MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục: Bài 4: Cảm Nghiệm Của Tác Giả Nicky Eltz
Thứ Năm, Ngày 30 tháng 10-2008

Bài 4: Cảm Nghiệm Của Tác Giả Nicky Eltz

§ Kim Hà

Trong năm 1990, tôi cầu nguyện lời kinh cầu của thánh Bridget trong vòng một năm. Tháng 9 năm 1990, tôi nghe về bà Maria Simma và các công tác tông đồ của bà. Ngày 30/12/1990, nhân viên bưu điện ở thành phố Vienna, Áo Quốc, tặng cho tôi số điện thoại của bà Simma. Ngày 31/12/1990, đó là lần đầu tiên mà tôi kêu điện thoại cho bà Simma. Trong 2 phút, tôi kể cho bà ấy về lịch sử của tôi. Bà trả lời: “Hãy đến đây ngay!”

Ngày 1/1/1991, tôi đến ngay cửa nhà thờ, lúc 3:00 giờ chiều, sau một khoảng thời gian lái xe mệt mỏi và đầy thất vọng nhất trong đời tôi.

Dù con đường dài chỉ độ hơn 200 dặm Anh, trong đó có khoảng 100 cây số là thuộc các xa lộ của nước Đức và nước Áo, vậy mà tôi cần đến sự giúp đỡ của 4 hãng kéo xe đến cấp cứu. Tôi trải qua 2 cuộc bão tuyết và phải vất vả dùng dây xích sắt để kéo xe cho khỏi trơn trợt. Trong lúc ấy, ở bên kia vòng trái đất, vợ của tôi đang lái xe thì gặp băng tuyết nên xe bi lộn tròn và rớt xuống hố sâu. Chiếc xe Volvo của nàng hư hại nặng nề nhưng nàng không bị hề hấn gì cả.

Còn tôi, khi đã đến Sonntag, tôi vào nhà thờ vừa kịp lúc chầu Thánh Thể. Tôi đã từng nhìn thấy hình của bà Maria Simma nên tôi đoan chắc là thế nào bà ấy cũng có mặt trong buổi chầu Thánh thể này. Thế nên tôi nhìn kỹ từng khuôn mặt của khoảng 15 phụ nữ có mặt tại đó. Tiếc thay, tôi không tìm thấy bà Simma. Vị linh mục hướng dẫn các bà đọc kinh Mân Côi và hát ca ngợi Chúa giữa các lời kinh nguyện.

Vị linh mục qùy đối diện với Mặt Nhật Chúa Thánh Thể, quay lưng lại với giáo dân. Sau một chục kinh Kính Mừng, ngài nói câu đầu tiên là: “Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho.”

Tôi mỉm cười, rời nhà thờ và đi bộ để leo lên đồi tìm nhà của bà Simma. Tôi phải chiến đấu chống cơn mưa gia lạnh. Sau 3:00 giờ chiều, tôi bấm chuông nhà bà Simma và gặp được bà.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, bà dẫn tôi ra phía cửa trước và chỉ vào một ngôi làng cách đó chừng 4 dặm. Bà nói ở nơi ấy, gần bên nhà thờ có một người đàn ông có thể giúp tôi.Thế là tôi vội vàng trở lại nhà thờ để lái xe đi, lòng tràn ngập niềm hy vọng để đến gặp ông ta.

Bốn tháng sau, tôi trở lại với bà Simma như một thông dịch viên và tài xế cho bà bạn. Người bạn này đã làm những băng cassettes nói về bà Simma bằng tiếng Pháp. Cả hai chúng tôi muốn viêt một cuốn sách nói về bà Simma một cách chi tiết hơn. Đó là lý do tại sao tôi phải đem máy thâu băng để bắt đầu ghi băng, dù bíết rằng công tác ghi chép này sẽ gặp nhiều khó khăn, trước khi cuốn sách được ra đời.

