MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (114) Ii. Làm Sao Để Hiểu Các Sứ Điệp Của Đức Mẹ?
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 11-2008

(114) II. Làm Sao Để Hiểu Các Sứ Điệp Của Đức Mẹ?

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

1)Tiên vàn để giúp ta hiểu các lời Đức Mẹ, ta hãy so với các cuộc trò chuyện của ta. Đa số những gì chúng ta nói chỉ là trò chuyện vô ích. Cứ nghe các cuộc trò chuyện thì rõ, rốt cuộc chỉ là những lời nói rườm rà, lê thê..., và sau đó tâm hồn ta vẫn trống rỗng. Tất cả những chuyện vô bổ ấy kết quả là đưa đến lúc thì tự đắc, khoe khoang, phách lối ; lúc khác thì giúp ta bênh vực mình, than vãn về mình hay đàm tiếu, nói hành, nói xấu người khác. Đức Mẹ nói:

“Các con chẳng thu lượm được gì từ các cuộc trò chuyện, nhưng chỉ từ sự cầu nguyện.” (27-10-1983)

Còn điều gì xảy ra khi Đức Mẹ ban cho ta một thông điệp?

Cô Marija được Đức Mẹ chọn để lãnh thông điệp Đức Mẹ gửi cho toàn thể thế giới, đúng ngày 25 mỗi tháng. Vậy hôm đó, sau cuộc diện kiến với Đức Mẹ, cô phải viết lại trên giấy thông điệp Đức Mẹ vừa ban - và chỉ ít phút sau, nó sẽ được truyền đi khắp mọi miền trên thế giới... Nhưng kỳ lạ! lần này cô ngồi im đó và sụt sùi khóc, như thể có người thân mới qua đời.

Cha Slavkô có nhiệm vụ cùng với một toán nhỏ phiên dịch thông điệp ra nhiều thứ tiếng, ngài nhìn cô rồi cầm lấy tờ giấy, vì ngờ rằng thông điệp hôm nay có lẽ chất chứa điều gì bi đát lắm. Cha đọc qua thật mau, rồi nói: “Bức thông điệp hôm nay hay quá, vậy thì tại sao con khóc?” Marija đáp: “Khi Mẹ hiện ra, Mẹ ban thông điệp này rồi nói: “Các con thân yêu, Mẹ yêu các con vô ngần, Mẹ yêu các con vô bờ bến”. Khi Mẹ nói câu đó, con thấy đôi mắt Người đẫm lệ. Khoé mắt Mẹ, toàn thân Mẹ toát ra cả một mối tình vô biên và nó tràn tới tất cả mọi người già trẻ, lớn bé trên trần gian. Con thấy rõ dòng sông tình yêu chứa chan của Mẹ qua các lời Mẹ thốt ra... Thế mà bây giờ, con đã phản bội Đức Mẹ, con chỉ viết vài dòng chữ khô khan ghi trên một tờ giấy”. Rồi cô vừa khóc vừa nói: “Thiên hạ sẽ không hiểu lòng Mẹ yêu thương họ đến mức nào qua mấy dòng chữ thô thiển đó! Con sẽ xin Đức Mẹ chọn một người khác để lãnh thông điệp thay con!”

Đương nhiên cha Slavko nói vài lời để động viên cô: “Không được! Không được đâu, Marija ạ! Con chớ lo lắng! Tất cả những ai đọc bức thông điệp đều hiểu đó không phải là những chữ đen viết trên giấy trắng. Ở đó có cái gì rất là thấm thía, tha thiết, có cả sự hiện diện của Mẹ, có cả chúc lành của Mẹ qua các chữ viết. Đó không chỉ là lời, mà là sự hiện diện của một trái tim, và họ sẽ cảm nhận được”.

