(17) Phép Lạ Lớn Nhất
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Nancy (x. số 11: Một chân trong hỏa ngục... ) kể chuyện này:
- Vì tôi là một luật sư, tôi có xu hướng nhìn mọi sự với một bộ óc đa nghi. Chính trong tâm trạng như thế, tôi nói cho các bạn về các phép lạ... Tôi nói với các bạn từ tư thế của một người đã từng khảo sát hàng đống văn kiện y khoa nghiên cứu trước và sau khi phép lạ chữa lành xảy ra. Tôi chỉ xin kể một chuyện đã xảy ra với một bà đã nhiều năm ngồi liệt trên xe lăn. Bà là một người Mỹ, bị bệnh teo cơ, xơ cứng toàn thân, đã ngồi trên xe lăn 12 năm trời.
Hai vợ chồng họ đến gặp cha Jozo sáng thứ hai, thì sáng thứ bảy sau đó, một người chặn xe chúng tôi lại, đang khi chúng tôi chạy trên một phố và nói:
- Xin phép cho tôi nói với bà... là vợ tôi đã bị bệnh teo cơ xơ cứng 12 năm nay, và ngồi liệt trên xe lăn. Thế mà hôm qua, thứ sáu, vợ tôi leo lên rồi đi xuống một mình cái núi Krizevac (cao 540m, với đường lởm chởm đá). Bởi vì bà là người ở trong giới y học, bà biết như thế nghĩa là thế nào! Tôi không tin và tôi hiểu bà cũng không tin. Nhưng cứ thử tưởng tượng xem: một người đã từng không dùng đến cơ bắp suốt một thời kỳ 12 năm đằng đẵng như thế, nay tự sức mình leo lên rồi đi xuống núi Krizevac... thì là thế nào?
Đó quả thật là một phép lạ. Và tôi (Nancy) quay lại nói với ông ta:
- Quả thật là khó tin!
Với nét mặt nghiêm trang, ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Không, bà không hiểu! Đó không là phép lạ lớn nhất. Phép lạ lớn nhất là bây giờ tôi tin vào Thiên Chúa.
Tôi nhớ lại một lần kia, cậu Ivan đang thuyết trình. Có một người hỏi cậu:
- Phép lạ nào lớn nhất mà cậu đã thấy?
Không chút ngần ngừ, Ivan nói với người ấy:
- Phép lạ lớn nhất mà tôi được thấy, đó là sự thay đổi một quả tim. Không có phép lạ nào sánh bằng. Và đó là cái đang xảy ra thường xuyên tại Mễ Du.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|