Sau ngày phỏng vấn đầu tiên với bà Maria Simma, và trước khi rời Thung lũng Grosseswalser, người bạn ở ngôi làng ấy tặng cho tôi một tượng Đức Me Maria tại Fatima. Điều này làm cho tôi và bà bạn tôi bối rối vì chúng tôi đâu cần thêm tượng Đức Mẹ làm gì nữa. Trong lúc lái xe, tôi và bà bạn hợp nhau cầu nguyện chuỗi Mân Côi vì cả hai đều cầu nguyện và làm việc tích cực để cầu cho các linh hồn. Thỉnh thoảng, chúng tôi bàn nhau về việc ra đời của cuốn sách.

Cũng chính trong lúc chúng tôi đọc kinh Mân Côi thì có hai sự kiện lạ xẩy ra. Tôi hỏi lớn:

“Chúng ta phải làm gì với tượng Đức Mẹ nằm ở ghế sau của mình?

Ngay lúc ấy, tôi nghe một tiếng nói của người phụ nữ:

”Hãy đem tặng cho ngườii phụ nữ đầu tiên mà con gặp, bà ấy sẽ đứng phía bên phải của con đường.”

Tiếng nói ấy không phải là tiếng nói trong nội tâm hay là tiếng nói mà tôi nghe trong sự tưởng tượng, mà là câu trả lời rõ ràng và mau lẹ. Khi nghe tiếng nói này thì tôi đang lái xe trên con đường ngoằn nghèo vời đầy bóng cây. Chỉ vài giây sau khi nghe tiếng nói ấy thì tôi thấy một phụ nữ nông dân đứng phía tay phải của con đường. Tôi bèn đi chậm lại và nhìn kỹ người phụ nữ ấy, vì tôi nghĩ có thể bà ta là một linh hồn thì sao. Bà bạn tôi kêu lớn lên:

”Quay lại đi, quay lại đi!”

Thế là tôi quay lại và cả hai chúng tôi đến trước mặt người phụ nữ già nua ấy. Bà chừng 80 tuổi, bà chỉ còn có một chiếc răng trong khuôn mặt nhăn nhúm. Lối phát âm của bà rất khó hiểu nên hai chúng tôi không thể hiểu được bà muốn nói gì. Bà cụ đưa tay ôm lấy tượng Đức Mẹ và bắt đầu khóc rồi cười, Bà ôm chặt tượng Đức Mẹ y như một đứa trẻ ôm con búp bê lớn. Khi chúng tôi nói lời tạm biet thì bà già cứ lẩm bẩm nói:

”Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa!”

Tôi nhìn bà cụ qua kính chiếu hậu và thấy bà quay vào nhà, tay vẫn ôm chặt tượng ĐứcMẹ.

Chúng tôi vừa lái xe, vừa đọc 3 chuỗi Kinh Mân Côi để cầu cho các linh hồn ở Luyện ngục. Môt lúc sau, chúng tôi thảo luận về việc xuất bản cuốn sách nói về cuộc phỏng vấn bà Maria Simma. Tôi bèn hỏi lớn lên:

Tên cuốn sách này sẽ là gì? Đặc biệt là ngày nay người ta rất mong muốn đọc loại sách này. Tôi không muốn cuốn sách mang tựa đề: Xin Chúa tha thứ cho con, hay thêm một cuốn sách tôn giáo khác.”

Người bạn đồng hành của tôi không nói gì, nhưng đột nhiên bà ấy la lên:

“Ồ tôi nghĩ ra rồi, tôi nghĩ ra rồi!”

“Bà nghĩ ra cái gì?”

“Cái tựa đề cho cuốn sách, anh hỏi tên cái tựa đề, bây giờ tôi có tên rồi nè!

Tên gì, xin bà cho tôi biết!”

Xin cho chúng tôi ra khỏi nơi này!”

Tôi vừa hỏi, vừa giật mình, nhìn chung quanh để xem có cái gì trở ngại không.