Qua chuyện đó, ta thấy mỗi lời của Mẹ đều có sự hiện diện, có chúc lành, có một cái gì quí báu. Cô Marija cho biết khi Đức Mẹ ban một thông điệp, không chỉ là nói vào tai cô, mà còn nói vào trái tim cô. Có thể nói là rót vào trong mình cô. Lời Mẹ nói được bao bọc trong một tình thương vô hạn, một sự dịu dàng khôn tả và với tất cả sung mãn sự thật. Đức Mẹ hiện diện đó, không như một bức tranh, song với tất cả con người thật tức là thân thể đã vinh hiển phục sinh của Mẹ. Mỗi một lời đều có ý nghĩa đầy tròn hết mức. Do đó, đến lúc cô Marija viết lại trên giấy, thì ôi thôi! cô thấy nó đã mất hết cái bầu khí tình thương, cái dịu hiền, cái sức mạnh, cái ý nghĩa được bao bọc khi Đức Mẹ nói cho cô.

Đến lượt chúng ta, khi đọc trong một cuốn sách những sứ điệp của Mẹ, dù bởi lòng mộ mến hay chỉ vì tò mò, chúng cũng như đã mất hết vẻ đẹp phong phú và bầu khí của trời chúng từng có, khi Đức Mẹ ban chúng ra. Hèn chi biết bao người thấy chẳng có gì thú vị trong đó, đâm chán ngán và không còn muốn nghe hay sống các sứ điệp của Mẹ.

Tại sao vậy?

2)Bởi vì chúng ta không ý thức được tầm quan trọng của những sứ điệp Thiên Chúa trao ban cho ta qua Mẹ. Chúng ta không có khả năng thấu hiểu vực sâu ơn sủng thấm nhuần trong các sứ điệp ấy. Nếu ta thấu hiểu được, chắc ta sẽ cầu nguyện liên lỉ không ngừng bao giờ nữa.

Chỉ nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ta mới bắt đầu có khả năng hiểu được thôi. Đức Mẹ đã nói:

“Các con không nhận thức được những thông điệp Thiên Chúa đang gửi tới cho các con qua Mẹ. Người ban cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng các con đã không hiểu. Hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Nếu các con hiểu được hồng ân Thiên Chúa ban cho các con trọng đại dường nào, thì các con sẽ cầu nguyện không ngừng.” (8-11-1984, số 528)

“Các con vẫn không có khả năng hiểu mỗi một sứ điệp Mẹ ban cho các con. Bởi vậy, Mẹ chỉ nói thế này: Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.” (15-11-84, số 529)

Nhưng nếu có ai làm như Đức Mẹ dạy là cầu nguyện để thấu hiểu sự cao trọng của các sứ điệp, thì các thông điệp ấy không còn chỉ là giấy trắng mực đen, nhưng trở nên đầy ắp yêu thương, đầy ắp ý nghĩa sâu xa và trở thành nguồn suối ơn sủng cho họ. Từ chốn cao siêu mà cô Marija đã lãnh nhận được, cho tới chỗ thấp hèn của mấy hàng chữ mực đen viết trên giấy trắng khô khan, giờ đây, nhờ sự cầu nguyện mà chúng đã được nâng lên, làm ta có khả năng nếm được chất ngọt ngào của tình thương Đức Mẹ đối với ta và thấu hiểu các sứ điệp của Người. Chúng sẽ như các nền móng bằng bê tông cốt sắt, đủ chắc chắn để xây dựng đời sống ta cho thời hiện tại.

“Mẹ sẽ còn ban cho các con những thông điệp cụ thể, chắc chắn cho thời đại các con.” (6-8-1982)

3)Các lời Đức Mẹ quả thật không có gì quá đáng. Chúng chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn ta tưởng. Chúng còn chưa diễn đạt hết ý Mẹ muốn nói. Ngôn bất tận ý mà! Nhưng thế gian lại không hiểu như thế cho. Trái lại. Nó tuyên bố lớn lối, ngụy biện, tranh luận, tô bóng, thỏa hiệp. Chẳng có sự thật ở đâu cả. Nó làm cho sự dữ mang dáng vẻ sự lành, nó từ chối hay không nhìn biết tội lỗi, và khiến những hoàn cảnh bi đát càng tồi tệ hơn, cốt để lôi kéo nhiều người hơn chấp nhận sự tội.

