MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 9: Marija (4)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Cuộc Đời Của Đức Mẹ

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT


300. H: Đức Mẹ có kể cho cô nghe nhiều về cuộc đời tư của Mẹ hồi còn sinh tiền ở thế, phải vậy không?(i bis)

Đ: Vâng. Mẹ kể cho tôi nghe cuộc sống của Mẹ và đôi khi Mẹ tỏ cho tôi cả từng chi tiết tỉ mỉ.

H: Cô có thể chia sẻ 1 vài chi tiết nào đó chăng?

Đ: Chưa được.

H: Vậy bao giờ?

Đ: Khi Đức Mẹ bảo.

H: Thế cô có biết khi nào thì Đức Mẹ cho phép cô tiết lộ các chi tiết cô đã được nghe về cuộc đời ẩn dật của Người là Mẹ Chúa Giêsu Nazaret?

Đ: Tôi sẽ tiết lộ các chi tiết đó khi nào Đức Mẹ cho phép.


301. H: Được nghe các tình tiết cuộc sống Đức Trinh Nữ có giúp cô trong các thử thách và Thập giá của cuộc đời cô chăng?

Đ: Ồ, dĩ nhiên. Giúp rất nhiều nữa kia. Cho nên bấy nhiêu đau khổ của tôi đều thật chẳng thấm vào đâu so với nỗi cơ cực Đức Mẹ đã phải chịu đựng.

H: Cô có biết tại sao Đức Mẹ chịu khổ nhiều thế, khi Người còn sống dưới thế gian không?

Đ: Đó là phần đóng góp vào mầu nhiệm thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu trên Thập giá. Đức Mẹ luôn luôn phong phú đầy no sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ biết Thiên Chúa nhiều hơn là bất cứ ai trong chúng ta. Mẹ luôn đầy tràn tình yêu, hoan lạc và bình an ngay cả giữa những thống khổ tầy đình.


302. H: Cô có biết tại sao Đức Mẹ đã từng biết và đang biết Thiên Chúa nhiều hơn là chúng ta không?

Đ: Có. Tội lỗi làm chúng ta mù quáng trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống trần gian của chúng ta. Còn Đức Mẹ thì không hề vấy 1 vết tội nhơ nào, dù nhỏ bé nhất. Ý muốn của Mẹ hồi đó cũng như bây giờ hằng là tấm gương trong phản chiếu ý muốn của Thiên Chúa.

H: Có nghĩa là Mẹ luôn luôn thi hành ý muốn Thiên Chúa, chứ không theo ý riêng Mẹ?

Đ: Đúng thế, vì đối với Đức Mẹ, ý riêng của Mẹ trước sau như một, luôn đúng với Thánh Ý trọn hảo nhất của Thiên Chúa.

Các Thông Điệp Với Vấn Đề Tội


303. H: Hậu quả của tội lỗi nghiêm trọng như thế nào?

Đ: Tội làm chúng ta tổn thương trầm trọng. Nó tách rời ta khỏi Thiên Chúa, Đấng là suối nguồn tình yêu, lòng nhân hậu, sự sung mãn và niềm hoan lạc.

H: Điều đó xảy ra như thế nào?

Đ: Tội làm mờ tối khả năng chọn lựa, khiến ta không còn biết chọn lựa cách khôn ngoan, đúng đắn.

H: Ngày nay, có nhiều người sống trong tối tăm không?

Đ: Đức Mẹ bảo cả 1 đám mây đen bao phủ toàn cõi địa cầu.


304. H: Làm thế nào bây giờ?

Đ: Hãy lắng nghe các thông điệp từ Medjugorje: cầu nguyện, ăn chay, hòa giải, hòa bình và hoán cải, đó là lời kêu gọi Đức Mẹ ngỏ với hết mọi người trên thế giới nhằm phục hồi lại Nước Thiên Chúa, vương quốc ánh sáng, tình thương, vương quốc hòa bình, hoan lạc cho hết mọi chúng sinh trên mặt đất.

H: Điều này phải chăng đang xảy ra?

Đ: Vâng. Nhiều con người thuộc đủ mọi tín ngưỡng và tôn giáo, đủ mọi giống nòi và quốc tịch đang nghe thấy tiếng gọi của Đức Thánh Mẫu. Họ cũng đang đáp lại.


305. H: Liệu toàn bộ thế giới có nghe được các sứ điệp đó không?

Đ: Có.

H: Cách nào?

Đ: Qua các con cái trung tín của Thiên Chúa, họ đang truyền bá các thông điệp cho tới tận cùng bờ cõi xa xôi nhất của hành tinh.