“Tại sao, cái gì thế?”
Người bạn tôi đáp:

Ồ không, đây là tựa đề của cuốn sách, nghe được không vậy? Có điên không?”

Vâng, đó là tựa đề của cuốn sách. Câu nói ấy được dùng làm tựa đề cho cuốn sách, có lê đó là lời của các linh hồn, và bật ra từ cửa miệng của bạn tôi.

Sau khi thảo luận và ngừng lại để đắn đo suy nghĩ, vì tôi chưa hề viết sách bao giờ, tôi bèn hỏi Chúa để xin Ngài soi sáng xem việc viết cuốn sách về bà Maria Simma có phải là từ Chúa mà đến hay không.

Tôi suy nghĩ đến ba con đường, luôn thận trọng và cẩn thận. Tôi luôn tích cực cầu nguyện và ở trong các nhóm cầu nguyện. Vì thế, tôi cầu nguyện liên lỉ cho việc viết sách. Sau đó, tôi đi tìm câu xác nhận từ những người có đời sống cầu nguyện thâm sâu, có lòng bác ái, yêu thương, khôn ngoan, những ai biết rõ về tôi và có đời sống trưởng thành trong cầu nguyện. Qua cầu nguyện, qua các lời đối đáp, trong nhiều tháng, tất cả đều xác nhận rằng tôi nên viết sách.

Những ơn mà Chúa ban cho bà Maria Simma thật là hiếm có. Có những người được may mắn nghe những lời yêu thương, dịu dàng với sự hướng dẫn, bảo vệ từ Thiên Đàng.

Cuối cùng, tôi nhận được hai lời xác định từ hai người thụ khải riêng biệt, nhờ ơn Đức Mẹ Maria, tôi chuẩn bị làm một công việc thật rõ ràng và chu đáo.

Bà Maria có cho tôi một cuốn sách mà bà viết chung với cha Aflons Matt vào năm 1968, 3 cuốn băng cassettes tiếng Đức ghi các cuộc nói chuyện của ba, và những lời khích lệ và cảnh cáo của các linh hồn.

Giữa mùa hè năm 1991 và mùa xuân năm 1996, tôi trở lại thăm viếng bà Maria khoảng hơn 30 lần. Mỗi lần như thế, tôi đặt thêm câu hỏi và xin bà Maria giải thích về những điều đã thảo luận.

Với sự cho phép của bà Maria Simma, tôi trình bày cuốn sách dưới hình thức đối thoại. Do đó, các bạn đọc được xem một bài nói chuyện được thực hiện vào mùa xuân năm 1991, cùng các cuộc gặp gỡ khác.

Cuối tháng 11 năm 1993, tôi làm 3 điều:

-Trước hết, tôi xin các nhà thần học nổi tiếng và có đời sống cầu nguyện sâu xa để họ đọc và phê bình càng nhiều càng tốt. Cho đến nay, không có ai phản đối điều gì đã được viết ra.

-Sau đó, tôi đưa cuốn sách cho một người thụ khải, vừa là người trừ quỷ để ông ấy đặt tay cầu nguyện vì ông này có thể cảm thấy và nhận biết điều gì là giả dối, sai lầm và xấu xa. Sau khi cầu nguyện xong, ông nói rằng mọi sự tốt đẹp, không có gì là gian đối mà chỉ có sự thật thôi.

-Cuối cùng, bà Maria Simma hỏi một linh hồn ở Luyện ngục để xem các linh hồn có đồng ý với nội dung của cuốn sách không. Linh hồn ấy trả lời: “Chúng tôi không phản đối gì cả.”

Linh hồn ấy tiếp tục nói:

“Tất cả những sự tấn công chống lại Nick và gia đình anh ấy trong những năm qua là vì cuốn sách anh ấy viết.”