Đức Mẹ đi ngược lại đường lối của thế gian. Các lời Mẹ không bao giờ quá đáng và chúng ta không cần phải tranh luận xem Đức Mẹ đúng hay sai. Đây chỉ có sự tròn đầy và toàn vẹn sự thật. Mẹ không nói ý kiến của Mẹ, nhưng trao cho ta các ý nghĩ thật của Thiên Chúa.

4)Tại sao sứ điệp của Mễ Du mơ hồ, chung chung không nhắm mục tiêu cụ thể? Sau khi đọc nhiều thông điệp của Đức Mẹ Mễ Du, một dì phước kia nói: “Tôi nhận thấy các sứ điệp ấy rất hời hợt và chẳng có gì độc đáo cả. Các sứ điệp của cuộc hiện ra ở Akita, Nhật Bản, mới độc đáo, nhắm một mục tiêu đặc biệt. Tôi muốn hiến dâng cuộc đời tôi để truyền bá các sứ điệp đó”.

Đức Mẹ cố tình ban các sứ điệp không cần phải nhắm một mục tiêu đặc biệt, vì thế, có người cho là chúng rất mơ hồ! Chính đó lại là một trong những “mầu nhiệm bí ẩn” khiến các sứ điệp của Đức Mẹ có khả năng còn tiếp tục nói cho chúng ta mãi mãi.

Lấy một ví dụ: Trong thời kỳ chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư - (đành rằng lúc ấy nhiều nơi trên thế giới cũng bùng ra những bất ổn, kể cả nước Nam Tư cũ). Đức Mẹ kêu gọi đi kêu gọi lại là hãy cầu nguyện cho hòa bình. Người nói với cậu Ivan (một thị nhân) trong một cuộc họp cầu nguyện ở trên núi:

“Hãy cầu nguyện cho hòa bình trong thời gian này.”

Hết tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của cậu Ivan và cho cả thế giới nữa, trong những thông điệp ban mỗi tháng, Đức Mẹ đều xin đi xin lại chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Mặc dầu Mẹ không bao giờ nói rõ tình hình ở Trung Đông. Nhưng tất cả thế giới đều hiểu rằng Đức Mẹ có ý nói về đó. Tại sao Đức Mẹ không nói chính xác và nêu rõ tình hình Trung Đông ra? Nếu mười năm tới đây, ban gặp phải cuộc khủng hoảng bản thân thì bạn làm thế nào? Bạn cầu nguyện cho tình trạng riêng của bạn đang bị dày vò khốn khổ và đang cần tuyệt đối sự bình an. Khi ấy, bạn đọc sứ điệp của Mẹ: “Hãy cầu nguyện cho hòa bình”, và bạn cầu nguyện như sứ điệp của Mẹ dạy, thì bình an sẽ đến làm lắng dịu tâm hồn bạn. Nếu sứ điệp của Đức Mẹ lại chính xác nói: “Hãy cầu nguyện cho hòa bình của Trung Đông trong thời gian này” thì sẽ ra sao? Rõ ràng là các sứ điệp ấy đã có mục tiêu nhất định và gắn liền với chỉ duy một biến cố Trung Đông thôi. Chúng sẽ chỉ là những sứ điệp có tính lịch sử nhất định, mà chẳng còn giá trị gì cho tương lai.

Thiên tài của những thông điệp của Đức Mẹ là ở chỗ chúng vẫn luôn sống động cho hiện tại, cho tương lai, cho tất cả mọi lúc. Hiện nay, chúng vẫn nói cho chúng ta, hoặc tuần sau, hoặc 10 năm tới đây... Cho mỗi lần, những sứ điệp ấy có thể vẫn nói một điều gì đó cho ta, nhằm vào những tình huống mỗi lúc mỗi khác. Các sứ điệp của Mẹ được ban ra một cách sâu xa, mục đích là để tạo không gian cho Chúa Thánh Thần nói nhiều chuyện trong đó. Đó là lý do tại sao bạn có thể đọc chúng, đón nhận chúng cho riêng bạn. Đức Mẹ nói cho bạn, đích thân bạn, đang khi chúng cũng có thể áp dụng cho bất cứ ai sống trên đời. Chúng không chỉ là các thông điệp, chúng là lời hướng dẫn cho thời đại này và cho các thời về sau để sống.

