MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mđlc Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (16)
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 10-2008

Chương 14: Những Thông Điệp Của Đức Mẹ (16)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1995


735. 25-1-95: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con hãy mở cửa tâm hồn các con ra cho Chúa Giêsu như một bông hoa mở ra dưới nắng mặt trời. Chúa Giêsu mong muốn lấp tràn đầy trái tim các con bằng hòa bình và niềm vui. Các con không thể thực hiện hòa bình, nếu các con không sống bình an với Chúa Giêsu. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy tìm tới Bí tích Giải tội, như vậy, Chúa Giêsu sẽ là sự thật và bình an của các con. Hỡi các con nhỏ, cầu nguyện đi, để có sức mạnh thực hiện được những gì Mẹ nói với các con. Mẹ ở với các con và yêu thương các con. Cám ơn...


736. Không chỉ ở cuộc nội chiến Nam Tư, mà nhiều nơi khác trên thế giới đang có những người gây chiến tranh diệt chủng, ưa bạo lực, hận thù, giết người hàng loạt: một quả bom là hàng trăm người thiệt mạng, khí độc sát hại hàng ngàn người:

25-2-95: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy trở thành những nhà truyền bá các sứ điệp Mẹ ban ra từ nơi này, nơi yêu dấu đối với Mẹ. Thiên Chúa cho phép Mẹ ở lại đây lâu dài với các con, vì thế, Mẹ mời gọi các con lấy tình yêu mà sống những sứ điệp Mẹ trao và hãy truyền đạt chúng cho toàn thế giới, để dòng sông yêu thương chảy vào những con người tràn đầy sự ganh ghét, hận thù và thiếu hòa bình. Mẹ mời gọi các con hãy đem hòa bình vào những nơi tranh chấp, đem ánh sáng vào chốn tối tăm, để mọi trái tim con người đón nhận ánh sáng và con đường cứu độ. Cám ơn...


737. Trước các bí mật chất chứa những trừng phạt vì tội lỗi, thường ai cũng lo sợ. Đức Mẹ ở thông điệp này dạy chúng ta về tình yêu Chúa Cha, để ta khỏi sợ. Có lúc khác, Đức Mẹ lấy lời Phúc Âm để trấn an: chim sẻ, sợi tóc trên đầu... không rơi xuống mà không có ý Cha trên trời (cho phép). Vậy đừng sợ! Ta còn quí hơn chim sẻ nhiều (Mt 10-29-31):

18-3-95: Sứ điệp ngày Sinh nhật của Mirjana: Các con yêu dấu! Là một người mẹ, trong bao năm nay, Mẹ dạy dỗ các con về tin và yêu Thiên Chúa. Các con đã không tỏ lòng biết ơn với Đức Chúa Cha và cũng chẳng tôn vinh Người. Các con đã trở nên trống rỗng, trái tim các con thành chai cứng và không biết thương các nỗi khổ đau của anh em mình. Mẹ dạy dỗ và cho các con thấy Người Cha Yêu Dấu đã yêu thương các con, nhưng các con đã không yêu Người. Người đã hi sinh Con Một Người cho các con được cứu rỗi. Bao lâu các con chưa biết yêu thương, các con sẽ không biết được tình yêu của Cha các con. Các con sẽ không biết Người, vì Thiên Chúa là tình yêu. Hỡi các con, hãy yêu thương và đừng sợ hãi, trong tình yêu không có sự sợ hãi. Nếu trái tim các con mở ra cho Chúa Cha, nếu nó tràn đầy tình yêu đối với Người, thì tại sao phải sợ hãi những gì sẽ xảy đến? Những người không có tình yêu thì sợ hãi, vì họ chờ đợi sự trừng phạt, vì họ biết họ trống rỗng và chai cứng như thế nào. Hỡi các con, Mẹ hướng dẫn các con tới yêu thương, tới với Người Cha Yêu Dấu. Mẹ dẫn dắt các con tới cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống vĩnh cửu là Con Mẹ. Hãy chấp nhận Ngài, như vậy là các con đã chấp nhận yêu thương.


