MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (6)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (6)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT


602. Dâng trái tim ta cho Đức Mẹ là để Người uốn nắn trái tim và đời sống ta nên giống như của Mẹ. Mẹ bảo: việc ấy không chỉ là một sự dâng bằng lời, song trong hành động:

15-5-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cho Mẹ trái tim các con để Mẹ thay đổi nó nên giống Trái Tim Mẹ. Các con đang tự hỏi mình tại sao các con không thể đáp lại những gì Mẹ đòi hỏi ở các con. Các con không thể đáp lại, vì các con không cho Mẹ trái tim các con để Mẹ thay đổi nó. Các con chỉ nói vâng bằng miệng, nhưng lại không làm. Mẹ kêu gọi các con hãy làm tất cả những gì Mẹ nói với các con, nhờ thế, Mẹ mới có thể ở với các con. Cám ơn... (cũng xem số 659...).


603. Có lần Đức Mẹ nói: “Nếu các con hiểu Mẹ yêu thương các con bao nhiêu, các con sẽ khóc lên vì vui sướng” (x. số 617):

22-5-86: Các con thân mến! Bữa nay, Mẹ sẽ cho các con tình yêu của Mẹ. Các con không biết được tình yêu của Mẹ tha thiết như thế nào, và các con không biết làm cách nào để chấp nhận nó. Bằng nhiều đường lối, Mẹ muốn biểu lộ tình Mẹ, nhưng các con không nhận thức được nó. Các con không lấy trái tim mà hiểu những lời của Mẹ, bởi vậy, các con không thể hiểu được tình yêu của Mẹ. Hỡi các con! Hãy chấp nhận Mẹ trong cuộc sống các con, như vậy, các con sẽ có thể chấp nhận những gì Mẹ nói với các con và tất cả những gì Mẹ kêu gọi các con. Cám ơn...


604. Đã có lần, Đức Mẹ chuẩn bị giáo dân Medjugorje tiếp đón khách hành hương với tình bác ái (x. số 558). Họ đã thực thi lời Mẹ dạy. Khách hành hương được tiếp đón ân cần (x. số 771):

29-5-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con bước vào một cuộc sống yêu Chúa và yêu thương tha nhân. Không có tình thương, các con không thể làm được gì cho nên cả. Bởi vậy, hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hãy sống yêu thương lẫn nhau. Chỉ bằng con đường đó, các con mới có thể yêu mến và chấp nhận Mẹ cùng những kẻ tới giáo xứ này. Mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu của Mẹ qua các con. Bởi vậy, bữa nay, Mẹ năn nỉ các con hãy bắt đầu sống một tình yêu nồng cháy như Mẹ từng yêu thương các con. Cám ơn...


605. Điều Đức Mẹ nói đây không chỉ nói mỗi cá nhân phải phản chiếu hình ảnh Chúa Giêsu, mà mỗi gia đình Kitô hữu cũng phải là ánh sáng chiếu rọi vào thế giới bất tín nữa:

5-6-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định có muốn thực thi những sứ điệp Mẹ trao ban cho các con không. Mẹ mong ước các con tích cực sống và truyền đạt những sứ điệp cho kẻ khác. Đặc biệt, Mẹ ước ao tất cả các con phản chiếu lại hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng chiếu sáng cho thế giới bất tín này còn đang đi trong tăm tối. Mẹ mong ước các con đều là ánh sáng cho mọi người và là chứng nhân cho ánh sáng. Các con yêu dấu! Không phải các con được kêu gọi để đi trong bóng tối, nhưng được kêu gọi để đi trong ánh sáng và sống bằng ánh sáng trong cuộc đời các con. Cám ơn...


606. Ngay năm 1981, Đức Mẹ đã bảo giáo dân Medjugorje: “Các con đừng chỉ đọc tràng hạt Mân Côi, nhưng hãy cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi với trọn tâm hồn” (Z, 23). Vì Mẹ thấy đây là một cách cầu nguyện rất tốt và Mẹ đến để dạy:

12-6-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ năn nỉ các con lần hạt Mân Côi với niềm tin sống động. Chỉ có cách này, Mẹ mới có thể giúp đỡ được cho các con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện. Mẹ không thể giúp các con nếu các con không muốn gia công. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi. Việc lần hạt phải là sự dấn thân tham gia của các con khi đọc kinh ấy trong niềm vui. Như vậy, các con có thể hiểu được tại sao Mẹ đến thăm các con một thời gian dài như thế. Mẹ thật sự muốn dạy các con cách cầu nguyện. Cám ơn...


