MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 8: Vicka (2)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 10-2008

MĐLC Chương 8: Vicka (2)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT


216. H: Cô có biết Thánh Ý Thiên Chúa là gì không, Vicka?

Đ: Tôi luôn cố gắng làm theo Thánh Ý Thiên Chúa.

H: Cách nào?

Đ: Chúng ta có các điều răn, có Kinh Thánh, có kinh nguyện. Tôi không biết chắc mình có đang thi hành ý muốn Thiên Chúa không, nhưng tôi luôn luôn cố gắng.

H: Thế Đức Mẹ có giúp cô không?

Đ: Người vẫn dạy tôi yêu mến Chúa càng ngày càng hơn. Chỉ có tình yêu mới giúp ta làm theo Thánh Ý Thiên Chúa.

H: Tại sao?

Đ: Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn hết thảy các sự dữ trên thế gian, hơn hết thảy mọi chước cám dỗ ở thế gian. Nhưng tình yêu của ta thì yếu ớt lắm. Khi nào tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt ta, ta mới có thể sống bình an và vui tươi ngay giữa những đau khổ và chước cám dỗ nặng nề.

H: Vicka, tôi có nghe nói vâng phục là cốt tủy của tình yêu. Điều này phải chăng có nghĩa là người ta phải tuân phục các lề luật của Thiên Chúa và các lời của Chúa Giêsu, thay vì theo các cảm nghĩ của chính mình về điều phải điều quấy?

Đ: Các cảm nghĩ chúng ta về điều phải điều quấy thường là do chúng ta nghĩ ra, chứ không do Thiên Chúa. Vì thế mà Người đã sai Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu mới là sự thật. Ta hiểu tại sao Đức Mẹ luôn dạy chúng ta hãy đọc Kinh Thánh. Mẹ biết Thiên Chúa, Mẹ thấy Thiên Chúa, nên Mẹ tuân phục Thiên Chúa 1 cách trọn hảo. Vì lẽ đó, Mẹ là người mẹ, người chị, người tôi tớ tuyệt hảo của Thiên Chúa. Bởi thế, Mẹ có khả năng dạy dỗ chúng ta về Thiên Chúa và Mẹ chính là mẫu gương tuyệt vời cho ta.


217. H: Nhưng mọi ân huệ của Đức Maria cũng từ Thiên Chúa mà đến.

Đ: Bất cứ sự gì đều do từ Thiên Chúa mà đến cả. Chính Người đã phái Đức Mẹ đến với chúng ta, mang theo các thông điệp cho toàn thể thế giới. Những ai đáp ứng các thông điệp ấy sẽ được về thiên đàng.

H: Thế cô có thông điệp nào của Đức Mẹ để chia sẻ không?

Đ: Có. Đức Mẹ muốn chúng ta, mọi người dưới thế, có 1 đức tin vững vàng. Mẹ thật sự muốn chúng ta cầu nguyện, không chỉ bằng miệng lưỡi mà bằng tất cả con tim.


218. H: Có phải mọi sự sống đều từ Thiên Chúa mà đến?

Đ: Vâng, đặc biệt là con người. Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúa đã cho chúng ta ý muốn tự do, đó là điều làm ta khác hẳn cây cối, hoa lá hoặc chim cá. Chúng ta có khả năng, qua từng giây phút, chọn lựa vâng phục Thiên Chúa Cha chúng ta hoặc là không. Chẳng 1 thọ tạo nào khác của Thiên Chúa có được khả năng như thế.

H: Cô có biết tại sao Thiên Chúa Cha chúng ta đã ban cho ta ý muốn tự do không?

Đ: Người yêu ta. Người muốn ta (tự do) đáp lại tình yêu Người. Người phục vụ ta ngày đêm.


219. H: Thế Thiên Chúa làm tôi tớ con người vốn là tạo vật của Chúa ư?

Đ: Ồ, đúng như thế. Thiên Chúa thật quá khiêm nhường. Người phục vụ ta bằng ánh thái dương sưởi ấm mặt ta, bằng cơn mưa giải khát cho ta và bằng hạt giống nhỏ bé trồng dưới đất để mọc lên thành hạt lúa cho chúng ta cơm bánh để ăn.

