MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (10)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (10)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1989


661 bis. 2-1-89: Qua Ivan, ban đêm, trên Đồi Hiện Ra, trước hàng ngàn bạn trẻ từ bốn phương họp nhau để tham dự “năm dành cho giới trẻ”, Đức Mẹ nói: “Mẹ mong muốn các con cộng tác. Các con thân yêu! Mẹ muốn các con trở thành sứ giả của Mẹ, mang bình an, yêu thương và hoán cải. Mẹ mong ước các con trở thành dấu hiệu cho người khác”.


662. 25-1-89: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến con đường thánh thiện. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được vẻ đẹp và sự cao cả của con đường này, ở đó, Thiên Chúa tỏ mình Người ra cho các con một cách đặc biệt. Hãy cầu nguyện để các con mở đón tất cả những gì Thiên Chúa hành động qua các con, và để trong cuộc sống, các con có thể dâng lời tạ ơn Chúa, hân hoan vì tất cả những gì Chúa thực hiện qua từng cá nhân các con. Mẹ chúc lành cho các con. Cám ơn...


663. 25-2-89: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện tự đáy lòng. Qua suốt mùa ân sủng này, Mẹ ước ao mỗi người các con hãy kết hợp với Chúa Giêsu, nhưng nếu các con không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp và sự cao cả của ân sủng mà Chúa đang ban cho các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy luôn luôn lấp tràn đầy lòng các con bằng những lời cầu nguyện, dù rất ngắn gọn. Mẹ ở với các con và không ngừng canh giữ từng trái tim đã tận hiến cho Mẹ. Cám ơn...


664. Trong 3 thông điệp sau, Đức Mẹ nhắc đi nhắc lại việc phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Thực chất, phó thác cũng đồng nghĩa với mở tâm hồn ra cho Chúa. Tự làm trống rỗng mình để Thiên Chúa lấp đầy các quà tặng quí giá của Người (x. bảng chủ đề: “Mở đón”):

25-3-89: Các con thân yêu! Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn phó thác cho Chúa. Mẹ kêu gọi các con tới niềm vui và an bình, đó là điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho các con được. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con mỗi ngày trước Thiên Chúa. Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con nhỏ, hãy nghe Mẹ và sống theo những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Đã bao năm, các con được kêu gọi tới sự thánh thiện, nhưng các con vẫn còn cách xa. Mẹ chúc lành cho các con. Cám ơn...


665. 25-4-89: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn trao phó cho Chúa. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Chúa. Chỉ ở con đường đó, các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Hỡi các con nhỏ, hãy vui lòng với tất cả những gì các con có. Như vậy, trong cuộc sống, các con có thể cám ơn Chúa cho tất cả mọi sự và sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, ngay cả trong một cánh hoa bé nhỏ li ti. Cám ơn...


666. Trong mấy thông điệp này, Đức Mẹ cũng cho biết những hoa quả tốt lành của việc phó thác và tận hiến cho Thiên Chúa: niềm vui, bình an, tạ ơn, yêu thương, sự sống...:

25-5-89: Các con yêu dấu! Bây giờ, Mẹ mời gọi các con hãy mở toang tâm hồn ra cho Chúa. Các con thấy không, ngay cả thiên nhiên tự nó cũng mở ra cùng ban phát sự sống và các hoa trái. Cũng một cách như thế, Mẹ mời gọi các con hãy sống với Chúa và hoàn toàn phó giao cho Người tất cả mọi sự. Mẹ ở với các con và tiếp tục đưa các con vào niềm vui của sự sống. Mẹ ao ước mọi người các con khám phá được niềm vui và tình thương, vốn chỉ tìm được ở nơi Thiên Chúa, và chỉ mình Thiên Chúa mới cho được. Thiên Chúa không muốn gì ở các con, mà chỉ muốn sự phó thác của các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy quyết định nghiêm chỉnh chọn Thiên Chúa, vì tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng Thiên Chúa thì hiện hữu muôn đời. Hãy cầu nguyện để có khả năng khám phá sự sống cao trọng và vui vẻ Chúa ban cho các con. Cám ơn...


667. 25-6-89: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con sống theo những sứ điệp mà Mẹ ban cho các con từ tám năm qua. Đây là thời gian ân sủng. Mẹ ao ước ơn Chúa sẽ dồi dào nơi mỗi người các con. Mẹ chúc lành cho các con và yêu thương các con với tình yêu thương đặc biệt. Cám ơn... (Đức Mẹ nói nhiều lần câu: “Đây là thời gian ân sủng”, nghĩa là thời gian Chúa ban ơn dồi dào để người ta ăn năn hối cải. Hết thời gian ân sủng là thời gian trừng phạt).


668. Cô Ivanka cho biết: “Đức Mẹ bảo chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn một chút, vì mọi người đều bận tâm lo nghĩ đến tiền bạc và các sự vật chất khác, mà chỉ dành chút xíu thời giờ cho Thiên Chúa” (Z, 58):

25-7-89: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đổi mới tâm hồn các con. Hãy mở tâm hồn ra cho Chúa và phó giao tất cả những khó khăn, những thánh giá cho Người, để Thiên Chúa có thể biến đổi tất cả thành niềm vui. Hỡi các con nhỏ, nếu các con không cầu nguyện, các con không thể mở toang hẳn tâm hồn ra cho Thiên Chúa. Bởi vậy, từ hôm nay, các con hãy quyết tâm dâng một thời gian trong ngày để gặp gỡ Chúa trong thầm lặng. Bằng cách đó, các con có thể cùng với Chúa làm chứng cho sự có mặt của Mẹ ở đây. Mẹ không muốn ép buộc các con, mà để các con tự nguyện dâng cho Chúa thời giờ của các con, như những đứa con của Thiên Chúa. Cám ơn...