607. Đau khổ, thập giá, nhờ các ơn Mẹ ban, sẽ tràn đầy ánh sáng và hoan lạc:

19-6-86: Các con yêu dấu! Trong những ngày này, Thiên Chúa cho phép Mẹ bầu cử thêm nhiều ân sủng xuống cho các con. Bởi vậy, Mẹ muốn thúc giục các con lần nữa hãy cầu nguyện, cầu nguyện bền bỉ, và bằng cách này, Mẹ sẽ cho các con niềm vui của Thiên Chúa ban cho Mẹ. Với những ơn này, các con yêu dấu, Mẹ muốn sự đau khổ của các con sẽ là niềm vui cho các con. Mẹ là Mẹ của các con, dĩ nhiên Mẹ muốn giúp các con. Cám ơn...


608. 24 và 25-6-86 - Lễ kỷ niệm năm năm Mẹ hiện ra. (Trong ngày kỷ niệm chu niên, Đức Mẹ nói rằng: Mẹ chúc lành đặc biệt cho tất cả những người tới Medjugorje và tất cả những ai liên kết với Medjugorje. Tối ngày 24-6, Đức Mẹ hiện ra trên đỉnh núi với Marija và Ivan, nơi mà các nhóm cầu nguyện tụ tập ở đó. Marija giới thiệu mọi người với Đức Mẹ. Đức Mẹ chúc lành cho mọi người và nói: “Hãy tiếp tục cầu nguyện ở đây, tiếp tục lần hạt”. Đức Mẹ nói ngọn núi Tabor này dành cho mọi người, chúng ta phải đem những sự nhận lãnh được ở núi Tabor này cho tất cả mọi gia đình chúng ta. Với những ơn này, chúng ta phải đem đến hòa bình và hòa giải. Marija nói Đức Mẹ hiện ra với năm thiên thần và Mẹ rất là vui mừng) (NB. Chúc lành của Đức Mẹ, không nên coi đây chỉ là một lời chúc suông, giống như chúng ta chúc nhau ngày Tết, mà phải hiểu theo nghĩa có trong truyền thống Kinh Thánh. Ví dụ các chúc lành của các Tổ phụ dân Israen..., tức là một lời có hiệu lực, gây ra kết quả như lời đã chúc. Xem Mt 10, 12-13. Về điều này, mời xem lại chương 9, mấy số đầu).


609. Thấy giáo xứ Medjugorje đón nhận lời Mẹ dạy, ăn năn hối cải, dự lễ, rước lễ, xưng tội, làm hòa và yêu thương nhau, Đức Mẹ vui mừng nói:

26-6-86: Các con yêu dấu! Thiên Chúa cho phép Mẹ gây dựng nên ốc đảo bình an này. Mẹ muốn các con hãy bảo vệ nó và gìn giữ nơi này cho thanh sạch, vì luôn luôn có những kẻ đang muốn phá hoại sự hòa bình và sự cầu nguyện bởi tính bất cẩn của họ. Mẹ kêu gọi các con hãy làm chứng nhân và bằng vào cuộc sống các con, hãy giúp duy trì sự hòa bình. Cám ơn... (Chắc Đức Mẹ muốn ám chỉ những người lợi dụng cơ hội Đức Mẹ hiện ra và khách hành hương tới đông đảo để kiếm lợi, để thực hiện những ý đồ xấu xa... Xem W, 264tt).


610. 3-7-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Không cầu nguyện, các con sẽ không cảm nhận được Mẹ, được Chúa hay những ân sủng Mẹ đang ban cho các con. Do đó, Mẹ kêu gọi các con luôn luôn bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Hỡi các con, Mẹ muốn hướng dẫn các con nhiều hơn trong sự cầu nguyện, nhưng các con không tăng tiến, vì các con không có thiện chí. Mẹ mời gọi các con hãy dành cho sự cầu nguyện vị trí hàng đầu trong cuộc sống các con. Cám ơn...


611. Đức Mẹ không chỉ kêu gọi ăn năn trở lại, hối cải, quay về. Hối cải rồi, Mẹ kêu mời nên thánh thiện: vì yêu mến sẽ làm được mọi sự:

10-7-86: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con sống thánh thiện. Các con không thể sống mà không thánh thiện. Bởi vậy, hãy chiến thắng mọi tội lỗi bằng tình yêu. Hãy vượt qua mọi khó khăn, trở ngại các con gặp trên đường đời vì tình yêu. Các con yêu dấu! Mẹ năn nỉ các con hãy có tình yêu ngay trong lòng các con. Cám ơn...


612. 17-7-86: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con suy nghĩ xem tại sao Mẹ đến với các con một thời gian lâu dài như vậy. Mẹ là môi giới giữa Thiên Chúa và các con.(c) Vì lý do đó, Mẹ kêu gọi các con luôn luôn thi hành - vì tình yêu - những điều mà Thiên Chúa đang mong đợi nơi các con. Hỡi các con, hãy sống theo những sứ điệp, mà Mẹ trao cho các con, hoàn toàn trong khiêm nhường. Cám ơn.. . (xem lại số 591).


