MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (11)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (11)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1990


674. 25-1-90: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con một lần nữa hãy quyết định sống cho Chúa và chọn lựa Người trước mọi vật và trên hết mọi sự, để Người có thể làm nhiều sự lạ trong cuộc sống các con. Như thế, ngày qua ngày, cuộc sống các con có thể trở thành vui sống với Chúa. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, đừng để Satan nhúng tay trong cuộc đời các con gây những sự hiểu lầm, không hiểu tường tận hoặc không chấp nhận lẫn nhau. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu biết sự cao cả và vẻ đẹp của ơn được sự sống (ám chỉ các vụ phá thai). Cám ơn.. . (Có một lần, Mirjana hỏi Đức Mẹ về vụ phá thai, Đức Mẹ nói: “Phá thai là một trong những tội nghiêm trọng nhất. Không chỉ bà mẹ có trách nhiệm, mà cả người cha nữa. Để được tha thứ, họ phải làm việc đền tội nhiều trong suốt đời họ” (Z, 62).


675. 25-2-90: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con suy phục Thiên Chúa. Trong mùa Chay này, Mẹ đặc biệt muốn các con từ bỏ tất cả những gì các con quyến luyến, nhưng đang làm tổn thương đời sống thiêng liêng của các con. Bởi vậy, hãy quyết định sống trọn vẹn cho Chúa và không cho phép Satan bước vào trong cuộc sống các con, qua những sự vật gây tổn hại các con và cuộc sống thiêng liêng các con. Hỡi các con, Thiên Chúa hiến ban trọn chính mình cho các con, các con chỉ có thể khám phá và nhận biết Người trong cầu nguyện mà thôi. Bởi vậy, hãy quyết tâm cầu nguyện. Cám ơn... (Như vậy, Mẹ không chỉ dạy ta dứt bỏ các cản trở cho đời sống thiêng liêng, Mẹ còn nói sự dứt bỏ ấy giúp ta cầu nguyện, và nhờ cầu nguyện, ta mới khám phá được Thiên Chúa).


676. 25-3-90: Các con yêu dấu! Mẹ ở với các con ngay cả khi các con không ý thức được điều đó. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi những cái Satan hiến cho các con, mà nhờ đó, nó có thể tiêu diệt các con. Như Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu các con, Người gửi sứ điệp qua con người, qua thiên nhiên, qua nhiều tạo vật để giúp các con hiểu rằng: các con phải thay đổi chiều hướng cuộc sống của các con. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, xin hãy hiểu hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho các con qua Mẹ, hầu Mẹ có thể che chở các con dưới tấm áo choàng của Mẹ và dẫn dắt các con tới niềm vui sống. Cám ơn...


677. 25-4-90: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con nghiêm chỉnh chấp nhận và thực hành những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Hỡi các con, Mẹ ở với các con và mong mỗi người các con tới gần Trái Tim của Mẹ hơn. Bởi vậy, hãy cầu nguyện và tìm kiếm Thánh Ý Chúa trong sinh hoạt hàng ngày của các con. Mẹ ước mong mỗi người các con hãy khám phá con đường thánh thiện và tăng tiến trong con đường đó, cho tới khi đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ sẽ cầu nguyện và bầu cử cho các con trước tòa Thiên Chúa, để các con hiểu được hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho Mẹ là được ở với các con. Cám ơn...


678. Dọn lễ Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ dạy cầu nguyện với Ngài để có sức mạnh hi sinh, từ bỏ và thay đổi lối sống:

25-5-90: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con hãy quyết tâm nghiêm chỉnh làm tuần cửu nhật (trước lễ Chúa Thánh Thần) này. Hãy dành thời giờ để cầu nguyện và hãm mình hi sinh. Mẹ ở với các con, Mẹ muốn giúp đỡ các con lớn lên trong sự từ bỏ và hãm mình, để các con có thể hiểu được đời sống tốt đẹp (của những người dâng hiến mình cho Mẹ một cách đặc biệt). Hỡi các con, ngày ngày, Chúa chúc lành cho các con và mong muốn các con thay đổi đời sống. Vì vậy, hãy cầu nguyện, để các con có sức mạnh thay đổi đời sống các con. Cám ơn...


679. 25-6-90: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ cám ơn tất cả những hi sinh và những lời cầu nguyện của các con. Mẹ chúc lành cho các con với sự chúc lành đặc biệt của tình từ mẫu. Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định sống cho Chúa, để ngày lại ngày, các con có thể tìm thấy Chúa trong cầu nguyện. Mẹ khao khát kêu gọi tất cả các con hãy hoàn toàn trở về với Chúa, để được an vui trong tâm hồn. Mẹ rất vui sướng thấy các con tề tựu về đây đông đảo. Cám ơn...


680. Bắt đầu từ đây cho đến hết năm 1991, Đức Mẹ hối thúc cầu nguyện và hành động cho hòa bình trên thế giới. Vì quả thật, thời kỳ này, trên thế giới đang sôi động bởi nhiều biến cố quan trọng... Ai theo dõi thời cuộc đều biết rõ... Mirjana thường khóc sau những lần thị kiến Đức Mẹ. Có lần cô nói: “Cha Lucio ơi! Không xong rồi, không xong rồi!...” (Z, 63):

25-7-90: Các con thân yêu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con tới hòa bình. Mẹ đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa bình và ao ước làm cho các con dẫy tràn bình an của lòng Mẹ. Các con yêu dấu! Mẹ yêu thương các con và khao khát đem tất cả các con tới an bình, điều này chỉ có Thiên Chúa mới cho được và làm dẫy tràn nơi trái tim mỗi người. Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người mang an bình và làm nhân chứng sự an bình của Mẹ cho cái thế giới bất an này. Ước chi hòa bình thống trị toàn thế giới đang không có hòa bình và khao khát hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của một người mẹ. Cám ơn...


