MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 4: Cảm Nghiệm Của Một Bịnh Nhân Gẫy Cổ
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 4: Cảm Nghiệm Của Một Bịnh Nhân Gẫy Cổ

§ Kim Hà

Năm 2000, khoảng 8 giờ tối, khi nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ đang thâu đài thì có điện thoại reo vang. Tôi vội bốc điện thoại. Bên đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông. Ông ta tự xưng là Chí. Sau đây là câu chuyện của ông Chí:

-Chào chị Kim Hà, tôi là một thính giả lâu năm của chị. Tôi đang bị gãy cổ vì tai nạn xe hơi. Tôi phải đeo một cái vòng đeo cổ giống như cái lồng đèn to để giữ cho cái cổ không bị lệch. Vì thế, đêm nào tôi cũng phải ngủ ngồi. Thật ra, từ khi bị tai nạn đến nay là ba năm rồi, tôi không bao giờ được nằm cả, mà luôn phải ngủ ngồi. Và vì ngủ ngồi nên ngủ ít, vì thế tôi mới có thể nghe được các chương trình phát thanh của chị. Tôi định kêu chị lâu rồi, nhưng cứ ngần ngại. Hôm nay, tôi mới đánh bạo kêu đến chị để xin mời chị đến nhà tôi mà cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi. Xin chị đừng từ chối nhé!

Bên đầu dây bên này, tôi nín thở vì thương xót cho hoàn cảnh của ông Chí. Tôi trả lời:

-Cám ơn anh đã tin mà mời chúng tôi đến nhà anh. Hiện giờ các anh chị em đang bận thâu băng radio. Ai cũng bận đi làm ban ngày nên chúng tôi tranh thủ thâu đài vào ban đêm. Có lẽ sau 10 giờ đêm, vợ chồng chúng tôi mới có thể đến thăm anh chị được, như vậy có trễ lắm không ạ?

-Dạ không trễ đâu chị ạ. Ngoài việc xin chị cầu nguyện, tôi cũng muốn trình bày một số vấn đề để xin chị cho ý kiến. Vậy trong lúc chờ đợi anh chị đến nhà tôi, chị muốn chúng tôi làm gì?

-Tốt nhất là xin gia đình anh chuẩn bị tâm hồn bằng cách đọc kinh Mân Côi để xin Chúa và Mẹ Maria chữa lành cho gia đình anh chị.

-Vâng, chúng tôi sẽ làm theo ý chị. Chào chị!

-Cám ơn anh, chúng tôi sẽ gặp anh chị sau!

Thế rồi anh Chí cho chúng tôi địa chỉ và số điện thoại. Đúng 10 giờ tối hôm ấy, vợ chồng chúng tôi đến thăm nhà anh chị Chí cùng với cuốn Thánh Kinh, nước phép và dầu Thánh Linh.

Bước chân vào nhà anh Chí, tôi cảm thấy có điều gì bất ổn vì anh để bàn thờ Chúa ở trên và ngay ở dưới là bàn thờ cha mẹ, có hình ảnh và hương đèn. Lẽ ra, anh nên để bàn thờ của cha mẹ ở một phía khác, không nên để chung một bàn thờ với Chúa.

Tôi xin phép anh chị Chí để rắc nước phép. Nước phép rất quan trọng mà ít người để ý đến. Nước phép được rắc ở đâu thì ma quỷ chạy ra khỏi nơi ấy ngay. Trong tác phẩm “Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi” thì Thánh Nữ Faustina đã kể câu chuyện rắc nước phép để đuổi ma quỷ, và bà được thị kiến một bầy ma quỷ đông đảo chạy trốn.

Trở lại chuyện nhà anh chị Chí. Sau khi chúng tôi đọc Lời Chúa và quỳ cầu nguyện với gia đình anh chị, rồi đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần chữa lành cho anh xong thì được nghe anh tâm sự:

-Thưa chị, tôi đau khổ lắm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi không thể đi dâu cả, mà cũng không làm việc gì giúp cho gia đình sinh sống được. Bây giờ tôi chỉ trông cậy vào đồng lương của vợ tôi mà thôi. Tôi cũng không được hưởng trợ cấp vì có nhà riêng. Trước khi bị tai nạn, tôi làm nghề xây cất. Gia đình tôi chỉ mua bảo hiểm xe một chiều thôi, nên khi gặp tai nạn, mà lại là lỗi về phía tôi nên tôi không được đền bồi gì cả. Sau đó, tôi phải xin thẻ y tế của nhà nước.

Chị tưởng tượng xem, cổ tôi bị gẫy nên nhà thương phải đục xương trên đầu của tôi để vặn vít vào đầu, như vậy mới có thể đội cái khung hình trụ như cái lồng đèn to để giữ cho cái cổ của tôi không nhúc nhích. Khi họ đục lỗ trong xuờng đầu tôi, tôi đau tưởng chết đi được. Máu chãy lênh láng. Lúc đầu, tôi cảm thấy khó chịu và đau đớn lắm, nhưng giờ thì quen rồi. Trong suốt ba năm qua, tôi không muốn đi tham dự Thánh lễ hay đi xưng tội vì sợ làm cớ cho người khác chia trí. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn chết cho xong!