H: Làm sao cô biết điều đó, Marija?

Đ: Đức Mẹ bảo rằng Thiên Chúa trồng 1 mầm cây nhỏ bé trong lòng các con cái trung tín Người. Nhờ trung tín với Thánh Ý Chúa và qua cầu nguyện, ăn chay, cái mầm nhỏ xíu đó đã lớn lên, trở thành 1 cây tỏa bóng mát rộng lớn trong lòng đám con trung tín đó. Bóng mát này, những người bệnh hoạn, đói khát có thể tìm đến nghỉ ngơi và được của ăn nuôi dưỡng cho cuộc hành trình của họ về thiên đàng.


306. H: Thật là 1 viễn ảnh đẹp, Marija. Nhưng ai là các kẻ trung tín như thế?

Đ: Những người nghe được sứ điệp của Mẹ và phúc đáp.

H: Vicka nói với chị rằng Đức Mẹ bảo: các con cái trung tín của Mẹ sẽ quảng bá những lời này của các thị nhân được Thiên Chúa tuyển chọn (tức 6 thiếu niên làng Medjugorje) cho toàn thể thế giới.


307. Đ: Điều đó hiện đã xảy ra. Còn nhiều điều nữa sẽ xảy tới. Những ai nghe các sứ điệp Medjugorje và phúc đáp, sẽ tìm được sự hoan hỉ ngay ở cõi đời này.

H: Tại sao?

Đ: Bởi vì họ được phúc nếm trước hương vị hoan lạc Nước Trời ngay ở dưới đất này, đang khi họ phấn đấu để thực thi Thánh Ý trọn hảo của Thiên Chúa.

H: Liệu họ có đỡ phải đau khổ hơn những người khác chăng?

Đ: Họ sẽ trải qua 1 loại đau khổ khác biệt. Đức Mẹ hứa đích thân Người sẽ chúc lành và giúp đỡ bất cứ đứa con nào của Đức Mẹ kêu cứu đến Mẹ. Cũng như Chúa Giêsu xưa đã nhờ cậy sức mạnh tinh thần của Đức Mẹ trong khi Chúa bị đóng đinh, thì chúng ta cũng có thể nhờ cậy sức mạnh của Mẹ trong những lúc ta phải chịu đau khổ.


308. H: Tại sao Đức Mẹ có thể giúp đỡ các con cái Chúa như vậy?

Đ: Vì Mẹ biết Thiên Chúa hoàn toàn hơn bất cứ thọ tạo nào của Thiên Chúa.

H: Biết hơn cả Chúa Giêsu sao?

Đ: Chúa Giêsu không chỉ là con người (thọ tạo) mà thôi, Ngài còn là Thiên Chúa. Ba Ngôi Cực Thánh tín nhiệm Đức Maria, cô Trinh Nữ thành Nazaret, tín nhiệm đến mức trao phó Chúa Giêsu cho Mẹ từ khi còn là 1 bào thai, hoàn toàn lệ thuộc Mẹ, 1 hài nhi bất lực, trơ trụi, bị bách hại, khi còn nhỏ đã phải đi lánh nạn. Việc giáo dục, săn sóc, phát triển bản thân Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời, được ủy thác cho Đức Maria, Mẹ Người.(k) Nay Thiên Chúa, Cha chúng ta đã lại gửi Đức Mẹ đến với thế giới chúng ta, đến với thời đại này, đến với cuộc sống của ta, để Mẹ có thể hun đúc và triển khai 1 đoàn người trung tín với Chúa, được chuẩn bị sẵn sàng cho Con Chí Thánh Mẹ.


309. H: Phải chăng cô có ý nói đến cuộc Tái lâm của Đức Kitô?

Đ: Tôi chẳng hề nói bao giờ về cuộc Tái lâm của Đức Kitô. Chúa Giêsu đang sống. Ngài đã phục sinh. Ngài ở giữa chúng ta.

H: Có phải cuộc Hiện Ra ở Medjugorje này dạo đầu cho việc Chúa Giêsu tái lâm chăng?

Đ: Tôi không hề nói như thế bao giờ.

Khách Hành Hương Và Lời Cầu Nguyện


310. H: Marija, cô đã tiếp đón nhiều khách hành hương. Hình như vào những ngày này, có 1 số đông các người Hồi giáo và Do thái đến đây từ vùng Trung Đông, cùng với những người An Độ, người Phi châu, người Trung Hoa và Phi luật Tân. Nhiều kẻ trong số họ cũng không phải là Kitô hữu nữa.

