Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" # 255 (15) (Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 255 ngày 24-12-1982) xuanha.net
ngày 24-12-1982
Đêm thánh
Thiên Chúa ở với các con.
Tĩnh mịch đang bao trùm khắp vũ trụ. Nơi nơi mịt mù tăm tối. Muôn vàn con tim đang canh thức, cầu nguyện và đợi chờ. Bỗng một tâm tình tin tưởng kỳ vọng vang lên làm bật tung những cánh cửa đã đóng kín vì hận thù và ích kỷ.
Quyền lực của Hỏa Ngục bỗng bị sức mạnh tình yêu và sự sống mới
đè bẹp!
Giữa đêm tối mịt mù, ánh Sáng bùng lên. Từ thinh không yên lặng,
nhạc thiên quốc trổi vang. Ánh sáng vĩ đại loang chiếu trên bầu trời.
Đêm nay là Đêm Thánh.
Ánh sáng đó hiện đang chan hòa trong căn phòng nghèo khó, nơi mà
biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử vừa được hoàn thành. Mẹ đồng trinh ban
Hài nhi bé nhỏ của Người cho các con. Người vừa mới sinh ra trong
nghèo khó, không được bảo vệ, rét run và thiếu thốn mọi sự. Người khóc
và nhu mì như con chiên. Nhưng từ thân xác nhỏ bé của Người, mầu
nhiệm vĩ đại của lòng nhân từ và thương xót đã lóe lên.
Từ đêm nay, cuộc đời của con người đã lóe lên một ý nghĩa mới, vì Hài
Nhi vừa sinh ra cũng là Thiên Chúa của con người. Người là người như
các con, là Thiên Chúa ở cùng các con. Người là Thiên-chúa-ờ-cùng-
chúng-tôi đã được loan báo hàng bao thế kỷ.
Người là anh của các con. Người là Trái Tim của thế giới. Người
là hơi thở của sự sống bất diệt. Người là vỗ về đối với mọi đau khổ nhân
loại. Người là chiến thắng trên mọi chiến thắng.
Người là dầu thơm xoa những vết thương ích kỷ, hận thù và tội lỗi. Người
là ánh Sáng chói lọi mãi mãi cho những ai đi trong tối tăm. Người là hy
vọng duy nhất của thế giới lạc đường.
Với giọng lo âu của một bà mẹ vẫn còn nghe thấy ngàn lời từ chối, xem
thấy ngàn cửa sập lại, Mẹ nhắc lại cho các con : Các con đừng sợ, Thiên
Chúa ở cùng các con. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các con,
cho mọi người.
Với trái tim bị thương tích vì nhiều băng giá vẫn còn bao phủ đầy đường
thế giới, với linh hồn sầu khổ vì nạn từ chối Thiên Chúa đã làm trái đất
thành sa mạc mênh mông, trước sự thất vọng tràn trề, Mẹ nhắc lại cho
các con : Các con đừng sợ; Thiên Chúa ở cùng các con!
Nhất là ngày nay, Người ở với các con, khi các con được mời gọi phải
sống những lúc đau khổ, những lúc mà xem ra Kẻ Thù đã thống trị thế
giới, chích nọc độc chí tử vào lòng người.
Trước bao đau khổ không nguôi, trước ách tôi đòi không ngớt; trước
bất công không thuốc chữa, trước nguy cơ chiến tranh không phương
dược, trước những đe dọa đẫm máu càng ngày càng trầm trọng, thì đây,
trong Đêm Thánh này, TTVSM gửi thông điệp hy vọng và yên ủi xuống
các con: Các con đừng sợ : Thiên Chúa ở cùng các con.
Cũng như Ngôi Lời của Cha đã dùng lời Xin Vâng khiêm tốn của Mẹ
để xuống với các con trong thân xác dòn mỏng nhân loại lần thứ nhất,
thì giờ đây Chúa Giêsu Con Mẹ cũng dùng lời loan báo tiên tri của Mẹ
để chuẩn bị khi Người đến với các con trong vinh quang lần thứ hai.
Các con rất lâm nguy của Mẹ, các con đừng sợ. Với cuộc khải hoàn
của TTVSM, Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra cho các con trong Nước Vinh
Quang Hòa Bình của Người.
(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 255 ngày 24-12-1982)
|