738. “Không có yêu thương nơi không có lòng tin”. Để hiểu, hãy đọc 1Ga 5,1. Tin Thiên Chúa là Cha, tức cũng tin mọi người là anh em. Tứ hải giai huynh đệ sẽ vô nghĩa, nếu không có một Cha chung:

25-3-95: Hỡi các con thân mến! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con sống hòa bình trong trái tim và trong gia đình các con. Hỡi các con nhỏ, làm sao có hòa bình, khi người ta không cầu nguyện, và làm sao có yêu thương ở nơi không có lòng tin? Do đó, hỡi các con, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy quyết tâm lần nữa hoán cải. ngay hôm nay. Mẹ ở gần bên các con và mời gọi các con hãy để vòng tay của Mẹ ôm chặt các con, để Mẹ giúp các con, nhưng các con không muốn. Bởi vậy, Satan mới cám dỗ các con và chỉ cần một chuyện rất nhỏ, cũng đủ làm cho đức tin của các con biến mất. Chính vì thế, hãy cầu nguyện và nhờ cầu nguyện, các con sẽ được chúc lành và được bình an. Cám ơn...


739. Ong Grgo (Góc gô), bố của Jelena có đáp một lời phỏng vấn: “Đừng quá băn khoăn về (việc làm sao thuyết phục) các kẻ vô tín, như vậy không tốt... Đó không phải là công việc mình phải làm. Đúng hơn, ta cứ cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ thực hiện sự thay đổi. Ta cứ yêu thương và Ngài sẽ cứu” (Z, 117):

25-4-95: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con yêu thương. Hỡi các con nhỏ, không có tình yêu, các con không thể sống với Thiên Chúa, cũng chẳng sống được với anh em mình. Bởi vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng trái tim các con đón tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa và đón nhận lẫn nhau. Thiên Chúa, vì yêu thương loài người, đã gửi Mẹ tới giữa các con, để cho các con thấy con đường cứu rỗi, con đường tình yêu. Nếu các con không yêu mến Chúa trước đã, thì các con chẳng có thể yêu thương anh em mình hoặc những người các con ghét bỏ. Bởi vậy, hãy cầu nguyện, vì nhờ cầu nguyện, các con sẽ khám phá ra tình yêu. Cám ơn...


740. 25-5-95: Các con yêu dấu! Mẹ mời gọi các con nhỏ hãy giúp Mẹ bằng lời cầu nguyện, để càng nhiều tâm hồn tới gần Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ hơn. Satan rất mạnh và muốn dùng tất cả sức mạnh của nó để đem mọi người về với nó và với tội lỗi. Bởi vậy, nó rình mò để chụp giật từng giây phút của các con. Mẹ năn nỉ các con, hãy cầu nguyện mà giúp Mẹ, để Mẹ giúp các con. Mẹ là mẹ của các con, Mẹ yêu thương các con, vì vậy, Mẹ ước ao giúp đỡ các con. Cám ơn...


741. Thời kỳ này, số người hành hương đến Medjugorje sút giảm rất nhiều, do hai cuộc chiến: một ở Nam Tư, hai ở vùng vịnh Ba Tư. Thế mà:

25-6-95: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ vui sướng thấy các con tề tựu ở đây đông đảo, chứng tỏ các con hưởng ứng và sống theo những sứ điệp của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con hãy là những kẻ vui vẻ mang hòa bình vào trong cái thế giới đầy xáo trộn này. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, để thời điểm hòa bình mà Trái Tim Mẹ nóng lòng mong đợi, sẽ tới ngự trị trên thế giới càng sớm càng tốt. Mẹ ở bên các con và bầu cử cho mỗi các con trước Đấng Tối Cao. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành của Mẹ. Cám ơn...


742. 25-7-95: Các con thân yêu! Mẹ mời gọi các con cầu nguyện, vì chỉ trong sự cầu nguyện, các con mới hiểu tại sao Mẹ tới đây. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho các con hiểu là các con phải ăn năn trở về. Mẹ ao ước làm các con thành một bó hoa tuyệt đẹp để sửa soạn cho cuộc sống vĩnh cửu, nhưng các con không chấp nhận con đường trở về, con đường cứu rỗi mà Mẹ cống hiến cho các con qua những lần Hiện Ra ở đây. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, hãy hoán cải tâm hồn mình và tới gần Mẹ hơn. Mong rằng sự lành sẽ thắng sự dữ. Mẹ yêu thương các con và chúc lành cho các con. Cám ơn...


