MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (5)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (5)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1986


583. Mở lòng và tận hiến cho Thiên Chúa là điều mà Mẹ muốn ta phải làm cách triệt để, không có nửa vời, nhượng bộ hay so đo. Mẹ nói:

2-1-86: Các con thân mến! Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định hoàn toàn trở về với Chúa. Mẹ van nài các con hãy phó giao tất cả bản thân các con cho Người, rồi các con có thể sống theo các điều Mẹ nói cho các con. Thật ra, không có gì khó khăn cho các con phó thác hoàn toàn bản thân cho Chúa. Cám ơn...


584. 9-1-86: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, với lời cầu nguyện, các con sẽ giúp Chúa Giêsu thực hiện được tất cả những kế hoạch ở đây. Bằng những dâng hiến và hãm mình dâng cho Chúa Giêsu, thì tất cả những kế hoạch sẽ được hoàn tất. Satan sẽ không thể làm gì được. Cám ơn...


585. Nhớ lại có lần Đức Mẹ xin các người hành hương có mặt trong lúc Đức Mẹ hiện ra là họ hãy thôi chụp hình để cầu nguyện với Chúa Giêsu trong những giây phút đầy hồng ân đặc biệt này (1-84)! Vì sao?

16-1-86: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con để Thiên Chúa có thể được vinh danh qua các con. Các con yêu dấu! Mẹ van nài các con hãy lắng nghe và sống theo lời kêu gọi từ mẫu của Mẹ. Lời kêu gọi của Mẹ chỉ xuất phát bởi tình yêu của Mẹ. Nhờ vậy, Mẹ có thể giúp đỡ các con. Cám ơn...


586. Có lần Đức Mẹ nói: “Nhờ cầu nguyện, chúng con có thể hoán cải tất cả những người đã cống hiến đời họ cho các giáo phái hay tín ngưỡng khác” (9-2-84) (Z, 147):

23-1-86: Các con yêu dấu! Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện với cả tâm hồn các con. Nếu các con cầu nguyện với cả tâm hồn, các con sẽ làm mềm được những tâm hồn lạnh như đá và làm cho những chướng ngại vật phải biến mất, việc hoán cải sẽ dễ dàng hơn với những người có thiện chí. Các con phải xin giùm cho anh em của các con cái ơn ấy. Cám ơn...


587. Điều mới nghe lần đầu tiên: “Hãy trở nên hình ảnh của Mẹ!”:

30-1-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện, để kế hoạch của Thiên Chúa trên các con và điều gì Người muốn hành động qua các con được thực hiện. Hãy giúp kẻ khác hoán cải đời sống, nhất là những kẻ tới Medjugorje. Các con yêu dấu! Đừng cho phép Satan nắm quyền cai quản trái tim các con, khiến các con nên giống hình ảnh Satan, chứ không giống hình ảnh Mẹ. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để có thể làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ. Thiên Chúa không thể hoàn tất ý định của Người, nếu không có các con. Thiên Chúa cho mỗi người sự tự do và tất cả đều tùy các con sử dụng nó thế nào. Cám ơn...


588. Khi ta chia trí, lo ra, đó là dấu trái tim ta lúc đó vắng mặt. Mà nó vắng mặt lúc cầu nguyện, thì làm sao gọi là cầu nguyện với cả tâm hồn, với cả con tim được:

6-2-86: Các con yêu dấu! Giáo xứ này đặc biệt được Mẹ tuyển chọn. Nó khác với các giáo xứ khác. Mẹ sẽ ban muôn ơn xuống cho những ai cầu nguyện với cả tâm hồn họ. Các con yêu dấu! Mẹ ban những thông điệp, trước tiên là cho giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con phải lãnh nhận chúng trước, rồi đến kẻ khác. Các con sẽ chịu trách nhiệm về chúng với Mẹ và với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Cám ơn... (x. số 601: một trách nhiệm to lớn vì Mẹ nói: “Từ hàng chục thế kỷ, Thiên Chúa đã lập chương trình cho các cuộc gặp gỡ này (ý nói: dân chúng tứ phương đến hành hương ở Medjugorje cốt là để thực hiện kế hoạch của Người) (Z, 142).


