MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 300 (19)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" # 300 (19)
(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 300
Ngày 24/12/84

xuanha.net

Đêm thánh
 
Hãy cầu nguyện và chịu đau khổ để đón Chúa đến.
 
Các con yêu dấu, các con hãy hồi tâm với Mẹ trong lời cầu nguyện, trong

những giờ phút trước khi Hài Nhi Giêsu Con Mẹ sinh ra. Hãy sống trong TTVSM trong đêm thánh này. Hãy noi gương Mẹ cầu nguyện không ngừng, đàm đạo tâm tình, tin tưởng và đơn sơ phó thác cho chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Nhờ việc phó thác, Mẹ đã được lênh đênh vào giữa đại dương muôn vàn cảm nghiệm hân hoan trước nhan Con Mẹ. Cảm nghiệm đó rất mãnh liệt, vì giây phút Người sinh ra đã tới. Suốt đoạn đường tới Belem chỉ là một tuân theo êm ái tình nghĩa với Thánh ý Người, vì Người muốn sinh ra và sổng như người anh em giữa các con. Mẹ đã đàm đạo với Người trong thinh lặng và lắng nghe chiêm ngưỡng và yêu đương, thờ lạy và mong đợi.

 
Như thế suốt đoạn đường dài tới hang đá chỉ là lời cầu nguyện liên lỉ không ngừng. Lúc tới hang đá, lời cầu nguyện của Mẹ đã nên sốt sắng, cô đọng đến nỗi khiến Mẹ biến vào cơn xuất thần sâu đậm với Thiên Đàng, và khi Mẹ sực tỉnh thì đã thấy Con Mẹ vừa sinh ra.

 
Các con hãy noi gương Mẹ trên đường hiểu biết sự đau khổ, đón nhận và

sống những đau khổ hầu đáp lại một cách khiêm tốn điều Chúa đã đòi hỏi

nơi Mẹ lúc đó. Lúc đó Mẹ đã phải chịu một đau khổ nội tâm do những hoàn cảnh xảy ra. Những hoàn cảnh này đã đòi Mẹ phải cộng tác vào chương trình tình yêu của Chúa vì Mẹ là Mẹ Người.

 
Việc phải rời bỏ Nazareth đã được chuẩn bị cẩn thận, đoạn đường mệt  nhọc tới Belem trong lúc Mẹ đã mãn nguyệt, tình cảnh bấp bênh khi tới nơi, những lời từ chối không đón tiếp chúng ta, hang đá bẩn thỉu và lạnh giá, tất cả đã trở nên như những gai nhọn đâm thâu TT từ mẫu Mẹ. Nhưng Mẹ đã hiểu rằng những đau khổ mà Cha muốn Mẹ chịu đây là để chuẩn bị cho Con Mẹ một cái nôi quí báu hơn.

 
Các con yêu dấu, giờ đây Mẹ cũng xin các con hãy cầu nguyện và chịu đau

khổ để đóng góp cá nhân vào việc chuẩn bị nơi ở xứng đáng cho Chúa Giêsu ngự, Người đang trở lại trong vinh quang.

 Các con hãy am hiểu ý nghĩa tại sao mà ngày nay Mẹ hiền thường can thiệp hơn, đặc biệt hơn và cấp thiết hơn. Trong đêm thánh này, thông điệp Mẹ ban cho các con như vị Nữ Tiên Tri trong thời sau hết, sẽ sáng sủa hơn đối với các con.

 Các con hãy chuẩn bị để đón rước Chúa Giê su Giáng Sinh làn thứ hai trong vinh quang. Ngài sắp đến để hiển trị giữa các con. Đường Người tới là đường cầu nguyện và đau khổ. Đây là lúc các con phải hồi tâm, cầu nguyện liên tục và tín thác như Mẹ đã làm khi đi Belem.

 
Thời giờ để thảo luận và làm dự án đã qua.

Với những người lắng nghe và hiểu biết thì mọi sự đã rõ ràng.

 Trái tim con người đã nên khô cằn vì hận thù và tội lỗi; các quốc gia, các dân tộc đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, nên bóng tối dầy đặc đã phủ xuống tất cả; nhân loại không muốn mở cửa cho Chúa Kitô đang đến. Bởi vậy , các con hãy mở rộng những hang đá tâm hồn nghèo hèn của các con.

Trong đêm thâu tấm lòng các con phải cháy sáng lên ngọn đèn đức tin vững chắc, lòng hi vọng không phai và tình yêu nồng cháy.

Các con hãy kiên nhẫn và tin tưởng chịu đau khổ. Cũng như những đau khổ của Mẹ, đau khổ của các con sẽ là thành phần của chương trình tình yêu Chúa.

Tất cả các con càng phải chịu đau khổ nhiều hơn khi ngày Giáng Sinh lần thứ hai của Người càng tới gần. Các con hãy lãnh nhận những đau khổ đó như Mẹ đã lãnh nhận.

Các con hãy tiến bước theo ánh sáng Ngôi sao, Ngôi Sao đã làm hiệu cho

Các con biết những lời tiên báo cho các con vào những năm đó, nay sắp được thực hiện Mỗi giờ trong cuộc sống, các con hãy tín thác trọn vẹn, và hân hoan đón chờ Chúa Giêsu Con Mẹ vinh quang ngự đến."

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 300 ngày 24-12-84)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768