680 bis. 30-7-90: Đại hội giới trẻ ở Medjugorje, Đức Mẹ hiện ra ban đêm với Ivan và Marija, cùng hàng ngàn bạn trẻ tại Đồi Hiện Ra và nói: “Mẹ mời chúng con, đặc biệt các bạn trẻ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện! Hãy đổi mới trái tim các con bằng cầu nguyện, để Mẹ có thể sẵn sàng lãnh được tất cả những gì Mẹ sẽ ban cho các con, như là kết quả của việc các con đáp ứng những sứ điệp của Mẹ. Cám ơn các con, hỡi các bạn trẻ thân yêu, vì các con làm Mẹ đặc biệt vui sướng trong những ngày này bằng lời cầu nguyện của các con”.


681. 25-8-90: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ ước ao mời gọi các con hãy nghiêm chỉnh chấp hành sứ điệp mà Mẹ trao cho các con. Các con đều biết rằng: Mẹ ở với các con và mong ước dẫn dắt các con trên con đường tới thiên đàng, là nơi mà chỉ nhờ cầu nguyện, người ta mới thấy nó vô cùng tốt đẹp. Bởi vậy, đừng quên rằng: những sứ điệp mà Mẹ trao các con phải thực hành mỗi ngày trong cuộc sống, để các con có thể nói: “Đó, tôi đã đón nhận những sứ điệp (của Đức Mẹ) và cố gắng thực hiện”. Hỡi các con, Mẹ phù hộ các con trước Đức Chúa Cha bằng lời cầu nguyện của chính Mẹ. Cám ơn...


682.. 25-9-90: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện với cả tâm hồn các con, để sự cầu nguyện của các con thành cuộc hầu chuyện với Thiên Chúa. Mẹ mong muốn mỗi người các con hãy dành thêm thời giờ cho Thiên Chúa. Satan rất mạnh mẽ, nó muốn hủy hoại và lường gạt các con đủ mọi cách. Bởi vậy, hãy cầu nguyện mỗi ngày, để cuộc sống của các con sẽ tốt lành cho các con và cho tất cả những người mà các con gặp gỡ. Mẹ ở với các con và Mẹ che chở các con, dù rằng Satan mong phá hủy các kế hoạch của Mẹ cùng cản trở những nguyện vọng mà Đức Chúa Cha muốn thực hiện nơi này. Cám ơn...


683. Muốn có hòa bình, không chỉ cầu nguyện, mà còn phải hãm mình, làm các việc lành... (x. số 626, 685-87):

25-10-90: Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cách đặc biệt và dâng lên Thiên Chúa những hãm mình, những việc lành cho thế giới được hòa bình. Satan rất mạnh và nó lấy hết sức cố gắng tàn phá nền hòa bình xuất phát từ Thiên Chúa. Bởi vậy, hỡi các con thân yêu! Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cùng với Mẹ cho hòa bình. Mẹ ở với các con và mong muốn giúp đỡ các con bằng lời cầu nguyện của Mẹ. Mẹ ao ước chỉ dẫn các con trên con đường tới hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của một người mẹ. Đừng quên thực thi những sứ điệp hòa bình. Cám ơn...


684. 25-11-90: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con làm những việc bác ái với tâm hồn yêu thương và vì yêu Mẹ, vì yêu anh em, chị em của các con và của Mẹ. Hỡi các con, khi các con làm những gì cho kẻ khác, hãy làm với niềm vui và sự khiêm nhường đối với Chúa. Mẹ ở với các con, và ngày ngày, Mẹ dâng tất cả những hi sinh, hãm mình, cùng những lời cầu nguyện của các con lên Thiên Chúa cho thế giới được cứu độ. Cám ơn...


685. Vấn đề hòa bình trên thế giới đã làm Đức Mẹ lo lắng suốt một thời gian lâu. Ngoài những thông điệp ban cho thế giới ghi chép ở đây, Đức Mẹ còn khích lệ các nhóm cầu nguyện của Ivan và của Jelena (x. Z, 146):

25-12-90: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện đặc biệt cho sự bình an. Hỡi các con, không có bình an, các con không thể cảm nhận được việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu, cho dù ngày hôm nay hoặc mọi ngày trong cuộc sống các con cũng thế. Bởi vậy, hãy cầu nguyện với Chúa của sự hòa bình, để Người có thể che chở các con dưới tấm áo choàng của Người, và để Người giúp các con có thể hiểu được bình an thì cao cả và quan trọng thế nào trong trái tim các con. Nhờ đó, các con có thể quảng bá hòa bình từ trái tim các con ra toàn thế giới. Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện, vì Satan muốn phá hoại cái kế hoạch hòa bình của Mẹ. Hãy hòa giải với nhau, và bằng cuộc sống, các con hãy giúp hòa bình ngự trị trên toàn trái đất. Cám ơn... (Nhớ lời Đức Giêsu phán: “Thày ban bình an của Thày cho anh em, không phải như thế gian ban...” (Ga 14, 27). Bình an theo nghĩa đậm đặc của Kinh Thánh!).

*
* *

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768