Đ: Họ đến bởi họ kính mến Thiên Chúa. Biết bao người đến đây từ khắp nơi trên thế giới, để tôn vinh Chúa Cha Hằng Hữu.

H: Vì lý do nào mà Medjugorje mau chóng trở thành địa điểm sùng kính và tôn thờ Chúa Cha Hằng Sống vậy? Tất cả những kẻ đến đây đều để tôn vinh Người hay sao?

Đ: Mọi người đều được tạo dựng bởi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Trong sâu thẳm cõi lòng của hết thảy chúng ta, luôn có 1 tình yêu và niềm khát vọng Thiên Chúa, Cha chúng ta.

H: Tại sao?

Đ: Chúa Cha Hằng Sống là điều mà tận đáy sâu thẳm mọi trái tim con người vẫn khát vọng. Chính ở Medjugorje này mà khát vọng đó tìm được cơ hội bộc lộ.

H: Tại sao người ta tranh luận nhiều chung quanh cuộc Hiện Ra này?

Đ: Đó là thân phận chung của con người. Một cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối.


311. H: Nhưng tại sao có đông đảo người tìm đến đây xưng tội? Người từ khắp 4 phương thế giới xếp hàng dài để được lãnh nhận bí tích giải tội,(k bis) Có những kẻ đã xa lìa Giáo Hội cả đến 30, 40 năm, có những kẻ cũng chẳng thuộc về 1 Giáo Hội nào.

Đ: Đức Mẹ bảo rằng có 1 ơn huệ lớn dành cho những kẻ đến đây. Trong số các ơn huệ đó thì có 1 ân tứ do Cha Hằng hữu ban tặng, đó là tấm bánh đau buồn vì tội lỗi, bánh mà hết thảy chúng ta vẫn cầu xin hoài trong kinh Lạy Cha.

H: Chị cứ tưởng rằng lương thực hàng ngày chúng ta cầu xin trong kinh Lạy Cha là bánh Thánh Thể, lương thực thiêng liêng của ta, cùng với lương thực cho thân xác nữa.

Đ: Quả đúng. Chúng ta có cầu xin bánh Thánh Thể, bánh trường sinh và lương thực nuôi sống hàng ngày ; nhưng chính bánh đau sầu vì tội lỗi mới là kết quả của lời cầu nguyện tự đáy lòng. Sự ăn năn thống hối dọn lòng con người lãnh nhận Chúa.

H: Cách nào?

Đ: Cầu nguyện tự đáy lòng mở con tim ta ra. Khi con tim ta được mở ngỏ, ta có thể xem thấy Chúa bằng con tim mình và nghe tiếng Chúa nói trong con tim mình. Những ai thấy và nghe tiếng Chúa bằng con tim mình, tất nếm được tình yêu Thiên Chúa. Những ai nếm được tình yêu Thiên Chúa, sẽ không bao giờ còn thỏa mãn với bất cứ sự gì không phải là tình yêu Thiên Chúa. Nhưng tội lỗi lại tách rời trái tim ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Ơn huệ bánh âu sầu vì tội sẽ phục hồi trái tim để nó nhận ra sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa.


312. H: Có phải vì vậy mà bí tích giải tội làm được những điều kỳ diệu ở đây? (Dân chúng quả quyết rằng sau khi lãnh bí tích giải tội ở Medjugorje, họ đều được giải thoát khỏi gánh nặng mặt thiêng liêng lẫn mặt tâm lý).

Đ: Có như vậy. Đó là 1 hồng ân được Cha Hằng hữu ban tặng cho chúng ta qua Đức Giêsu, với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu.

(Sở dĩ vấn đề xưng tội được đề cao ở Medjugorje là vì sự kiện sau đây: Ngày 2-8-1981, các em thị kiến đang ở trong 1 khu rừng cùng cầu nguyện với độ 50 người, thì Đức Mẹ hiện ra. Vài người xin: “Tôi có thể sờ đụng tới Đức Mẹ không?”. Sau khi các em hỏi ý kiến Đức Mẹ rồi trả lời: “Đức Mẹ nói có thể”. Thế là họ lần lượt sờ đụng vào Đức Mẹ. Một số người cho biết họ cảm thấy sự có mặt của Đức Mẹ. Nhưng cũng có lúc, người ta thấy cô Marija khóc. Sau khi Đức Mẹ đã về trời, người ta hỏi cớ sao cô khóc, cô đáp: “Tôi khóc vì có vài người đã làm đen bẩn áo của Mẹ. Tôi hỏi Mẹ tại sao và Mẹ trả lời: “Những người nào sống trong tội lỗi mà sờ vào Mẹ, đã làm bẩn áo của Mẹ. Bảo họ hãy đi xưng tội và đền bù tội lỗi họ”.

