MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (73) Tại Sao Đức Mẹ Đã Khóc Vì Kinh Thánh?
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 11-2008

(73) Tại Sao Đức Mẹ Đã Khóc Vì Kinh Thánh?

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Đức Trinh Nữ một lần nữa đã khóc. Mẹ khóc khi nói về Sách Kinh Thánh. Mẹ bảo: “Các con đã lãng quên Kinh Thánh”.

Tôi không rõ làm sao bạn đã lãng quên mất Kinh Thánh, nhưng tôi biết rằng nếu thật sự bạn có lòng yêu mến, bạn sẽ khám phá ra Kinh Thánh lại. Tôi biết Kinh Thánh rất quan trọng, mà vì thế Đức Mẹ đã khóc.

Ở đây chúng tôi đã phải bao nhiêu năm không có quyền ấn hành các sách vở về đạo. Tôi còn nhớ, 25 năm sau cuộc đại chiến, chúng tôi đã có được cuốn Kinh Thánh đầu tiên! Và cuối cùng thì Kinh Thánh đã bước vào các mái nhà của chúng tôi ...

Các bạn trẻ đến các tu viện, nơi người ta còn có khả năng tìm được những cuốn Kinh Thánh. Ở bên Nga, có hàng triệu người thuộc lòng sách Phúc Âm. Khi tôi không thể có sách Kinh Thánh, tôi đã viết Phúc Âm lên trái tim mình. Tôi tin chắc Đức Trinh Nữ không khóc vì nước Nga nhưng vì các dân tộc miền đó đã đặt cuốn Kinh Thánh ngang hàng với các sách khác.

Bạn hãy giải phóng Kinh Thánh trong ngôi nhà các bạn! Đức Trinh Nữ khóc vì lẽ đó, bởi vì Kinh Thánh đã cùng chung số phận với các sách trên kệ sách, một tên nô lệ ... Hãy giải thoát cho nó!... Chúa Giêsu là Kinh Thánh, là Lời, thì Ngài đã bị chung lộn với các nhân vật khác, và như vậy ngài đã trở nên một kẻ nô lệ. Bạn hãy giải thoát cho Chúa Giêsu tại ngôi nhà của bạn ... Không phải tác giả “La Fontaine” hay một nhà văn Pháp nào đã viết ra Kinh Thánh: tác giả thật sự của nó duy chỉ có Thiên Chúa. Kinh Thánh là một tổng hợp những cuốn sách thánh.

Kinh Thánh có một trái tim! Khi bạn về lại gia đình, bạn cầm lấy cuốn sách đó, cuốn Kinh Thánh trong tay bạn, bạn cầm nó cho tới khi bạn nghe được tiếng trái tim nó đập ... Nếu bạn muốn tìm một ông thầy cho con cái bạn, vị thầy độc nhất đó là Kinh Thánh, đó là Chúa Giêsu! Nếu bạn tìm sức mạnh, nó là sức mạnh của bạn! Nếu bạn tìm kiếm ánh sáng, nó là ánh sáng của chính bạn trên con đường đời: đó là ngọn đèn không bao giờ cạn dầu!... “Các con đã lãng quên Kinh Thánh!...”

Vâng, lạy Mẹ Maria, chúng con đã bỏ quên Kinh Thánh ... Nhưng các con cái yêu dấu của Mẹ đây là những khách hành hương, hôm nay, các bạn đó muốn tìm lại cuốn Kinh Thánh đó Mẹ ...

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768