Mạn phép lấy bài Thánh Ephrem ca ngợi sự sâu xa phong phú của Lời Chúa đem áp dùng cho lời Đức Mẹ ở đây: “Lạy Chúa, ai nào hiểu hết sự phong phú của dù một lời trong các lời Chúa dạy? Điều gì chúng con hiểu được chẳng là bao so với điều chúng con bỏ qua, giống như kẻ khát nước, uống nơi mạch suối (uống được có là bao so với mạch nước dồi dào tuôn chảy)?... Chúa tô điểm cho lời Người bằng muôn ngàn màu sắc, để ai học hỏi đều chiêm ngưỡng được điều mình ưa thích. Người cất giấu nhiều kho tàng quí báu, để mỗi người chúng ta suy niệm thì tìm được sự giàu có ở trong đó... Vậy ai lãnh được phần nào trong kho tàng của Chúa, thì đừng tưởng rằng trong lời Chúa chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng phải nghĩ rằng mình chỉ thấu được có một trong nhiều điều chất chứa trong đó. Cũng đừng vì chỉ gặp được và lãnh nhận có một phần đó thôi mà coi nhẹ và bảo rằng lời Chúa nghèo nàn, cằn cỗi... Kẻ khát thì vui khi được uống và chẳng buồn vì không uống cạn được suối. Nếu bạn hết khát mà suối vẫn không cạn, thì khi bạn khát, bạn lại có thể uống nữa. Còn nếu bạn giải khát mà uống cạn suối đi, thì việc đó sẽ trở thành tai họa cho bạn.” (Bài Kinh sách, Tuần VI Thường niên, Chúa nhật).

5)Phải chăng, chúng đứng ngang hàng với Kinh Thánh? Tuyệt nhiên là không! Nhưng chúng là cái gì đó mà thế giới chưa từng bao giờ lãnh được trước đó. Nếu chúng không thể đứng ngang hàng với Kinh Thánh, thì phải coi chúng gần gũi hay xa vời Kinh Thánh bao nhiêu? Đức Mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chính Thiên Chúa đã nói cho Mẹ những điều Mẹ truyền lại cho ta.

Kinh Thánh Cựu Ước cho ta đôi gợi ý để suy về các sứ điệp Đức Mẹ: Trong sách Xuất hành, Thiên Chúa dành nhiều chương để nói về Khám Giao Ước, trong đó đặt mấy bia đá ghi 10 điều răn. Qua nhiều chương, sách dạy phải đo kích thước bao nhiêu, phải dùng vật liệu gì, phải dát vàng chỗ nào, vv... Thật đáng ngạc nhiên khi thấy Thiên Chúa tỉ mỉ dạy bảo rõ ràng từng chi tiết như thế cho việc làm Khám của Giao Ước cũ. Còn lạ lùng hơn nữa là những chỉ bảo phải đối xử cẩn thận với vật thánh ấy làm sao: nào ai là người được vào trong lều tạm, phải mặc loại áo nào, phải dùng thứ dầu gì để thắp sáng đèn ở đó. Ai không được phép mà sờ đụng vào Khám ấy là sẽ bị phạt chết tươi. Thiên Chúa cho thấy rõ Khám đựng Giao Ước cũ phải được tôn trọng dường nào.

Có một lần (ở mấy trăm năm sau), khi vua Đavít kiệu Khám về Thành Đô, Khám được đặt trên chiếc xe bò kéo. Đến một chỗ kia, xe bị nghiêng ngả hòng đổ, một người túc trực bên cạnh vội vàng đưa tay để đỡ Khám, liền bị phạt ngã lăn xuống chết ngay.

