Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (3)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
1985
535 bis. 3-1-85: Các con thân yêu! Những ngày này, Thiên Chúa ban cho các con quá nhiều ân sủng. Hãy dành tuần này làm tuần tạ ơn cho tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho các con. Cám ơn...
536. Mẹ cám ơn những người hành hương đã lặn lội tới Medjugorje để viếng Mẹ, để nghe các lời dạy dỗ của Mẹ (đặc biệt có nhiều người hãm mình, đền tội, đi chân không leo lên các đường đầy đá sắc bén, hoặc quì lết đầu gối quanh đài Đức Mẹ):
10-1-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ muốn cám ơn tất cả những sự hi sinh hãm mình của các con. Đặc biệt Mẹ cám ơn tất cả những người vui lòng tới đây. Họ đã trở thành những kẻ thân thương của Trái Tim Mẹ. Có nhiều giáo dân trong giáo xứ vẫn không lãnh nhận những sứ điệp của Mẹ. Nhưng vì có những người thân thương với Trái Tim Mẹ, nên Mẹ ban ra những sứ điệp cho giáo xứ và Mẹ sẽ tiếp tục ban ra, vì lòng yêu thương các con. Mẹ cũng muốn các con đem hết tâm hồn phổ biến những sứ điệp này. Cám ơn...
537. Nhớ lại cảnh ở vườn Giêtsêmani, địch thù đang ráo riết chuẩn bị đến bắt Thày, các môn đệ ngủ không cầu nguyện. Mẹ muốn nhắc ta cảnh này (Mt 26,40-41; 44-45):
17-1-85: Trong những ngày này, Satan đang tranh đấu chống lại với giáo xứ này, còn các con thân yêu, các con ngủ trong khi cầu nguyện và chỉ có một số người đi dự lễ. Hãy mạnh mẽ trong những ngày đầy cám dỗ này. Cám ơn...
538. Nhiều lần trong những tháng này, Đức Mẹ cho biết sức mạnh của lời cầu nguyện:
24-1-85: Các con yêu dấu! Những ngày này, các con đã nếm được hương vị ngọt ngào của Thiên Chúa, bởi giáo xứ được canh tân. Satan đang hoành hành ráo riết hơn để cướp đi những niềm vui nơi mỗi người các con. Qua sự cầu nguyện, các con có thể hoàn toàn tước khí giới của nó để bảo đảm hạnh phúc của các con. Cám ơn...
539. Nền tảng của mối quan hệ giữa ta và Thiên Chúa, đó là nhận biết Thiên Chúa là Cha và đến gần Người. Đức Mẹ nhắc nhở ta điều đó khi nói:
31-1-85: Hôm nay, Mẹ muốn các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa,(a bis) giống như những cánh hoa trong mùa xuân mở đón ánh nắng mặt trời. Mẹ là mẹ của các con, Mẹ luôn mong muốn các con gần gũi với Đức Chúa Cha hơn mãi, để Người ban muôn ơn lành cho các con. Cám ơn...
540. (Xem lại số 535): Cầu nguyện sẽ làm hoạt động (cám dỗ) của Satan thất bại, hơn nữa, nhờ đó, Thiên Chúa thêm vinh hiển:
7-2-85: Các con yêu dấu! Satan đang xuất đầu lộ diện để hoạt động mạnh trong giáo xứ một cách đặc biệt vào thời kỳ này. Các con hãy cầu nguyện để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện, và như vậy, mỗi việc làm của Satan sẽ quay ngược lại thành sự vinh quang của Thiên Chúa. Mẹ phải ở lại đây lâu dài để giúp các con trong những thử thách nặng nề ấy. Cám ơn...
541. Ít lâu nay, Đức Mẹ thúc giục con cái chống lại Satan. Nhưng xem ra, trong giáo xứ có nhiều người không còn nghe lời Mẹ kêu mời và để Satan cám dỗ:
14-2-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ trao các con sứ điệp dành cho giáo xứ, nhưng không phải tất cả mọi người trong giáo xứ các con chấp nhận sứ điệp của Mẹ và sống theo sứ điệp đó. Mẹ rất buồn. Mẹ hi vọng các con hãy nghe và sống những sứ điệp của Mẹ. Mỗi gia đình phải hợp nhau cầu nguyện chung và đọc Thánh Kinh. Cám ơn...