Từ đó, ở giáo xứ Medjugorje, việc xưng tội đã thành 1 việc quan trọng giúp người ta ăn năn hối cải và còn tổ chức để cho người ta dọn mình trước khi xưng tội. Nhiều người xưng tội mà không được ơn ăn năn hối cải chỉ vì không dọn mình trước cho đủ. Việc dọn mình này rất quan trọng, nó chuẩn bị linh hồn nhận sự xá giải để được hoàn toàn giải thoát khỏi tội lỗi. Hãy xem Chúa Giêsu nói gì với cô Madalena? “Tội của cô đã được tha hết vì cô đã yêu mến nhiều”. Như thế, trong lòng cô Madalena, có 1 cái gì quan trọng đã được thực hiện trước khi cô đến bên Chúa Giêsu để được tha tội. Chúng ta cũng phải làm như vậy).

H: Hồng ân này có ban cho hết mọi người trên địa cầu không?

Đ: Không 1 ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Cha Hằng hữu chúng ta.


313. H: Cô có 1 kinh nguyện đặc biệt nào thường dùng cầu nguyện với Chúa Cha Hằng Sống không?

Đ: Chúa Giêsu đã dạy chúng ta kinh Lạy Cha. Kinh này Đức Mẹ rất quí chuộng.

H: Tại sao cô biết?

Đ: Mẹ luôn luôn đọc kinh đó cùng kinh Sáng Danh với chúng tôi. Tôi cũng thích kinh “Hồn tôi tán dương Chúa” (Magnificat) như Đức Mẹ đã nguyện xưa và tôi yêu thích cả kinh Tin Kính của các Tông đồ. Hồi đầu, khi Đức Mẹ dạy tôi cầu nguyện, Mẹ xin tôi đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 7 kinh Sáng Danh mỗi ngày, thì tôi đã nói: “Oi, lạy Mẹ rất thánh, con không thể nào đọc nhiều kinh như thế trong 1 ngày! Con không có thời giờ”.

H: Còn bây giờ, cô cầu nguyện bao nhiêu?

Đ: Tôi đã dâng trọn cả đời tôi làm như 1 lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.


314. H: Có nhiều vị nguyên thủ quốc gia và cả thân quyến của họ đã đến đây với tư cách là những người hành hương bình dị, vô danh, cũng như những Giám Mục, Hồng Y và các nhà lãnh đạo nhiều tôn giáo khác nữa.

Đ: Hết thảy chúng ta đều là con cái yêu dấu của Cha Hằng hữu, từ kẻ nhỏ bé nhất trên hành tinh đến các ông lớn.


315. H: Cô có biết tại sao có quá nhiều người nghèo khổ, Marija?

Đ: Có những kẻ nghèo giữa chúng ta bởi vì có nhiều người không chịu chia sẻ. Chừng nào người ta hiểu biết Thiên Chúa, Cha của chúng ta hơn nhờ cầu nguyện và ăn chay, lúc ấy người ta mới chia sẻ (của cải) cách dễ dàng hơn.

H: Tại sao?

Đ: Khi chúng ta hiểu thấu tình yêu Thiên Chúa đối với ta, việc Người khiêm nhường hạ mình xuống phục vụ chúng ta, chúng ta sẽ mở rộng lòng cho tình yêu của Người đến với chúng ta và cho hết thảy các anh em, chị em ta trên hành tinh này. Ta muốn đáp đền tình yêu cháy bỏng của Người đối với ta.


316. H: Tại sao cô dùng cụm từ “tình yêu cháy bỏng”?

Đ: Vì tình yêu của Cha Hằng hữu ngỏ với mỗi 1 tạo vật của Người và cách riêng với chúng ta là con cái Người, tình yêu đó quả thật bao la đến nỗi chỉ nguyên biết tới nó đã khiến bừng cháy ngọn lửa trong trái tim chúng ta.

H: Bừng cháy ngọn lửa trong trái tim chúng ta?

Đ: Vâng. Ngọn lửa tình yêu ấy trở nên mãnh liệt đến mức nó làm tiêu tan hết những gì là sợ sệt, là mệt nhọc, là yêu mình.

