Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (4)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
559 bis. Xem bảng chủ đề, chữ cầu nguyện và tràng hạt, sẽ thấy Đức Mẹ cho biết sự lợi hại của tràng hạt Mân Côi:
25-6-85: Các con yêu dấu! Mẹ yêu cầu các con hãy xin mọi người lần chuỗi kinh Mân Côi. Với sự lần hạt, các con sẽ vượt thắng mọi quấy rối mà Satan đang cố gắng gây ra cho Giáo Hội. Hãy bảo các linh mục lần hạt Mân Côi. Hãy dành thời giờ cho sự lần hạt. Cám ơn... (Đức Mẹ ban sứ điệp này cho Marija Pavlovic khi cô hỏi: “Thưa Mẹ, Mẹ muốn nhắn gì với hàng linh mục?”).
560. Làm chứng tá thì phải hài hòa giữa chân thành, cởi mở với khiêm tốn:
28-6-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ ban cho các con sứ điệp này: Mẹ kêu gọi các con hãy khiêm nhường. Những ngày này, các con cảm thấy vui mừng, vì lớp người hành hương đang tới đây và các con đã hết lòng nói cho họ về kinh nghiệm của các con. Bây giờ, Mẹ kêu gọi các con tiếp tục khiêm nhường và với tâm hồn cởi mở, các con hãy nói cho tất cả những ai đang tới nơi này. Cám ơn... (x. số 591 nữa).
560 bis. 4-7-85:Các con yêu dấu! Mẹ cám ơn từng sự hi sinh của các con dâng lên Chúa. Bây giờ, Mẹ thúc giục các con hãy dâng lên Chúa mỗi sự hi sinh các con đã làm với tình yêu thương và phó thác. Mẹ mong muốn chúng con, vốn là kẻ không tự sức làm được, hãy bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau với lòng trông cậy. Thiên Chúa sẽ ban ơn cho các con luôn luôn nếu các con đặt tin cậy nơi Người. Cám ơn...
561. 11-7-85: Các con thân mến! Mẹ rất yêu thương giáo xứ này. Mẹ che chở nó với tấm áo choàng của Mẹ khỏi mọi hành động cạm bẫy của Satan. Hãy cầu nguyện, để Satan trốn khỏi giáo xứ này và mỗi người tới đây. Được như thế, các con có thể nghe từng tiếng gọi của Mẹ và đáp lại bằng cuộc sống của các con. Cám ơn...
561 bis. Mẹ nói về hiệu lực các đồ đạo như những khí giới chống lại cám dỗ của Satan:
18-7-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ xin các con hãy để nhiều đồ vật đã làm phép trong nhà và mỗi người có thể mang chúng trong người. Hãy xin các linh mục làm phép mọi vật, như vậy, Satan sẽ bớt cám dỗ các con, bởi các con được võ trang chống lại nó. Cám ơn... (Đành rằng tâm hồn nào có Chúa ngự trong mình bởi tin và mến, thì kẻ dữ không đụng đến họ được, vì đã được Chúa gìn giữ họ (x. 1Ga 5,18; Ep 3,17...), nhưng Đức Mẹ dạy dỗ ta một cách bình dân, đơn sơ, mà bình dân thì phải có vật cụ thể mới nhớ được).
562. 25-7-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn chăn dắt các con, nhưng các con không muốn vâng theo các sứ điệp của Mẹ. Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy vâng theo các sứ điệp của Mẹ, các con sẽ có thể sống theo tất cả những gì Chúa nói cho Mẹ, để Mẹ kể lại cho các con. Hãy mở tâm hồn ra cho Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ hành động qua các con. Chúa sẽ ban cho các con tất cả những gì các con cần đến. Cám ơn...
562 bis. Đức Mẹ lo lắng cho con cái có thể bị Satan cướp mất. Để được Mẹ bảo vệ, hãy phó mình cho Mẹ:
1-8-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn nói cho các con hay rằng: Mẹ chọn lựa giáo xứ này và Mẹ bảo vệ nó trong tay của Mẹ như một bông hoa nhỏ không muốn tàn úa. Mẹ cầu khẩn các con hãy phó mình cho Mẹ, để Mẹ dâng các con lên Chúa như một tặng phẩm tươi mát không vướng tội nhơ. Satan đã lấy đi mất một phần kế hoạch và muốn chiếm giữ trọn kế hoạch đó. Hãy cầu nguyện để nó không thành công, vì Mẹ muốn các con thuộc riêng về Mẹ, như thế, Mẹ có thể dâng các con lên Chúa. Cám ơn... (Kết quả ra sao, xem thông điệp số 566).