668 bis. 31-7-89: Qua Ivan, Đức Mẹ nói: “Mẹ muốn kêu gọi mọi bậc cha mẹ trên khắp thế giới hãy dành thời giờ cho con cái họ, cho gia đình họ và hãy lấy tư cách là cha, là mẹ mà tặng một món quà yêu thương cho con cái họ... Hãy lập lại việc cầu nguyện trong gia đình”.


669. 25-8-89: Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ đoạt được niềm vui và an bình. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa nhiều hơn. Bởi vậy, ước gì cầu nguyện là nguồn sống cho mỗi người các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để những người xa Chúa được ơn trở về, để rồi tất cả các linh hồn sẽ phong phú hơn, vì Thiên Chúa sẽ thống trị trong mọi tâm hồn. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện! Mong sao sự cầu nguyện bắt đầu ngự trị trên toàn thế giới. Cám ơn...


670. Vicka cho biết Thiên Chúa phục vụ ta (x. số 219) và cô nói: “Ít người biết cám ơn Thiên Chúa”. Đức Mẹ ở đây dạy ta điều ấy, nó giúp ta tiến và tăng trưởng trên đường nên thánh:

25-9-89: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy cảm tạ Thiên Chúa về tất cả muôn ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ cám ơn Chúa với các con và muốn các con cảm nghiệm được niềm vui do những tặng phẩm ấy. Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho mỗi người các con và các con có thể tiếp tục tăng trưởng trên con đường thánh thiện. Cám ơn...


671. Cột trụ thứ ba của mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa (sau số 649 và 539), đó là cầu nguyện. Người ta lấy đủ cớ để lơ là, sao nhãng việc cầu nguyện. Vì thế, Mẹ nhấn mạnh về sự cầu nguyện và Mẹ dẫn dắt người ta cầu nguyện từ bước đầu cho đến khi người ta biết cầu nguyện với tất cả con tim (x. bảng chủ đề: cầu nguyện). Vì chỉ có cầu nguyện với cả trái tim, thì mới có thể thông hiệp với Thiên Chúa:

25-10-89: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện. Mẹ luôn luôn mời gọi các con, nhưng các con vẫn còn sao lãng. Bởi vậy, từ nay, hãy quyết tâm nghiêm chỉnh hiến dâng thời giờ cho Chúa (để cầu nguyện). Mẹ ở với các con và ao ước dạy dỗ các con cầu nguyện bằngcon tim. Chỉ trong việc cầu nguyện bằng con tim, các con mới gặp Thiên Chúa. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện! Cám ơn...


672. Ở đây, Đức Mẹ nói lên tâm nguyện của Mẹ, niềm ao ước và cũng là giấc mơ của Mẹ về mỗi chúng ta:

25-11-89: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con bao năm nay bằng những sứ điệp Mẹ trao cho các con. Nhờ những sứ điệp, Mẹ ước ao làm một bức tranh thật đẹp hoa2 hợp muôn màu sắc trong trái tim các con, để Mẹ có thể giới thiệu mỗi cá nhân các con lên với Chúa, giống như hình ảnh nguyên thủy. Vì vậy, hỡi các con nhỏ, Mẹ mong muốn sự quyết tâm của các con là một quyết định tự do trước Thiên Chúa, vì Người cho các con sự tự do. Do đó, hãy cầu nguyện để không bị ảnh hưởng nào của Satan, các con có thể quyết định chỉ chọn Chúa mà thôi. Mẹ đang cầu nguyện cho các con trước tòa Thiên Chúa và Mẹ đang chờ đợi các con phó mình cho Thiên Chúa. Cám ơn...


673. 25-12-89: Các con thân yêu! Bữa nay, Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con với sự chúc lành của tình từ mẫu. Mẹ đang bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để Người ban cho các con được ơn hết lòng ăn năn trở lại. Bao năm qua, Mẹ kêu gọi, khuyến khích các con sống cuộc sống thiêng liêng sâu xa và sống đơn sơ, giản dị. Nhưng các con thật ơ hờ. Hỡi các con nhỏ, Mẹ yêu cầu các con hãy chấp nhận và thực hành những sứ điệp cách nghiêm túc. Có như vậy, linh hồn các con sẽ không buồn phiền khi Mẹ không còn ở đây với các con, khi Mẹ không còn dẫn dắt các con giống như những đứa trẻ chập chững tập những bước đi đầu tiên. Hỡi các con nhỏ, mỗi ngày, hãy đọc đi đọc lại những sứ điệp mà Mẹ đã ban cho các con và hãy biến chúng thành cuộc sống của các con. Mẹ yêu thương các con, vì vậy, Mẹ kêu gọi các con đi trên con đường cứu rỗi về với Chúa. Cám ơn...


673 bis. Ngày áp năm mới, Đức Mẹ hiện ra trên Đồi Hiện Ra với Ivan và Marija, có nhiều người hành hương đang cùng cầu nguyện đêm ấy. Mẹ có ba thiên thần tháp tùng để tăng thêm huy hoàng cho ngày lễ dành tôn kính Mẹ (lễ Mẹ Chúa Trời). Sau khi chúc lành cho mọi người có mặt, Mẹ ban thông điệp này: “Các con yêu dấu! Mẹ các con hối thúc các con lần nữa: hãy lập lại việc cầu nguyện chung trong gia đình! Ngày nay, gia đình cần sự cầu nguyện...”. Sau khi đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Sáng Danh, Mẹ bay về trời trong ánh sáng của một hình thập giá chói lọi với lời chào: “Các con hãy đi bình an!” (Z, 151).

*
* *

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768