Trong tháng 12 năm 1994 và tháng 1 năm 1995, cuốn sách được đọc đi đọc lại và được coi là đúng sự thật. Khi bà Maria hỏi thêm một linh hồn để xem mọi sự trong sách này còn đúng sự thật không thì linh hồn ấy đáp: Vâng, tất cả mọi sự là thật cả.”

Về các cuộc tấn công mà các linh hồn nhắc đến vào cuối năm 1993, các dộc giả có thể hỏi đó là những điều gì? Thưa đó là những năm đau đớn, chao đảo và mất mát của đới tôi.

Tôi chứng kiến những hoạt động của ma quỷ ngay trong nhà tôi, chẳng hạn như: hận thù, giận dữ, khiếp sợ đến nỗi những điều dữ ấy làm cho chân tôi tê liệt, giọng nói tôi như đông đặc lại, trí nhớ của tôi bị ngăn chận, nên tôi không nghe được, và trong giây lát, cái áo sơ mi mà tôi đang mặc trở nên ướt đẫm, mặc dù đó là vào một đêm tháng 2, có trời lạnh và ướt.

Trong linh hồn tôi có một nỗi đau buồn tha thiết vì tôi phải sống xa cách những ngừoi thân yêu trong gia đình, những người mà tôi có thể chết để họ được sống, nếu như Chúa đòi hỏi tôi điều ấy. Một cuộc ly dị và giấy toà chống lại tôi, dưới nhãn hiệu:” Trường hợp khẩn cấp”, và một danh sách đòi 120% phần gia tài, gồm những gì mà gia đình tôi có.

Tất cả những điều này được làm trong khi tôi vắng mặt, vì lúc ấy, tôi đang ở Medjugorje, Nam Tư. Tôi mất phòng triển lãm nghê thuật nổi tiếng trên thế giới. Tôi mất căn nhà, các con chó và các tranh vẽ mà ba tôi để lại cho tôi như của thừa tự. Tôi cũng đã giải thoát cho ba tôi sớm được về Thiên Đàng.

Tôi bị cáo buộc là có bịnh tâm thần, mặc dù 4 bác sĩ tâm thần học viết giấy chứng nhận rằng không có một dấu hiệu gì chứng tỏ tôi bị bịnh ấy cả. Tôi bị bỏ tù cách oan uổng hai lần bởi sự vu cáo. Những sự vu cáo sau này được chứng minh rằng đó là sự thêu dệt gây hại cho tôi. Tôi bị giam trong viện tâm thần và được thả ra vì vị bác sĩ giám đốc không tìm ra lý do tại sao tôi bị đem đến đó. Có những âm mưu muốn giết chết tôi nhưng lại muốn nhờ tay công quyền để hại tôi.

Ngoài ra, tôi bị người lạ ném đá, dù cho bao nhiêu điều xấu xẩy ra cho mình, nhưng tôi vẫn luôn trung thành với gia đình tôi, không bao giờ thay đổi.

Tôi có nhiều lý do để chia sẻ cảm nghiệm công khai với mọi người.

-Thứ nhất là để đánh thức những người vô tín hầu họ hiểu thêm về sự thật mà bà Maria nói, và xác nhận những điều bà nói là đúng.

-Thứ hai là để xác nhận rằng không có gì ngoài chuỵện gia đình mà tôi đến với bà Maria, hiểu rằng các bạn của bà, dù chết hay sống, đều ủng hộ tôi và gia đình tôi. Các bạn ấy đã làm nhiều điều tốt hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.

-Thứ ba là để xin các độc giả là những người có thể có những nỗi tuyệt vọng lớn nhỏ trong hiện tại thì xin hãy đừng mất lòng trông cậy, hãy dâng mọi sự cho Đức Mẹ Maria, để bíết rằng dù các bạn có tin Chúa hay không, mọi sự sẽ bình an.