563. Hình như mùa màng kỳ này thất bát, Đức Mẹ thấy đó là dịp Satan thừa cơ..., nên Mẹ khuyến khích (Z, 149):
8-8-85: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con cầu nguyện để chống lại Satan. Bây giờ, nó muốn hoạt động mạnh hơn, như thế, các con biết nó đang hành động tích cực chừng nào. Các con yêu dấu! Hãy khoác lấy áo giáp để chống lại Satan bằng cách lần chuỗi Mân Côi ; với chuỗi Mân Côi trong tay, các con sẽ chiến thắng nó. Cám ơn...
564. 15-8-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ chúc lành cho các con và muốn nói cho các con hay Mẹ yêu thương các con. Mẹ thúc giục các con hãy sống theo những sứ điệp của Mẹ. Hôm nay, Mẹ chúc lành cho các con với một chúc lành trọng thể mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Cám ơn...
565. 22-8-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ nói cho các con hay rằng: Thiên Chúa muốn gửi tới các con những thử thách, nếu cầu nguyện, các con có thể lướt qua. Thiên Chúa đang thử thách các con qua những công việc hàng ngày. Vậy hãy cầu nguyện để lướt qua được mỗi thử thách một cách bình an. Vượt qua mỗi thử thách từ Thiên Chúa đến, các con sẽ mở thêm trái tim các con ra cho Chúa ; hãy tới với Người bằng tình yêu. Cám ơn...
565 bis. Thông điệp sau đây có một ý nghĩa thiêng liêng.
29-8-85: Các con thân yêu! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, đặc biệt vì Satan mong muốn lợi dụng việc thu hoạch hoa lợi của các vườn nho của các con. Hãy cầu nguyện để Satan không thành tựu kế hoạch của nó. Cám ơn…
566. Satan quả rất mạnh mẽ và xảo quyệt, nó có thể phá vỡ kế hoạch của Chúa và Mẹ (x. số 562 bis: Đức Mẹ lo lắng...). Nhưng hôm nay, Mẹ vui mừng nói:
5-9-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cám ơn tất cả những lời cầu nguyện của các con. Tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn nữa, để Satan rời xa khỏi chỗ này. Các con yêu dấu! Cái kế hoạch mà Satan mưu đồ đã bị thất bại! Cầu nguyện để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn trong giáo xứ này. Mẹ cám ơn, nhất là giới trẻ, về những hi sinh hãm mình họ đã dâng. Cám ơn...
567. Tuần cửu nhật trước lễ Suy tôn Thánh giá, Đức Mẹ bảo họ đặt Thánh giá Cứu chuộc vào trung tâm đời sống. Chính Mẹ ở Medjugorje vẫn thường hiện ra cầu nguyện trước cây thập giá trên núi Krizevac:
12-9-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn bảo các con trong những ngày này: hãy để Thánh giá vào trung tâm cuộc sống của các con. Hãy cầu nguyện trước tượng Thánh giá, vì từ đó, những ân sủng lớn lao sẽ tới với các con. Trong gia đình các con, hãy làm một sự dâng hiến đặc biệt cho Thánh giá của Chúa. Hãy hứa rằng: các con sẽ không xúc phạm tới Chúa Giêsu trên Thập giá và đừng chửi thề nữa. Cám ơn...
568. Truyền bá sứ điệp không phải bằng miệng mà bằng chứng chỉ đời sống:
20-9-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy thực thi cách khiêm nhường tất cả những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Hỡi các con thân yêu! Đừng tự vinh vang mình khi khoe rằng: “Tôi đã thực hành các sứ điệp!”. Nếu các con mang những sứ điệp trong trái tim và làm theo những sứ điệp đó, mọi người sẽ nhận biết điều ấy, bởi vậy, không cần nói ra ngoài miệng, việc này chỉ cần cho ai chưa nghe biết. Các con chỉ cần sống và làm nhân chứng bằng cuộc sống các con là đủ rồi. Cám ơn...
569. Năm 1984, Đức Mẹ có lần than van rằng: “Ở phần tư cuối thế kỷ này, trong Giáo Hội Công giáo, việc ăn chay đã bị quên bỏ” (Z, 148). Thế mà trước mắt Mẹ, ăn chay có vai trò đặc biệt... (x. bảng chủ đề):
26-9-85: Các con yêu dấu! Mẹ cám ơn tất cả những lời cầu nguyện của các con, cũng như tất cả những hi sinh của các con. Hỡi các con, Mẹ muốn bảo các con làm sống lại những sứ điệp Mẹ trao cho các con, nhất là việc chay tịnh, vì với sự ăn chay, các con sẽ cho Mẹ niềm vui để Mẹ hoàn tất những gì Thiên Chúa hoạch định ở Medjugorje. Cám ơn...