542. Mùa Chay là mùa đặc biệt để canh tân tâm hồn, cách riêng bằng việc cầu nguyện. Không nghe Mẹ là đánh mất cơ hội cuối cùng:
21-2-85: Các con yêu dấu! Ngày qua ngày, Mẹ hằng kêu gọi các con trong giáo xứ đổi mới và cầu nguyện. Nhưng các con đã không hưởng ứng. Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con lần cuối cùng. Đây là mùa Chay, các con trong giáo xứ có cơ hội, vì yêu mến Mẹ, mà hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Nếu các con không thực hiện được, Mẹ sẽ không ban sứ điệp nữa. Thiên Chúa cho phép Mẹ làm điều ấy. Cám ơn.. .
543. Mẹ huấn luyện ta biết cách yêu mến Thiên Chúa. Mẹ nói:
28-2-85: Các con thân mến! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con tuần này sống những lời này: “Con yêu Chúa”. Hỡi các con, với tình yêu, các con sẽ làm được tất cả, ngay cả những gì các con nghĩ là không thể làm được. Thiên Chúa muốn giáo xứ này hoàn toàn thuộc về Người và Mẹ cũng mong muốn vậy. Cám ơn...
544. Mẹ khuyến khích đi dự lễ, ngay cả trẻ nhỏ, vì có lần Mẹ bảo: “Chớ gì Thánh Lễ trở nên nơi chúng con cảm nghiệm được Thiên Chúa” (16-5-85). Hiển nhiên là thế, vì ở đây, chính Đức Giêsu đến một cách thể lý, với tất cả sự giàu có phong phú của Thiên Chúa:
7-3-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con lập lại việc cầu nguyện trong gia đình các con. Hãy khuyến khích mọi người cầu nguyện và chớ gì ngay cả các trẻ em cũng đi dự lễ. Cám ơn...
545. Liên quan đến việc xét mình xưng tội, Đức Mẹ nói thông điệp này, để sau khi họ đã được sáng, họ đem ánh sáng cho người khác:
14-3-85: Các con yêu dấu! Trong cuộc đời, các con đã kinh nghiệm thế nào là ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa cho mỗi người sự sáng suốt để biết điều tốt và xấu. Mẹ kêu gọi các con hãy đến với ánh sáng, để các con đem nó tới cho mọi người còn ở trong bóng tối. Ngày này qua ngày khác, những người sống trong tăm tối đến nhà các con. Hỡi các con thân yêu, hãy cho họ ánh sáng. Cám ơn...
546. 21-3-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn ban cho các con những sứ điệp, bởi vậy, bữa nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống và lãnh nhận những sứ điệp của Mẹ. Mẹ yêu thương các con và một cách đặc biệt, Mẹ đã chọn giáo xứ này, mà Mẹ thân thương hơn những nơi khác. Mẹ rất sung sướng được Đấng Toàn Năng gửi Mẹ đến nơi này. Vì vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy chấp nhận Mẹ, để các con được hạnh phúc. Hãy sống theo những sứ điệp của Mẹ. Cám ơn...
547. Ai đến hành hương Medjugorje cũng thấy cảnh tượng người ta xưng tội dài dài suốt ngày bên cạnh nhà thờ, ngoài sân... Đây là một yếu tố quan trọng trong việc ăn năn hối cải. Đức Mẹ thường nhấn mạnh chuyện này:
25-3-85: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đi xưng tội, mặc dù các con mới xưng vài ngày trước. Mẹ hi vọng các con sẽ sống ngày lễ Truyền Tin của Mẹ thật sâu sắc trong tâm hồn các con. Các con không thể làm được việc đó, khi các con chưa hoàn toàn giao phó hết mình cho Chúa. Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy hòa giải chân thành với Thiên Chúa. Cám ơn...
548. 29-3-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện, các con sẽ hiểu được niềm vui cao siêu nhất và phương cách để ra khỏi những nghịch cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Cám ơn các con đã tiến bộ trong việc cầu nguyện. Mỗi cá nhân đều rất thân thương với Trái Tim Mẹ. Mẹ cám ơn tất cả những ai đã nhen nhóm lại việc cầu nguyện trong gia đình. Cám ơn...