-Anh Chí à, nhìn thấy hình ảnh của anh, tôi liên tuởng đến chiếc mão gai mà Chúa Giêsu phải đội để đền tội cho nhân loại chúng ta. Tôi nghĩ chắc cái đau của anh cũng là cái đau của Chúa Giêsu. Điều tốt nhất mà anh có thể làm để lập công phúc trước Nhan Thánh Chúa là xin anh hãy dâng hiến những sự đau đớn mà anh đang gánh chịu để hiệp với cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu mà cầu nguyện cho các kẻ tội lỗi được ơn ăn năn, thống hối và xin cho các linh hồn ở Luyện ngục được sớm hưởng Nhan Thành Chúa. Chúng tôi sẽ xin các anh chị em trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi để họ cầu nguyện cho anh chị. Tôi xin anh hãy cố gắng đi xưng tội và dự Thánh lễ vì các Bí tích của Giáo hội rất quý giá. Anh có muốn chúng tôi mời một vị linh mục đến nhà anh chị dể làm phép nhà, giải tội cho anh và dâng Thánh lễ xin ơn chữa lành cho anh chị và gia đình không?

-Chị ơi, nói thật với chị chúng tôi cũng sắp sửa mừng lễ 25 năm thành hôn rồi. Nếu chị mời vị linh mục ấy đến với gia đình tôi vào đúng ngày lễ kỷ niệm thành hôn của chúng tôi thì tốt lắm. Cám ơn chị.

-Vâng, anh có biết là khi anh xưng tội là lúc Chúa chữa lành cho anh không? Chúa Giêsu còn trừ quỷ cho các hối nhân nữa, vì trong toà Cáo giải, chính Chúa Giêsu tha tội cho hối nhân, vị linh mục chỉ là dụng cụ mà Chúa dùng để ban phép tha tội cho hối nhân. Nếu ta tham dự Thánh lễ cách sốt sắng thì Chúa sẽ chữa lành cho ta về mọi mặt, cả hồn lẫn xác, cả tâm lý, tình cảm đến các tương quan gia đình và xã hội.

Tôi thật tiếc cho những người mang danh Công giáo mà không chịu tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật. Đi mua hàng Sale thì sắp hàng dài để chờ đợi. Sau ngày lễ Tạ Ơn, tôi thấy họ đứng xếp hành từ đêm hôm trước để chờ cho đến sáng hôm sau mà mua hàng rẻ hơn 50 đô hay 100 đô. Trong khi Chúa cho ơn lành miễn phí, ban của ăn thiêng liêng quý báu, bằng chính Mình Ngài trong Thánh lễ để nuôi linh hồn mình thì lại không đến với Chúa.

-Cám ơn chị, xin chị liên lạc và mời cha giùm chúng tôi nhé. Và đến ngày ấy, xin mời anh chị và nhóm cầu nguyện đến dự Thánh lễ với gia đình tôi nhé.

Thế rồi, chúng tôi mời cha đến nhà anh chị Chí. Thật là cảm động khi thấy anh được làm hòa với Chúa, khi thấy anh chị vui mừng kỷ niệm lễ Ngân khánh Thành hôn. Từ vị linh mục đến vợ chồng anh chị, các con anh chị và anh chị em chúng tôi, ai cũng vui mừng. Bài giảng của cha thật hùng hồn và chân thành. Tôi chưa từng dự một Thánh lễ nào có ý nghĩa sâu xa như thế.

Cũng nhờ ơn Chúa, sau đó ít lâu, anh Chí lành bịnh mà không còn phải đeo cái lồng đèn là vòng đeo cổ (neck brace) nữa. Chúa Giêsu đến nhà viếng thăm thì mọi sự trở nên tốt lành. Ánh sáng của chân lý chiếu sáng đến đâu thì bóng tối của khổ đau biến mất đến đấy.

Sau đó, các anh chị em trong nhóm cầu nguyện giúp anh có việc làm bằng cách thuê anh sửa chữa nhà của họ. Chúng tôi mững vì đã giúp anh chị Chí tìm lại nguồn bình an và chữa lành. Đó chính là Chúa Giêsu, Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống. Mang tâm tình của một trẻ thơ, tôi lẩm bẩm hát ca ngợi Chúa:

“Gặp gỡ Chúa Ki Tô, biến đổi cuộc đời mình,
Gặp gỡ Chúa Ki Tô, đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Ki Tô, chân thành mình gặp mình,
Gặp gỡ Chúa Ki Tô, nẩy sinh tình đệ huynh.”

Dù anh Chí không còn liên lạc với chúng tôi nữa nhưng khi nhớ đến anh chị, tôi dâng lời cầu nguyện để xin Chúa ban ơn lành cho họ.

Kim Hà, 5/2/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768