MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (93) Một Kinh Nghiệm Tổ Chức Hành Hương Mới Của Ivan
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 11-2008

(93) Một Kinh Nghiệm Tổ Chức Hành Hương Mới Của Ivan

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

“Nhờ gương sáng của các con, hỡi các con bé nhỏ, các con sẽ là đôi tay giang rộng của Thiên Chúa, Đấng nhân loại đang kiếm tìm. Chỉ có cách này, các con mới hiểu được là các con được kêu gọi làm chứng nhân và là những người hân hoan mang lời Chúa và tình yêu của Ngài”

(Thông điệp ngày 25-2-97).

Mấy năm qua, Laureen (vợ) và tôi được các Trung tâm Thánh Mẫu Maria sử dụng căn nhà chúng tôi tại Mễ Du cho các cuộc hành hương. Tiếc rằng chúng tôi ít quen biết khách hành hương đến trọ nhà chúng tôi. Lịch trình của họ và chương trình bận bịu của chúng tôi chỉ cho phép chào nhau một tiếng, và chỉ có thế thôi!

Năm ngoái, chúng tôi được hân hạnh có thời gian ngồi lại với một gia đình ở trọ nhà chúng tôi. Họ để cả một buổi chiều ngồi trước cửa nhà để nói chuyện. Được ngồi nói chuyện với nhau và làm quen nhau, thật là một điều thích thú. Chúng tôi dự định gặp họ từ đó mỗi ngày, và thế là đến cuối cuộc hành hương, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Khi họ về rồi, chúng tôi nghĩ ra là cần phải đích thân liên hệ với những khách hành hương muốn đến và trọ lại nhà chúng tôi. Từ khi đó chúng tôi quyết tâm tổ chức một cuộc hành hương và cầu nguyện, để cùng nhau đôn đốc đức tin chung, giữa cảnh đẹp và các ân huệ của Mễ Du.

Thế là tôi sẽ mời khách hành hương đến cùng với Laureen và tôi mỗi ngày để đọc kinh sáng tại nhà nguyện riêng của chúng tôi và đọc kinh Mân Côi chung mỗi ngày. Tôi sẽ đích thân cùng đi với nhóm lên Đồi Hiện ra. Sẽ có thời gian để chia sẻ và làm chứng tá. Nhà nguyện tư gia của chúng tôi có một số sách và băng cassette, khách hành hương sẽ tự do mượn xem và nghe suốt kỳ ở lại đó. Nhà nguyện sẽ mở cửa suốt ngày đêm, để có một nơi yên tĩnh mà cầu nguyện và suy gẫm.

Kỳ hành hương và cầu nguyện ấy sẽ còn có một cuộc du ngoạn ngoài trời, 7 đêm ở Mễ Du tại nhà chúng tôi (phòng đôi), có điểm tâm và bữa cơm (những món đặc sản Croát do cô và người bà con tôi nấu), một lần đi thăm cha Jozo (nếu ngài sẵn sàng tiếp) và một cuộc du ngoạn bằng xe buýt tới phi trường Split và ...

Chúng tôi chỉ nhận từng nhóm nhỏ để cuộc hành hương kiểu này dễ bề thân thiết, đậm đà và đầy tinh thần cầu nguyện. Nếu nhóm nào quá 12 người, chúng tôi có thể gửi trọ số người còn lại tại nhà anh ruột của tôi, bên kia đường gần nhà chúng tôi. Vì hiện nay các Trung Tâm Thánh Mẫu sử dụng nhà của chúng tôi để lưu trú những người họ đem đến, nên chúng tôi chỉ có thể tổ chức 8 chuyến hành hương kiểu mới này từ tháng 5 đến tháng 8. Do vấn đề chỗ ở và thời gian bị hạn chế như thế, nên chúng tôi yêu cầu ai có nhu cầu hãy báo cho chúng tôi để giữ chỗ trước.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768