(20) Không Chỉ Tin, Mà Biết: Thiên Chúa Có Thật
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(Lấy từ sách: “Mười năm hiện ra” của L.M René Laurentin)
Tên tôi là Nicolo Pacini. Tôi sống ở Ponte, thuộc Cappiano, một huyện của Rucecchio, tỉnh Florence, nước Ý. Tôi sinh ngày 13-11-1977. Đến năm 1990, tôi đã 13 tuổi. Tôi bị một bệnh teo cơ. Nó sẽ mau chóng đưa tôi đến cái chết. Đây là một bệnh hiếm thấy. Một tay của tôi luôn co lại, và tôi không còn thể đi được. Vì bốn năm trước đây (5-1986), chân tôi bắt đầu vặn trẹo đi. Sau đó, chân kia của tôi cũng bị như vậy. Rồi tay kia của tôi cũng bị gập đôi lại.
Ngày 28-11-1990, một bà đến chơi nhà tôi và nói với tôi về Mễ Du. Bà không cho tôi xem ảnh bức tượng Đức Trinh Nữ Maria, nhưng tôi đã nhìn thấy trong một giấc chiêm bao, nó trắng và hơi khác một chút với bức tượng mà chúng ta đang đứng trước mặt bây giờ. Tôi cũng được thấy pho tượng ấy tại nhà thờ của cha Jozo. Tượng như mời gọi tôi: “Hãy đến, hãy đến đây!” Thế là tôi tỉnh giấc và quyết định đi Mễ Du.
Chiều thứ sáu 7-12-1990, chúng tôi đến tại nhà thờ đây. Thật đẹp quá chừng! Đây không có đèn đóm, nhưng có một sự tĩnh mịch thiêng liêng mà người ta không thể tìm thấy ở đâu, trừ phi ở trong bóng tối. Tôi chú tâm dõi theo lời kinh nguyện, vì đây đang cử hành Thánh Lễ. Và chính ở đây, xảy ra là tay phải tôi, đã co quắp lại từ tháng 5, đang tự động từ từ duỗi ra. Tôi ra khỏi nhà thờ với bàn tay hoàn toàn bình thường, cử động như thường. Tôi vẫn còn ngồi trên xe lăn, song tay tôi đã được chữa lành.
Hôm sau, thứ bảy 8-12-1990, khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi trở lại nhà thờ, và tôi nói với người bạn đã giới thiệu cho tôi về Mễ Du, tất cả câu chuyện chiêm bao của tôi về pho tượng Đức Mẹ. Chúng tôi đến đó xem pho tượng ngoài sân nhà thờ và tôi chụp 2 tấm ảnh kỷ niệm. Chính lúc đó, tôi cảm thấy muốn đứng lên khỏi xe lăn. Và tôi đã đứng lên, và mọi sự đã trở nên bình thường: tôi đi được ngay, và bây giờ tôi hoàn toàn khoẻ mạnh.
Phép lạ lớn nhất của tất cả đời tôi là việc tôi đã không tin có Thiên Chúa, thế rồi một ngày kia, sau phép lạ xảy ra cho tôi như trên, tôi đã tin. Chuyến hành hương Mễ Du đã đưa tôi đi vượt quá niềm tin. Giờ đây, tôi không còn phải tin có Thiên Chúa, mà là tôi biết có Thiên Chúa. Cho dù sau này bất cứ sự gì xảy ra cho đời tôi, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa.
(Xin lưu ý: Phép lạ chữa lành của Nicôlô Pacini do chính anh thuật đây, đã được lập hồ sơ đàng hoàng cho việc giám định y khoa. Có vô số trường hợp về những hiện tượng phép lạ không cắt nghĩa được theo cách tự nhiên như thế ở Mễ Du).
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|