Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (8)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
1987
636. Sự hiện diện của Mẹ vì chúng ta nghĩa là thế nào?
1-1-87: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi các con thi hành những sứ điệp của Mẹ trong suốt năm mới này: các con đều biết rằng vì phúc lợi của các con mà Mẹ phải ở lại đây lâu dài, để dạy dỗ các con cách bước đi trên con đường thánh thiện. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng và sống theo những sứ điệp mà Mẹ ban cho các con. Mẹ làm vậy chỉ bởi yêu mến Chúa và các con. Cám ơn...
637. Nhận thấy giáo xứ Mễ Du đã đáp ứng và thực hành các sứ điệp Mẹ, Mẹ vui lòng lắm và nói:
8-1-87: Các con yêu dấu! Mẹ muốn cám ơn các con về mỗi một sự đáp ứng với các sứ điệp của Mẹ. Mẹ cám ơn tất cả những hi sinh và những lời cầu nguyện các con dâng lên cho Mẹ. Các con yêu dấu! Từ nay về sau, Mẹ không ban thông điệp vào ngày thứ năm nữa, mà Mẹ sẽ ban mỗi tháng một lần vào ngày 25. Thời gian đã tới, khi những gì Thiên Chúa muốn đều được hoàn tất. Từ nay về sau, Mẹ sẽ ban cho các con ít sứ điệp hơn, nhưng Mẹ sẽ ở với các con luôn. Bởi vậy, Mẹ năn nỉ các con hãy lắng nghe và sống những sứ điệp của Mẹ để Mẹ dẫn dắt các con. Cám ơn...
* * *
Từ Đây, Mẹ Ban Thông Điệp Mỗi Tháng Một Lần.
638. Đức Mẹ lập lại một lần nữa điều đã nói ở thông điệp ngày 6-5-86 (x. số 605): chương trình cứu rỗi nhân loại trong đó Chúa mời ta cộng tác:
25-1-87: Các con yêu dấu! Này đây hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con từ nay về sau, hãy bắt đầu sống cuộc sống mới. Mẹ muốn các con hiểu rằng: Thiên Chúa chọn mỗi người các con để sử dụng vào đại chương trình cứu rỗi nhân loại của Người. Các con không thể hiểu được vai trò của các con quan trọng dường nào trong kế hoạch của Chúa, nếu các con không cầu nguyện. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được chương trình mà Chúa muốn thực hiện qua các con. Mẹ sẽ ở với các con, để các con có thể nhận biết và thực hiện được vai trò của mình một cách trọn vẹn. Cám ơn...
638 bis. 28-1-87: Thông điệp cho Mirjana: “Các con thân yêu! Mẹ đến đây để dẫn dắt các con đạt tới sự thanh khiết của tâm hồn và đem các con tới Thiên Chúa. Hồi đầu, các con không tin và sợ hãi... Sau đó, phần đông các con đã đón nhận Mẹ vào lòng và bắt đầu làm những điều Mẹ yêu cầu. Nhưng bất hạnh thay! Cái đó không bền bao lâu. Bởi vì chỗ nào Con Mẹ và Mẹ đến, Satan cũng đến đó. Các con đã cho phép nó ảnh hưởng trên các con mà chẳng bận tâm và các con đã để nó điều khiển các con. Đôi khi các con biết một vài việc các con làm là điều không đẹp lòng Chúa, nhưng rồi ngay sau đó, các con chẳng để tâm về nó nữa. Đừng để xảy ra như vậy, hỡi các con! Hãy lau khô nước mắt Mẹ đã đổ ra khi thấy các con cư xử như vậy. Hãy cẩn thận, hãy dành thời giờ gặp gỡ Chúa trong nhà thờ. Hãy đến nhà Cha của các con. Hãy tìm thời giờ để ở cùng nhau trong gia đình và cầu xin ơn Chúa. Hãy nhớ đến các người thân đã qua đời. Hãy ban cho họ hoan lạc nhờ dâng Thánh Lễ cho họ. Đừng nhìn những người nghèo đang xin các con một mẩu bánh với con mắt khinh bỉ. Đừng đuổi họ xa khỏi bàn đầy tràn món ăn của các con. Hãy giúp họ và Thiên Chúa cũng sẽ giúp các con. Có thể là trong cách đó, Thiên Chúa sẽ nhậm lời các con, và chúc lành mà Người muốn ban cho các con để cám ơn, sẽ được thực hiện. Các con thân yêu! Các con đã quên rằng Satan hoàn toàn ảnh hưởng trên các con ngay cả trong chuyện này! Đừng còn để xảy ra như vậy nữa. Hãy cầu nguyện cùng với Mẹ! Đừng tự lừa dối mình khi nghĩ rằng: “Tôi tốt, còn người láng giềng không tốt”. Các con sai lầm rồi đó.