H: Marija, làm sao cô cảm nghiệm được ngọn lửa tình yêu bừng cháy đó đối với Thiên Chúa tại đây, ở giữa những khách hành hương cô gặp hàng ngày?

Đ: Ngày qua ngày, tôi cố gắng hướng thẳng ý nghĩ mình về trời. Tôi tìm cách không để bất cứ sự gì ở trần gian lôi kéo chú ý của tôi trong những ngày này, song tôi kết hợp với mọi người con cái Chúa tìm đến đây với tôi và tôi dâng hiến tấm lòng tôi, đang ôm choàng hết các con cái Thiên Chúa lên cho Cha trên trời, nhân danh Chúa Giêsu, người anh cả chúng ta.


317. H: Đức Mẹ có dạy cho cô về Chúa Giêsu không?

Đ: Có. Trong mọi sự, Đức Mẹ đều nói về Chúa Giêsu. Chúng tôi đã bắt đầu nhận ra rằng Đức Mẹ tới đây là để giúp chúng tôi từng chút, từng chút đến gần Chúa Giêsu hơn. Mẹ ở đây vì Chúa Giêsu và để đem chúng tôi tới Chúa Giêsu.

H: Cô có cảm thấy mình đến gần Chúa Giêsu hơn nhờ Đức Mẹ không?

Đ: Tôi biết rõ tôi được đến gần Chúa nhờ Mẹ. Đến gần Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria thì dễ hơn và mau hơn mọi con đường khác.

H: Cô có thể nói cho chị chút gì về Chúa Giêsu, anh cả của chúng ta không?

Đ: Vâng. Mẹ luôn luôn nói rằng Chúa Giêsu là trung tâm đời sống chúng tôi. Trong những ngày đầu của cuộc Hiện Ra, trung tâm đời sống chúng tôi là Đức Mẹ. Nhưng sau đó, Mẹ đã hướng dẫn chúng tôi và dạy Chúa Giêsu mới là trung tâm. Ngài ở với chúng ta. Ngài mang lấy tất cả chúng ta. Ngài làm cho mọi sự trong cuộc sống với Thiên Chúa trở nên dễ dàng cho chúng ta. Và vì tôi hằng gần gũi Đức Mẹ nhiều, nên Mẹ đã dạy tôi biết yêu mến Chúa Giêsu bằng 1 tình yêu vừa mạnh mẽ, lại vừa vinh hiển. Mạnh mẽ vì lòng tôi khao khát Ngài biết là chừng nào và vinh hiển vì tôi phó thác tất cả nơi Ngài.


318. H: Cô đã dâng hiến đời sống cô cho Chúa Giêsu rồi sao?

Đ: Tôi đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình, không hạn chế, không trừ lại gì, dâng hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ đê kế hoạch của Thiên Chúa đang tỏ hiện ở Medjugorje này sẽ có thể thực hiện trên toàn cả thế giới.

H: Tại sao cô lại quyết định hiến dâng đời cô cho Đức Mẹ?

Đ: Vì tôi biết rõ Mẹ là người mẹ của sự sống vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã ban Mẹ cho tôi và cho cả nhân loại trên địa cầu. Mẹ biết rõ hơn là tôi phải làm thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa, làm thế nào để phục vụ Chúa Giêsu. Một khi tôi thuộc trọn về Mẹ, tôi trông cậy Mẹ sẽ bao bọc tôi bằng vẻ đẹp của Mẹ, sẽ mặc cho tôi các nhân đức của Mẹ, đưa tôi về sống trong nhà Mẹ, với Chúa Giêsu, cho đến muôn đời.

***



(i bis) Như đã biết, Đức Mẹ thuật lại cho các thị nhân tiểu sử đời Mẹ, nhưng đặc biệt với Vicka, vì cô này thường xuyên ở tại Medjugorje. Cuộc thuật chuyện ấy kéo dài 27 tháng, hầu như mỗi ngày mẹ nói (hoặc cho xem) 1 chút và chấm dứt ngày 10-4-1985. Mẹ còn chỉ định ngày nào sẽ xuất bản.

(k) Mời đọc: Mầu nhiệm Đức Maria, tập 2, chương 15.

(k bis) Có lần người ta đến xưng tội đông đến mức Cha xứ (cũ) Jozo phải mời gọi 150 linh mục đến giải tội suốt buổi chiều và suốt đêm (Z, 25). Hiện nay, chung quanh nhà thờ có đặt hơn 20 tòa cáo giải. Chưa kể các lễ lớn, các cha ngồi rải rác ngoài trời để cho người ta xưng tội.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768