.

H: Gặp những trường hợp căng thẳng gay gắt, cô xử trí ra sao, Ivanka? Hiện đang có 1 hàng rào cản đường trên lối đi về nhà cô. Dân chúng địa phương đang được võ trang để phòng ngừa cuộc tấn công gây tổn thất mạng sống và tài sản. Cả nước đang đứng trên bờ 1 cuộc chiến. Nhiều người đã gục ngã (1991). Hiện vấn đề kinh tế đầy bất ổn. Đức giám Mục sở tại không công nhận tính xác thực của cuộc Hiện Ra.(h) Thế mà cô tỏ ra vẫn bình thản.

Đ: Đức Mẹ dạy tôi hãy cầu nguyện và trông cậy vào Thiên Chúa.


171. H: Đức Mẹ có đem nhiều tặng phẩm tới không?

Đ: Ồ, có chứ! Người là mẹ chúng ta cơ mà! Người luôn luôn biết rõ chúng ta cần gì trước khi ta xin Người.


172. H: Ivanka, có thật Satan cắt đặt những người của nó tới cám dỗ ta và làm khổ ta chăng?

Đ: Đúng vậy. Vì thế, Đức Mẹ đã dạy chúng ta cầu nguyện và ăn chay. Những ai cầu nguyện và ăn chay không hề phải lo sợ gì.


173. H: Ivanka, một khi biết được tính cách nghiêm trọng của thời đại ta, đàng khác, cô biết được 10 điều bí mật, cũng như còn biết cả ngày giờ mỗi bí mật sẽ xảy ra, cô có đưa ra lời khuyên nhủ nào chăng?

Đ: Hãy cho phép Thiên Chúa làm Cha chúng ta . Hãy yêu mến Thiên Chúa, Cha chúng ta. Hãy tiếp nhận kế hoạch yêu thương mà Người vạch cho mỗi người chúng ta.

H: Ivanka, có thật lời cầu nguyện nhỏ bé nhất cũng đánh thức trong con người nỗi khát vọng Thiên Chúa chăng?

Đ: Đúng thế. Vì các lời hứa của Chúa vẫn sống động trong tim các con cái Người.

-----ooo-----



(e bis) Lưu ý: Tất cả mọi điều các thị nhân thấy về Thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục đều na ná giống nhau. Nên chúng tôi không lặp đi lặp lại làm gì. Chỉ nêu ra những điều nào đặc biệt không thấy có ở em khác.

(g) Giáo Phụ Thêôphilô nói: “Nếu người mù không nhìn thấy thì chẳng phải tại mặt trời không chiếu sáng, nhưng người mù phải nhận rằng chính tại mình. Đối với bạn cũng thế, (bạn không thấy TC) là tại mắt tâm hồn của bạn mù lòa do tội lỗi và các hành động xấu xa.

(g bis) Đức Mẹ kêu gọi ta cầu nguyện liên lỉ (cũng như Tin Mừng đã dạy) không phải là luôn luôn đọc kinh, hay nói bằng miệng, bằng lời, nhưng là 1 sự tiếp xúc liên lỉ với Chúa trong mọi trường hợp (Lời cha Slavko, Queen... tr 143).

(h) Về vấn đề này, xem số 818.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768