MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Người Phụ Nữ Phi Thường (4)
Thứ Tư, Ngày 29 tháng 10-2008

Người Phụ Nữ Phi Thường (4)

§ Kim Hà

13. Một người phụ nữ hoàn toàn sống động:

Đây là sự thật: “Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4:16)

Thế giới đã làm biến dạng từ ngữ ‘tình yêu”, nhưng tất cả trái tim chúng ta đều đói khát tình yêu chân thật mà chi Thiên Chúa có thể ban tặng cho ta. Một trái tim có mối liên hệ với Ngài thì được an toàn, bình an và rộng mở. Khi mối thâm tình sâu đậm hơn thì luôn có sự nhận biết công chính, có cảm thức về nhân phẩm và đời sống có mục đích.

love_of_souls2.jpg

Bạn bắt đầu cảm thấy mình đẹp đẽ, và quý gía. Khi biết nhiều về Thiên Chúa thì bạn khám phá ra rằng mục tiêu của Chúa là giúp đỡ bạn trở nên một phụ nữ sống động toàn diện và sung mãn, vì Ngài tạo dựng bạn như thế đấy. Khi bạn tiếp tục có tình thân thiết với Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn bạn đi trên cuộc hành trình có đầy sự ngạc nhiên và thích thú. Ngài sẽ lôi kéo bạn đến với cộng đoàn, dạy bạn những gì cần để học hỏi. Ngài làm cho bạn mạnh mẽ và Ngài bảo vệ bạn.

Ngài phán: < i>“Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi-Sấm ngôn của Đức Chúa-kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.” (Gr 29:11)

Hỡi các bạn phụ nữ, xin hãy nghe tôi: Thiên Chúa thật sự yêu thương các bạn!

Xin hãy để cho tôi giúp bạn bẻ gẫy đi những sự chống đối hay nghi ngờ. Xin cho tôi giúp bạn liên lạc với chương trình vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho đời sống bạn, để giúp bạn đi đúng đường; để đưa bạn trở về bản chất tuyệt vời, nồng ấm, khôn ngoan, mạnh mẽ, can đảm, thông thái, (tôi có nên nói tiếp nữa không?) của một người phụ nữ phi thường.

Xin bạn hãy ngừng lại và suy nghĩ một vài phút, bạn cảm thấy thế nào? Can đảm hơn không? Lo sợ? Hay hy vọng?

14. Bạn tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Đây là thời gian để đối diện với sự thật và quyết định xem bạn sẽ đi đâu để kiếm tìm sự trợ giúp. Hãy cẩn thận, bởi vì đời sống của bạn rất quý giá đối với Chúa. Có những người cố gắng làm điều tốt, nhưng đó chỉ là những điều tốt của trần thế, để giải quyết mọi sự. Các người Khải đạo trần thế có thể giúp đỡ bạn tìm ra và giải quyết một số điều nhưng họ có thể không hiểu nhiều về ơn lành, quyền lực và sự tự do thật mà chỉ có sự chữa lành thiêng liêng từ Chúa mới có thể làm được.

Có những người đi sai đường nên tìm đến những kẻ chữa lành nhưng những người ấy dùng các quyền lực khác không phải từ Chúa Giêsu Ki-Tô. Đôi khi điều này sẽ gây cho bạn nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn và hậu quả là: sẽ chận đứng nguồn ơn chữa lành thật của Thiên Chúa.

Thiên Chúa an ủi và chữa lành những ai thật sự thuộc về Ngài. Năm mẹ tôi khoáng trên 20 tuổi, bà đã phạm lỗi sai lầm khi tìm thầy bói, cho đến khi Thiên Chúa kéo bà ra và nói:

“Elizabeth, đủ rồi. Hãy ra khỏi nơi đó.”

Khi ở đại học, mẹ tôi dâng trái tim bà cho Thiên Chúa. Rồi bà bị cám dỗ để đi tìm những nguồn quyền năng khác như những người chữa lành, coi bói…Bà bị trói buộc trong ảo ảnh của vùng cấm địa. Nhưng khi Chúa dạy bảo ta làm điều gì, Ngài ban cho ta ơn lành để làm việc ấy. Mẹ tôi vâng lời Chúa, ăn năn hối cải và trở lại. Chúa đã tha thứ cho bà và bà được ơn chữa lành.

Vậy những ai đang lầm lạc mà đi xem bói hay gia nhập phong trào Kỷ Nguyên mới thì cần được Chúa giúp đỡ để được ơn tha thứ, chữa lành và giải thoát. Nhưng xin nhớ, Chúa làm được mọi sự, không gì mà Ngài không thể làm được. Chúa có thể nói với bạn ngay lúc này: “Con hãy ra khỏi nơi ấy.”

Nếu bạn nghĩ mình đang đi trong mê lộ của sự lầm lỗi, xin hãy cùng tôi nói rằng:

“Lạy Chúa, con muốn hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin Chúa lấy đi hết những gì trong con mà không thuộc về Chúa nhất, ngay cả khi con không hiểu được.”

Bạn cảm thấy thế nào? Được giải thoát ư? Được Chúa chăm sóc ư? Còn lo âu không? Chúa có một chương trình tốt cho bạn. Xin bạn hãy tiếp tục đọc thêm nhé.

15. Lá thư tình yêu của Thiên Chúa:

Thánh Kinh là lá thư tình yêu mà Chúa ban cho thế giới và cho bạn. Đó là cuốn sách cẩm nang mà Đấng Sáng Tạo ban cho để bạn có thể tìm thấy phương hướng mà trở nên người tốt như Chúa đã tạo thành. Thánh Kinh cung cấp cho bạn sự khôn ngoan, kiến thức, và những hiểu biết về những điều quan trọng của đời sống.

Thánh Kinh nói tất cả về ơn cứu độ, chữa lành, sự hồi phục và trưởng thành. Thánh Kinh ban cho bạn những hướng dẫn thực tế cho đời sống và các mối liên hệ, các đức tính, luân lý, các giới hạn tốt lành và nhiều điều nữa.

Một phụ nữ phi thường cần đọc Thánh Kinh để biết bạn là ai và làm cách nào để sống thực sự một cuộc sống mà bạn được Chúa ban tặng cho.

(còn tiếp)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768