570. 3-10-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn nói với các con: hãy cảm tạ Chúa cho mỗi ơn lành Người ban xuống cho các con và tất cả những kết quả đã gặt hái được. Hãy cảm tạ ơn Chúa và ca tụng Người. Hãy học cách tạ ơn Người trong những việc nhỏ, để rồi các con có thể biết ơn Người ở những chuyện trọng đại hơn. Cám ơn...
571. Đức Mẹ Medjugorje đặc biệt quan tâm tới giới trẻ (x. bảng chủ đề: “giới trẻ”). Mẹ nói: họ có vai trò đặc biệt trong Giáo Hội:
10-10-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy thi hành những sứ điệp trong giáo xứ này, nhất là Mẹ muốn kêu gọi giới trẻ tới giáo xứ này, vì giáo xứ này rất thân thương với Mẹ. Các con yêu dấu! Nếu các con sống các sứ điệp, tức là các con bắt đầu sống mầm mống thánh thiện. Là một người mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy sống thánh thiện, nhờ đó, các con có thể chuyển nó cho kẻ khác, vì các con là những tấm gương cho kẻ khác được soi. Cám ơn...
572. Đức Mẹ nói nhiều lần về việc xưng tội hàng tháng. Tại sao vậy? Ở thông điệp này, Mẹ cho một lý do: nhiều góc tâm hồn ta còn vương bẩn, một việc xưng tội lâu lâu một lần khó mà dọn sạch:
17-10-85: Các con yêu dấu! Thời nào thì có việc nấy! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu làm việc nơi tâm hồn các con. Công việc đồng áng đã xong. Các con có thời giờ để dọn dẹp sạch sẽ những xó xỉnh bẩn thỉu, còn tâm hồn thì các con lại bỏ lơ! Hãy làm việc nhiều hơn và làm với tình yêu, hầu dọn sạch mọi góc của tâm hồn mình. Cám ơn... (x. thêm số 632).
573. Đức Mẹ giáo hóa chúng ta để ta trở nên đẹp đẽ và thánh thiện (đặc biệt nhờ việc xưng tội thường xuyên, x. thông điệp trên):
24-10-85: Các con yêu dấu! Ngày này qua ngày khác, Mẹ muốn khoác lên người các con sự thánh thiện, sự nhân lành, sự vâng lời và tình yêu Thiên Chúa, để ngày qua ngày, các con có thể được sửa soạn đẹp đẽ hơn cho Chúa các con. Các con yêu dấu! Hãy lắng nghe những sứ điệp của Mẹ và sống theo đó. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con. Cám ơn...
574. Hội Thánh là Thân Thể mầu nhiệm thông hiệp với nhau. Nhiều khi giáo hữu coi việc Hội Thánh là của cha xứ, của giáo sĩ, không đưa vai chung vác:
31-10-85: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy làm việc trong Hội Thánh. Mẹ thương các con ngang nhau. Mẹ muốn các con làm việc (trong Hội Thánh) với tất cả khả năng mình. Mẹ biết các con có thể làm, nhưng các con không muốn làm, vì các con cảm thấy không xứng đáng với nhiệm vụ. Các con phải can đảm lên. Như những bông hoa nhỏ, các con hãy dâng những hi sinh nho nhỏ làm cho Hội Thánh và Chúa Giêsu thêm giàu đẹp. Như vậy, tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Cám ơn...
575. Mẹ nhắc lại điều Con Mẹ đã dạy ta về yêu thương kẻ nghịch, kẻ làm khốn ta. Trong mọi hoàn cảnh rắc rối, gây gỗ..., Mẹ dạy: hãy cứ yêu thương, rồi tức khắc mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp:
7-11-85: Các con thân mến! Mẹ kêu gọi các con hãy yêu người lân cận, yêu cả những kẻ gây điều ác cho các con, và như vậy, bằng năng lực tình yêu, các con có thể kiểm tra được những ý định trong lòng các con. Hãy cầu nguyện và yêu thương, hỡi các con thân yêu! Bằng quyền lực tình yêu, các con có thể làm những chuyện mà tưởng như không thể làm được. Cám ơn...
