MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (160 ---161) Thi Đua Đọc Kinh Lạy Cha
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(160) Thi Đua Đọc Kinh Lạy Cha

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Thánh Phanxicô đang ở Pérouse cùng với huynh Lêô, và 2 người phải quay về Assidi, đến Sainte Marie des Anges. Con đường thì dài, phải cuốc bộ... làm sao cho qua thì giờ? Phanxicô nghĩ ra một cuộc thi đua với huynh Lêô:

- Xem ai trong chúng ta đọc được nhiều kinh Lạy Cha nhất?

Huynh Lêô nhận thách đố, và hai người nhanh nhẹn tiến bước. Về đến nơi, Phanxicô hỏi bạn:

- Huynh đọc được bao nhiêu kinh Lạy Cha?

- Tôi đọc được 200 kinh, rồi thôi không đếm nữa. Còn cha?

- Tôi đọc chưa hết một kinh.

- Tại sao?

Phanxicô giải thích:

- Vừa thoạt đọc câu: “Lạy Cha”, tôi suy nghĩ mối quan hệ giữa cha con. Khi tôi đọc “chúng con”, tôi nghĩ đến mọi người đều là anh em tôi. Đến lúc tôi đọc “ở trên trời”, tôi mới nghĩ rằng nhà Cha tôi ở trên trời, còn tôi đang ở dưới đất, như vậy là tôi còn ở ngoài nhà Cha. Ý tưởng ấy làm tôi nhớ quê nhà Cha, tôi buồn rầu thấy mình còn xa Cha, tất cả mọi tư tưởng khác đều như mờ nhòa trước ý tưởng ấy. Rồi tôi ngẫm nghĩ: chắc chắn một ngày nào tôi sẽ về với Cha, trong cái nhà mà Người sẽ ban làm sản nghiệp cho tôi, vì tôi là con của Người... Ý tưởng này làm cho tim tôi đầy tràn vui sướng khôn tả...

* Đó, thưa các bạn! Đức Mẹ mời gọi chúng ta nguyện kinh Lạy Cha với cả tâm hồn, với cả trái tim là như thế, như Đức Mẹ đã dạy cho nhóm cầu nguyện ở Mễ Du.

Một cách kiên nhẫn, Đức Maria nhắc lại:

“Không cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang thực hiện qua mỗi người các con.” (25-4-87)

“Không cầu nguyện, các con không thể khám phá tình thương của Mẹ và các kế hoạch của Thiên Chúa trên giáo xứ này và trên mỗi người.” (25-11-87)

“Các con yêu dấu! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Không cầu nguyện, các con không thể cảm nghiệm được Thiên Chúa, được Mẹ và những ơn Mẹ ban cho các con. Cho nên, Mẹ xin các con hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Các con yêu dấu! Mẹ muốn hướng dẫn các con cầu nguyện mỗi ngày mỗi hơn... Hãy dành chỗ ưu tiên cho việc cầu nguyện” (3-7-86)

Song phải cầu nguyện với cả trái tim, nghĩa là với cả con người, cả hồn lẫn xác trong yêu mến. Thế nghĩa là: mở tâm hồn ra cho Chúa, phó thác nơi Ngài với lòng tín nhiệm. Tức là toàn tâm toàn ý tập trung vào việc cầu nguyện, với lòng khiêm tốn, trầm tĩnh, tin tưởng, tôn kính và sốt sắng. (Ước chi mỗi Kitô hữu để tâm để trí vào từng lời kinh ấy mà nói với Chúa Cha, thì đời sống thiêng liêng họ sẽ trở nên sâu đậm biết bao!)

*

(161) Sau Kinh của Chúa Giêsu, Mẹ muốn

Chúng ta đọc tràng hạt Mân Côi với cả ba mầu nhiệm vui, thương, mừng mỗi ngày ; chầu Thánh Thể ; cầu nguyện với Chúa Thánh Thần ; cách riêng lời cầu nguyện cao cả nhất là Thánh lễ ; cầu nguyện trước tượng Thánh giá; kinh Dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Mọi người phải cầu nguyện. Đức Mẹ nói:

“Chớ chi cầu nguyện ngự trị trong toàn thể thế giới.” (25-8-89, số 669)

“Mẹ kêu gọi tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ nguyện kinh Mân Côi và dạy cho kẻ khác sự cầu nguyện. Tràng hạt Mân Côi đặc biệt được Mẹ yêu thích.” (25-8-97)

“Bữa nay, Mẹ kêu mời các con bắt đầu lần hạt Mân Côi với niềm tin sống động. Chỉ có cách này, Mẹ mới có thể giúp đỡ được cho các con. Các con muốn lãnh ơn mà lại không cầu nguyện. Mẹ không thể giúp các con, nếu các con không muốn bắt tay vào việc. Hỡi các con thân yêu, Mẹ kêu mời các con cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi, và việc lần hạt phải là một nghĩa vụ mà các con sẽ thi hành với niềm vui. Như vậy, các con có thể hiểu được tại sao Mẹ ở đây với các con thời gian lâu như thế: Mẹ muốn dạy các con cầu nguyện.” (12-6-1986, số 606)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768