Với tư cách là Mẹ, Mẹ dặn dò trước các con vì Mẹ yêu thương các con. Các bí mật có thật, bây giờ dân chúng chưa được biết, nhưng khi biết rồi, thì sẽ là quá muộn! Hãy cầu nguyện đi, chẳng có gì quan trọng hơn cầu nguyện. Mẹ mong ước chớ gì Chúa cho phép Mẹ tiết lộ một chút về các bí mật cho các con, nhưng những gì Thiên Chúa đang làm cho các con thì đã là hồng ân, hồng ân quá lớn rồi!
Các con thử nghĩ xem: các con đã xúc phạm đến Chúa bao nhiêu? Các con đã dâng gì cho Chúa? Lần cuối cùng, khi các con từ bỏ một cái gì đó vì Chúa là khi nào? Mẹ không muốn trách các con thêm nữa, nhưng Mẹ muốn kêu mời các con một lần nữa hãy cầu nguyện, ăn chay và đền tội. Nếu các con ăn chay vì muốn lãnh được ơn của Chúa, chớ gì đừng ai biết cả. Nếu các con làm phúc bố thí cho người nghèo vì mong được ơn Chúa, chớ gì đừng ai biết ngoài Chúa và các con. Hãy nghe Mẹ! Hãy suy nghĩ về thông điệp này của Mẹ (Z, 64).
639. Hiển nhiên, chẳng ai lại tìm hạnh phúc trong tội lỗi cả. Nhưng có điều là lắm lúc tội lỗi ngụy trang thành hạnh phúc, và con người bị lừa vì cái vẻ dối trá đó. Do đó, Mẹ bảo cầu nguyện mới nhận thức được đâu là thật, đâu là giả:
25-2-87: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ muốn bao bọc các con bằng tấm khăn choàng của Mẹ và dẫn dắt các con trên con đường tới sự phục sinh sống lại. Mẹ năn nỉ các con hãy dâng cho Chúa quá khứ và tất cả những cái xấu xa chất chứa trong tim các con. Mẹ muốn tất cả các con đều được hạnh phúc ; với tội lỗi, con người không thể hạnh phúc được. Bởi đó, hỡi các con yêu dấu! Các con phải cầu nguyện, và trong cầu nguyện, các con sẽ nhận thức được con đường mới đưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ tỏ rõ ở trong trái tim các con, và như thế, các con sẽ là nhân chứng đầy vui mừng cho những gì mà Mẹ và Con Mẹ muốn dành cho các con. Cám ơn...
640. Một cuộc sống mới, nó phải thế nào? Điều đầu tiên và cần nhất là đừng phạm tội. Đức Mẹ nói với Jelena ba ngày liên tiếp câu này: “Nếu các con muốn chấp nhận tình yêu Mẹ, thì đừng phạm tội”, rồi Mẹ khóc (Z, 135):
25-3-87: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cám ơn sự có mặt của các con nơi này, nơi Mẹ ban phát những ơn đặc biệt. Mẹ kêu gọi các con: hãy bắt đầu sống cuộc sống mà Thiên Chúa muốn các con sống và khởi sự làm những việc lành phúc đức của yêu thương, bác ái. Mẹ không muốn các con sống sứ điệp mà còn cứ phạm tội: điều ấy Mẹ không thích. Bởi vậy, hỡi các con, Mẹ muốn các con sống cuộc sống mới mà không phá hủy đi những gì Thiên Chúa tạo dựng trong các con và đang ban cho các con. Mẹ ban cho các con sự chúc lành đặc biệt. Mẹ lưu lại đây với các con trên con đường ăn năn trở lại của các con. Cám ơn...
641. Có lần, Đức Mẹ bảo nhóm cầu nguyện đọc lại “kinh Lạy Cha” đến ba lần (hoặc hát bài thánh ca ba lần). Sau đó, Mẹ xin lỗi và nói: “... đó là vì Mẹ muốn họ hát hoặc đọc kinh từ đáy lòng, hết cả tâm hồn”:
25-4-87: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Các con đều biết rằng: Chúa ban ơn đặc biệt trong sự cầu nguyện. Bởi vậy, “hãy tìm và hãy gõ” (Mt 7,7t), để các con có thể hiểu được tất cả những gì Mẹ ban cho các con ở chốn này, Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện với cả tâm hồn! Các con đều biết rằng: không cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con, và vì vậy, hãy cầu nguyện! Mẹ muốn rằng: qua mỗi người các con, cái kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện và tất cả những gì Thiên Chúa ban vào trái tim các con có thể tăng triển thêm. Hãy cầu nguyện để những chúc lành của Thiên Chúa có thể bảo vệ mỗi người các con khỏi những xấu xa đang đe dọa các con. Mẹ chúc lành cho các con, hỡi các con thân yêu! Cám ơn...