-Thứ tư là để diễn tả hai điều quan trọng và là chân lý tuyệt đối. Sự thật vững chắc để có thể gọi là luật lệ thiêng liêng như sau:

-Chúa trả lời cho các con của Ngài càng nhiều khi họ càng tín thác nơi Ngài. Và vì sự tin thác ấy mà Ngài có thể làm phép lạ qua họ.

-Với các cuộc tấn công thiêng liêng, dù lớn hay nhỏ, sẽ không chỉ có một giải pháp nhưng còn là một phần thưởng, một ân sủng của Chúa sẽ lớn hơn các cuộc tấn công.

Với hai chân lý ấy, bạn có thể hướng dẫn cuộc đời của bạn.

-Thứ năm là để chúng ta cùng đọc một lời nguyện ngắn như sau:

“Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria thánh thiện.
Qua lời cầu bầu của Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael,
Thiên Chúa làm khiêm nhường trái tim người kiêu căng.
Chúa làm mạnh sức trái tim người lo sợ.
Ngài an ủi trái tim kẻ đau khổ,
Chúa giải thoát trái tim người bị trói buộc.
Chúa soi sáng trái tim kẻ bị lừa phỉnh,
Và Ngài chữa lành trái tim người hận thù. Amen.”

Các linh hồn ở luyện ngục xin chúng ta giúp họ và họ sẽ trả ơn bằng mọi cách làm cho chúng ta ngạc nhiên. Qua các năm tháng, từ khi gặp gỡ bà Maria, tôi đã bắt đầu cầu nguyện nhiều cho các linh hồn. Giờ đây, tôi có thể làm chứng rằng họ hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong nhiều tình huống không nói đến trong cuốn sách này, bởi vì tôi muốn viết lời chứng của bà Maria, một người có cảm nghiệm về các linh hồn từ mấy thập niên nay.

Trong mười ngày của tháng giêng năm 1994, trước khi tôi ăn điểm tâm, tôi nghe được giọng nói của một người phụ nữ già vang lên như sau:

Anh không biết cuốn sách này cao trọng biết là dường nào!”

Bà Maria Simma cho tôi biết rằng các linh hồn chỉ nói khi được phép của Đức Mẹ Maria và họ được soi sáng để chỉ nói sự thật mà họ được mặc khải vào lúc ấy. Mỗi chúng ta sẽ có thể nhìn thấy như vậy, Chúng ta có thể thử xem bà Maria nói về các linh hồn cũng như các linh hồn nói với bà, tất cả đều là sự thật.

Đức Mẹ Maria xin chúng ta và gia đình chúng ta hãy đọc cuốn sách này một cách nghiêm túc và giúp cho các linh hồn thánh thiện và các linh hồn được chọn như đã trình bày trong cuốn sách này.

Xin hãy khuyến khích bạn hữu, cũng như kẻ thù của bạn đọc sách này vì phần rỗi của họ và gia đình họ, và cho toàn thế giới.

Nếu hãy còn những ai nghi ngờ liệu rằng Thiên Đàng có cần lời cầu nguyện của anh chị em quá cố hay không, xin hãy đọc Mátthêu 16:18-19.

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Khi các bạn suy niệm về lời Chúa Giêsu, mong ước cuốn sách này đem lại cho các bạn, những ai tin tưởng bà Maria Simma thì sẽ đến gần Chúa và Mẹ của Ngài hơn, vì Chúa và Mẹ Maria yêu thương chúng ta trên hết mọi loài, và không có gì có thể đo lường nổi.

Chỉ khi nào chúng ta ở với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, trái tim chúng ta sẽ có niềm bình an thật sự và niềm vui sẽ đến trong thế giới hỗn loạn, gẫy đổ và mỏng dòn này.

Tác giả Nick Eltz.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Hai Cảm Nghiệm Của Ông Louis Saia, Người Đã Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ (10/31/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tin Thêm Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Tại Houma, Louisiana, Hoa Kỳ. (10/30/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Maria Có Đội Khăn Xếp Như Nam Phương Hoàng Hậu Không? (10/27/2008)
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768