Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (12)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
1991
686. Đức Mẹ nói với Jelena (số 626): Thiên Chúa là Chúa của Hòa bình. Vậy phải cầu xin. Hôm nay, Đức Mẹ đưa ra thêm một phương thế rất hiệu nghiệm để cầu nguyện cho Hòa bình trước sức mạnh tàn phá ghê gớm của Satan và bè lũ nó:
25-1-91: Các con yêu dấu! Hôm nay, như chưa từng bao giờ, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các con phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh, không những nó mong muốn tàn phá cuộc sống nhân loại, mà còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và cả hành tinh các con đang sống. Bởi vậy, các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện để các con có thể bảo vệ bản thân các con nhờ cầu nguyện và nhờ chúc lành hòa bình của Thiên Chúa. Thiên Chúa gửi Mẹ xuống để giúp đỡ các con. Nếu các con cũng muốn thế, hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi. Duy chỉ tràng hạt Mân Côi thôi cũng đủ làm các sự lạ trong thế giới và trong cuộc sống các con. Mẹ chúc lành cho các con và ở giữa các con bao lâu tùy ý Chúa muốn. Cám ơn các con, vì các con sẽ không bội phản sự hiện diện của Mẹ ở đây, và Mẹ cám ơn vì sự hưởng ứng của các con là một hành động phục vụ Chúa và hòa bình. Cám ơn...
(NB: Để đánh bại Satan (tên khổng lồ Gôliát), Đức Mẹ cho ta 5 viên sỏi: 1. Cầu nguyện (và lần hạt) - 2. An chay - 3. Đọc Kinh Thánh - 4. Xưng tội - 5. Thánh lễ).
687. Ngoài những việc nói ở thông điệp số 683, 686..., muốn có hòa bình còn phải gây dựng hòa bình (x. Mt 5,9):
25-2-91: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định sống cho Thiên Chúa, vì sống cách xa Thiên Chúa gây ra hậu quả là sự thiếu an bình trong tâm hồn các con. Chỉ có Thiên Chúa mới có an bình. Bởi vậy, hãy tới gần Người nhờ cầu nguyện của bản thân các con, và hãy sống bình an trong tâm hồn các con ; với đường lối này, bình an sẽ tràn từ tâm hồn các con như dòng sông chảy ra toàn thế giới. Đừng chỉ nói về hòa bình, mà phải kiến tạo hòa bình. Mẹ chúc lành cho mỗi người các con và cho mỗi quyết định tốt lành của các con. Cám ơn...
687 bis. Thông điệp ngày Sinh nhật Mirjana: 18-3-90 (Đức Mẹ hiện ra tại nhà cô, lúc 19g30, trong 7 phút). Đọc lại số 84 bis và 86 đã trích đăng.
688. Marija có nói: khi ta dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa, thì trong thời gian ấy, Chúa sẽ tác động trong lòng ta... và dần dần, cầu nguyện sẽ trở nên cầu nguyện tự đáy lòng - đó là điều Đức Mẹ xin. Vì cũng giống như ta càng ở lâu với một người bạn, ta càng hiểu biết họ hơn, biết tâm sự họ và thành tri kỷ của họ. Đối với Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa chúng ta không là vị Thiên Chúa ngự trên mây trời, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta:
25-3-91: Các con thân yêu! Bữa nay, một lần nữa, Mẹ mời gọi các con sống cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trong cầu nguyện và kết hợp với Ngài. Hãy quyết định dành nhiều thời giờ cho Thiên Chúa hơn. Chính Người đã cho các con những ngày đầy ân sủng này. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện và hâm nóng lại tình yêu Chúa Giêsu trong tâm hồn các con. Mẹ ở với các con và Mẹ tháp tùng các con bằng chúc lành cùng lời cầu nguyện của Mẹ. Cám ơn...
689. Đức Mẹ thật là bà mẹ dạy con cách cụ thể, bằng việc làm, nhất là trong việc trọng đại là cầu nguyện: đừng chỉ nói suông:
25-4-91: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con làm sao để cầu nguyện của các con là sự cầu nguyện với cả tâm hồn. Ước gì mỗi người các con tìm thời giờ để cầu nguyện, hầu trong cầu nguyện, các con sẽ tìm thấy Chúa. Mẹ không muốn các con nói về sự cầu nguyện, nhưng thực hành việc cầu nguyện. Chớ chi mỗi ngày đời các con ngập tràn lời cầu nguyện biết ơn Thiên Chúa cho cuộc sống này và cho tất cả những gì các con có. Mẹ không muốn cuộc đời các con trôi qua trong lời lẽ, nhưng làm vinh danh Thiên Chúa bằng hành động. Mẹ ở với các con và Mẹ rất cám ơn Thiên Chúa đã cho Mẹ những giây phút được ở với các con. Cám ơn...