Nếu Khám chứa đựng Giao Ước cũ còn quan trọng và đáng kính tôn như vậy, thì Thiên Chúa còn muốn người ta tôn kính hơn chừng nào Khám Giao Ước thứ hai chứa đựng Giao Ước mới là Chúa Giêsu Kitô! Chẳng lẽ Khám Giao Ước mới và sống động này, cũng như chính Giao Ước mới và sống động, lại không được tôn trọng bằng Khám Giao Ước cũ? Nếu Khám cũ làm bằng các vật liệu của trái đất như gỗ, vàng, vv..., mà còn là vật thánh như thế vì bởi sự cao quí của cái nó chứa bên trong, thì phải nói sao về Khám mới, là Trinh Nữ Maria, Đấng cưu mang Chúa Giêsu 9 tháng trong thân mình? Rồi, khi làm trẻ thơ, Chúa Giêsu cần được mẹ cho bú mớm, tắm rửa, mặc quần áo, nói tóm hoàn toàn lệ thuộc mẹ mình là Đức Maria, để che chở cho Ngài trong cánh tay Mẹ, y như Khám xưa che chở bia đá ghi 10 điều răn.

Nhờ chiêm ngắm sự ấy, ta nhận ra là không ai đã gần gũi Thiên Chúa bằng Đức Maria, kể cả các Tổng Lãnh Thiên thần, Micae và Raphae, các Thiên thần, các ngôn sứ, kể cả Abraham, Môsê và Êlya và tất cả loài người hợp lại. Tuy vậy, Mẹ không là Thiên Chúa. Nhưng địa vị của Người trước mặt Thiên Chúa cao hơn tất cả các Thiên thần và loài người, nên Mẹ chỉ ở dưới Thiên Chúa thôi. Như thế là Mẹ đứng giữa. Cũng như thế, ta phải hiểu vị trí của sứ điệp Đức Mẹ ở Mễ Du. Chúng ở dưới Kinh Thánh, lời linh ứng của Thiên Chúa, song ở trên tất cả các sách chứa đựng sự khôn ngoan và sự thông thái nhất của loài người, trong tất cả các thời đại. Ngay cả các sách của các nhà trí thức, các triết gia và các thánh gồm lại cũng không thể ở cùng một hàng với các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du.

Chúng tôi dám tiên đoán rằng những “lời từ trời” đây của Đức Mẹ sẽ được Hội Thánh nghiên cứu một cách cẩn thận cũng một phần nào giống như xưa Hội Thánh Tiên khởi được nghiên cứu nội dung Kinh Thánh vậy. Một khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang ở trong lần Hiện xuống mới, chúng ta khả dĩ thấu hiểu rằng các sứ điệp Mễ Du đây không phải là mặc khải mới mẻ, tinh khôi, vì Chúa Giêsu là Mặc khải đầy đủ, trọn vẹn về Thiên Chúa, với tư cách Ngài là LỜI Thiên Chúa Nhập Thể -, nhưng là mặc khải mới lại về cái đã được mặc khải trước rồi. Chưa bao giờ trong dòng lịch sử 2.000 năm, chúng ta có được một cái nhìn rõ ràng để hiểu Tin Mừng như thế. Vì lẽ đó, Đức Mẹ nói:

“Mẹ muốn ban cho các con những thông điệp như chưa từng có trong lịch sử, kể từ nguyên thủy cho tới bây giờ.” (4-4-85, số 549)

Cũng như địa vị và vai trò của Đức Mẹ không ở ngang hàng với bất cứ thiên thần hay người trần gian nào, song ở trên và chỉ dưới Thiên Chúa. Vai trò của Mẹ cũng như của Hội Thánh, mà Mẹ là phần tử ưu việt nhất, là dẫn đưa ta tới Thiên Chúa, thì các sứ điệp của Đức Mẹ cũng vậy. Chúng ở trên các sách vở của loài người và chỉ ở dưới Kinh Thánh thần hứng. “Các sứ điệp” của Mẹ đi song song với vai trò của Mẹ, là để dẫn đưa ta tới Thiên Chúa. Các sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria sẽ dẫn dắt ta tới các Tin Mừng và các bạn sẽ thấu hiểu Tin Mừng một cách chưa từng thấy. Chúng phải được đặt lên trên chóp đỉnh, trên hết các triết học, các sách đạo đức thiêng liêng, các sách vở nào khác... Đó là điều Mẹ nói:

“Các con vẫn không có khả năng hiểu nổi mỗi một sứ điệp Mẹ ban cho các con. Bởi vậy, Mẹ chỉ nói thế này: Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đi!” (15-11-1984, số 529)

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768