MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (106) Một Bà Mẹ Trẻ Trả Giá Cho Mạng Sống Con Mình
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 11-2008

(106) Một Bà Mẹ Trẻ Trả Giá Cho Mạng Sống Con Mình

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

(Trích Echo de Medjug., số 125, 2-1996)

Marie-Christine Cella đã chết lúc 26 tuổi đời vì khối u mà chị đã không cho phép các bác sĩ chữa chạy, để khỏi nguy hiểm cho thai nhi đang thành hình trong bụng chị. Chị là một thiếu phụ đơn giản ở Cini-Sello (Milan, Ý), không có gì phi thường trong đời sinh viên, đời làm vợ và làm mẹ, ngoại trừ sự hiến mạng sống mình. Sau khi đã mổ lấy một ung nhọt khỏi mình lúc 18 tuổi, chị đã khỏi, lấy chồng và có 3 đứa con. Chị đã chết ngày 22-10-1995.

Đây, chị đã tỏ bày tâm sự mình qua một lá thư viết một tháng trước khi chết, gửi cho đứa con trai út một tuổi:

“Richard con yêu! Con phải biết rằng con không ra đời bởi ngẫu nhiên. Chúa đã muốn con sinh ra, mặc dù bao vấn đề khó khăn mà cha mẹ gặp phải. Con có thể thông cảm điều này: đó là cha mẹ thoạt đầu không vui lắm khi nghĩ đến chuyện chờ đợi một đứa con nữa, bởi vì lúc ấy Francois và Lucie (hai anh chị con) còn quá nhỏ. Nhưng khi cha mẹ biết rằng con có đó rồi, thì cha mẹ đã yêu thương con và mong muốn con hết sức.

“Mẹ nhớ ngày bác sĩ bảo đã khám thấy một khối u ở gần bụng dưới, phản ứng của Mẹ là nói đi nói lại:

- Tôi đã có thai, tôi đã có thai. Bác sĩ ơi, thế là tôi đã có thai.

“Để chống lại sự sợ hãi, lúc ấy cha mẹ được một sức mạnh vô biên của ý chí muốn có con. Bằng tất cả sức lực, mẹ chống chọi lại việc loại trừ con, đến nỗi bác sĩ đã hiểu và không còn nói thêm được câu nào nữa.

“Giờ đây, Richard, con là quà tặng cho cha mẹ. Chiều nay, trong chiếc xe đưa con từ nhà thương ra về nhà lần đầu tiên, mẹ hình như nghe thấy con nói:

- Cám ơn má vì đã thương con!

“Phải, làm sao cha mẹ lại không thương con chứ? Con thật quí giá! Khi mẹ nhìn con, mẹ thấy con đẹp, mạnh mẽ, dễ thương biết bao... và mẹ nghĩ không có một sự đau đớn nào trên đời mà mẹ lại không thể chịu được vì con. Chúa đã vui lòng ban tràn đầy hoan lạc cho cha mẹ: là được có 3 đứa con tuyệt vời, và chúng con, nhờ dựa vào ơn Chúa, có thể lớn lên như Chúa muốn. Mẹ chỉ còn biết tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã muốn ban cho cha mẹ ơn huệ vô biên là các con. Duy mình Người biết cha mẹ còn muốn có thêm con cái nữa, nhưng hiện tại, điều đó thật tình là không thể được.”

(Thư ngày 24-9-1995, viết tại bệnh viện Marostica)

Và chồng chị - anh Charles Mocelin - nói:

- Di sản nàng để lại cho chúng tôi là sự bình an và thanh thản.

Rồi anh kể tiếp:

- Khi tôi quen nàng, nàng 16, còn tôi 19. Tôi đã nghĩ ngay nàng sẽ là người mẹ tốt nhất cho những đứa con sau này của chúng tôi. Nàng luôn cống hiến tất cả những gì nàng có thể cho, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt. Nàng luôn luôn bằng lòng về mọi sự, không hề bao giờ muốn đưa mình lên. Tuy nàng không hoạt động gì tình nguyện ngoài xã hội, nhưng tất cả cái gì nàng đảm nhận đều trở nên có giá trị, dù đó là một cuộc gặp gỡ, đó là một giờ khắc... Nàng luôn nhắc cho tôi: “Đừng phí phạm gì hết... mỗi hơi thở đều quan trọng...” Chúng tôi cảm thấy chúng tôi là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời, cho dù bao khó khăn chồng chất, chúng tôi không thiếu gì cả, bởi vì gia đình chúng tôi hiệp nhất trong tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng tôi.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768