690. Mười năm trước (cuối tháng 6-81), Đức Mẹ đã kêu gọi bằng ba chữ: “Hòa bình, Hòa bình, Hòa bình!” và “Mẹ là Nữ Vương Hòa bình!”. Nhưng phải làm gì để được hòa bình? Đức Mẹ sẽ cho biết điều ấy qua các thông điệp (ví dụ số 661, 680, 685):
25-5-91: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con đã đón nghe thông điệp hòa bình của Me, hãy thực hiện nó cách nghiêm chỉnh và với tình yêu trong cuộc sống của các con. Có nhiều người nghĩ rằng họ đang hoạt động rất mạnh bằng cách nói về những sứ điệp, nhưng họ lại không thực hành những sứ điệp đó. Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con sống và thay đổi tất cả những gì tiêu cực trong các con, để tất cả được đổi thành tích cực và sự sống. Mẹ ở với các con và ao ước giúp đỡ mỗi người các con sống. Bởi sống như thế, các con sẽ làm chứng cho Tin Mừng. Hỡi các con, Mẹ ở đây để giúp đỡ các con, dẫn dắt các con vào thiên đàng. Trong thiên đàng có nguồn vui, mà nếu có niềm vui ấy, thì hiện tại, các con đã sống trong thiên đàng rồi. Cám ơn...
691. Hôm nay, kỷ niệm 10 năm Đức Mẹ hiện ra. Nhiều người còn chưa hiểu tường tận mục đích của việc Mẹ viếng thăm trái đất lần cuối cùng này, nên Mẹ chỉ cho phương thế để hiểu:
25-6-91: Các con thân yêu! Hôm nay là ngày trọng đại các con đã dành cho Mẹ. Mẹ muốn chúc lành cho tất cả các con và nói: những ngày Mẹ ở với các con là thời gian ân sủng. Mẹ ao ước dạy dỗ các con và giúp các con đi trên con đường thánh thiện. Có nhiều người không muốn hiểu những sứ điệp của Mẹ và không muốn chấp nhận cách nghiêm túc những gì Mẹ nói. Còn các con, Mẹ kêu gọi và yêu cầu các con, bằng cuộc sống và những sinh hoạt mỗi ngày của các con, hãy làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ. Nếu các con cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp các con khám phá ra lý do thật tại sao Mẹ tới đây. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện và đọc Thánh Kinh, ngõ hầu nhờ việc Mẹ tới đây, các con khám phá được sứ điệp cho các con trong Thánh Kinh. Cám ơn.. . (câu “thời gian ân sủng”, xem số 667).
692. Hòa bình đang bị đe dọa trầm trọng, Đức Mẹ lo lắng cho con cái, còn con cái vẫn có vẻ vô tư lự:
25-7-91: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho hòa bình. Trong thời này, hòa bình đang bị đe dọa một cách đặc biệt. Mẹ cậy nhờ vào các con để lập lại việc ăn chay và cầu nguyện trong gia đình các con. Các con yêu dấu! Mẹ mong muốn các con nắm bắt được tính nghiêm trọng của tình thế, vì những gì sắp xảy ra như thế nào, đều tùy thuộc vào sự cầu nguyện của các con, mà các con thì cầu nguyện quá ít. Các con yêu dấu! Mẹ ở với các con, Mẹ mời gọi các con bắt đầu cầu nguyện và ăn chay một cách nghiêm túc, giống như những ngày đầu Mẹ tới. Cám ơn... (Đức Mẹ nói về hòa bình bị đe dọa như trên, vì đang thời kỳ này, cuộc chiến đẫm máu ở Nam Tư đang diễn ra khốc liệt và trên nhiều miền của thế giới đang xuất hiện nhiều mối căng thẳng - Z, 146, 149).
693. Sau 10 năm hiện ra, Đức Mẹ tỏ cho biết mục đích Mẹ tới Medjugorje:
25-8-91: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện, bây giờ hơn lúc nào hết, khi cái kế hoạch của Mẹ đã bắt đầu thực hiện. Satan rất mạnh, nó muốn càn quét đi kế hoạch hòa bình và an lạc, làm các con nghĩ rằng Con của Mẹ không kiên quyết trong các quyết định của Ngài. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện và ăn chay kiên quyết hơn nữa. Mẹ kêu gọi các con hãy hi sinh từ bỏ trong chín ngày, hầu với sự giúp đỡ của các con, thì tất cả những gì Mẹ muốn thực hiện qua các điều bí mật Mẹ khởi đầu tỏ ở Fatima có thể hoàn tất.(c bis) Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hãy nhận định rõ tầm quan trọng của sự việc Mẹ tới đây và tình thế nghiêm trọng chừng nào. Mẹ muốn cứu các linh hồn và dâng họ lên Thiên Chúa. Bởi vậy, hãy cầu nguyện, để tất cả những gì Mẹ đã bắt đầu được thực hiện hoàn toàn. Cám ơn...