743. 25-8-95: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Chớ chi cầu nguyện là nguồn sống của các con. Gia đình không cầu nguyện thì không thể nói họ ở trong an bình. Bởi vậy, hãy bắt đầu mỗi buổi sáng với lời cầu nguyện và kết thúc buổi tối bằng lời tạ ơn. Hỡi các con nhỏ, Mẹ ở với các con, yêu thương các con, chúc lành cho các con và Mẹ ao ước mỗi người các con được ở trong vòng tay ôm ấp của Mẹ. Nếu các con không sẵn lòng cầu nguyện mỗi ngày, các con không thể ở trong vòng tay của Mẹ. Cám ơn...


744. Đức Mẹ nhiều lần kêu gọi tín hữu chầu Thánh Thể (x. số 500...), tôn kính Thánh Thể... Có nhiều nhà thờ để Mình Thánh Chúa vào một xó xỉnh nào đó, một góc hiu quạnh. Chắc điều này làm Trái Tim Mẹ đau buồn... Do đó, Mẹ luôn kêu gọi ta canh tân lại lòng tôn sùng Phép Thánh Thể, sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, làm bạn đường cho ta:

25-9-95: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy mến yêu phép Thánh Thể trên bàn thờ. Hãy thờ lạy Ngài trong giáo xứ của các con và bằng cách ấy, các con sẽ được kết hợp với toàn thế giới. Chúa Giêsu sẽ là bạn của các con, các con sẽ không còn nói về Ngài như một kẻ quen biết suông. Kết hợp với Người sẽ là nguồn vui cho các con, như vậy, các con sẽ trở thành nhân chứng cho tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu đó Người dành cho mọi tạo vật. Hỡi các con nhỏ, khi các con thờ lạy Chúa Giêsu, các con cũng sẽ gần với Mẹ. Cám ơn.. .


745. 25-10-95: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy đi vào thiên nhiên, vì nơi đó, các con sẽ gặp Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng. Mẹ mời gọi các con hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì tất cả những gì Người ban cho các con. Khi tạ ơn Người, các con sẽ khám phá ra Đấng cao cả(h) và tất cả những cái tốt lành xung quanh các con. Hỡi các con nhỏ, Thiên Chúa rất cao cả và tình yêu của Người cho tất cả các tạo vật cũng thật cao cả. Do đó, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được tình yêu Thiên Chúa và sự tốt lành của Người. Trong các sự tốt lành và tình yêu của Chúa Tạo Thành, thì sự kiện Mẹ ở với các con cũng là một ơn huệ đấy. Cám ơn...


746. Tiếp nối lệnh truyền của Kinh Thánh, cách riêng của Đức Giêsu, Mẹ khẩn thiết kêu gọi loài người yêu thương nhau:

25-11-95: Các con yêu dấu! Bữa nay, Mẹ mời gọi mỗi người các con, một lần nữa, hãy bắt đầu yêu mến Thiên Chúa trước tiên, Đấng đã cứu và chuộc tội các con, sau tới các anh chị em trong vòng lân cận của các con. Không yêu thương, các con không thể tăng tiến trên con đường thánh thiện và không thể làm những việc thiện. Do đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng, để Thiên Chúa tỏ bày tình yêu Người ra cho các con. Mẹ đã mời gọi tất cả các con hãy kết hợp với Mẹ mà yêu thương. Bữa nay, Mẹ cũng ở với các con và kêu gọi các con hãy phát hiện tình yêu trong trái tim và trong gia đình các con. Muốn Thiên Chúa sống trong tim các con, các con phải biết yêu thương. Cám ơn...


747. Những nỗ lực thương thuyết, ngoại giao, can thiệp của quốc tế... để tạo hòa bình đều rất tốt, rất cần. Nhưng tiếc thay, người ta quên điều chính. Bởi vậy, Mẹ nói:

25-12-95: Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ vui mừng với các con và Mẹ mang tới cho các con Chúa Giêsu Hài Đồng, để Ngài chúc lành cho các con. Hỡi các con, Mẹ mời gọi các con làm cho cuộc sống các con được kết hợp với Ngài. Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, và chỉ có Người mới có thể cho các con hòa bình mà các con tìm kiếm. Mẹ ở với các con, Mẹ tiến dẫn các con lên Chúa Giêsu một cách đặc biệt bây giờ, trong thời gian mới này, khi mà sự quyết định sống cho Chúa rất cần thiết. Đây là thời gian ân sủng. Cám ơn...

*
* *



(h) Không rõ ở đây, muốn nói “cái cao cả” hay “Đấng Cao cả”? Bản tiếng Anh viết: “You will discover the most high” (chữ thường, không phải chữ hoa). Bản “Words from Heaven”, ngược lại viết chữ hoa.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768