613. Tiếp theo thông điệp số 600, Đức Mẹ nói thêm: gia đình phải là nơi nảy sinh sự thánh thiện, giống như gia đình thánh Gioakim và Anna (sẽ mừng lễ hai ngày sau):

24-7-86: Các con yêu dấu! Mẹ rất vui mừng vì các con đang tiến trên con đường thánh thiện. Mẹ van nài các con hãy lấy chứng tá đời sống của các con mà giúp đỡ tất cả những ai không biết sống thánh thiện. Vì lý do đó, hỡi các con, gia đình các con phải là nơi nảy sinh sự thánh thiện. Hãy giúp mọi người sống trong con đường thánh thiện, nhất là người trong gia đình các con. Cám ơn...


614. Tiếp theo một chuỗi các thông điệp về yêu thương tha nhân (x. số 533, 575, 595...) có thể kết thúc bằng thông điệp này của Đức Mẹ:

31-7-86: Các con yêu dấu! Hận thù gây chia rẽ, nó làm cho người ta không nhìn thấy ai và thấy gì cả. Mẹ mời gọi các con luôn luôn thực hiện hòa hợp và bình an. Các con yêu dấu! Đặc biệt hãy gieo rắc tình thương ngay nơi các con sinh sống. Ước chi tình yêu thương luôn luôn là khí cụ duy nhất trong cuộc đời các con. Với tình yêu, các con biến đổi nên tốt đẹp những cái mà ma quỉ muốn phá hủy đi và dành lấy về cho chúng. Duy chỉ với đường lối này, các con sẽ hoàn toàn thuộc về Mẹ và Mẹ mới có thể giúp đỡ các con. Cám ơn...


615. Ở số 609, Mẹ đã nói đến ốc đảo hòa bình. Đó không chỉ là giáo xứ Medjugorje, mà còn là cái làm mẫu cho mọi giáo xứ. Nhưng coi chừng (x. số 619):

7-8-86: Các con yêu dấu! Các con đều biết Mẹ đã hứa với các con một ốc đảo hòa bình ở đây, nhưng các con không biết rằng xung quanh mỗi ốc đảo đều là sa mạc, nơi mà Satan đang rảo quanh rình rập... Nó muốn cám dỗ từng người các con. Các con yêu dấu! Chỉ nhờ bởi cầu nguyện, các con mới có thể vượt qua được mọi ảnh hưởng của Satan nơi chỗ các con. Mẹ ở với các con, nhưng Mẹ không thể lấy đi sự tự do của các con. Cám ơn...


616. Hai người lên đền thờ cầu nguyện, lời cầu nguyện của ông Pharisêu không gặp Thiên Chúa, không được Chúa lắng nghe, còn lời nguyện cầu của người thu thuế được Chúa lắng nghe, vì ông này cầu nguyện tự đáy lòng thốt lên. Mẹ mời ta cầu nguyện như thế:

14-8-86: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con làm thế nào để lời cầu nguyện của các con là một cuộc gặp gỡ vui sướng với Chúa. Mẹ không thể hướng dẫn các con, trừ phi các con nhận thức được niềm vui trong sự cầu nguyện. Mỗi ngày Mẹ muốn dẫn dắt các con nhiều hơn trong sự cầu nguyện, nhưng Mẹ không muốn ép buộc các con. Cám ơn...


617. Dù ta bất xứng, xấu xa, Mẹ vẫn nói với ta là Mẹ yêu ta vô bờ bến, để khiến ta cảm thấy tối đa lòng tin cậy, tín nhiệm nơi Mẹ (x. thêm số 603):

21-8-86: Các con thân yêu! Mẹ rất biết ơn trước tấm tình yêu mến các con dành cho Mẹ. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ cầu nguyện cho các con mỗi ngày, xin Chúa giúp đỡ các con thông hiểu được tình yêu thương Mẹ dành cho các con. Bởi vậy, hỡi các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn...


618. Đức Mẹ luôn luôn kêu gọi thông truyền cho người khác nào kinh nghiệm, chúc lành, sứ điệp, bình an, thương yêu... Đó là những hình thức của sự cộng tác giữa ta với công trình cứu nguy thế giới này của Người:

28-8-86: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con phải là tấm gương cho mọi người trong mọi sự, nhất là gương trong sự cầu nguyện và làm nhân chứng của Mẹ. Mẹ không thể giúp thế giới này nếu không có các con. Mẹ muốn các con hợp tác với Mẹ trong mọi việc, ngay cả những việc nhỏ mọn nhất, bằng lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim các con và bằng sự giao phó hoàn toàn cho Mẹ. Hỡi các con yêu dấu! Hãy giúp Mẹ! Bằng cách đó, Mẹ sẽ có thể dạy dỗ các con và dẫn dắt các con trên con đường mà Mẹ bắt đầu với các con. Cám ơn...



(c) Nên hiểu từ “môi giới, trung gian” đây theo nghĩa đã giải thích ở (ct 9), số 830.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768