642. Trong thông điệp này, Đức Mẹ toát yếu và tổng hợp các lý do và mục đích Mẹ hiện ra: dẫn dắt con cái đến sự thánh thiện hoàn hảo! Song khởi đầu phải là một quyết định chọn lựa! Không thể bắt cá hai tay:
25-5-87: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi tất cả các con bắt đầu sống trong tình yêu của Chúa. Các con sẵn sàng phạm tội và tự đặt mình trong tay của Satan mà không nghĩ ngợi gì. Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy sáng suốt quyết định theo Chúa và chống lại Satan. Mẹ là Mẹ các con, bởi vậy, Mẹ muốn hướng dẫn các con tiến tới mức thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn mỗi người các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau này được ở với Mẹ trên thiên đàng. Các con yêu dấu! Đó chính là lý do mà Mẹ tới đây và là niềm ao ước của Mẹ. Cám ơn...
643. Kỷ niệm sáu năm Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, dịp này, dân chúng từ bốn phương kéo đến độ 60 tới 70 ngàn người. Sáu năm này, Đức Mẹ dùng để đào tạo giáo xứ Medjugorje thành một “ốc đảo bình an”. Đó là phần đầu trong chương trình của Mẹ. Từ nay, Mẹ mời họ tiến trên đường thánh thiện và giúp Mẹ cứu độ thế giới. Xưa, Abraham xin Chúa nếu có 10 người công chính thì tha thứ cho Sođôm và Gômo mà không được. Nay Đức Mẹ có sáu thị nhân, hai thụ khải và cả giáo xứ Medjugorje để cứu thế giới khỏi sự tự hủy diệt:
25-6-87: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con và muốn mời gọi tất cả các con tới bình an của Thiên Chúa. Mẹ mời gọi các con cảm nghiệm trong trái tim các con sự bình an của Chúa ban cho các con. Bữa nay, Mẹ chúc lành cho tất cả các con với chúc lành của Thiên Chúa. Mẹ năn nỉ các con hãy theo và sống con đường của Mẹ. Mẹ yêu thương các con, bởi vậy, Mẹ tiếp tục mời gọi các con. Mẹ cám ơn tất cả những gì các con đã làm theo ý Mẹ. Mẹ năn nỉ các con: hãy giúp Mẹ để Mẹ có thể dâng các con lên Thiên Chúa và cứu các con thoát khỏi sự nguy hiểm cùng dẫn các con về lại con đường cứu rỗi. Cám ơn...
644. Tiếp nối con đường trên (sống con đường của Mẹ), Đức Mẹ bảo con đường ấy dẫn đến sự thánh thiện:
25-7-87: Các con yêu dấu! Mẹ van nài các con hãy chọn lấy con đường dẫn đến sự thánh thiện và bắt đầu ngay từ hôm nay. Mẹ yêu thương các con, bởi vậy, Mẹ muốn các con nên thánh. Mẹ không muốn Satan chận đứng con đường các con. Các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện và chấp nhận tất cả những gì là cay đắng Thiên Chúa đặt trên đường các con đi, nhưng cùng lúc, Thiên Chúa sẽ tỏ cho thấy sự dịu ngọt của nó cho những ai đi trên con đường đó. Nhờ vậy, họ sẽ vui vẻ đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Không nên quan trọng hóa những chuyện lặt vặt của thế trần, nhưng hãy khao khát Nước Thiên đàng và sự thánh thiện. Cám ơn...
645. Năm 1987 là “Năm Thánh” Đức Mẹ. Đức Hồng Y Gray (nước Scốtlen) nói: “Tôi biết Đ.G.Chủ mở Năm Thánh Đức Mẹ này vì các thông điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje” (Z, 56). Thế có nghĩa là tạo một cơ hội để Đức Mẹ giúp các tín hữu nên thánh:
25-8-87: Các con yêu dấu! Bữa nay nữa, Mẹ mời gọi mỗi người các con hãy quyết định thực thi những sứ điệp của Mẹ. Thiên Chúa cũng cho phép Mẹ trong năm nay, là “Năm Thánh” Giáo Hội dâng kính Mẹ, được có thể nói chuyện với các con và thúc giục các con tiến tới sự thánh thiện. Hãy tìm kiếm ở Thiên Chúa những ân sủng mà Chúa ban cho các con qua Mẹ. Mẹ sẵn sàng bầu cử với Thiên Chúa ban cho tất cả những gì các con đang tìm kiếm, để sự thánh thiện của các con được hoàn hảo. Bởi vậy, hỡi các con, đừng quên tìm kiếm, vì Thiên Chúa cho phép Mẹ xin được các ơn cho các con. Cám ơn...