589. 13-2-86: Các con yêu dấu! Mùa Chay này là cơ hội đặc biệt khuyến khích các con thay đổi bản thân. Hãy bắt đầu từ giây phút này. Tắt ti vi và từ bỏ những thứ không cần thiết. Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy hoán cải. Thời gian này là một ơn huệ cho các con. Cám ơn... (Có lần Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Jelena: “Nếu các con (mải mê) xem ti vi và đọc báo chí, đầu óc các con đầy tin tức, sẽ không còn có chỗ cho Mẹ nữa trong tim các con” - Z, 150).


590. 20-2-86: Các con yêu dấu! Cái sứ điệp thứ hai cho mùa Chay là hãy lập lại việc cầu nguyện trước tượng Thánh giá. Mẹ và Chúa Giêsu ban cho các con những ân sủng đặc biệt từ cây Thánh giá. Hãy nhận lấy chúng và sống với chúng. Hãy suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và kết hợp làm một với Chúa Giêsu trong ngày sống. Cám ơn...


591. Xin xem số 560 ở trước:

27-2-86: Các con yêu dấu! Hãy khiêm nhường! Sống các sứ điệp Mẹ ban cho các con với lòng khiêm nhường. Cám ơn... (Có lẽ vì số người hành hương kéo đến càng ngày càng đông, trong đó có các bậc cao quyền lớn chức... Theo báo cáo của giáo xứ lên Hội đồng Giám mục Nam Tư, nguyên số linh mục đã tới 4.015 (năm 86), 14.395 (năm 87) (Z, 170). Trước những thành quả ấy, người ta dễ vinh vang).


592. 6-3-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con mở tâm hồn ra cho Chúa hơn nữa, để Người có thể hoạt động qua các con. Các con càng mở tâm hồn ra bao nhiêu, các con càng lãnh nhận hoa trái bởi đó nhiều bấy nhiêu. Một lần nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con cầu nguyện. Cám ơn...


593. 13-3-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con sống mùa Chay này bằng những hãm mình nho nhỏ. Cám ơn từng sự hi sinh của các con dâng cho Mẹ. Các con thân yêu! Hãy tiếp tục sống như vậy mãi sau này. Trong yêu thương, hãy trao cho Mẹ những sự hi sinh của các con để Mẹ dâng cho Chúa. Người sẽ ân thưởng cho các con. Cám ơn...


594. Ai cầu nguyện với tất cả con tim, người ấy sẽ cầu nguyện liên lỉ, không nhàm chán. Khi yêu ai, ta luôn sống với người ấy dù họ vắng mặt, vì ta mang người ấy trong con tim mình. Cầu nguyện là một việc yêu thương. Cầu nguyện với con tim sẽ trở nên niềm vui. Mẹ dạy như thế:

20-3-86: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con tích cực (và năng động) trong cầu nguyện. Các con ao ước thực hành tất cả những gì Mẹ dạy cho các con, nhưng các con đã không thành công, vì các con không cầu nguyện. Các con yêu dấu! Hãy mở tâm hồn ra và hãy bắt đầu cầu nguyện. Nếu các con làm thế, cầu nguyện sẽ là niềm vui, các con sẽ không nhàm chán, vì các con thấy vui thích cầu nguyện. Cám ơn...


595. Yêu thương phải vượt quá đòi hỏi của công bằng, đòi hỏi quyền lợi của mình. Đó là hi sinh vì yêu thương:

27-3-86: Các con yêu dấu! Mẹ cám ơn về những sự hi sinh của các con. Mẹ mời gọi các con làm một sự hi sinh to lớn hơn, đó là hi sinh vì yêu thương. Không có yêu thương, các con không thể chấp nhận Mẹ và Con của Mẹ. Không có yêu thương, các con không thể làm chứng về những gì các con kinh nghiệm cho kẻ khác. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu sống yêu thương trong tâm hồn các con. Cám ơn...


596. Đức Mẹ thường nói về Thánh Lễ. Có thể toát yếu lời dạy của Mẹ trong thông điệp sau đây, khi thấy nhiều người đã kinh nghiệm được tất cả sự cao sang của Thánh Lễ. Đây cũng là lúc cầu nguyện quan trọng nhất, là lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất, không gì thay thế được:

3-4-86: Các con thân yêu! Mẹ kêu gọi các con sống Thánh Lễ. Nhiều người trong các con đã nhận thức được sự cao sang của Thánh Lễ, nhưng lại có người tới dự lễ một cách miễn cưỡng. Hỡi các con, Mẹ đã chọn các con và Chúa Giêsu sẽ ban muôn ân sủng của Ngài xuống cho các con trong Thánh Lễ. Bởi vậy, hãy sống Thánh Lễ một cách ý thức. Hãy làm cho mỗi lần đến dự Thánh Lễ là một niềm vui. Hãy đến trong yêu thương và đón nhận Thánh Lễ. Cám ơn...