549. Đức Mẹ cho giáo xứ biết: nếu họ không đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ, thì họ sẽ đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở:
4-4-85: Thứ Năm Tuần Thánh: Các con yêu dấu! Mẹ cám ơn các con, vì các con đã bắt đầu nghĩ đến việc tôn vinh Thiên Chúa hơn trong tâm hồn các con. Bữa nay, Mẹ đã muốn ngưng việc ban sứ điệp, chỉ vì có một số người không chấp nhận. Nhưng vì giáo xứ đã chuyển động (mà hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ), nên Mẹ sẽ tiếp tục ban sứ điệp như chưa từng có trong lịch sử từ nguyên thủy cho tới bây giờ. Cám ơn...
550. Xưa, ông Ximong vác đỡ Thập giá cho Chúa, nay Đức Mẹ bảo:
5-4-85: Thứ Sáu Tuần Thánh: Giáo dân trong xứ các con đang có một thánh giá lớn và nặng, nhưng đừng sợ vác nó. Con Mẹ luôn luôn ở với các con và Ngài sẽ giúp các con. Cám ơn...
551. Đức Mẹ ở Medjugorje luôn nhắc nhở con cái cầu nguyện với Chúa Thánh Thần... Mẹ bảo Jelena: “Hãy mở lòng các con cho Chúa Thánh Thần, Ngài hiện đang tác động qua các con” (Z, 149):
11-4-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ muốn nói với mỗi người trong giáo xứ hãy cầu nguyện một cách đặc biệt, để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con. Từ nay, Thiên Chúa muốn thử thách giáo xứ này cách đặc biệt, để Người làm đức tin thêm mãnh liệt. Cám ơn...
552. Thấy dân chúng mở lòng đón nghe lời Mẹ để đi đến việc hoán cải (sau thông điệp ở số 549), nên Đức Mẹ cám ơn sự đáp ứng của họ:
18-4-85: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con vì đã mở tâm hồn các con ra. Mẹ rất vui mừng khi thấy một người biết mở trái tim cho Chúa, nhất là người trong giáo xứ. Hãy hân hoan với Mẹ. Hãy dùng tất cả những lời cầu nguyện để cầu cho kẻ tội lỗi mở trái tim. Mẹ muốn vậy, qua Mẹ, Thiên Chúa cũng muốn vậy. Cám ơn...
553. Số 551, Đức Mẹ nói đến Chúa Thánh Thần soi sáng, ở đây, Mẹ tiến thêm một bước:
25-4-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ muốn bảo các con khởi sự làm việc trong tâm hồn các con, như các con làm việc ngoài đồng. Làm việc và thay đổi tâm hồn các con để Thần Khí của Thiên Chúa đến ngự trị trong tâm hồn các con. Cám ơn...
554. Chỉ có cầu nguyện với cả con tim, con cái Mẹ mới thông hiệp thực sự với Thiên Chúa. Các cuộc Hiện Ra và các sứ điệp của Mẹ ở Medjugorje là một trường huấn luyện việc cầu nguyện quan trọng này:
2-5-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ muốn mời gọi các con cầu nguyện bằng trái tim các con, chứ không phải vì thói quen. Một số người tới cầu nguyện, nhưng họ không muốn cải tiến sự cầu nguyện. Là một người mẹ, Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện đó phải chiếm ưu thế trong trái tim các con ở mọi hoàn cảnh. Cám ơn...
555. Mẹ nói tiếp về hoạt động của Thánh Thần và về những cản trở đối với hoạt động ấy:
9-5-85: Các con yêu dấu! Các con không biết được có biết bao ân sủng Chúa đang đổ xuống cho các con. Trong những ngày này, khi Chúa Thánh Thần đang hành động một cách đặc biệt, thì các con không muốn tiến bộ. Tâm hồn các con hướng về các sự thế gian và các con bị chúng xâm chiếm. Hãy hướng tâm hồn các con về sự cầu nguyện và xin Chúa Cha đổ Thánh Thần xuống tràn ngập tim các con. Cám ơn...