694. Tiếp theo sứ điệp ở Fatima, Đức Mẹ xin chúng ta làm các điều Mẹ yêu cầu để giúp Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ toàn thắng:
25-9-91: Các con yêu dấu! Bữa nay, một cách đặc biệt, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện và từ bỏ. Vì bây giờ xảy ra điều chưa từng thấy: đó là Satan muốn cho thế giới thấy cái bộ mặt trơ tráo của nó. Bằng cách đó, nó muốn dụ dỗ người ta đi vào con đường tội lỗi và chết chóc càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, hỡi các con, hãy giúp Trái Tim Mẹ toàn thắng trong thế giới tội lỗi này (x. số 39). Mẹ van nài tất cả các con hãy dâng lời cầu nguyện và hãm mình theo ý Mẹ, để Mẹ có thể dâng lên Thiên Chúa cầu cho những sự cần thiết nhất. Hãy quên đi những ham muốn của các con, hỡi các con thân yêu, và cầu sao cho các điều mong muốn của Thiên Chúa, chứ không phải của các con, được thể hiện. Cám ơn...
694 bis. 25-10-91: Các con yêu dấu! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện!
695. Biết Thiên Chúa là do ánh sáng Chúa Thánh Thần và nhờ cầu nguyện. Ong già Simeon không là rabbi (kinh sư), không là nhà thần học, triết gia..., ông chỉ là người thường lui tới đền thờ, cầu nguyện, ăn chay, mở lòng cho Chúa Thánh Thần, nên ông đã biết được trong Hài Nhi mà Mẹ và Thánh Giuse dâng trong đền thánh là Đấng Cứu Độ. Do đó, Mẹ bảo:
25-11-91: Các con thân yêu! Trong thời gian này, Mẹ cũng mời gọi các con cầu nguyện. Cầu nguyện để các con có thể hiểu những gì Thiên Chúa muốn nói cho các con qua sự có mặt của Mẹ và qua những sứ điệp Mẹ ban cho các con. Mẹ ước mong lôi kéo các con tới gần Chúa Giêsu và Trái Tim đầy thương tích của Ngài hơn, để các con có thể hiểu được tình yêu vô lường của Ngài đã khiến Ngài hi sinh chính mình cho mỗi người các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để từ tâm hồn các con, một dòng suối tình yêu chảy ra cho mỗi người, ngay cả cho kẻ ghen ghét các con và kẻ nhục mạ các con. Bằng cách đó và bởi yêu Chúa Giêsu, các con có thể vượt qua những đau khổ trong thế giới đầy phiền muộn này, ở đó chẳng còn gì để mà hi vọng cho những kẻ không biết Chúa Giêsu. Mẹ ở với các con, yêu thương các con với tình yêu vô bờ của Chúa Giêsu. Mẹ cám ơn tất cả những hãm mình và cầu nguyện của các con. Hãy cầu nguyện để Mẹ có thể giúp các con hơn nữa. Mẹ rất cần lời cầu nguyện của các con. Cám ơn...
696. 25-12-91: Các con yêu dấu! Bữa nay, đặc biệt Mẹ đem Chúa Hài Nhi tới cho các con, để Ngài ban chúc lành cho các con với chúc lành hòa bình và yêu thương của Ngài. Đừng quên rằng đây là một ân sủng mà có nhiều người không hiểu hoặc không chấp nhận. Bởi vậy, các con là kẻ vẫn nói mình thuộc về Mẹ và cần tìm sự giúp đỡ của Mẹ, hãy cho đi tất cả những gì thuộc bản thân các con. Đầu tiên, hãy cho tình yêu và cho những gương sáng trong gia đình các con. Các con nói Giáng Sinh là lễ của gia đình. Bởi vậy, hỡi các con, hãy đặt Thiên Chúa lên chỗ nhất trong gia đình các con, để Người có thể ban hòa bình cho các con, bảo vệ các con không những khỏi chiến tranh, nhưng còn bảo vệ các con khỏi sự tấn công của ma quỉ trong thời gian hòa bình. Khi Thiên Chúa ở với các con, các con có tất cả. Nhưng khi các con không muốn Người, các con sẽ khổ sở và xiêu lạc, và rồi các con không biết các con đứng về phe ai. Bởi vậy, hỡi các con, hãy quyết định chọn Thiên Chúa, để các con sẽ có tất cả. Cám ơn...
* * *
(c bis) Xem số 39 với ghi chú (b) và số 59.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|