597. Nhiều người ra về trước khi lãnh chúc lành cuối Thánh Lễ. Chúc lành đó có thể được coi như một sự hiện diện phù trợ của Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Bởi vậy, Mẹ dạy ta cách lãnh chúc lành ấy:

10-4-86: Các con yêu dấu! Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy tăng tiến trong tình yêu. Một cây hoa không thể triển nở nếu không có nước. Các con cũng vậy, các con không thể lớn lên nếu không có chúc lành của Thiên Chúa. Từng ngày, các con hãy cầu xin Chúa chúc lành, để các con có thể tăng trưởng bình thường và thi hành được những hoạt động của các con cùng Thiên Chúa. Cám ơn...


598. 17-4-86: Các con yêu dấu! Hiện tại, các con đang bận tâm bởi các sự vật chất và vì những sự ấy, các con mất tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các con những ơn hiện tại đang hết sức cần thiết, để các con có thể làm chứng về sự hiện diện của Mẹ ở nơi này và về tất cả những gì Mẹ ban cho các con. Các con yêu dấu! Hãy phó thác mình các con cho Mẹ, để Mẹ có thể hướng dẫn các con. Đừng bận tâm về các sự vật chất thế gian. Cám ơn...


599. Mỗi người đều có vai trò trong thân thể mầu nhiệm, mỗi người đều có chỗ đứng. Và Đức Mẹ mong muốn cả gia đình đều ăn năn hối cải, thay đổi cuộc sống:

24-4-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Các con đừng quên rằng: mọi người đều quan trọng, nhất là những người lớn tuổi trong gia đình. Hãy khuyến khích họ cầu nguyện. Ước chi giới trẻ làm gương mẫu bởi cuộc sống của họ và làm chứng cho Chúa Giêsu. Các con yêu dấu! Mẹ van nài các con hãy bắt đầu đổi thay bản thân các con nhờ sự cầu nguyện, để rồi các con sẽ biết rõ các con phải làm gì cho kẻ khác. Cám ơn...


600. Đức Mẹ Medjugorje không thể quên nói đến đời sống gia đình thời nay đang trải qua những biến động làm nó lung lay tận gốc. Mẹ muốn gợi cho nhân loại những điều gì phải làm để canh tân lại, ngõ hầu gia đình trở thành nơi vui sống, hạnh phúc và thăng tiến con người cũng như thăng tiến đời sống siêu nhiên cho mỗi thành phần. Mẹ nói:

1-5-86: Các con yêu dấu! Mẹ yêu cầu các con bắt đầu thay đổi đời sống của các con trong gia đình. Ước chi gia đình các con là một bó hoa hài hòa mà Mẹ muốn dâng cho Chúa Giêsu. Các con yêu dấu! Mỗi gia đình phải năng động trong sự cầu nguyện. Ước muốn của Mẹ là làm sao những hoa trái của sự cầu nguyện sẽ được lộ ra một ngày gần đây trong gia đình các con. Chỉ bằng cách ấy, Mẹ sẽ dâng các con như những cánh hoa lên Chúa Giêsu để hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa. Cám ơn...


601. Đức Mẹ cho thấy rõ các thông điệp Người trao không chỉ cho giáo xứ Medjugorje, mà còn muốn trao đến tất cả thế giới. Đây Mẹ nói rõ trách nhiệm ấy của họ:

8-5-86: Các con yêu dấu! Các con có trách nhiệm về những sứ điệp này. Nguồn ân sủng là đây. Và các con là những chiếc xe chuyên chở những tặng phẩm này cho kẻ khác. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm tùy theo khả năng của mình. Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con hãy trao tặng phẩm ấy cho những kẻ khác với tình yêu thương, chứ đừng giữ cho riêng mình. Cám ơn... (x. số 467, 588: Lý do).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768