556. Đức Mẹ muốn tụ họp con cái quây quần nơi Phụng vụ Thánh Thể như là một cộng đoàn, nhờ Thánh Thể mà hợp nhất (x. 1Cor 10,16-18) nên một thân mình:
16-5-85: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con nên chủ động hơn trong sự cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được Thiên Chúa trong nội tâm các con khi dự Thánh Lễ. Mẹ muốn nói với giới trẻ, đặc biệt là bảo họ hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, vì Thiên Chúa muốn kéo các con về với Người trong những ngày này, khi Satan đang hoạt động ráo riết. Cám ơn...
556 bis. Thấy dân chúng sẵn sàng tuốn đến nghe lời Chúa, dự Thánh Lễ, ăn năn trở lại, Đức Mẹ khuyến khích:
23-5-85: Các con thân yêu! Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, nhất là những ngày này, Chúa Thánh Thần đang hành động một cách đặc biệt giữa các con. Hãy mở tâm hồn ra và dâng đời sống các con cho Chúa Giêsu, để Ngài hoạt động qua tâm hồn các con và làm đức tin các con nên mạnh mẽ. Cám ơn...
557. Thường ta nghe Phúc Âm nói: “Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời xuất ra từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4-4). Ở đây, Mẹ bảo: cầu nguyện trở nên của ăn hàng ngày cho ta và còn là sức mạnh thắng mệt mỏi, là sự nghỉ ngơi:
30-5-85: Mẹ kêu gọi các con lần nữa là hãy cầu nguyện bằng trái tim các con. Hỡi các con thân yêu! Hãy làm cho sự cầu nguyện nên của ăn hàng ngày cho các con. Dạo này, những công việc đồng áng làm các con mệt mỏi, thành thử, các con không thể cầu nguyện bằng trái tim các con. Hãy cầu nguyện, các con sẽ vượt qua sự mệt mỏi. Lời cầu nguyện sẽ là niềm vui và sự nghỉ ngơi của các con. Cám ơn...
558. Tiếp nối thông điệp số 533, Mẹ chuẩn bị giáo dân Medjugorje tiếp đón bằng tình thương các khách hành hương đông đảo đến xáo trộn cuộc sống của họ và cũng là gánh nặng cho họ:
6-6-85: Các con thân yêu! Trong những ngày này, rất đông dân chúng thuộc mọi quốc tịch sẽ tới giáo xứ. Vậy giờ đây, Mẹ dạy các con yêu thương. Yêu thương trước tiên các phần tử của gia đình các con, rồi các con mới có khả năng tiếp đón những ai đến đây với lòng yêu thương. Cám ơn...
558 bis. 13-6-85: Các con yêu dấu! Từ nay cho tới ngày kỷ niệm chu niên năm thứ tư Mẹ hiện ra, Mẹ kêu gọi các con trong giáo xứ hãy cầu nguyện nhiều hơn. Ước gì cầu nguyện là dấu các con suy phục Chúa.(b) Các con yêu dấu! Mẹ biết sự mệt mỏi của các con. Nhưng các con không biết dâng bản thân cho Mẹ. Những ngày này, hãy dâng hoàn toàn bản thân các con cho Mẹ. Cám ơn...
559. Phó thác, trao phó là một điều kiện cần cả cho việc cầu nguyện với hết tâm hồn. Khi lo lắng, xao xuyến thì không thể cầu nguyện:
20-6-85: Các con yêu dấu! Mẹ mong ước trong ngày lễ này, các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa của mọi tâm hồn. Hãy trao cho Mẹ mọi cảm nghĩ, mọi vấn đề của các con. Mẹ ao ước được an ủi các con trong mọi cơn cám dỗ. Mẹ hi vọng làm tràn đầy trong các con sự an bình, niềm hoan lạc và tình yêu của Chúa. Cám ơn...
(a bis) Đức Mẹ nói đi nói lại nhiều lần về điểm quan trọng này. Mời xem chú thích (g ter) ở chương 5, số 84.
(b) “Surrender”: chữ này thường gặp. Cũng có thể hiểu là đầu phục, giao phó, phó mình, phó thác.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|