MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (15)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (15)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1994


723. Thuộc dòng dõi Người phụ nữ sẽ đạp dập đầu rắn Satan và là Đấng đã nói: “Thày đã thắng thế gian”, chúng ta không thể để thua cuộc:

25-1-94: Các con yêu dấu! Các con đều là con nhỏ của Mẹ mà Mẹ yêu thương. Nhưng hãy nhớ: không cầu nguyện, các con không thể ở gần Mẹ được. Trong thời gian này, Satan muốn tạo sự rối loạn trong tâm hồn các con và trong gia đình các con. Hỡi các con, đừng thua cuộc! Các con không thể cho phép nó dẫn dắt các con và cuộc đời các con được. Mẹ yêu thương các con và bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Hỡi các con, hãy cầu nguyện! Cám ơn...


724. 25-2-94: Các con thân mến! Bữa nay, Mẹ cám ơn sự cầu nguyện của các con. Các con hãy giúp Mẹ để cuộc chiến tranh này chấm dứt càng sớm càng tốt.(e) Mẹ ở gần các con và cầu nguyện cho mỗi người các con. Mẹ năn nỉ các con: cầu nguyện đi, cầu nguyện và cầu nguyện! Chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể đánh bại sự dữ và bảo vệ được tất cả những gì Satan muốn hủy diệt trong cuộc sống của các con. Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu thương các con tất cả đều như nhau và Mẹ bầu cử cho các con trước Thiên Chúa. Cám ơn...


725. Phụ chương 4, số 804, nói đến căn bệnh của thế giới: “Con người luôn khao khát tình yêu, lại không biết yêu thế nào”. Tình yêu chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa (802):

25-3-94: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ rất hân hoan với các con. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn ra cho Mẹ và trở thành một khí cụ trong tay Mẹ để cứu lấy nhân loại. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ước ao chớ gì tất cả các con, những ai đã cảm nhận được hương thơm của sự thánh thiện, qua những sứ điệp Mẹ trao cho các con, hãy đem phả nó vào cái thế giới đang đói khát Chúa và Tình yêu của Người. Mẹ cám ơn tất cả các con vì đã đáp lại lời kêu mời của Mẹ đông đảo như thế này và Mẹ chúc lành các con với chúc lành của người mẹ. Cám ơn...


726. 25-4-94: Các con thân yêu! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con quyết tâm cầu nguyện theo ý của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy giúp Mẹ thực hiện cái kế hoạch của Mẹ qua giáo xứ này. Bây giờ, một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy quyết định theo con đường thánh thiện. Chỉ như vậy, các con mới ở gần Mẹ được. Mẹ yêu thương các con và muốn dẫn dắt các con về thiên đàng với Mẹ. Nhưng nếu các con không cầu nguyện, không khiêm nhường, không vâng nghe những sứ điệp Mẹ ban cho các con, thì Mẹ không thể giúp các con được. Cám ơn...


727. 25-5-94: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi tất cả các con hãy trông cậy vào Mẹ hơn và sống sâu sắc những sứ điệp của Mẹ hơn. Mẹ ở với các con và bầu cử trước Thiên Chúa cho các con, song Mẹ cũng chờ các con mở rộng tâm hồn ra cho những sứ điệp của Mẹ. Hãy hân hoan vì Thiên Chúa yêu thương các con, cho các con có khả năng hoán cải mỗi ngày và tin hơn vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng các con. Cám ơn...


728. Những ngày kỷ niệm chu niên Hiện Ra như thế này, khách hành hương từ mọi nơi thường tuôn đến Medjugorje đông đảo khác thường, vì cũng muốn được hưởng chúc lành đặc biệt Đức Mẹ hay ban vào dịp này:

25-6-94: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ vui mừng trong tâm hồn, vì thấy các con đều hiện diện tất cả nơi này. Mẹ chúc lành cho các con và kêu gọi các con quyết định sống theo những sứ điệp mà Mẹ trao cho các con ở đây. Mẹ ao ước được dẫn dắt các con tới Chúa Giêsu, vì Ngài là Sự Cứu rỗi của các con. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, các con càng cầu nguyện, các con càng thuộc về Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ và cám ơn...


729. Ngày kỷ niệm của IVANKA - (Ivanka nói: Đức Mẹ ở lâu tám phút và rất vui mừng trong suốt thời gian đó (khác với năm ngoái, Mẹ đã khóc). Mẹ nói: “Các con thân yêu! Trái Tim Mẹ tràn ngập yêu thương vì biết bao tâm hồn cứng cỏi đã mở đón Chúa Giêsu, Con Mẹ, để Ngài có thể dẫn dắt họ trên con đường chính trực” . Đức Mẹ còn kêu mời mọi người tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Sau cùng, Mẹ nói với Ivanka về các bí mật).


