MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 6: Tội Ác Phá Thai Làm Chúa Đau Lòng
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 6: Tội Ác Phá Thai Làm Chúa Đau Lòng

§ Kim Hà

Lời nói đầu: Đây là một câu chuyện thật mà tôi đã được hai người có liên hệ ruột thịt với nhân vật chính kể lại. Chính tôi đã được gạp cô Mai này khoảng 3 lần. Xin quý vị cầu nguyện cho các thai nhi bị phá thai và cho những người cha mẹ độc ác và ích kỷ của các cháu.

Cô Mai là một thiếu nữ ngoại giáo trẻ và xinh đẹp. Cô ăn ở với một ca sĩ người Công giáo tên là Văn. Khi nghe tin Mai có thai thì Văn bắt Mai phải đi phá thai. Co Mai phá thai đến ba lần. Vì Mai biết người tình của mình không muốn ăn ở dài lâu với mình nên lòng cô buồn bã và đau khổ. Một đêm trời quang đãng vào khoảng 9 giờ tối, Mai cảm thấy quá tuyệt vọng nên lái xe xuống bãi biển với mục đích là để tự tử cho xong một kiếp người. Mai để xe ở bãi biển rồi đi bộ ra biển để nhảy xuống biển tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, cô ngước mặt lên bầu trời đêm và tỏ lòng sám hối, cô kêu gào thất thanh:

”Chúa ơi, Phật ơi, các Ngài ở đâu mà để cho con đau khổ như thế này? Chúa ơi, Phật ơi, tội lỗi của con nhiều vô cùng nên nước biển cũng không bao giờ rửa sạch được tội của con. Chỉ có mưa trên trời mới rửa sạch tội lỗi của con mà thôi. Chúa ơi, Phật ơi, xin cứu vớt con. Đới này có Chúa, có Phật không vậy?”

Mai vừa kêu khóc dứt lời thì cô thấy hình ảnh của Phật Bà Quan Âm hiện lên trên bầu trời và ngay lập tức biến thành Đức Mẹ La Vang tay Mẹ ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng. Mẹ bay xà xuống gần cho Mai thấy rõ. Rồi bỗng dưng, một cơn mưa thật lớn đổ ào xuống làm cho quần áo Mai ướt đẫm. Mai lạnh quá nên phải chạy mau vào xe hơi của cô.

Khi bước vào xe, cô nhìn thấy ba con quỷ đang ngồi trong . Chúng cầm các lưỡi liềm trong tay như chực để chặt đầu cô. Mai sợ quá nên hét lên:

“Chúa ơi, Mẹ ơi, xin cứu con với! Con chết mất!”

Khi cô vừa kêu Chúa và Đức Mẹ thì ba con quỷ liền biến mất. Mai ôm mặt khóc nức nở. Vì biết là Chúa có thật nên cô lẩm bẩm cầu nguyện:

”Lạy Chúa, xin cho con biết rằng con có tương lai không? Con có chồng, có con, có mái ấm gia đình hay không?”

Ngay lúc ấy, đôi mắt cô nhìn ra kính chiếu hậu thì thấy một khung cảnh hạnh phúc và đầm ấm ở đàng sau, cô nhìn thấy hình ảnh người chồng tương lai của cô mờ ảo, có bầy con nhỏ, có mảnh vườn, có căn nhà. Cô cám ơn Chúa và tiếp tục cầu xin nữa:

”Lạy Chúa, xin Chúa và Mẹ cho con thấy lại hình ảnh mấy đứa con nhỏ mà con đã phá thai. Con hối hận và thương nhớ chúng nó lắm.”

Cô vừa cầu nguyện như vậy thì thấy ngay ở phía trước chiếc xe hơi là hình ảnh Chúa Giêsu bồng hai đứa con nhỏ của cô, và Đức Mẹ bồng một đứa con nhỏ khác của cô. Chúa Giêsu và Mẹ Maria không cười và cũng không nói năng gì. Cả hai Đấng tỏ vẻ buồn bã vô cùng. Các trẻ nhỏ cũng không nói năng gì.

Thấy vậy Mai rất xúc động và khóc lóc thảm thiết. Cô vội lái xe về nhà mà quên đi việc tự tử. Về nhà xong, cô kể chuyện ấy cho người chị của cô là Cúc. Cúc là người Công giáo nên vừa nghe chuyện xong thì Cúc khuyên Mai nên theo đạo Công giáo. Lúc ấy, Mai hứa với chị là sẽ theo đạo. Sau đó, Mai còn có nhiều giấc mơ về Chúa nữa. Cúc bèn dậy cho Mai cách đọc kinh Mân Côi.

Một lần kia, Mai đến nhà người quen và được dự một Thánh lễ. Trong số người tham dự Thánh lễ có cả người đang viết bài này. Qua bài giảng, vị linh mục giảng về tội ác phá thai, đôi mắt ngài cứ nhìn về phía Mai như thể là ngài đã biết cô phạm tội ác phá thai. Cô lo lắng và cảm thấy hối hận.

Sau Thánh lễ, Mai nhờ chị Cúc dẫn đến gặp vi linh mục để xin được xưng tội với ngài. Khi biết cô là người ngoại giáo, vị linh mục khuyên cô nên đi học đạo để chịu Bí tích Rửa tội, trước khi có thể xưng tội. Mai cũng chịu khó theo chị đến gặp cha để xin học đạo. Nhưng sau một thời gian ngắn, cô bỏ cuộc. Mai thường đến nhà chị Cúc để đọc kinh chung. Mỗi lần đọc kinh Kình Mừng thì nước mắt của cô cứ trào ra. Cô tuyên bố hễ đọc kinh là khóc nên cô không muốn đọc kinh nữa. Cô cũng nói rằng nếu cô theo đạo Công giáo thì sẽ làm cho ông nội của cô buồn, nên khi nào ông của cô chết rồi cô mới theo đạo.

Theo lời Cúc kể lại thì trước đó, khi Mai và Văn cùng nhau đi phá thai thì chị Cúc ngăn cản và năn nỉ hai người đừng phá thai mà hãy suy nghĩ lại, nhưng cả hai nhất quyết không thay đổi ý định. Trời California ít khi nào mưa nên sáng hôm ấy trời đang nắng đẹp, vậy mà khi cả hai người vừa ra khỏi nhà thì trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp chói lòa. Hiện tượng này càng làm cho chị Cúc đau buồn thêm. Mặc cho lời can ngăn, lạy van và năn nỉ, họ nhất quyết giết chết đứa con nhỏ bé trong bụng của Mai.

Giờ đây, Mai đã lập gia đình với một người ngoại giáo. Họ có một đứa con. Mai dọn về miền Đông nước Mỹ, ở cách chị Cúc cỡ 3 ngàn dặm. Như thế, việc trở lại đạo của Mai kể như không thành.

Mai đã được mặc khải về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, được các thị kiến vì cô đã thành tâm sám hối và ăn năn về các tội lỗi của mình. Cô còn sống trong mê lộ vì Giờ của Chúa chưa đến.

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cô Mai và gia đình bé nhỏ của cô. Xin Chúa thương xót và chữa lành cho Mai và gia đình. Xin Chúa thương xót các thai nhi và cho các em sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen.

Kim Hà, 17/2/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768