MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (166 --- 167) 3. Khí Giới Thứ Ba Chống Lại Satan Là Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(166) 3. Khí giới thứ ba chống lại Satan là Đọc Kinh Thánh hằng ngày

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Bình thường, Đức Mẹ đến cùng các thị nhân “với nét mặt sung sướng và vui vẻ”. Cậu Ivan nhận xét như thế sau mỗi lần hiện ra. Nhưng có đôi khi, Mẹ hiện ra với vẻ buồn sầu. Có vài lần, Mẹ đã khóc. Mẹ đã khóc khi Mẹ nói đến Kinh Thánh. Cha Jozo kể lại: Là linh mục, cha đã chứng kiến nhiều bà mẹ khóc trong tang lễ con mình, “nhưng chưa bao giờ tôi thấy một người mẹ nào buồn như Đức Mẹ Chúa Trời khi Mẹ nói đến việc người ta quên bỏ Kinh Thánh. Những giọt nước mắt ấy làm tôi đau lòng khôn tả. Có lần Mẹ hiện ra với tôi, Mẹ khóc và nói:

“Các con đã quên bỏ Thánh Kinh.”

Thánh Kinh là một quyển sách khác mọi quyển sách trên thế gian này. Công Đồng Vaticanô 2 nói rằng tất cả các sách Kinh Thánh “...đều đã được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, và Thiên Chúa là tác giả” (HC Mặc Khải, ch.3). Thế có nghĩa là không sách nào sánh kịp. Chính vì thế, Đức Mẹ bảo ta phải đặt riêng Sách Thánh ấy khỏi các sách nhân loại khác trên kệ sách của ta. Không có sách nào, cho dù của một vị Thánh và cho dù được cảm hứng cách thiêng cách nào cũng không thể sánh với Kinh Thánh. Cho nên, Mẹ xin chúng ta đặt Kinh Thánh nơi nào riêng biệt, dễ thấy trong gia đình:

“Các con yêu dấu, bữa nay, Mẹ yêu cầu các con hãy đọc Thánh Kinh trong gia đình mỗi ngày, và nên để nó chỗ nào dễ thấy, để nó nhắc nhở các con luôn luôn đọc nó mà cầu nguyện.” (18-10-1984, số 526)

Nhất là đọc Kinh Thánh để biết được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta:

“Hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con. Hãy đặt cuốn Kinh Thánh ở một nơi dễ nhìn thấy trong gia đình, hãy đọc và suy gẫm, và các con học biết Thiên Chúa yên dân Người thế nào. Tình yêu của Người cũng vẫn tỏ ra ngày nay...” (25-1-1999)

Rất hiếm khi người ta nghe Đức Mẹ nói: “các con phải”. Thường Mẹ nói: “Mẹ mong muốn”..., “Mẹ kêu mời”..., vv... Nhưng có một lần Mẹ dùng chữ “phải”:

“Mỗi gia đình phải cầu nguyện chung và đọc Thánh Kinh.” (14-2-1985)

(167) Cô Y Tá Đọc Thánh Kinh

Một nữ giáo lữ tại Mễ Du kể lại những rắc rối cô đã gặp ở nơi làm việc. Cô là một y tá, nhiều người không chịu đựng nổi cô, vì cô là một tín hữu xác tín cứng ngắc, và tỉ mỉ, khắt khe trong công việc. Họ khiêu khích cô, ghét luôn cô.

Cô không bao giờ ngủ yên giấc. Cô tự nhủ:

- Không thể tiếp tục sống như vầy nữa, chả ích lợi gì!

Ngày kia, cô cầm quyển Kinh Thánh và bắt đầu đọc. Nhờ đó, tâm hồn cô mở ra với Chúa và phó thác đời mình cho Ngài:

- Lạy Chúa, Chúa biết nỗi khổ tâm của con. Con bất lực. Chúa toàn năng. Con xin Chúa giúp giải quyết vấn đề cho con!

- Tôi có cảm tưởng Chúa đang chờ đợi tôi hoán cải. Và thế là bình an và vui mừng khôn tả đã tràn ngập hồn tôi. Tôi cầm chắc là trước hết phải tha thứ cho các đồng nghiệp tôi, yêu mến và cầu nguyện cho họ, tức là tạ ơn Chúa cho họ. Bỗng chốc, mọi sự quanh tôi đều thay đổi. Tôi đến tòa cáo giải, trình bày mọi sự cho vị linh mục giải tội. Tôi đã nhận được nhiều lời khuyên giá trị. Từ đó, tôi không còn ai thù địch với tôi nữa.

Giải quyết là đó: Cầu nguyện đã biến thù thành bạn. Tất cả đều được thay đổi từ gốc rễ trong đời sống, sức khoẻ và việc làm của cô. Bạn bè xung quanh nhận thấy rằng: lời cầu nguyện có một sức mạnh đặc biệt, xuất phát tự lòng tin. Quả thật, cầu nguyện là thuốc chữa trị những hoàn cảnh đau đớn và nặng nề trong cuộc đời.

*

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768