(27) Anh Em Tin Lành Với Mễ Du
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(Trích Echo de Medjug., số 115, 11-1994)
Chúng tôi không thể kể hết những người anh chị em Tin Lành, đặc biệt các Mục Sư, đã nhờ Đức Mẹ Mễ Du mà trở về bên công giáo. (Mời xem các sách báo về Mễ Du, cách riêng: Medj. Magasine). Sau đây chỉ trích vài chuyện:
Một bác sĩ Tin Lành rất đạo đức và sống gần Chúa Giêsu đã đến Mễ Du để nhận định các cuộc hiện ra, đối với ông là kỳ lạ. Như mọi người Tin Lành, ông nhìn thấy việc tôn kính Đức Mẹ là một chướng ngại cản đường người ta tới Chúa Giêsu. Vậy ông tới Mễ Du với một tâm trạng khó chịu. Nhưng thoạt tới gần nhà thờ, ông nghe tiếng Chúa Giêsu nói trong lòng, và ông khóc như một đứa trẻ. Hôm sau, ông lại nghe trong lòng cũng một lời nói ấy! Ông kể lại:
“Tôi nghe tiếng Đức Giêsu nói với tôi:
- Ta đã xin Mẹ Ta đến nơi này. Người lôi kéo các dân tới đó và dẫn họ đến cùng Ta. Muôn thế hệ sẽ ca ngợi Người là diễm phúc.
Từ đó, Đức Mẹ đã trở nên “ván nhún” cho ông tới Chúa Giêsu.
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|