576. Biết bao lần, các thị nhân đồng thanh nhận định: Đức Mẹ thật là một bà mẹ thân tình hơn cả mẹ ruột của họ. Trong thông điệp này, Đức Mẹ còn cho thấy Người là Mẹ thật qua tấm lòng hay tha thứ:
14-11-85: Các con yêu dấu! Là mẹ các con, Mẹ yêu thương các con và thúc giục các con cầu nguyện mỗi ngày. Mẹ không bao giờ mệt mỏi kêu gọi các con, ngay cả những lúc các con xa Trái Tim Mẹ. Mẹ cảm thấy đau lòng cho những người lầm đường lạc lối xa Chúa. Nhưng Mẹ là Mẹ, nên Mẹ có thể tha thứ một cách dễ dàng và Mẹ vui mừng khi mỗi một người con trở về với Mẹ. Cám ơn...
577. Đức Mẹ nói Thánh Lễ phải là trung tâm đời sống, và nếu phải chọn dự Thánh Lễ với dự cuộc Hiện Ra của Mẹ, Mẹ bảo hãy chọn Thánh Lễ:
21-11-85: Các con yêu dấu! Mẹ ước ao nói cho các con hay: đây là thời gian thuận lợi đặc biệt cho các con trong giáo xứ này. Trong mùa hè, các con nói: các con có rất nhiều công việc phải làm. Bây giờ, công việc ngoài đồng đã xong rồi, hãy làm việc cho chính bản thân các con. Hãy tới dự Thánh Lễ, vì đây là thời gian dành cho các con. Các con yêu dấu! Dù thời tiết xấu, nhưng có nhiều người vẫn tới dự Thánh Lễ vì yêu Mẹ và ước ao bày tỏ tình yêu của họ với Mẹ. Mẹ mong mỏi các con chứng tỏ lòng gắn bó của các con với Mẹ bằng cách tới dự Thánh Lễ, rồi Chúa sẽ ban muôn phần thưởng cho các con. Cám ơn...
578. 28-11-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn cám ơn tất cả mọi người, vì những gì họ đã làm cho Mẹ, nhất là giới trẻ. Hỡi các con, Mẹ năn nỉ các con hãy cầu nguyện một cách có ý thức, và trong lời cầu nguyện, các con sẽ biết được vinh quang của Thiên Chúa. Cám ơn...
579. Đức Mẹ dạy cách dọn mừng lễ Chúa Giáng Sinh trong ba thông điệp sau đây. Vì ngày nay, người ta dọn mừng lễ bằng nhiều cách vật chất bên ngoài:
5-12-85: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con dọn mình cho Lễ Giáng Sinh bằng cách đền tội, cầu nguyện, làm việc bác ái. Đừng chú trọng vào các điều vật chất, vì như thế, các con sẽ không tài nào cảm nghiệm được sự dịu ngọt của Lễ Giáng Sinh. Cám ơn...
580. 12-12-85: Các con yêu dấu! Để mừng lễ Giáng Sinh, Mẹ mời gọi các con hãy hợp với Mẹ tôn vinh Chúa Giêsu. Mẹ sẽ trao Chúa cho các con cách đặc biệt trong ngày đó. Mẹ mời gọi các con hãy cùng với Mẹ tôn vinh Chúa, chúc tụng Chúa Giêsu trong ngày Sinh nhật của Ngài. Các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện và nghĩ tới Chúa Giêsu nhiều hơn trong ngày đó. Cám ơn...
581. Dọn mừng Chúa Giáng Sinh bằng tình bác ái, vì Chúa giáng trần cũng bởi yêu thương ta:
19-12-85: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con yêu thương mọi người. Nếu các con yêu thương tha nhân, các con sẽ cảm nhận được tình yêu Chúa Giêsu nhiều hơn, nhất là vào ngày Giáng Sinh. Thiên Chúa sẽ ban cho các con một món quà quí giá, nếu các con phó mình cho Chúa. Mẹ muốn ban cho các bà mẹ, đặc biệt là trong ngày Giáng Sinh, sự chúc lành của tình mẫu tử của Mẹ, và Mẹ sẽ chúc lành những kẻ khác với sự chúc lành của Thiên Chúa. Cám ơn...
582. Những ai đã thực hành các điều Mẹ dạy để dọn lễ Giáng Sinh được nghe Mẹ bảo:
26-12-85: Các con yêu dấu! Mẹ muốn cám ơn tất cả các con, những ai đã lắng nghe các sứ điệp của Mẹ và đã sống lễ Giáng Sinh như Mẹ dạy bảo. Nay các con đã được tẩy sạch tội lỗi rồi. Mẹ muốn hướng dẫn các con từ nay tiến tới trong tình yêu. Hãy trao trái tim các con cho Mẹ. Cám ơn... (Trong ngày Giáng Sinh, Mẹ hiện ra với Chúa Giêsu Hài Đồng).
* * *
|