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng. Người Tạo Dựng và nâng đỡ cả trời đất, ấy thế mà Người hầu hạ mỗi người chúng ta, những đứa con tốt lành và cả những đứa con hư hỏng, suốt ngày đêm. Người ban cho ta đủ thứ. Mặt trời sưởi ấm mặt ta, cơn mưa giải khát cho ta và hạt lúa nuôi dưỡng ta. Người ban tặng cho ta nào tinh tú, nào tôm cá, nào chim chóc. Người ban cho ta tình yêu, niềm hoan lạc cùng với tiếng cười, chúng ta có quyền sử dụng tất cả và chúng ta cũng được quyền chọn lựa chẳng bao giờ thấy mặt Người hay nghe tiếng Người, chọn lựa chẳng bao giờ nói lời cám ơn Người. Tuy nhiên, Người vẫn tiếp tục chúc lành cho ta, bao lâu ta còn sống trên cõi đời. Chúng ta có thể làm ô nhiễm trái đất của Người, đốt cháy rừng cây của Người và làm nhiễm độc dòng nước của Người, kể cả giết chết con cái Người, nhưng Người vẫn cứ ngày đêm mời gọi ta. Người yêu ta, lo lắng cho ta và mong chờ ta với cả tấm lòng vô cùng kiên nhẫn. Người kêu mời ta qua làn gió, qua mùi thơm dịu của bông hoa tươi thắm và qua lời nói của Chúa Giêsu, còn hiện tại, 1 lần chót, qua tiếng nói êm ái của Mẹ Chúa Giêsu.

H: Phần đông chúng ta không hề nghĩ Thiên Chúa, Cha mình, là 1 người đầy tớ, Vicka ạ!

Đ: Và Đức Mẹ cũng tốt lành biết bao. Ít có ai ý thức được rằng Thiên Chúa đang phục vụ con cái của Người suốt mọi giờ mọi khắc. Rất đông người trong chúng ta chẳng bao giờ nói được 1 lời cám ơn. Và Đức Mẹ cũng tỏ ra buồn lòng vì các đứa con của Chúa lắm khi chẳng chịu hầu hạ lẫn nhau, như chính Chúa hầu hạ chúng ta.


220. H: Làm thế nào để ý thức đó được biểu lộ ra trong lời cầu nguyện từ con tim?

Đ: Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, để làm sao ta đi đến chỗ hiểu biết Người và lắng nghe Người nói với ta. Ngày nay, có nhiều kẻ không nhìn thấy Chúa đang có mặt ở trần gian. Họ cũng chẳng nghe được tiếng Chúa.

H: Cô làm cách nào nhìn thấy Chúa ở trần gian?

Đ: Khi ta nhìn 1 con chim, hãy nghĩ là Thiên Chúa Cha đang tặng ta con chim đó. Khi ta ăn 1 trái cây, hãy nghĩ là Thiên Chúa Cha đã tặng cho chúng ta cây đó. Người chăm sóc cây đó nên nó mới sinh trái. Trái cây đó được Thiên Chúa mang đến cho ta. Chúng ta chỉ có việc ăn. Liệu ta có nói được 1 câu: “Chúa ơi! Con cám ơn Chúa, chùm nho này thật là ngon” không? Khi ta nghe con chim nó hót, ta biết con chim đó là của Chúa. Nó bay đến đây mua vui cho ta. Nó cất tiếng hót là nó ngợi khen Chúa. Con chim không có sự lựa chọn. Thiên Chúa đã tạo ra nó để nó vâng lời Người. Ta cũng vậy. Song chúng ta có quyền lựa chọn! Chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, cảm tạ Người và hưởng dùng tất cả mọi sự trên trái đất của Người mà Người ban tặng cho ta. Đó chính là cầu nguyện bằng cả trái tim.(i)

H: Như vậy, khi thấy được các tặng phẩm Thiên Chúa ban cho ta và nhìn nhận chúng, đó là cầu nguyện bằng tất cả con tim?

Đ: Cảm nhận được các ân huệ Thiên Chúa ban là cảm nhận chính Thiên Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta. Người chăm nom mỗi người chúng ta suốt ngày suốt đêm. Người thấu biết chúng ta, Người tạo dựng ta cho chính Người. Người mong chờ được liên lạc với ta.

H: Phải chăng sứ điệp chính của Đức Mẹ là sự cầu nguyện?

Đ: Phải, vì cầu nguyện làm đức tin được đâm sâu. Khi cầu nguyện, ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa trong những sự vật nhỏ mọn nhất, có thể nghe Chúa nói và thấy Chúa, có thể tương giao thật sự thân mật với Người! Tóm lại, cầu nguyện là chìa khóa mở lối đến cùng Chúa.

Khi Đức Mẹ xin chúng ta cầu nguyện, thì không có ý bảo ta cầu nguyện chỉ bằng môi miệng, song bằng cả trái tim, làm sao để cầu nguyện trở nên nguồn suối hoan lạc cho ta.

H: Chúng ta phải làm gì để xúc tiến mối liên lạc trên?

Đ: Hãy lắng nghe lời Chúa. Hãy nhìn lên Người, vâng lời Người và đáp lại tình yêu của Người.



(i) Thật đúng, việc cầu nguyện liên lỉ không là việc đọc kinh bằng môi miệng, nó là 1 trạng thái của tâm hồn, luôn luôn tiếp xúc với Thiên Chúa trong mọi tình huống (theo ý kiến cha Slavko, linh hướng các thị nhân). Như thế, ta sẽ không còn chỉ cầu nguyện 3 giờ mỗi ngày như Đức Mẹ bảo, mà là 24/24.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768