646. Có lần, Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Jelena: “Mẹ biết các con có dư sức cầu nguyện nhiều hơn, nhưng Mẹ cũng biết nhiều người không hiểu điều đó, vì họ nghĩ sống là để làm việc” (24-4-84):
25-9-87: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ muốn kêu mời tất cả các con cầu nguyện. Ước gì sự cầu nguyện trở thành sự sống của các con. Hãy tận hiến thời giờ cho mình Chúa Giêsu và Ngài sẽ cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm. Ngài sẽ phục vụ hoàn toàn cho các con. Satan rất mạnh mẽ và đang rình chực để thử thách mỗi người các con. Hãy cầu nguyện! Như vậy, nó sẽ không thể làm hại các con và chặn con đường nên thánh của các con. Các con yêu dấu! Hãy tăng trưởng mỗi ngày một hơn nhờ cầu nguyện luôn luôn với Thiên Chúa. Cám ơn...
647. Nếu giữ lệnh truyền (giới răn) là đạt tới tình yêu trọn hảo (Ga 14,21-23; 1Ga 2, 5), thì Đức Mẹ lại bảo cầu nguyện cũng đạt hiệu quả ấy. Và Mẹ bảo hãy quyết tâm chọn thiên đàng, tức là chọn Thiên Chúa:
25-10-87: Các con yêu dấu của Mẹ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con quyết tâm chọn Thiên đàng! Đường đi thật khó khăn cho những ai chưa quyết định theo Chúa. Hỡi các con, hãy quyết định đi! Hãy tin tưởng: Thiên Chúa đang tự hiến bản thân Người trong toàn vẹn sự phong phú cho các con. Các con được kêu gọi và các con cần phải hưởng ứng sự kêu gọi của Chúa Cha. Người kêu gọi qua Mẹ. Hãy cầu nguyện, vì trong cầu nguyện, mỗi người các con mới có thể đạt đến tình yêu trọn hảo. Mẹ chúc lành cho các con, Mẹ khao khát giúp các con, để mỗi người các con có thể núp dưới áo choàng của Mẹ. Cám ơn...
648. Xem số 652: Mẹ kêu gọi ta phó thác hoàn toàn cho Mẹ, đó là điều kiện để Mẹ tiến dẫn ta với Chúa. Phó thác cũng là tận hiến, xem số 659. Nhưng thường chúng ta ngần ngại, ta muốn giữ lại, co quắp trong cái nghèo nàn, ti tiện của ta! Mời xem một hiệu quả đặc biệt của phó thác, số 399:
25-11-87: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ cũng kêu gọi các con phải quyết định một lần nữa và phó thác hoàn toàn cho Mẹ. Chỉ có cách đó, Mẹ mới có thể tiến dẫn mỗi người các con với Chúa. Các con biết là Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ muốn có từng người các con cho riêng Mẹ. Nhưng Chúa cho mọi người toàn quyền tự do, nên Mẹ luôn luôn tôn trọng sự tự do đó và tuân phục trong khiêm tốn. Mẹ khao khát các con hãy giúp Mẹ, để kế hoạch của Thiên Chúa lập cho giáo xứ này được thực hiện. Nếu các con không cầu nguyện, các con không thể nhận thức được tình yêu thương của Mẹ và kế hoạch Thiên Chúa dự trù cho cả giáo xứ này và cho từng cá nhân. Hãy cầu nguyện, để Satan không thể lôi cuốn các con bởi vẻ kiêu hãnh và sức mạnh giả tạo của nó. Mẹ ở với các con và muốn các con tin tưởng rằng: Mẹ luôn yêu thương các con. Cám ơn...
649. Nền tảng mối tương quan của ta với Thiên Chúa là nhận biết Thiên Chúa là Cha (x. số 539), cột trụ thứ hai sẽ là: phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu! Về điều này, Đức Mẹ nhấn mạnh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Mẹ bảo: hãy nghiêm túc vâng lời Mẹ:
25-12-87: Các con yêu dấu! Hãy hân hoan với Mẹ! Trái Tim Mẹ đầy hoan hỉ vì Chúa Giêsu, và hôm nay, Mẹ muốn ban Ngài cho các con. Hỡi các con, Mẹ muốn mỗi người các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu, để Mẹ trao Ngài cho các con với tình yêu. Bữa nay, Mẹ sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho mỗi người các con và Mẹ sẽ tiến cử các con lên Chúa, để Ngài tỏ mình với các con. Mẹ kêu gọi các con hãy thành tâm cầu nguyện bằng tâm hồn, để việc cầu nguyện của các con trở thành cuộc gặp gỡ với Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày và trong việc làm, hãy đặt Chúa lên hàng đầu. Mẹ kêu gọi các con bữa nay một cách hết sức nghiêm túc là hãy vâng lời Mẹ và làm những điều Mẹ dạy các con. Cám ơn... (xem thêm số 696, 751, v.v...)
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|