729 bis. 25-7-94: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con dành thời giờ để kiên trì cầu nguyện. Các con không thể nói các con là của Mẹ và đã được hoán cải nhờ những sứ điệp của Mẹ, nếu các con không sẵn sàng dành thời giờ cho Thiên Chúa mỗi ngày. Mẹ ở gần các con và chúc lành cho các con. Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện, các con không thể gần Mẹ hoặc Chúa Thánh Thần, là Đấng dẫn dắt các con trên con đường thánh thiện. Cám ơn...


730. 25-8-94: Các con thân mến! Bữa nay, Mẹ kết hợp với các con trong cầu nguyện một cách đặc biệt, cầu nguyện để xin sự hiện diện của Con Yêu Dấu Mẹ nơi đất nước các con. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện cho sức khoẻ của Người Con mà Mẹ yêu dấu nhất. Ngài đau đớn nhiều, song Ngài là người mà Thiên Chúa đã chọn cho thời điểm này.(g) Mẹ cầu nguyện và bầu cử cho các con trước Con Mẹ là Chúa Giêsu, để giấc mơ của cha ông các con có thể hoàn tất. Hãy cầu nguyện cách đặc biệt, vì Satan rất mạnh mẽ, nó muốn diệt đi niềm hi vọng trong trái tim các con. Mẹ chúc lành cho các con. Cám ơn...


731. Cứu độ không là một hành vi ma thuật, phù phép, búng tay một cái là thành. Cần có sự cộng tác từ phía loài người. Một nỗ lực không nhỏ:

25-9-94: Các con yêu dấu! Mẹ hân hoan với các con và mời gọi các con cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện theo ý của Mẹ! Lời cầu nguyện của các con rất cần thiết đối với Mẹ, vì nhờ lời cầu nguyện, Mẹ mong đem các con tới gần Thiên Chúa hơn. Người là sự Cứu Độ của các con. Thiên Chúa gửi Mẹ tới để giúp các con và dẫn dắt các con về thiên đàng, vốn là cứu cánh của các con. Bởi vậy, hỡi các con, cầu nguyện đi, cầu nguyện và cầu nguyện! Cám ơn...


732. 25-10-94: Các con yêu dấu! Mẹ ở với các con, bữa nay Mẹ rất hân hoan, vì Đấng Tối Cao đã ban cho Mẹ được ở với các con, dạy dỗ và dẫn dắt các con trên con đường trọn lành. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ước ao các con sẽ là một bó hoa tuyệt đẹp mà Mẹ mong ước dâng lên cho Thiên Chúa trong ngày lễ Các Thánh. Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa và hãy sống bắt chước gương của Các Thánh. Mẹ Hội Thánh đã chọn các Đấng ấy, hi vọng các Đấng sẽ là động lực thúc đẩy đời sống hàng ngày của các con. Cám ơn... (Mẹ hân hoan vì sao? Vì dẫn con cái đến sự sự thánh thiện, tức là thắng Satan. Chính Mẹ có nói: Satan tấn công mãnh liệt những ai tận hiến cho Mẹ. Quả thế, đời Các Thánh cho thấy: linh hồn càng tiến gần sự thánh thiện, Satan càng tấn công mãnh liệt hơn, có khi nó còn tỏ tường quấy phá nữa).


733. 25-11-94: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mẹ ở với các con. Mẹ là mẹ các con và ước ao trái tim các con cũng tựa như Trái Tim Mẹ. Ngoài sự cầu nguyện, các con không thể sống và nói là thuộc về Mẹ được. Cầu nguyện là nguồn vui. Cầu nguyện là điều mà trái tim con người khao khát. Hỡi các con nhỏ, bởi vậy, hãy tới gần Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và các con sẽ khám phá thấy Thiên Chúa. Cám ơn...


734. 25-12-94: Các con thân yêu! Bữa nay, Mẹ vui mừng và cầu nguyện với các con cho hòa bình: hòa bình trong trái tim các con, trong các gia đình, trong mọi sự các con ao ước và hòa bình trên toàn thế giới. Cầu mong Vua Hòa Bình chúc lành cho các con hôm nay và ban cho các con nền hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ mang mỗi người các con trong Trái Tim Mẹ. Cám ơn...

*
* *



(e) Cuộc nội chiến ở Nam Tư (từ 1992-1996??). Khi Đức Mẹ nói: yêu thương tất cả đều như nhau, là muốn cho thấy Đức Mẹ không yêu thương riêng phe nào trong mấy phe lâm chiến, ủng hộ phe này, diệt phe kia: dù đó là phe Hồi giáo, Serbia, Chính thống hay Công giáo.

(g) Đức Mẹ ám chỉ Đ.G.Chủ Gioan Phaolô II (Z, 138).

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768